1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    Người ta cứ quăng mình vào cái ngã 3 rùi bắt chọn đường đi
    mà đường nào chắc chắn cũng phải lãnh đạn của người khác cả... hừ...thấy mình hiền rùi ăn hiếp huh?
    thui, lấy đồng 5000 quăng lên chọn đại vậy..hic..hic
    Cầu trời trong cái rủi có cái may.....cầu trời cầu phật...
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    Người ta cứ quăng mình vào cái ngã 3 rùi bắt chọn đường đi
    mà đường nào chắc chắn cũng phải lãnh đạn của người khác cả... hừ...thấy mình hiền rùi ăn hiếp huh?
    thui, lấy đồng 5000 quăng lên chọn đại vậy..hic..hic
    Cầu trời trong cái rủi có cái may.....cầu trời cầu phật...
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đói quá.... thế muh phải ngùi đây chờ người chứ.... đói quá đi mất thui
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đói quá.... thế muh phải ngùi đây chờ người chứ.... đói quá đi mất thui
  5. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rocky ... Rocky ...
    Lần này khóc hu ... hu ... là không phải vì buồn nữa, phải không ?
    Có những lúc mình nghĩ mình "lảm nhảm", thì lại có người chịu khó nghe mình "lảm nhảm". Và những lúc mình thật lòng, thì người ta lại không thèm nghe, thế mới chết chứ . Vậy thì Rocky cứ tiếp tục ... lảm nhảm đi . Bảo đảm sẽ có người nghe, THT là một trong số đó
    Ờ ... ờ ... thì cứ cho là Bá Nha hội ngộ Tử Kỳ đi nha
    Rocky yên tâm, THT vốn ... lịch sự , cho nên sẵn sàng đưa tay ra bắt làm quen liền, bảo đảm, rất ư ... nhiệt liệt .
    Ờ mà này, nhớ "nhai, nhồi và nhét" bài vở trước "trận chiến" chứ hở ?
    Chúc Rocky một ngày mới thật vui . Cụng ly cái nè ...nhưng chớ có ... xỉn
  6. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rocky ... Rocky ...
    Lần này khóc hu ... hu ... là không phải vì buồn nữa, phải không ?
    Có những lúc mình nghĩ mình "lảm nhảm", thì lại có người chịu khó nghe mình "lảm nhảm". Và những lúc mình thật lòng, thì người ta lại không thèm nghe, thế mới chết chứ . Vậy thì Rocky cứ tiếp tục ... lảm nhảm đi . Bảo đảm sẽ có người nghe, THT là một trong số đó
    Ờ ... ờ ... thì cứ cho là Bá Nha hội ngộ Tử Kỳ đi nha
    Rocky yên tâm, THT vốn ... lịch sự , cho nên sẵn sàng đưa tay ra bắt làm quen liền, bảo đảm, rất ư ... nhiệt liệt .
    Ờ mà này, nhớ "nhai, nhồi và nhét" bài vở trước "trận chiến" chứ hở ?
    Chúc Rocky một ngày mới thật vui . Cụng ly cái nè ...nhưng chớ có ... xỉn
  7. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai ? Ai ? Ai mà nỡ "quăng" VHC vào ngã 3 ... Ông Tạ vậy ?
    Ý , đừng đừng, quẳng 5000 đồng lên trời, nó chưa kịp rớt xuống để xem VHC nên chọn đi ngã nào, thì đã có "kẻ" giơ tay chụp mất tiêu . Thế là hết "bói" . Vừa bị "lãnh đạn", vừa mất 5000 đồng ...
    Hãy dùng cảm tính để chọn một con đường đi, nếu VHC bị "ép buộc" .
    Đừng có lo lắng quá, bởi chỉ cái tên của VHC thôi, đã là một điều may mắn rồi . Vàng Hoa Cúc có nhớ bài hát, " ... Áo nàng VÀNG, anh về yêu HOA CÚC ... " không ?
    Bảo đảm, trong cái rủi sẽ có cái may . Chúc VHC may mắn
  8. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai ? Ai ? Ai mà nỡ "quăng" VHC vào ngã 3 ... Ông Tạ vậy ?
    Ý , đừng đừng, quẳng 5000 đồng lên trời, nó chưa kịp rớt xuống để xem VHC nên chọn đi ngã nào, thì đã có "kẻ" giơ tay chụp mất tiêu . Thế là hết "bói" . Vừa bị "lãnh đạn", vừa mất 5000 đồng ...
    Hãy dùng cảm tính để chọn một con đường đi, nếu VHC bị "ép buộc" .
    Đừng có lo lắng quá, bởi chỉ cái tên của VHC thôi, đã là một điều may mắn rồi . Vàng Hoa Cúc có nhớ bài hát, " ... Áo nàng VÀNG, anh về yêu HOA CÚC ... " không ?
    Bảo đảm, trong cái rủi sẽ có cái may . Chúc VHC may mắn
  9. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn cười
    Xin lỗi, anh năm nay bao nhiêu tuổi?
    - Ở nhà: 40, ra đường: 30, đi với phụ nữ: 20.
    - Anh biết đi chợ, nấu ăn không?
    - Toán cao cấp như hình học xạ ảnh, xác suất - thống kê... anh còn dạy được, huống chi mấy công việc lao động giản đơn ấy!
    - Theo anh, thế nào là tình yêu?
    - Một cái gì đó chỉ đến một lần và không gặp lại bao giờ...
    - Này, ngày trước anh "lừa" được nhiều cô không?
    - Không nhiều lắm. Sau đó bị một người "lừa" và "cầm tù" cho đến bây giờ

  10. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn cười
    Xin lỗi, anh năm nay bao nhiêu tuổi?
    - Ở nhà: 40, ra đường: 30, đi với phụ nữ: 20.
    - Anh biết đi chợ, nấu ăn không?
    - Toán cao cấp như hình học xạ ảnh, xác suất - thống kê... anh còn dạy được, huống chi mấy công việc lao động giản đơn ấy!
    - Theo anh, thế nào là tình yêu?
    - Một cái gì đó chỉ đến một lần và không gặp lại bao giờ...
    - Này, ngày trước anh "lừa" được nhiều cô không?
    - Không nhiều lắm. Sau đó bị một người "lừa" và "cầm tù" cho đến bây giờ

Chia sẻ trang này