1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    dồn nén ,rồi lại dồn nén muốn nói nhưng lại im lặng đúng là tự mình hành hạ mình ,mình ngu chăng thôi kệ chứ sao -lòng buồn rười rượi ko biết sao nhưng mình thi vẫn được ,tốt rồi giữ như thế đi đừng khóc -để mọi chuyện sẽ qua muốn trách người ta nhưng nghĩ lại ko làm mình khác xa ngày xưa rồi mình ko còn là mình ,Thôi viết cho anh ra sao thì ra ngay lưng luôn cũng được miễn rõ ràng .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    dồn nén ,rồi lại dồn nén muốn nói nhưng lại im lặng đúng là tự mình hành hạ mình ,mình ngu chăng thôi kệ chứ sao -lòng buồn rười rượi ko biết sao nhưng mình thi vẫn được ,tốt rồi giữ như thế đi đừng khóc -để mọi chuyện sẽ qua muốn trách người ta nhưng nghĩ lại ko làm mình khác xa ngày xưa rồi mình ko còn là mình ,Thôi viết cho anh ra sao thì ra ngay lưng luôn cũng được miễn rõ ràng .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình hiểu biết maybe là ai rồi ko khóc ta là ta mà phải ko đúng ko ta nói gì đây ko phải nói và ko khóc
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình hiểu biết maybe là ai rồi ko khóc ta là ta mà phải ko đúng ko ta nói gì đây ko phải nói và ko khóc
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp P. Nhỏ hỏi dạo này ra sao, sao không thấy P dắt T ra chơi. Nhỏ hỏi xong, nhìn tôi rồi nói chặn liền, "đừng nói break up nữa nha" Gật đầu, ừ, break rồi, lần này P muốn mà, biết làm gì hơn.
    ừ, đâu biết làm gì nữa để cứu vãn khi lần này chính P muốn. Tôi đã gom hết những thứ vụn vặt đem trả lại . Quyển sách của NTCG đề tặng (không biết P có còn quý nó như lúc trước), tấm thiệp sinh nhật P bảo đi cả mấy tiệm mới tìm ra cái P thích, thêm những món quà tôi không bao giờ thích. Đem bỏ trước nhà, không biết P có thấy không, nếu bị mất chỉ tiếc quyển sách.

  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp P. Nhỏ hỏi dạo này ra sao, sao không thấy P dắt T ra chơi. Nhỏ hỏi xong, nhìn tôi rồi nói chặn liền, "đừng nói break up nữa nha" Gật đầu, ừ, break rồi, lần này P muốn mà, biết làm gì hơn.
    ừ, đâu biết làm gì nữa để cứu vãn khi lần này chính P muốn. Tôi đã gom hết những thứ vụn vặt đem trả lại . Quyển sách của NTCG đề tặng (không biết P có còn quý nó như lúc trước), tấm thiệp sinh nhật P bảo đi cả mấy tiệm mới tìm ra cái P thích, thêm những món quà tôi không bao giờ thích. Đem bỏ trước nhà, không biết P có thấy không, nếu bị mất chỉ tiếc quyển sách.

  7. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rocky ... Rocky ...
    Ừ, cứ trách mình trước đi . Mình trách mình, thì không ai ... còn có quyền trách mình nữa cả
    Tồi tệ ! Ừ thì tồi tệ, nhưng vẫn phải cố "nhai" cho hết bài vở . Chưa học được chữ nào, cũng phải ráng "nhồi, nhét" vào để vượt qua kỳ thi
    Đàn hát vài bài đi, sẽ quên hết và có hứng học hành
    Ừ, ừ, đàn ông nó cũng ... tồi tệ thế đấy! (làm mất mặt đàn ông thật!) ... Rocky không biết sao ?
    "Yêu là ...NGỐC trong lòng một tí . Vì mấy khi yêu mà chẳng bị ... NGU !" ... Uh huh, 9.5 tên bất lương, biết đâu cái phần 0.5 còn lại đàng hoàng, tử tế đó sẽ nằm trong "nửa kia" mà sau này Rocky tìm thấy được thì sao ? ... Đúng rồi, hãy "give your heart to some one special" chứ đừng đưa trái tim của Rocky cho cái tên ... khốn kiếp nào ấy (bỏ bu, đụng chạm phe ta!) ... rồi thì "hắn" sẽ give your heart away thì tiêu tán đường . Rocky gì mà chẳng có ... Rocky gì hết, cứ "hic, hic" hoài
    Yeah, right, "cứng rắn" lên như cái tên Rocky vậy
  8. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rocky ... Rocky ...
    Ừ, cứ trách mình trước đi . Mình trách mình, thì không ai ... còn có quyền trách mình nữa cả
    Tồi tệ ! Ừ thì tồi tệ, nhưng vẫn phải cố "nhai" cho hết bài vở . Chưa học được chữ nào, cũng phải ráng "nhồi, nhét" vào để vượt qua kỳ thi
    Đàn hát vài bài đi, sẽ quên hết và có hứng học hành
    Ừ, ừ, đàn ông nó cũng ... tồi tệ thế đấy! (làm mất mặt đàn ông thật!) ... Rocky không biết sao ?
    "Yêu là ...NGỐC trong lòng một tí . Vì mấy khi yêu mà chẳng bị ... NGU !" ... Uh huh, 9.5 tên bất lương, biết đâu cái phần 0.5 còn lại đàng hoàng, tử tế đó sẽ nằm trong "nửa kia" mà sau này Rocky tìm thấy được thì sao ? ... Đúng rồi, hãy "give your heart to some one special" chứ đừng đưa trái tim của Rocky cho cái tên ... khốn kiếp nào ấy (bỏ bu, đụng chạm phe ta!) ... rồi thì "hắn" sẽ give your heart away thì tiêu tán đường . Rocky gì mà chẳng có ... Rocky gì hết, cứ "hic, hic" hoài
    Yeah, right, "cứng rắn" lên như cái tên Rocky vậy
  9. rocky_lullaby

    rocky_lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn TiHoang Tu nha .... Cảm động quá à huhu
    Viết lảm nhảm than thân trách phận, mà lại có chàng Thạch Sanh an ủi vài câu, chợt phấn chấn lại ....
    Cứ tưởng như Bá Nha hội ngộ Tử Kỳ ấy ... hehe
    Thui, lady chìa tay ra làm quen với gentleman nha ... Gentleman theo phép lịch sự là phải hưởng ứng nhiệt liệt á .... Wyết định zậy đi .....
    Wow ... A new day has come !
  10. rocky_lullaby

    rocky_lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn TiHoang Tu nha .... Cảm động quá à huhu
    Viết lảm nhảm than thân trách phận, mà lại có chàng Thạch Sanh an ủi vài câu, chợt phấn chấn lại ....
    Cứ tưởng như Bá Nha hội ngộ Tử Kỳ ấy ... hehe
    Thui, lady chìa tay ra làm quen với gentleman nha ... Gentleman theo phép lịch sự là phải hưởng ứng nhiệt liệt á .... Wyết định zậy đi .....
    Wow ... A new day has come !

Chia sẻ trang này