1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    07.04.04
    Giờ này chợt nhớ đến 1 câu hát... Tìm nghe lại "Chuyện đoá Quỳnh" mà chẳng thấy đâu. Mà lời nhạc trên Net lại chẳng biết có chính xác không... "Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng... tấm lòng yêu..."

    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh.
    Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến.
    Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên.
    Mùa mưa tới cành hoa trắng ngần.
    đã ra đời đùa vui phút giây sau một lần đến bên người
    Khép lại tấm lòng nghìn năm nhớ ai...
    Còn nơi nào biết những chuyện tình.
    Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ.
    Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng yêu...

    Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui...

  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    07.04.04
    Giờ này chợt nhớ đến 1 câu hát... Tìm nghe lại "Chuyện đoá Quỳnh" mà chẳng thấy đâu. Mà lời nhạc trên Net lại chẳng biết có chính xác không... "Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng... tấm lòng yêu..."

    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh.
    Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến.
    Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên.
    Mùa mưa tới cành hoa trắng ngần.
    đã ra đời đùa vui phút giây sau một lần đến bên người
    Khép lại tấm lòng nghìn năm nhớ ai...
    Còn nơi nào biết những chuyện tình.
    Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ.
    Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng yêu...

    Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui...

  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi chơi với thằng bạn thân thế là V không ở nhà làm nốt power point cho mình mà cũng đi chơi luôn ( mà mình đoán là đi với một cô bạn gái nào đó ) ... hơi hờn ghen một tý ... mặc dù V bảo mình đừng nghĩ gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Ui trời ơi ... mà sao mình đi chơi với bạn trai thì mình thấy đó đúng là bạn bè còn người ta đi chơi với bạn gái thì mình lại ... ... nhỉ.??? Đi hỏi bác Sun10 cái vậy.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi chơi với thằng bạn thân thế là V không ở nhà làm nốt power point cho mình mà cũng đi chơi luôn ( mà mình đoán là đi với một cô bạn gái nào đó ) ... hơi hờn ghen một tý ... mặc dù V bảo mình đừng nghĩ gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Ui trời ơi ... mà sao mình đi chơi với bạn trai thì mình thấy đó đúng là bạn bè còn người ta đi chơi với bạn gái thì mình lại ... ... nhỉ.??? Đi hỏi bác Sun10 cái vậy.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi thứ lên kế hoạch song nào bắt tay vào làm tiêu giệt song 3 môn quỉ sứ đó ,mà anh sướng thiệt được nghỉ big weekend vậy thì anh nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhe , thôi đi học
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi thứ lên kế hoạch song nào bắt tay vào làm tiêu giệt song 3 môn quỉ sứ đó ,mà anh sướng thiệt được nghỉ big weekend vậy thì anh nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhe , thôi đi học
  7. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm nhưng tôi phải lạnh lùng
    Như không thương nhớ chẳng chờ mong.
    Trời ơi đóng chi vai hờ hững,
    Tan nát lòng tôi ai biết không?
    Hôm nay như thế nào nhỉ, tôi suýt khóc khi nghe giọng của người ấy, tôi bảo người ấy đừng liên lạc với tôi nữa, để cho tôi có thời gian suy nghĩ.... Suy nghĩ gì nhỉ Tôi suy nghĩ về người đó chứ gì nữa
    Tôi..tôi chẳng hiểu nổi mình, sao tôi lại phải co mình lại? phải xù lông lên làm gì? Cứ để bình thường xem....ai chẳng phải một lần bị thương?. Chỉ sợ điều đáng sợ nhất là.....sẽ chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời của mình cả.
    Tôi giận đó...người đó có biết cách dỗ tôi không?
    Tôi ..liệu tôi có tìm nổi cách giải thoát cho chính mình hay không
    Tự dưng nhớ bài hát của S7Club
    '' I never have a dream come true....''
  8. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm nhưng tôi phải lạnh lùng
    Như không thương nhớ chẳng chờ mong.
    Trời ơi đóng chi vai hờ hững,
    Tan nát lòng tôi ai biết không?
    Hôm nay như thế nào nhỉ, tôi suýt khóc khi nghe giọng của người ấy, tôi bảo người ấy đừng liên lạc với tôi nữa, để cho tôi có thời gian suy nghĩ.... Suy nghĩ gì nhỉ Tôi suy nghĩ về người đó chứ gì nữa
    Tôi..tôi chẳng hiểu nổi mình, sao tôi lại phải co mình lại? phải xù lông lên làm gì? Cứ để bình thường xem....ai chẳng phải một lần bị thương?. Chỉ sợ điều đáng sợ nhất là.....sẽ chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời của mình cả.
    Tôi giận đó...người đó có biết cách dỗ tôi không?
    Tôi ..liệu tôi có tìm nổi cách giải thoát cho chính mình hay không
    Tự dưng nhớ bài hát của S7Club
    '' I never have a dream come true....''
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xù lông dựng vây lên cho đã rồi giờ mềm xìu như con mèo vậy đã chưa nhỉ căng cho cố ko à nghĩ cũng vui ,ngày xưa cứ nhìn thấy anh hay những chuyện liên quan thôi thì cũng đã dựng hết lông lên giương móng ra giờ ôi thôi sao mà thấy mình mắc cười quá cơm ăn chưa song đã lo chạy đi lên đây ,cứ đến trưa là đến giờ thiêng vậy đó 123 chạy nhiều lúc tự bảo mình thôi lâu lâu lên nhưng mình ko biết lý do tại sao chạy giặc vậy nữa đúng là ko hiểu nổi mình mắc cười quá thôi dìa soạn bài học thi tiếp nói cho anh biết tin quan trọng tý thôi ,mà anh hình như anh đổi phông mới rùi
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xù lông dựng vây lên cho đã rồi giờ mềm xìu như con mèo vậy đã chưa nhỉ căng cho cố ko à nghĩ cũng vui ,ngày xưa cứ nhìn thấy anh hay những chuyện liên quan thôi thì cũng đã dựng hết lông lên giương móng ra giờ ôi thôi sao mà thấy mình mắc cười quá cơm ăn chưa song đã lo chạy đi lên đây ,cứ đến trưa là đến giờ thiêng vậy đó 123 chạy nhiều lúc tự bảo mình thôi lâu lâu lên nhưng mình ko biết lý do tại sao chạy giặc vậy nữa đúng là ko hiểu nổi mình mắc cười quá thôi dìa soạn bài học thi tiếp nói cho anh biết tin quan trọng tý thôi ,mà anh hình như anh đổi phông mới rùi

Chia sẻ trang này