1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    5h30 chui ra khỏi khăn, vớ lấy bàn chải đánh răng vừa đánh vừa làu bàu kiu dậy gì mà sớm thế .
    6h mặt tươi tỉnh nhưng vẫn chưa tươi như hoa, đủng đỉnh vác vợt ra sân vừa đi vừa ngáp .
    ...................................................
    Cò vài giờ nữa là hết ngày, ti toe nhắn tin khoe với bạn bộ đồ hip hop đang mặc, miệng tươi như hoa, tay cầm súng tay cầm kẹo mút , vừa mút vừa cười vừa nhắn tin vừa xem hàng hoá... Vui tươi hớn hở chưa được bao lâu thì khối chuyện bực mình ập đến và kết thúc ngày weekend là giờ này vẫn ngồi đây online .
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    16.09.03
    Những giờ phút có thể có chuyện gì để ghi vào nhật ký có lẽ là những giờ này đây. Giờ phút bước chân vào nhà mắt nhắm mắt mở vừa ăn bữa tối vừa nhìn màn hình tivi, tai nghe mẹ tường thuật tình hình trong ngày. Rồi tự thấy hạnh phúc khi đi vào giấc ngủ ngon lành chẳng màng đến thế sự? Nhưng tối nay mình đã nhận ra cái hạnh phúc nữa là chẳng có gì tuyệt vời bằng được trở về ngôi nhà mình sau hơn10 tiếng đồng hồ xa cách. Và bất kỳ cái PC nào cũng chẳng thể bằng được cái PC ì ạch của mình. Giờ này đây, còn khỏe khoắn chưa ngủ vội, mở máy tính lên, bật nhạc lên, xem xem, gõ gõ, lắc lư theo tiếng nhạc? Mình muốn cảm nhận được những giây phút này thật trọn vẹn? Ngày mai, ngày kia? có lẽ vẫn luôn dành cho mình cơ hội nhận ra những điều mới?

    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ...
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    16.09.03
    Những giờ phút có thể có chuyện gì để ghi vào nhật ký có lẽ là những giờ này đây. Giờ phút bước chân vào nhà mắt nhắm mắt mở vừa ăn bữa tối vừa nhìn màn hình tivi, tai nghe mẹ tường thuật tình hình trong ngày. Rồi tự thấy hạnh phúc khi đi vào giấc ngủ ngon lành chẳng màng đến thế sự? Nhưng tối nay mình đã nhận ra cái hạnh phúc nữa là chẳng có gì tuyệt vời bằng được trở về ngôi nhà mình sau hơn10 tiếng đồng hồ xa cách. Và bất kỳ cái PC nào cũng chẳng thể bằng được cái PC ì ạch của mình. Giờ này đây, còn khỏe khoắn chưa ngủ vội, mở máy tính lên, bật nhạc lên, xem xem, gõ gõ, lắc lư theo tiếng nhạc? Mình muốn cảm nhận được những giây phút này thật trọn vẹn? Ngày mai, ngày kia? có lẽ vẫn luôn dành cho mình cơ hội nhận ra những điều mới?

    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tất cả mệt nhọc, vất vả, lo toan trong ngày tưởng chừng được giải thoát bằng 1 giấc ngủ nhưng ... hmmmm
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tất cả mệt nhọc, vất vả, lo toan trong ngày tưởng chừng được giải thoát bằng 1 giấc ngủ nhưng ... hmmmm
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.09.03

    Chiều về kẹt xe, nhìn những dáng người phía trước mà nghĩ lung tung. Có những bóng dáng quen quá làm mình hết hình dung lại suy đoán gương mặt phía trước thế nào. Và như điều hiển nhiên mình nhớ đến người ta. Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần thấy ấm ức khi chẳng thể hình dung được gương mặt ấy. Mình gặp người ta chắc chẳng nhiều hơn 20 lần đâu nhưng tại sao mình quan tâm người ta nhiều thế mà lại không nhớ nổi được gương mặt người ta? Mình biết người ta không phải là không có gì ấn tượng để mình nhớ ra. Mình cũng biết vài tấm hình của người ta. Nhưng sao nhìn những tấm hình đó chẳng gợi được cho mình chút gì về nét mặt, mình cảm thấy đó là hình ảnh không thật và nhất định là chẳng giống người ta ở ngoài chút nào. Có phải do mình đã quá nhút nhát?? Những buổi nói chuyện ít ỏi, mình chỉ biết nhìn vào đôi mắt người ta hoặc lơ đãng nơi khác, thỉnh thoảng nhìn người ta cười chứ chẳng bao giờ quan sát hết cả khuôn mặt. Lần gặp gần đây thôi, mình đã rất muốn chạm tay vào vết thương trên gương mặt ấy, vậy mà? Ôi trời, sao cứ nói đến người ta là mình lại nhiều chuyện!
    Chiều hôm kia đi thi mà cũng ngoại giao được với 1 anh thi cùng phòng. Mình thấy anh ấy rất dễ mến. Ở buổi thi tiếp theo mình chú ý thấy tay anh có đeo nhẫn cưới rồi, vừa nhìn thấy xong là mình quay đi cười một mình. Chỉ có điều là dù gặp có mấy giờ ở phòng thi thôi mà bây giờ mình có thể nhớ thật rõ gương mặt ấy, đi đường có gặp anh chắc chắn mình sẽ nhận ra. Mà biết đâu sẽ có duyên cả hai cùng thi đậu để học cùng lớp. Khi đó mình sẽ có dịp tìm hiểu?
    Còn vài chuyện tuần trước nữa nhưng buồn ngủ quá rồi, nhật ký ơi!!! Hôm nào rảnh thì lại tìm đến đây tâm sự vậy?
    ... làm sao em biết bia đá không đau...
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.09.03

    Chiều về kẹt xe, nhìn những dáng người phía trước mà nghĩ lung tung. Có những bóng dáng quen quá làm mình hết hình dung lại suy đoán gương mặt phía trước thế nào. Và như điều hiển nhiên mình nhớ đến người ta. Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần thấy ấm ức khi chẳng thể hình dung được gương mặt ấy. Mình gặp người ta chắc chẳng nhiều hơn 20 lần đâu nhưng tại sao mình quan tâm người ta nhiều thế mà lại không nhớ nổi được gương mặt người ta? Mình biết người ta không phải là không có gì ấn tượng để mình nhớ ra. Mình cũng biết vài tấm hình của người ta. Nhưng sao nhìn những tấm hình đó chẳng gợi được cho mình chút gì về nét mặt, mình cảm thấy đó là hình ảnh không thật và nhất định là chẳng giống người ta ở ngoài chút nào. Có phải do mình đã quá nhút nhát?? Những buổi nói chuyện ít ỏi, mình chỉ biết nhìn vào đôi mắt người ta hoặc lơ đãng nơi khác, thỉnh thoảng nhìn người ta cười chứ chẳng bao giờ quan sát hết cả khuôn mặt. Lần gặp gần đây thôi, mình đã rất muốn chạm tay vào vết thương trên gương mặt ấy, vậy mà? Ôi trời, sao cứ nói đến người ta là mình lại nhiều chuyện!
    Chiều hôm kia đi thi mà cũng ngoại giao được với 1 anh thi cùng phòng. Mình thấy anh ấy rất dễ mến. Ở buổi thi tiếp theo mình chú ý thấy tay anh có đeo nhẫn cưới rồi, vừa nhìn thấy xong là mình quay đi cười một mình. Chỉ có điều là dù gặp có mấy giờ ở phòng thi thôi mà bây giờ mình có thể nhớ thật rõ gương mặt ấy, đi đường có gặp anh chắc chắn mình sẽ nhận ra. Mà biết đâu sẽ có duyên cả hai cùng thi đậu để học cùng lớp. Khi đó mình sẽ có dịp tìm hiểu?
    Còn vài chuyện tuần trước nữa nhưng buồn ngủ quá rồi, nhật ký ơi!!! Hôm nào rảnh thì lại tìm đến đây tâm sự vậy?
    ... làm sao em biết bia đá không đau...
  8. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    30/09/03
    ... Tưởng rằng tình đã xa thật xa
    Nhưng nào ngờ tình đến thật bất ngờ ...
    Vậy bi chừ phải làm sao đây ?!?




    DẾ NHŨI


  9. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    30/09/03
    ... Tưởng rằng tình đã xa thật xa
    Nhưng nào ngờ tình đến thật bất ngờ ...
    Vậy bi chừ phải làm sao đây ?!?




    DẾ NHŨI


  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    2/10/2003
    Sang nay, khi di tap the duc ve... vi minh bo quen do nen phai ve tre. Vua thay minh, me da la toan len... chui minh tum lum... vi cai toi minh ve tre nen tre hoc 5 phut.
    Ma minh co con nho gi nua co chu... Minh da hoc 21 tuoi, dang hoc DH roi co muh... Minh di dau lam gi cugn phai trinh dien.
    Ma chuyen hoc ha`nh la cua minh co muh... Minh khong hoc thi se bi rot... minh khogn lo thi thoi.. sao me lai cu la`m nhu minh la con nit hoc lop mau giao thu nhi?
    Minh di lam them, khong ve an com....Thi me biet rang do khach dong qua.. nen minh khong ve duoc. Ma minh cung noi truoc voi me roi kia muh. The muh me van goi dien thoai den cho lam.... Boss minh bao voi moi nguoi.... dung quay ray minh.. keo bi me minh la vi cai toi ru con gai cung cua em .....
    Minh lon roi, ma sao me cu con minh nhu con nit.. Minh khong muon the that muh...
    Me oi, sao me lai la con khi con khong he co loi. Con dau co co y lam nhu the dau. Sao me khong nghe con giai thich..... me cu muon con phuc tung me.... Me *****i vi sao con khong chiu tam su cung me, nhung me co chiu hieu con dau muh con noi.
    Con thuong me, nhung con khong thich me nhu the.... Me cu la mang con .....

Chia sẻ trang này