1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh và nhớ anh lắm ,em chưa bao giờ vui và hạnh phúc như bây giờ anh à
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh và nhớ anh lắm ,em chưa bao giờ vui và hạnh phúc như bây giờ anh à
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giả sử vô tình anh đọc được bài này thì vui nhé anh đừng suy nghĩ nữa ,em đọc hết tất cả bài anh viết em vui nhưng anh ơi em ko là người hoang đường đâu anh à .Em đâu có nói phải đến cạnh anh ngay tức khắc đâu anh , Anh à , nếu chưa có sự nghiệp mà ở cạnh nhau chỉ làm nỗi khổ cho nhau mà thôi ,em qua đó bây giờ để sống dựa anh à ,anh phải vừa học vừa làm cũng cực lắm chứ đâu vui vẻ gì mà còn phải cõng thêm em đúng ko anh? em ko làm việc đó được hai đứa mình cạnh nhau giờ để cạp đất ăn hả anh ? Anh nói rồi sống để sống và tìm hạnh phúc thì mỗi ngày ta phải nỗ lực hơn đúng ko? Tình yêu nếu chỉ dựa vào những sự lãng mạng ko thực thì ko thành hiện thực đâu anh .Anh có biết sao em hay kể cho anh nghe chuyện tình mà có cảnh rạch tay trích máu ko ,em muốn nói rằng tình đó ko thực đó . Tình cảm phải vượt qua thử thách mới bền lâu được anh ơi ,anh đừng suy tư đừng buồn anh cứ coi như đây là sự thử thách vậy thôi ,để xem chúng mình có vượt qua được ko ? mỗi đứa chúng mình phải có một cái gì vững chắc mới được chứ đúng ko ,chúng mình cùng làm cùng vượt khổ cùng vui vẻ hạnh phúc ,chứ đừng bắt em làm cây tầm gửi chỉ biết ăn-chơi-đishop..........em làm ko được ,Em bật mí cho anh biết chút ít nhé 5năm thì may ra ,em chỉ muốn chọc tức mấy kẻ làm phiền kia thôi ,đừng giận nhé anh ,ko giận nhe anh ,hay hãy sống vui vẻ đừng buồn phiền anh ơi ,ko anh làm em lo lắm
    Còn chuyện dễ thay lòng đổi dạ ai trách em thì được nhưng anh thì ko nhớ nhé ,bây giờ em chưa thể nói cho anh hiểu nhưng rồi sẽ có lúc em nói cho anh hiểu , hãy tin ở em ,nhé anh .
    REMEMBER I .......... Y
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giả sử vô tình anh đọc được bài này thì vui nhé anh đừng suy nghĩ nữa ,em đọc hết tất cả bài anh viết em vui nhưng anh ơi em ko là người hoang đường đâu anh à .Em đâu có nói phải đến cạnh anh ngay tức khắc đâu anh , Anh à , nếu chưa có sự nghiệp mà ở cạnh nhau chỉ làm nỗi khổ cho nhau mà thôi ,em qua đó bây giờ để sống dựa anh à ,anh phải vừa học vừa làm cũng cực lắm chứ đâu vui vẻ gì mà còn phải cõng thêm em đúng ko anh? em ko làm việc đó được hai đứa mình cạnh nhau giờ để cạp đất ăn hả anh ? Anh nói rồi sống để sống và tìm hạnh phúc thì mỗi ngày ta phải nỗ lực hơn đúng ko? Tình yêu nếu chỉ dựa vào những sự lãng mạng ko thực thì ko thành hiện thực đâu anh .Anh có biết sao em hay kể cho anh nghe chuyện tình mà có cảnh rạch tay trích máu ko ,em muốn nói rằng tình đó ko thực đó . Tình cảm phải vượt qua thử thách mới bền lâu được anh ơi ,anh đừng suy tư đừng buồn anh cứ coi như đây là sự thử thách vậy thôi ,để xem chúng mình có vượt qua được ko ? mỗi đứa chúng mình phải có một cái gì vững chắc mới được chứ đúng ko ,chúng mình cùng làm cùng vượt khổ cùng vui vẻ hạnh phúc ,chứ đừng bắt em làm cây tầm gửi chỉ biết ăn-chơi-đishop..........em làm ko được ,Em bật mí cho anh biết chút ít nhé 5năm thì may ra ,em chỉ muốn chọc tức mấy kẻ làm phiền kia thôi ,đừng giận nhé anh ,ko giận nhe anh ,hay hãy sống vui vẻ đừng buồn phiền anh ơi ,ko anh làm em lo lắm
    Còn chuyện dễ thay lòng đổi dạ ai trách em thì được nhưng anh thì ko nhớ nhé ,bây giờ em chưa thể nói cho anh hiểu nhưng rồi sẽ có lúc em nói cho anh hiểu , hãy tin ở em ,nhé anh .
    REMEMBER I .......... Y
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh trách em hả thôi đừng trách em nha em từ hôm qua tới giờ lo quá ko biết anh khoẻ chưa .Hôm qua em phải về ko mẹ lo anh à . Anh đừng giận nhe anh ,anh nói với em anh phải sống và có hạnh phúc thì anh nhớ giữ sức khoẻ anh nhé ,sống một mình tuy vậy nhưng vẫn phải khoẻ nhé anh , còn nhiều việc cần phải làm mà phải ko anh .Thôi em chỉ có lời nhắn lại anh rằng anh mau khoẻ lại nhé để còn cho em biết cô bé 21 tuổi kia là ai hì hì do em tò mò thui người việt nam mà
    J&J
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh trách em hả thôi đừng trách em nha em từ hôm qua tới giờ lo quá ko biết anh khoẻ chưa .Hôm qua em phải về ko mẹ lo anh à . Anh đừng giận nhe anh ,anh nói với em anh phải sống và có hạnh phúc thì anh nhớ giữ sức khoẻ anh nhé ,sống một mình tuy vậy nhưng vẫn phải khoẻ nhé anh , còn nhiều việc cần phải làm mà phải ko anh .Thôi em chỉ có lời nhắn lại anh rằng anh mau khoẻ lại nhé để còn cho em biết cô bé 21 tuổi kia là ai hì hì do em tò mò thui người việt nam mà
    J&J
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian trôi chậm chạp thế nhỉ????????
    Khó thở quá, thèm được vục mặt xuống cát để lắng nghe sự bùng nổ của nỗi thất vọng đang đè nặng trong lòng......
    Ngày dài quá!
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian trôi chậm chạp thế nhỉ????????
    Khó thở quá, thèm được vục mặt xuống cát để lắng nghe sự bùng nổ của nỗi thất vọng đang đè nặng trong lòng......
    Ngày dài quá!
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hối hận đã quen nhau, ước gì trở lại từ đầu, em sẽ không quen anh. Những ngày vui quá ít không đáng cho cái đau em phải chịu bây giờ .
    cô đơn, bạn bè có đôi và lục đục cưới hỏi. Em vui cùng họ, nhưng khi một mình thì không khỏi khóc. Nghề nghiệp cũng chẳng tới đâu. Cô đơn và cảm thấy mình vô dụng !
     
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hối hận đã quen nhau, ước gì trở lại từ đầu, em sẽ không quen anh. Những ngày vui quá ít không đáng cho cái đau em phải chịu bây giờ .
    cô đơn, bạn bè có đôi và lục đục cưới hỏi. Em vui cùng họ, nhưng khi một mình thì không khỏi khóc. Nghề nghiệp cũng chẳng tới đâu. Cô đơn và cảm thấy mình vô dụng !
     

Chia sẻ trang này