1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ nhung tan vào sâu thẳm , giờ này ở ngoài ấy chắc trời lạnh lắm phải không anh ,
    những đám mưa phùn lất phất của những ngày đầu xuân chỉ khiến trái tim càng se lại.
    Em lại nhớ những ngày lang thang đạp xe vào buổi tối chỉ để cảm nhận mùi hoa sữa nông nổi ,
    để dấu mình vào nhánh hoa màu tím trắng li ti buông mình vào những giấc mơ đượm màu cổ tích ,
    nơi có cánh buồm đỏ , có sợi chỉ vàng dẫn lối , nơi mà cô gái bé nhỏ đốt từng que diêm thắp lên mộng ước của mình.
    Anh đã đi qua ngang qua em như một kí ức xa xôi , mà em chẳng hiểu được mình đang ở
    hiện tại , quá khứ , hay một tương lai nào đó . Tất cả như một ảo giác khiến em lại tự nhận chìm mình rơi mãi rơi mãi vào khoảng không vô định ,
    có anh ở đó hay không ?
    Em lại tự lừa dối mình rồi , anh chưa bao giờ tồn tại cả , tất vả chỉ là những tưởng tượng ,
    sẽ vỡ tan như bong bóng mưa , mưa phùn thì lại dây dưa ẩm ướt ...
    Lơ đãng để rồi đánh mất hay đánh mất để rồi lơ đãng với tất cả , ngay với chính bản thân mình .
    Bước đi chậm rãi , cố gắng níu kéo mình với một tình yêu khác để rồi nhận ra rằng khi mình sụp đổ nhất , suy sụp nhất lại nghĩ đến người của ngày xưa , của một bầu trời lộng gió đầy trăng đầy sao ấy.
    Có lẽ đó là những gì xa xôi nhất còn lại trong em , sau ngày ấy em cũng tự hứa với mình không quay lại nữa.
    "Hoa nở để mà tàn , Trăng tròn để mà khuyết , Yêu để mà chia biệt" em không biết mình có đúng không,
    chỉ biết rằng đã có một nỗi đau hằn sâu lại trong trái tim mình.

    Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc mơ
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ nhung tan vào sâu thẳm , giờ này ở ngoài ấy chắc trời lạnh lắm phải không anh ,
    những đám mưa phùn lất phất của những ngày đầu xuân chỉ khiến trái tim càng se lại.
    Em lại nhớ những ngày lang thang đạp xe vào buổi tối chỉ để cảm nhận mùi hoa sữa nông nổi ,
    để dấu mình vào nhánh hoa màu tím trắng li ti buông mình vào những giấc mơ đượm màu cổ tích ,
    nơi có cánh buồm đỏ , có sợi chỉ vàng dẫn lối , nơi mà cô gái bé nhỏ đốt từng que diêm thắp lên mộng ước của mình.
    Anh đã đi qua ngang qua em như một kí ức xa xôi , mà em chẳng hiểu được mình đang ở
    hiện tại , quá khứ , hay một tương lai nào đó . Tất cả như một ảo giác khiến em lại tự nhận chìm mình rơi mãi rơi mãi vào khoảng không vô định ,
    có anh ở đó hay không ?
    Em lại tự lừa dối mình rồi , anh chưa bao giờ tồn tại cả , tất vả chỉ là những tưởng tượng ,
    sẽ vỡ tan như bong bóng mưa , mưa phùn thì lại dây dưa ẩm ướt ...
    Lơ đãng để rồi đánh mất hay đánh mất để rồi lơ đãng với tất cả , ngay với chính bản thân mình .
    Bước đi chậm rãi , cố gắng níu kéo mình với một tình yêu khác để rồi nhận ra rằng khi mình sụp đổ nhất , suy sụp nhất lại nghĩ đến người của ngày xưa , của một bầu trời lộng gió đầy trăng đầy sao ấy.
    Có lẽ đó là những gì xa xôi nhất còn lại trong em , sau ngày ấy em cũng tự hứa với mình không quay lại nữa.
    "Hoa nở để mà tàn , Trăng tròn để mà khuyết , Yêu để mà chia biệt" em không biết mình có đúng không,
    chỉ biết rằng đã có một nỗi đau hằn sâu lại trong trái tim mình.

    Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc mơ
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng cũng như mọi khi thức dậy ăn sáng với mẹ đi chợ mình là con gái sao mình sợ đi chợ với mẹ ghê dông dài mệt quá đi cho lẹ còn bao nhiêu chuyện khác phải làm ,.............hôm nay mình vui ,anh nói anh sẽ về sớm anh ơi đừng làm mừng hụt nha .Ngồi đánh máy soạn cái bài nhà dài cố gắng làm cho song đi ra coi anh có lên ko ,mệt nhừ mỏi rã tay .Bài hát con trai bây giờ vô duyên phải là quá vô duyên mới đúng ,nếu yêu thì một ko thì thôi đừng lằng nhằng chi cho mệt . Tình yêu là gì nhỉ là những lúc cãi vã giận hờn nhưng nhớ nhau ,..................1''30 tối anh ngủ chúc anh một giấc ngủ ngonngười em nhớ
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng cũng như mọi khi thức dậy ăn sáng với mẹ đi chợ mình là con gái sao mình sợ đi chợ với mẹ ghê dông dài mệt quá đi cho lẹ còn bao nhiêu chuyện khác phải làm ,.............hôm nay mình vui ,anh nói anh sẽ về sớm anh ơi đừng làm mừng hụt nha .Ngồi đánh máy soạn cái bài nhà dài cố gắng làm cho song đi ra coi anh có lên ko ,mệt nhừ mỏi rã tay .Bài hát con trai bây giờ vô duyên phải là quá vô duyên mới đúng ,nếu yêu thì một ko thì thôi đừng lằng nhằng chi cho mệt . Tình yêu là gì nhỉ là những lúc cãi vã giận hờn nhưng nhớ nhau ,..................1''30 tối anh ngủ chúc anh một giấc ngủ ngonngười em nhớ
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thở ra nhẹ nhàng, tưởng đã vương nợ, phù. Hết duyên hết nợ, sống tiếp!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 29/03/2004
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thở ra nhẹ nhàng, tưởng đã vương nợ, phù. Hết duyên hết nợ, sống tiếp!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 29/03/2004
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài anh viết ,em buồn cười thật ai cũng chê trách anh cho được anh là người điên,là kẻ ích kỉ hay gì ....đó hiếm có ừ thì anh hiếm nên em mới nhớ chứ đúng ko .Mọi người cũng có suy nghĩ của riêng mình có thể đối với mọi người anh sai khi đã phê phán ....nhưng đối với mình thì đúng .Tình yêu ,hạnh phúc khi em chỉ bên anh ,anh chỉ nhớ em .Thành kiến ư ko đâu ,vì chưa ai phải thấy những sự đau khổ trước mắt khi ko trong hoàn cảnh đau khổ có lẽ ai cũng sẽ nói mình là cô bé nhỏ tý thì làm sao biết được đúng k o ? chưa ai thấy được một người thầy của mình xinh đẹp giỏi giang vẹn toàn nhưng kết cục là sự đau khổ.Đời mà tình cảm phải luôn vun đắp chứ đâu phải lúc nào cũng đẹp như mơ .Ai cũng nói rất hay nhưng vào thực tế có ai làm được chưa , hạnh phúc gia đình đổ vỡ như tương cũng là vì những thứ đó .Ai cũng nghĩ mình lấy một người cung cấp đầy đủ cho mình là được rồi ,nhưng chưa ai sống và rõ gia đình là như thế nào như mình một cô bé chỉ học lớp 4-5 phải lo cho 2 đứa em của mình ,lúc má mang thai đứa em út <đứa thứ 3> mình sợ lắm ko phải vì sợ gì nhưng sợ ba má khổ ,ba ko được bà ngoại thương nên mình mới bị bắt đi lúc nhỏ ,mình đã khóc nhưng đâu dám khóc trước mặt mọi người đêm xuống nằm ngiêng mình sang một bên nước mắt trào dâng -ai cũng cho mình là người vô tư ư ko đâu suy nghĩ muốn điên đầu luôn ấy chứ nhưng mình thương mẹ khổ -thương ba -ba nghiêm khắc nhưng mình biết ông thương mình mình thương bà ngoại bảy mươi mấy tuổi gần tám mươi vẫn chịu khổ một đời bà khổ từ lúc mẹ mất năm 9tuổi -ba mất năm 13 tuổi ......,mình thương hai đứa em mình hết lòng .Ngay lúc nhỏ bà thì ghét bên nội mình lại phải vuốt cho bà bớt giận ,bên nội ko thích bà mình lại vỗ về bên nội sống ở hai thái cực như thế ai sống chưa nhỉ gia đình là vậy đó ,bạn đi chơi trong lòng cứ nơm nớp lo em mình nhà như thế nào ,nhà cửa ai lo thu xếp ,ko được về trễ mẹ lo -bà ngoại lo.........trời ơi trăm thứ ngàn thứ ai biết đâu .Nỗi khổ của gia đình ,nhưng thôi họ ko hiểu thây kệ họ anh biết vậy là em vui rồi anh đáng yêu vô cùng ,ừ em là em ko là ai cả là người đang nhớ anh . Anh sẽ ko đổi em với bất cứ thứ gì khác thật ko anh nhưng hình như em tin anh
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài anh viết ,em buồn cười thật ai cũng chê trách anh cho được anh là người điên,là kẻ ích kỉ hay gì ....đó hiếm có ừ thì anh hiếm nên em mới nhớ chứ đúng ko .Mọi người cũng có suy nghĩ của riêng mình có thể đối với mọi người anh sai khi đã phê phán ....nhưng đối với mình thì đúng .Tình yêu ,hạnh phúc khi em chỉ bên anh ,anh chỉ nhớ em .Thành kiến ư ko đâu ,vì chưa ai phải thấy những sự đau khổ trước mắt khi ko trong hoàn cảnh đau khổ có lẽ ai cũng sẽ nói mình là cô bé nhỏ tý thì làm sao biết được đúng k o ? chưa ai thấy được một người thầy của mình xinh đẹp giỏi giang vẹn toàn nhưng kết cục là sự đau khổ.Đời mà tình cảm phải luôn vun đắp chứ đâu phải lúc nào cũng đẹp như mơ .Ai cũng nói rất hay nhưng vào thực tế có ai làm được chưa , hạnh phúc gia đình đổ vỡ như tương cũng là vì những thứ đó .Ai cũng nghĩ mình lấy một người cung cấp đầy đủ cho mình là được rồi ,nhưng chưa ai sống và rõ gia đình là như thế nào như mình một cô bé chỉ học lớp 4-5 phải lo cho 2 đứa em của mình ,lúc má mang thai đứa em út <đứa thứ 3> mình sợ lắm ko phải vì sợ gì nhưng sợ ba má khổ ,ba ko được bà ngoại thương nên mình mới bị bắt đi lúc nhỏ ,mình đã khóc nhưng đâu dám khóc trước mặt mọi người đêm xuống nằm ngiêng mình sang một bên nước mắt trào dâng -ai cũng cho mình là người vô tư ư ko đâu suy nghĩ muốn điên đầu luôn ấy chứ nhưng mình thương mẹ khổ -thương ba -ba nghiêm khắc nhưng mình biết ông thương mình mình thương bà ngoại bảy mươi mấy tuổi gần tám mươi vẫn chịu khổ một đời bà khổ từ lúc mẹ mất năm 9tuổi -ba mất năm 13 tuổi ......,mình thương hai đứa em mình hết lòng .Ngay lúc nhỏ bà thì ghét bên nội mình lại phải vuốt cho bà bớt giận ,bên nội ko thích bà mình lại vỗ về bên nội sống ở hai thái cực như thế ai sống chưa nhỉ gia đình là vậy đó ,bạn đi chơi trong lòng cứ nơm nớp lo em mình nhà như thế nào ,nhà cửa ai lo thu xếp ,ko được về trễ mẹ lo -bà ngoại lo.........trời ơi trăm thứ ngàn thứ ai biết đâu .Nỗi khổ của gia đình ,nhưng thôi họ ko hiểu thây kệ họ anh biết vậy là em vui rồi anh đáng yêu vô cùng ,ừ em là em ko là ai cả là người đang nhớ anh . Anh sẽ ko đổi em với bất cứ thứ gì khác thật ko anh nhưng hình như em tin anh
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.03.04
    Gởi gió...
    Đêm nay em có người bạn đồng hành giúp em hoàn thành công việc. 4h sáng mới ngơi tay được. Một đêm dài quá đối với em. Một đêm có bạn đồng hành nên không cảm thấy trơ trọi, mà bình yên nhẹ nhàng vô cùng... Nhưng lúc này đây, dường như em thấy có chút gì đó xót xa, dằn vặt... Sao vẫn chẳng thể thôi mường tượng, ám ảnh... Sao ngổn ngang những tha thứ, hờn giận, nồng ấm, xen lẫn những nhiệt tình, trẻ con, tranh giành, nổi loạn, những bình tĩnh, dửng dưng, xa cách...
    "Cafe nhé anh!". Gió cứ cuốn đi những lời thì thầm của em... Không biết đến khi nào em mới thôi mơ về 1 tách cafe nóng... bên anh...

    Biển xưa đã cạn...
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.03.04
    Gởi gió...
    Đêm nay em có người bạn đồng hành giúp em hoàn thành công việc. 4h sáng mới ngơi tay được. Một đêm dài quá đối với em. Một đêm có bạn đồng hành nên không cảm thấy trơ trọi, mà bình yên nhẹ nhàng vô cùng... Nhưng lúc này đây, dường như em thấy có chút gì đó xót xa, dằn vặt... Sao vẫn chẳng thể thôi mường tượng, ám ảnh... Sao ngổn ngang những tha thứ, hờn giận, nồng ấm, xen lẫn những nhiệt tình, trẻ con, tranh giành, nổi loạn, những bình tĩnh, dửng dưng, xa cách...
    "Cafe nhé anh!". Gió cứ cuốn đi những lời thì thầm của em... Không biết đến khi nào em mới thôi mơ về 1 tách cafe nóng... bên anh...

    Biển xưa đã cạn...

Chia sẻ trang này