1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anhơi ,em hiểu những điềuanh nói .Anh sẽ ko ngờ đâu em cũng như bao người con gái bình thường khác mà thôi nhiều lúc em ghen tị với người khác nữa ấy chứ khi em vùi đầu vào sách vở chân ko bước ra cửa nửa bước ,chỉ biết có công việc mà thôi anh nghĩ em ko biết buồn sao buồn lắm chứ nhưng em biết việc mình phải làm phải nỗ lực .Nhiều lúc nhìn người khác có người yêu thương bên cạnh em rất ngại và trong lòng hơi buồn nhưng em lại ko cho phép mình như thế ,con người của em thì anh cũng hiểu mà phải ko anh đời càng đạp mình xuống thì em lại càng đứng lên hơn em ko chụi thua .Vả lại em nghĩ đến anh anh cũng chắc thỉnh thoảng sẽ buồn như em thì mình khổ hơn người khác một chút cứ cho là vậy nhưng mình vẫn cười là tốt rồi cũng giống như câu anh nói cùng nhau vượt qua mà phải ko ? Anh là nam giới việc bộc lộ tình cảm yêu thương đối với người yêu là dĩ nhiên ,nhưng cả hai chúng ta ko được sai lầm anh à -ko phải em quá hoàn thiện -cũng chẳng phải em tìm tình yêu ảo nhưng vì cả hai đứa .Anh có biết sao em nói vậy ko vì khi em khóc gọi điện cho anh thì anh có nói với em một câu (bố ...cũng nói như vậy với anh ) em hiểu thấy rằng gia đình đặt lên vai anh nhiều sự kì vọng lắm anh .Nếu giả sử sai lầm gì xẩy ra ,chẳng lẽ anh phải bỏ dỡ việc học,ko buồn quan tâm đến tương lai nữa .Còn em,em là chị cả của một gia đình ,ghánh nặng lên vai rất nhiều ,nếu như sai lầm thì em sống như thế nào đây ,em sẽ làm tổn thương đến cha mẹ ,bà ngoại ...em ko muốn như thế ,em phải bỏ việc học ,em sẽ như thế nào ? , em xin lỗi nhưng sẽ còn tệ hơn nữa khi gia đình anh sẽ khó chấp nhận một việc như thế đúng ko .ĐIều em nói là hơi lo xa vì hai đứa mỗi đứa vẫn ở mỗi nơi ,nhưng đó là suy nghĩ của em ,em muốn nói cho anh biết để anh hiểu em nhé anh .Anh biết ko ,nhiều lúc em cũng như một người bình thường khác là mong có anh bên cạnh cho em mượn đôi vai nhưng chỉ khác có điều em cố chấp hơn họ em luôn muốn đứng vững trên đôi chân em em sợ bị tổn thương ,em cố tránh những việc gây tổn thương cho người khác và họ ko hiểu nhiều về em sẽ ko gây thương tổn cho em ,em là thế .Em mong anh ko giận em anh nhé ,cũng có thể khi anh đọc anh lại cảm thấy chán nản và một chút thất vọng ,em biết nhưng em vẫn nói -ai cũngcho là em sai lầm điên là ngu hay vân vân ......nhưng em yêu anh ko gì cái gì cả vì lúc em thất vọng nhất ,chán nản nhất có anh ,cũng còn có người hiểu em ,ko bỏ rơi em. Sống nhiều em hiểu được một việc ,bao nhiêu người vây quanh mình nói thương mình là lúc mình chẳng có ai thương cả ,nên em sống gần như chống đối lại với rất nhiều người nhưng thôi dẫu sao anh hãy đọc anh anh nhé .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anhơi ,em hiểu những điềuanh nói .Anh sẽ ko ngờ đâu em cũng như bao người con gái bình thường khác mà thôi nhiều lúc em ghen tị với người khác nữa ấy chứ khi em vùi đầu vào sách vở chân ko bước ra cửa nửa bước ,chỉ biết có công việc mà thôi anh nghĩ em ko biết buồn sao buồn lắm chứ nhưng em biết việc mình phải làm phải nỗ lực .Nhiều lúc nhìn người khác có người yêu thương bên cạnh em rất ngại và trong lòng hơi buồn nhưng em lại ko cho phép mình như thế ,con người của em thì anh cũng hiểu mà phải ko anh đời càng đạp mình xuống thì em lại càng đứng lên hơn em ko chụi thua .Vả lại em nghĩ đến anh anh cũng chắc thỉnh thoảng sẽ buồn như em thì mình khổ hơn người khác một chút cứ cho là vậy nhưng mình vẫn cười là tốt rồi cũng giống như câu anh nói cùng nhau vượt qua mà phải ko ? Anh là nam giới việc bộc lộ tình cảm yêu thương đối với người yêu là dĩ nhiên ,nhưng cả hai chúng ta ko được sai lầm anh à -ko phải em quá hoàn thiện -cũng chẳng phải em tìm tình yêu ảo nhưng vì cả hai đứa .Anh có biết sao em nói vậy ko vì khi em khóc gọi điện cho anh thì anh có nói với em một câu (bố ...cũng nói như vậy với anh ) em hiểu thấy rằng gia đình đặt lên vai anh nhiều sự kì vọng lắm anh .Nếu giả sử sai lầm gì xẩy ra ,chẳng lẽ anh phải bỏ dỡ việc học,ko buồn quan tâm đến tương lai nữa .Còn em,em là chị cả của một gia đình ,ghánh nặng lên vai rất nhiều ,nếu như sai lầm thì em sống như thế nào đây ,em sẽ làm tổn thương đến cha mẹ ,bà ngoại ...em ko muốn như thế ,em phải bỏ việc học ,em sẽ như thế nào ? , em xin lỗi nhưng sẽ còn tệ hơn nữa khi gia đình anh sẽ khó chấp nhận một việc như thế đúng ko .ĐIều em nói là hơi lo xa vì hai đứa mỗi đứa vẫn ở mỗi nơi ,nhưng đó là suy nghĩ của em ,em muốn nói cho anh biết để anh hiểu em nhé anh .Anh biết ko ,nhiều lúc em cũng như một người bình thường khác là mong có anh bên cạnh cho em mượn đôi vai nhưng chỉ khác có điều em cố chấp hơn họ em luôn muốn đứng vững trên đôi chân em em sợ bị tổn thương ,em cố tránh những việc gây tổn thương cho người khác và họ ko hiểu nhiều về em sẽ ko gây thương tổn cho em ,em là thế .Em mong anh ko giận em anh nhé ,cũng có thể khi anh đọc anh lại cảm thấy chán nản và một chút thất vọng ,em biết nhưng em vẫn nói -ai cũngcho là em sai lầm điên là ngu hay vân vân ......nhưng em yêu anh ko gì cái gì cả vì lúc em thất vọng nhất ,chán nản nhất có anh ,cũng còn có người hiểu em ,ko bỏ rơi em. Sống nhiều em hiểu được một việc ,bao nhiêu người vây quanh mình nói thương mình là lúc mình chẳng có ai thương cả ,nên em sống gần như chống đối lại với rất nhiều người nhưng thôi dẫu sao anh hãy đọc anh anh nhé .
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đi đám hỏi nhỏ bạn, cả đám náo nức như đám hỏi của mình vậy . Sắp ra trường, rồi thì cưới hỏi, gia đình, con cái. Không biết bao giờ tụ lại được một đám đông thế này . Vui vui, nhẹ lòng đi nhiều lắm.
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đi đám hỏi nhỏ bạn, cả đám náo nức như đám hỏi của mình vậy . Sắp ra trường, rồi thì cưới hỏi, gia đình, con cái. Không biết bao giờ tụ lại được một đám đông thế này . Vui vui, nhẹ lòng đi nhiều lắm.
  5. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hẹn online cùng người bạn.... rồi ta ngồi ta đợi , đợi mãi.... chẳng biết làm gì nên ta vào ttvn dạo chơi.... lâu quá không vào ,nick cũ không còn nữa.... Bạn không gặp , bài post không được...tạo một nick mới, rồi out.
    Hôm nay cũng online , bạn lại không đến.... bạn để ta một mình với cái màn hình vô cảm.... thế là ta lại chạy vào ttvn , xem thần dân thiên hạ mần ăn sao rồi...
  6. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hẹn online cùng người bạn.... rồi ta ngồi ta đợi , đợi mãi.... chẳng biết làm gì nên ta vào ttvn dạo chơi.... lâu quá không vào ,nick cũ không còn nữa.... Bạn không gặp , bài post không được...tạo một nick mới, rồi out.
    Hôm nay cũng online , bạn lại không đến.... bạn để ta một mình với cái màn hình vô cảm.... thế là ta lại chạy vào ttvn , xem thần dân thiên hạ mần ăn sao rồi...
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đám cưới chị ,chạy như vịt mình ko biết mình sao nữa 6h sáng lo dậy chuẩn bị rùi lo qua bên nội lo cái đầu cho cô dâu phụ cài hoa rùi ,bị lôi ra cho cô Anh bới tóc chuẩn bị coi đàng trai đến chưa ,lo thu xếp bưng mâm quả ,nhưng cũng mắc cười thiệt lâu rồi mình ko trang điểm ngồi vào tự trang điểm thấy là lạ nhìn lại gương thấy hơi mắc cười ko biết nữa nhưng tự nhiên có cảm giác đó .Bưng quả rồi trả quả -qua nhà trai làm lễ song lại chạy tất tả đi lo đầu cho cô dâu ra nhà thờ mệt phờ râu luôn nóng quá đi mất ,lễ song lo cho cô dâu chụp hình rồi đưa về nhà thì 12 h trưa đói rã ruột tay run cầm cập ,ăn được bát cơm tính ngủ nhưng nhà ồn quá ngủ ko được đi gội đầu ko đống keo trên đó làm đầu nặng quá đi mất mà công nhận tóc mình dài ghê hơn vai mất rồi .Chạy về nhà tắm lo trang điểm cho nhỏ em rồi mấy bà chị ,cho thằng em trai ăn ,đến mình chưa đâu vào đâu lo quẹt quẹt cho lẹ nóng bà cố công nhận ai thích chứ nóng thấy mồ à dồn hết phấn rồi kem cho cố tí nóng mồ hôi mồ kê ra rớt xuống từng mảng kinh thay bộ đồ ra rồi go .Xướng thiệt nhà hàng có đến 16 cái máy lạnh mát quá ,dô phòng lo cho cô dâu cài hoa lên đầu rùi thay áo trét trét cho bả rùi ra ...............ăn mới ba món tiệc 7 món vui chưa chạy thì nhiều mỏi rã người về nhà đỡ mệt thiệt .Tự dưng nhớ anh ko biết anh đang làm gì nhớ anh thiệt đó suýt khóc nhưng rồi lại cười đúng là mình crazy rùi.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đám cưới chị ,chạy như vịt mình ko biết mình sao nữa 6h sáng lo dậy chuẩn bị rùi lo qua bên nội lo cái đầu cho cô dâu phụ cài hoa rùi ,bị lôi ra cho cô Anh bới tóc chuẩn bị coi đàng trai đến chưa ,lo thu xếp bưng mâm quả ,nhưng cũng mắc cười thiệt lâu rồi mình ko trang điểm ngồi vào tự trang điểm thấy là lạ nhìn lại gương thấy hơi mắc cười ko biết nữa nhưng tự nhiên có cảm giác đó .Bưng quả rồi trả quả -qua nhà trai làm lễ song lại chạy tất tả đi lo đầu cho cô dâu ra nhà thờ mệt phờ râu luôn nóng quá đi mất ,lễ song lo cho cô dâu chụp hình rồi đưa về nhà thì 12 h trưa đói rã ruột tay run cầm cập ,ăn được bát cơm tính ngủ nhưng nhà ồn quá ngủ ko được đi gội đầu ko đống keo trên đó làm đầu nặng quá đi mất mà công nhận tóc mình dài ghê hơn vai mất rồi .Chạy về nhà tắm lo trang điểm cho nhỏ em rồi mấy bà chị ,cho thằng em trai ăn ,đến mình chưa đâu vào đâu lo quẹt quẹt cho lẹ nóng bà cố công nhận ai thích chứ nóng thấy mồ à dồn hết phấn rồi kem cho cố tí nóng mồ hôi mồ kê ra rớt xuống từng mảng kinh thay bộ đồ ra rồi go .Xướng thiệt nhà hàng có đến 16 cái máy lạnh mát quá ,dô phòng lo cho cô dâu cài hoa lên đầu rùi thay áo trét trét cho bả rùi ra ...............ăn mới ba món tiệc 7 món vui chưa chạy thì nhiều mỏi rã người về nhà đỡ mệt thiệt .Tự dưng nhớ anh ko biết anh đang làm gì nhớ anh thiệt đó suýt khóc nhưng rồi lại cười đúng là mình crazy rùi.
  9. rocky_lullaby

    rocky_lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ !!! Tóm gọn 2 chữ TỒI TỆ ....
    Áp lực ! hic hic ..
    Giờ chỉ mún chạy đùng đùng ra 1 quán café nào đó và uống nước dưa hấu ....
    Nên than cái gì đây ? Than trời than đất hay than thân ? Giận trời giận đất hay giận mình ?
    Chắc giận mình coi bộ hợp lý hơn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Sắp 20 rùi, sao mình thấy bản thân càng lúc càng tồi tệ tồi tệ tệ tệ tệ tồi....
    Dow Joes rớt thảm hại.
    Không ai có thể giúp mình, ngoài chính mình. All by myself !!!
    1 tháng tưởng đủ cho 1 đứa rất rất lạc quan như minh ... lạc quan lại... huhu, hông fải.... !!!!
    Up and down... rùi up side down... mình cứ như trái bóng ấy, lúc phình lúc xẹp .... Đau đớn wá !
    Việc học chả ra gì ! Đến khốn khổ, cái thói "inspiration" giờ đến giết mình. Viết bài fải có hứng, không thì deadline sát cạnh cũng không thể viết hơn 1 trang. Reflection Paper của OE thật sự đơn giản.. đã plan cả, sao vẫn không viết được. Tìm mãi ko ra 1 từ thích hợp. Bực bội bực bội. Ngồi không thể yên nổi. Cứ cuồng chân muốn chạy đâu đó.. nhưng đi đâu bây giờ trong khi hôm nay đã là đầu tuần 11. Còn 4 tuần nữa thôi, thi rồi. Chẳng lẽ kì này lại để con CR hay DI không sao ? Thế thì đến Tết Congo bọn head-hunter mới rớ tới ?
    Bao nhiêu thứ dàn trải trước mắt: Law ... mình còn bài từ đầu sem chưa tóm tắt. Law ... còn fải nộp cho Keshav fần bổ sung commentary. Micro.... huhu, chưa đọc Oligopoly, trong khi mai có lớp. Micro dễ ẹc, thế mà mình cứ ì ạch để bài vở đọng lại 1 cục , như giờ nè..... Rồi OE, cái reflection due ngày mai, chưa có chữ nào.
    Chưa hết, cái jobsearch quái quỷ, 1 tháng chi có 40 đồng, vậy mà lột mình đến nước rách da rách thịt.... huhu .... làm sao đến cuối tuần mà done được hết cả trăm cái states của bọn US....
    Không có thời gian để ngủ, chứ mà mơ mộng bò ra được cái đàn.... Muốn creative thì lục căn fải thanh tịnh ... Giờ ruột gan lộn mèo cả ra, sao mà nghĩ ra được đoạn intro, làm sao mà đột fá được cơ chứ ....
    Tồi tệ tồi tệ !!!!!
    Sao yêu cực thế nhỉ? Lạy trời không có tình yêu tồn tại... Hic, fải nói quặn thắt cả lòng khi thấy anh ta lạnh nhạt với mình ... Khốn khổ thay cho thân mình, sao mình lại yêu ngu đến thế .... Lần nào cũng vậy, không yêu thì thôi, yêu rồi là chỉ muốn giữ rịt anh chàng vào lòng.... Của mình mà ... Nhưng của mình hồi nào cơ chứ ? Giờ trong suy nghĩ mình "He''s the one " ... nhưng mình là "the ???" của anh ta ? Chúa biết .... Mà chắc Chúa biết ấy ... Mình là "the thứ mấy chục " .... Sao lại thế ? Đã cho mình bị chứng yêu ngu miễn bàn rồi, lại còn đày mình làm 1 ả cực tự trọng.. tự trọng đến mức sĩ .... 1 câu nói, 1 thái độ, 1 phút lặng trong câu chuyện đủ làm mình muốn rút lui. Không muốn quấy rầy người, không muốn bôi xấu mặt mình, dù trong lòng chỉ muốn nhảy bổ vào ôm anh ta thật chặt. Xấu mặt thay, càng ngày mình càng sĩ ... 2 lần yêu trước đủ can đảm phun toẹt mớ tình cảm bùi nhùi vào mặt các chàng, nhưng lần này, không được.
    Anh chai bảo, con trai 10 tên hết 9.5 tên bất lương, tình cho không biếu không, dại gì không nhận. Phải vì thế không mà 2 lần yêu, lần nào cũng mình yêu người hơn được người yêu ....
    Chắc buông thôi. Như tên 1 ca khúc rất sến Thà 1 lần đau ...
    hehe, nếu mình là Vũ Thành An, chắc giờ đã có 1 bó inspiration mà tiếp tục Bài không tên số ...
    Thật sự rất cần ai đó, nghe, nói, khuyên, cuời, giỡn, và dỗ dành ... Nhưng ai có thể chứ trong khi mỗi con người là một thế giới, mình dựa vào họ, thế họ dựa ai ? Chẳng lẽ họ không có cái để lo .... Chỉ có thể là người yêu ....
    Nhưng yêu ai bây giờ ? Người giờ đang thật sự có cảm tình liệu là thích mình hay không .... hoặc giả chỉ là đùa giỡn cho vui ... Mình đâu fải con cờ thí .. không thể ! Có thể vì 1 phút bốc đồng mà mất sạch cả gia sản, nhưng tình yêu thì không. Nó phải nguyên vẹn và trong sáng. Không thể cho người khác lòng yêu và để họ quăng liệng đâu đấy ....
    Tự mà khuyên mình sống cứng rắn hơn. Có cứng rắn mới có quyết tâm. Ranh giới thành công và thất bại là quyết tâm.....
    Vài giờ nữa mình sẽ thế nào ?
  10. rocky_lullaby

    rocky_lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ !!! Tóm gọn 2 chữ TỒI TỆ ....
    Áp lực ! hic hic ..
    Giờ chỉ mún chạy đùng đùng ra 1 quán café nào đó và uống nước dưa hấu ....
    Nên than cái gì đây ? Than trời than đất hay than thân ? Giận trời giận đất hay giận mình ?
    Chắc giận mình coi bộ hợp lý hơn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Sắp 20 rùi, sao mình thấy bản thân càng lúc càng tồi tệ tồi tệ tệ tệ tệ tồi....
    Dow Joes rớt thảm hại.
    Không ai có thể giúp mình, ngoài chính mình. All by myself !!!
    1 tháng tưởng đủ cho 1 đứa rất rất lạc quan như minh ... lạc quan lại... huhu, hông fải.... !!!!
    Up and down... rùi up side down... mình cứ như trái bóng ấy, lúc phình lúc xẹp .... Đau đớn wá !
    Việc học chả ra gì ! Đến khốn khổ, cái thói "inspiration" giờ đến giết mình. Viết bài fải có hứng, không thì deadline sát cạnh cũng không thể viết hơn 1 trang. Reflection Paper của OE thật sự đơn giản.. đã plan cả, sao vẫn không viết được. Tìm mãi ko ra 1 từ thích hợp. Bực bội bực bội. Ngồi không thể yên nổi. Cứ cuồng chân muốn chạy đâu đó.. nhưng đi đâu bây giờ trong khi hôm nay đã là đầu tuần 11. Còn 4 tuần nữa thôi, thi rồi. Chẳng lẽ kì này lại để con CR hay DI không sao ? Thế thì đến Tết Congo bọn head-hunter mới rớ tới ?
    Bao nhiêu thứ dàn trải trước mắt: Law ... mình còn bài từ đầu sem chưa tóm tắt. Law ... còn fải nộp cho Keshav fần bổ sung commentary. Micro.... huhu, chưa đọc Oligopoly, trong khi mai có lớp. Micro dễ ẹc, thế mà mình cứ ì ạch để bài vở đọng lại 1 cục , như giờ nè..... Rồi OE, cái reflection due ngày mai, chưa có chữ nào.
    Chưa hết, cái jobsearch quái quỷ, 1 tháng chi có 40 đồng, vậy mà lột mình đến nước rách da rách thịt.... huhu .... làm sao đến cuối tuần mà done được hết cả trăm cái states của bọn US....
    Không có thời gian để ngủ, chứ mà mơ mộng bò ra được cái đàn.... Muốn creative thì lục căn fải thanh tịnh ... Giờ ruột gan lộn mèo cả ra, sao mà nghĩ ra được đoạn intro, làm sao mà đột fá được cơ chứ ....
    Tồi tệ tồi tệ !!!!!
    Sao yêu cực thế nhỉ? Lạy trời không có tình yêu tồn tại... Hic, fải nói quặn thắt cả lòng khi thấy anh ta lạnh nhạt với mình ... Khốn khổ thay cho thân mình, sao mình lại yêu ngu đến thế .... Lần nào cũng vậy, không yêu thì thôi, yêu rồi là chỉ muốn giữ rịt anh chàng vào lòng.... Của mình mà ... Nhưng của mình hồi nào cơ chứ ? Giờ trong suy nghĩ mình "He''s the one " ... nhưng mình là "the ???" của anh ta ? Chúa biết .... Mà chắc Chúa biết ấy ... Mình là "the thứ mấy chục " .... Sao lại thế ? Đã cho mình bị chứng yêu ngu miễn bàn rồi, lại còn đày mình làm 1 ả cực tự trọng.. tự trọng đến mức sĩ .... 1 câu nói, 1 thái độ, 1 phút lặng trong câu chuyện đủ làm mình muốn rút lui. Không muốn quấy rầy người, không muốn bôi xấu mặt mình, dù trong lòng chỉ muốn nhảy bổ vào ôm anh ta thật chặt. Xấu mặt thay, càng ngày mình càng sĩ ... 2 lần yêu trước đủ can đảm phun toẹt mớ tình cảm bùi nhùi vào mặt các chàng, nhưng lần này, không được.
    Anh chai bảo, con trai 10 tên hết 9.5 tên bất lương, tình cho không biếu không, dại gì không nhận. Phải vì thế không mà 2 lần yêu, lần nào cũng mình yêu người hơn được người yêu ....
    Chắc buông thôi. Như tên 1 ca khúc rất sến Thà 1 lần đau ...
    hehe, nếu mình là Vũ Thành An, chắc giờ đã có 1 bó inspiration mà tiếp tục Bài không tên số ...
    Thật sự rất cần ai đó, nghe, nói, khuyên, cuời, giỡn, và dỗ dành ... Nhưng ai có thể chứ trong khi mỗi con người là một thế giới, mình dựa vào họ, thế họ dựa ai ? Chẳng lẽ họ không có cái để lo .... Chỉ có thể là người yêu ....
    Nhưng yêu ai bây giờ ? Người giờ đang thật sự có cảm tình liệu là thích mình hay không .... hoặc giả chỉ là đùa giỡn cho vui ... Mình đâu fải con cờ thí .. không thể ! Có thể vì 1 phút bốc đồng mà mất sạch cả gia sản, nhưng tình yêu thì không. Nó phải nguyên vẹn và trong sáng. Không thể cho người khác lòng yêu và để họ quăng liệng đâu đấy ....
    Tự mà khuyên mình sống cứng rắn hơn. Có cứng rắn mới có quyết tâm. Ranh giới thành công và thất bại là quyết tâm.....
    Vài giờ nữa mình sẽ thế nào ?

Chia sẻ trang này