1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một phát hiện cứ làm mình phải tức anh ách mà không biết phải làm sao. Bài thơ "Yêu em muộn màng" mình xúc cảm và sáng tác để tặng cho một người, vậy mà bác Cowboy_cz lại đêm post nó bên box Tình bạn - tình yêu - Rút ngắn khoảng cách gì đó. Làm người bạn này lại hiểu lầm là mình "đạo thơ", tức thiệt đó. Sao bác Cowboy_cz lại không viết là lấy nó từ đâu, hay ít ra là để tên tác giả dưới bài thơ ấy nhỉ. Mong là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một phát hiện cứ làm mình phải tức anh ách mà không biết phải làm sao. Bài thơ "Yêu em muộn màng" mình xúc cảm và sáng tác để tặng cho một người, vậy mà bác Cowboy_cz lại đêm post nó bên box Tình bạn - tình yêu - Rút ngắn khoảng cách gì đó. Làm người bạn này lại hiểu lầm là mình "đạo thơ", tức thiệt đó. Sao bác Cowboy_cz lại không viết là lấy nó từ đâu, hay ít ra là để tên tác giả dưới bài thơ ấy nhỉ. Mong là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thế là đã sang ngày mới ... buồn ngủ quá rồi ... cuối tuần nữa rồi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thế là đã sang ngày mới ... buồn ngủ quá rồi ... cuối tuần nữa rồi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Này cứng đầu, này ngốc ngếch, bướng bỉnh, tin đi!!! Có cố tránh thì sự thật vẫn là sự thật. Như một người tự tin và can đảm, mình sẽ nói rằng không có điều gì để nuối tiếc, phải không?
    Nếu có thì chỉ nên tiếc những lúc mình tránh né chính những cảm giác của mình, để không thành thật với điều mình thực lòng mong ước... Và không để người biết rằng mình quý trọng những điều người dành cho mình biết bao nhiêu...Quý trọng bởi mình thấy ở đó lòng thành thật, thành thật muốn quan tâm, thành thật muốn làm điều tốt, thành thật muốn thấy mình tươi vui và bình yên, dù chỉ một thoáng. Sao không vui chứ khi họ nói họ vui lây chỉ vì điều giản dị đó? Sao không vui chứ khi đã có lúc là một mảnh đời sống trong lành và ngọt ngào của nhau? Như một thói quen không thể thiếu...
    Dù biết, thói quen thì dễ nhiễm mà không khó bỏ. Chỉ cần không duy trì là có ngay điều khác để thay thế...Không như TY...Và không có gì là không thể! Thế nhé! Ngủ ngoan đi nào. Và bình yên!
    Hôm nay đã bình yên dù phía trước là vật cản, phía sau lại là một chiếc xe lao thẳng vào xe khi đang chạy bình thường trên phố. Vậy là tốt rồi. Biết mình vẫn sống. Cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ! Ta nhỉ?!
    Sắp cuối tuần. Cuối tuần mọi người có chuyến đi dài đến nơi mình thường mong ước được đến. Nơi cô bạn quen đã đi và ở lại...Vẫn không rời được thành phố ngột ngạt. Nhưng sẽ chờ những câu chuyện kể. Vậy nhé!
    ...................................................
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Này cứng đầu, này ngốc ngếch, bướng bỉnh, tin đi!!! Có cố tránh thì sự thật vẫn là sự thật. Như một người tự tin và can đảm, mình sẽ nói rằng không có điều gì để nuối tiếc, phải không?
    Nếu có thì chỉ nên tiếc những lúc mình tránh né chính những cảm giác của mình, để không thành thật với điều mình thực lòng mong ước... Và không để người biết rằng mình quý trọng những điều người dành cho mình biết bao nhiêu...Quý trọng bởi mình thấy ở đó lòng thành thật, thành thật muốn quan tâm, thành thật muốn làm điều tốt, thành thật muốn thấy mình tươi vui và bình yên, dù chỉ một thoáng. Sao không vui chứ khi họ nói họ vui lây chỉ vì điều giản dị đó? Sao không vui chứ khi đã có lúc là một mảnh đời sống trong lành và ngọt ngào của nhau? Như một thói quen không thể thiếu...
    Dù biết, thói quen thì dễ nhiễm mà không khó bỏ. Chỉ cần không duy trì là có ngay điều khác để thay thế...Không như TY...Và không có gì là không thể! Thế nhé! Ngủ ngoan đi nào. Và bình yên!
    Hôm nay đã bình yên dù phía trước là vật cản, phía sau lại là một chiếc xe lao thẳng vào xe khi đang chạy bình thường trên phố. Vậy là tốt rồi. Biết mình vẫn sống. Cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ! Ta nhỉ?!
    Sắp cuối tuần. Cuối tuần mọi người có chuyến đi dài đến nơi mình thường mong ước được đến. Nơi cô bạn quen đã đi và ở lại...Vẫn không rời được thành phố ngột ngạt. Nhưng sẽ chờ những câu chuyện kể. Vậy nhé!
    ...................................................
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sự hiểu nhầm hôm qua đã được giải toả, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản trở lại rồi :). Lại sắp đến một cuối tuần . . .
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sự hiểu nhầm hôm qua đã được giải toả, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản trở lại rồi :). Lại sắp đến một cuối tuần . . .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình sao vậy ,nè chẳng hiểu ,anh lên kiếm mình ừa nhưng lúc bắt đầu chẳng biết nói chi với anh cả anh nói nhiều ,vui vẻ nhiều hình như những sự khó chụi kia hết rồi mình ko biết là là cảm xúc mình như thế nào muốn khóc .Anh nói 2 năm ko năm sau anh sẽ về chẳng biết có đúngko nhưng cũng mong , mình ko hiểu mình lúc này vui có buồn có ,nhưng nghĩ về anh nhức đầu quá chẳng muốn học tiết chính trị tý nào nhưng thôi vô làm xướng ngôn viên đi học mệt rã người
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình sao vậy ,nè chẳng hiểu ,anh lên kiếm mình ừa nhưng lúc bắt đầu chẳng biết nói chi với anh cả anh nói nhiều ,vui vẻ nhiều hình như những sự khó chụi kia hết rồi mình ko biết là là cảm xúc mình như thế nào muốn khóc .Anh nói 2 năm ko năm sau anh sẽ về chẳng biết có đúngko nhưng cũng mong , mình ko hiểu mình lúc này vui có buồn có ,nhưng nghĩ về anh nhức đầu quá chẳng muốn học tiết chính trị tý nào nhưng thôi vô làm xướng ngôn viên đi học mệt rã người

Chia sẻ trang này