1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Giờ thì đêm đã dài hơn và ngày ngắn lại ...
    Để được ngốc nghếch như ngày xưa thật thích biết bao ...
    Em dằn vặt cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Giờ thì đêm đã dài hơn và ngày ngắn lại ...
    Để được ngốc nghếch như ngày xưa thật thích biết bao ...
    Em dằn vặt cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên 1 ngày thấy lòng nhẹ nhõm hơn . Như chưa từng đã buồn đã khóc vì họ . Chẳng biết lý do là gì, nhưng mừng thật mừng, tưởng rằng cũng phải mất một thời gian khá dài để quên . Cám ơn tất cả những người đã từng an ủi tôi, những lúc thấy buồn và tuyệt vọng nhất . Thấy mình là một người khác . Nhìn lại tự cười nhạo chính mình, tại sao mình đã từng vật vã vì những điều tầm thường đến thế!
     
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên 1 ngày thấy lòng nhẹ nhõm hơn . Như chưa từng đã buồn đã khóc vì họ . Chẳng biết lý do là gì, nhưng mừng thật mừng, tưởng rằng cũng phải mất một thời gian khá dài để quên . Cám ơn tất cả những người đã từng an ủi tôi, những lúc thấy buồn và tuyệt vọng nhất . Thấy mình là một người khác . Nhìn lại tự cười nhạo chính mình, tại sao mình đã từng vật vã vì những điều tầm thường đến thế!
     
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn dễ sợ hôm qua thì má ở nhà đi ko được hôm nay thì ba về ,cuối cùng cũng đi được nhưng anh chẳng có tự dưng muốn khóc tại sao nhỉ chắc tại mình -ko tin nhắn -ko thấy nick cái gì cũng ko buồn quá đi mất thôi đừng bận tâm nữa nhức đầu quá đi ,tự mình thấy mình giống kẻ điên nhỉ thôi ko được khóc ,mình là mình vững vàng ko được cho dù hoàn cảnh gì đi nữa ,nhớ nhé mi phải là mi ko được ngã quỵ mi ko được quyền đó nghe chưa cười lên cấm khóc .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn dễ sợ hôm qua thì má ở nhà đi ko được hôm nay thì ba về ,cuối cùng cũng đi được nhưng anh chẳng có tự dưng muốn khóc tại sao nhỉ chắc tại mình -ko tin nhắn -ko thấy nick cái gì cũng ko buồn quá đi mất thôi đừng bận tâm nữa nhức đầu quá đi ,tự mình thấy mình giống kẻ điên nhỉ thôi ko được khóc ,mình là mình vững vàng ko được cho dù hoàn cảnh gì đi nữa ,nhớ nhé mi phải là mi ko được ngã quỵ mi ko được quyền đó nghe chưa cười lên cấm khóc .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đang buồn chạy vòng vòng trên mạng đọc mấy bài anh viết tha cho anh đó người ta vì thương anh mới xấc bấc xang bang ko ở nhà ngủ cho xướng rùi thui tha cho anh ,ko làm em khóc ông trời làm mưa ngập luôn nhớ ko
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đang buồn chạy vòng vòng trên mạng đọc mấy bài anh viết tha cho anh đó người ta vì thương anh mới xấc bấc xang bang ko ở nhà ngủ cho xướng rùi thui tha cho anh ,ko làm em khóc ông trời làm mưa ngập luôn nhớ ko
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái ngày chủ nhật mong chờ mấy bữa nay cũng sắp sửa đến, hẹn nhau với pác trong ttvn là sẽ gặp nhau tại " Tí nị". Hôm trước thấy lời chào mời các thành viên mới trong box 7x họp mặt sáng chủ nhật, nêu địa điểm rõ ràng là thấy thêm phần phấn khởi, háo hức. Vậy mà... hic hic...
    Lúc nãy giựt mình thức dậy thì trùi ui, đang mơ màng còn ngáy ngủ, ngó lên đồng hồ thì như hzổng tin vào con mắt mê ngủ của mình nữa, tệ thật, cây kim lùn trên đồng hồ đã vượt qua khỏi con số 11. Tí nị, buột miệng 2 chữ tí nị làm nhỏ em tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình với 2 con mắt ngồ ngộ, nó làm như là chị của nó đang bị mộng du dzậy.
    Ba chân bốn cẳng, mặc vội bộ đồ chạy qua chở nhỏ bạn một mạch thẳng tiến đến 5A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1. Nói là thẳng tiến dzậy chứ cũng có biết cái quán đó bao giờ đâu. chỉ biết là mình cần phải chạy một mạch lên khúc đầu đường NĐC đã rùi tính, đường một chiều mà, chẳng biết khú nào nữa, khởi điểm từ cái đầu đường cho chắc ăn vậy.
    Nói thiệt nhe, ai mà biết nó nằm thụt vào trong hẻm đâu. Phải chạy mấy vòng mới thấy được nó, cái chữ tí nị chẳng thấy nổi. Ngó đồng hồ đeo ay thì đã chỉ qua 12 rồi. Vừa dừng lại bên đường, ngó thấy cái quán một màu xanh xanh trong hẻm, có mấy cái anh nào đó đứng vẫy tay quắc vào, nhỏ bạn ngồi sau la lên : " tí nị kìa mày ơi", nghe đến đó hoảng qua mình dzọt chạy mất tiêu, hzổng hiểu sao nữa.
    Nhỏ bạn ngồi sau trố mắt ngạc nhiên: " mày già rùi mà còn e thẹn hả chời". Mình chống chế đáp lại : " đến trễ wá biết còn ai hzong mà dzô chứ. Thui khỏi đi, để tuần sau tao đi một mình luôn". Trong bụng thấy tiếc hùi hụi....

  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái ngày chủ nhật mong chờ mấy bữa nay cũng sắp sửa đến, hẹn nhau với pác trong ttvn là sẽ gặp nhau tại " Tí nị". Hôm trước thấy lời chào mời các thành viên mới trong box 7x họp mặt sáng chủ nhật, nêu địa điểm rõ ràng là thấy thêm phần phấn khởi, háo hức. Vậy mà... hic hic...
    Lúc nãy giựt mình thức dậy thì trùi ui, đang mơ màng còn ngáy ngủ, ngó lên đồng hồ thì như hzổng tin vào con mắt mê ngủ của mình nữa, tệ thật, cây kim lùn trên đồng hồ đã vượt qua khỏi con số 11. Tí nị, buột miệng 2 chữ tí nị làm nhỏ em tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình với 2 con mắt ngồ ngộ, nó làm như là chị của nó đang bị mộng du dzậy.
    Ba chân bốn cẳng, mặc vội bộ đồ chạy qua chở nhỏ bạn một mạch thẳng tiến đến 5A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1. Nói là thẳng tiến dzậy chứ cũng có biết cái quán đó bao giờ đâu. chỉ biết là mình cần phải chạy một mạch lên khúc đầu đường NĐC đã rùi tính, đường một chiều mà, chẳng biết khú nào nữa, khởi điểm từ cái đầu đường cho chắc ăn vậy.
    Nói thiệt nhe, ai mà biết nó nằm thụt vào trong hẻm đâu. Phải chạy mấy vòng mới thấy được nó, cái chữ tí nị chẳng thấy nổi. Ngó đồng hồ đeo ay thì đã chỉ qua 12 rồi. Vừa dừng lại bên đường, ngó thấy cái quán một màu xanh xanh trong hẻm, có mấy cái anh nào đó đứng vẫy tay quắc vào, nhỏ bạn ngồi sau la lên : " tí nị kìa mày ơi", nghe đến đó hoảng qua mình dzọt chạy mất tiêu, hzổng hiểu sao nữa.
    Nhỏ bạn ngồi sau trố mắt ngạc nhiên: " mày già rùi mà còn e thẹn hả chời". Mình chống chế đáp lại : " đến trễ wá biết còn ai hzong mà dzô chứ. Thui khỏi đi, để tuần sau tao đi một mình luôn". Trong bụng thấy tiếc hùi hụi....

Chia sẻ trang này