1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ai ? Ai ? Ai mà nỡ "quăng" VHC vào ngã 3 ... Ông Tạ vậy ?
    Ý , đừng đừng, quẳng 5000 đồng lên trời, nó chưa kịp rớt xuống để xem VHC nên chọn đi ngã nào, thì đã có "kẻ" giơ tay chụp mất tiêu . Thế là hết "bói" . Vừa bị "lãnh đạn", vừa mất 5000 đồng ...
    Hãy dùng cảm tính để chọn một con đường đi, nếu VHC bị "ép buộc" .
    Đừng có lo lắng quá, bởi chỉ cái tên của VHC thôi, đã là một điều may mắn rồi . Vàng Hoa Cúc có nhớ bài hát, " ... Áo nàng VÀNG, anh về yêu HOA CÚC ... " không ?
    Bảo đảm, trong cái rủi sẽ có cái may . Chúc VHC may mắn
    [/quote]
    He..he, cảm ơn Tí nhá.
    VHC cũng đã lựa rùi.....không biết sẽ ra sao...nhưng mà quyết định xong rùi thì cảm giác tốt hơn
    Tí hoàng tử giống chiên dziên gỡ rối tơ lòng thòng quá ..kekekeke
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ai ? Ai ? Ai mà nỡ "quăng" VHC vào ngã 3 ... Ông Tạ vậy ?
    Ý , đừng đừng, quẳng 5000 đồng lên trời, nó chưa kịp rớt xuống để xem VHC nên chọn đi ngã nào, thì đã có "kẻ" giơ tay chụp mất tiêu . Thế là hết "bói" . Vừa bị "lãnh đạn", vừa mất 5000 đồng ...
    Hãy dùng cảm tính để chọn một con đường đi, nếu VHC bị "ép buộc" .
    Đừng có lo lắng quá, bởi chỉ cái tên của VHC thôi, đã là một điều may mắn rồi . Vàng Hoa Cúc có nhớ bài hát, " ... Áo nàng VÀNG, anh về yêu HOA CÚC ... " không ?
    Bảo đảm, trong cái rủi sẽ có cái may . Chúc VHC may mắn
    [/quote]
    He..he, cảm ơn Tí nhá.
    VHC cũng đã lựa rùi.....không biết sẽ ra sao...nhưng mà quyết định xong rùi thì cảm giác tốt hơn
    Tí hoàng tử giống chiên dziên gỡ rối tơ lòng thòng quá ..kekekeke
  3. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He ,,, he ... THT đang làm "chiên dziên" gỡ ... đại đó mà . May mắn thì gỡ được, còn không thì nó thêm rối tung bùi nhùi
    Mấy nàng hay than thở, thì mấy chàng phải ngồi nghe thôi . Luật bù trừ mà VHC
    Cỡ
  4. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He ,,, he ... THT đang làm "chiên dziên" gỡ ... đại đó mà . May mắn thì gỡ được, còn không thì nó thêm rối tung bùi nhùi
    Mấy nàng hay than thở, thì mấy chàng phải ngồi nghe thôi . Luật bù trừ mà VHC
    Cỡ
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rùi ko ra ,giận thấy mồ sao ra nổi chứ đúng ko thử coi người yêu của bất cứ người nào nói là đèo bồng thử hỏi chụi được ko .Mình lại là kẻ ích kỉ ko chia sẻ đâu nhé anh nếu anh thích chơi trò bắt cá hai tay thì đi kiếm ai khác mà chơi em ko có hứng thú đó đâu tức dễ sợ đọc lại mấy bài anh viết muốn khóc luôn .Anh ko dùng những từ yêu thương vuốt ve em ,cám ơn anh về việc đó yêu anh cũng vì thế thôi okie ,nhưng ko xin lỗi vì giận dỗi đâu em ko có lỗi ,có trách em cũng ko xin lỗi đâu .Anh đừng nói em giận vậy là ko tin anh ,tin chứ nhưng vẫn giận , anh đã từng trách em tình cảm ko rõ ràng thì giờ em cũng vậy .Em ko phải đòi hỏi nhiều ở nơi anh mà là đời nhớ ko ,anh là người giỏi về nho giáo cũng biết một thứ là đạo nho dậy tu thân trị quốc tề gia bình thiên hạ -trong đó còn có tình yêu phải thuỷ chung ,tình bạn trí cốt ,nếu anh ko rõ ràng thì anh sẽ phụ công em mà em thì ko cho ai tổn thương mình cả đâu .
    Thôi em đi thi đây ,nhớ anh nhiều nhé
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rùi ko ra ,giận thấy mồ sao ra nổi chứ đúng ko thử coi người yêu của bất cứ người nào nói là đèo bồng thử hỏi chụi được ko .Mình lại là kẻ ích kỉ ko chia sẻ đâu nhé anh nếu anh thích chơi trò bắt cá hai tay thì đi kiếm ai khác mà chơi em ko có hứng thú đó đâu tức dễ sợ đọc lại mấy bài anh viết muốn khóc luôn .Anh ko dùng những từ yêu thương vuốt ve em ,cám ơn anh về việc đó yêu anh cũng vì thế thôi okie ,nhưng ko xin lỗi vì giận dỗi đâu em ko có lỗi ,có trách em cũng ko xin lỗi đâu .Anh đừng nói em giận vậy là ko tin anh ,tin chứ nhưng vẫn giận , anh đã từng trách em tình cảm ko rõ ràng thì giờ em cũng vậy .Em ko phải đòi hỏi nhiều ở nơi anh mà là đời nhớ ko ,anh là người giỏi về nho giáo cũng biết một thứ là đạo nho dậy tu thân trị quốc tề gia bình thiên hạ -trong đó còn có tình yêu phải thuỷ chung ,tình bạn trí cốt ,nếu anh ko rõ ràng thì anh sẽ phụ công em mà em thì ko cho ai tổn thương mình cả đâu .
    Thôi em đi thi đây ,nhớ anh nhiều nhé
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    thi cử song gùi ghét con số 7 vô cùng tận giỏi vậy mà 7 tức quá why ? lại chạy ra mạng coppy mấy trang du lịch -thắng cảnh tốn tiền quá hu hu hu ............
    chàng ơi là chàng hỏi một cau lãng xẹt ghê xin lỗi vì cái chi trời ko biết ta giận và tức coi vô tâm ko lãng quá anh ơi -hay hôm nay anh bực cái chi cho em biết coi ?hay giận ngược lại ta trời ơi có gì nói chứ tui ko hiểu cái chi hết làm việc mắt mở ko lên vậy còn
    chán ghê ngày quỷ ngày ma hay vì lý do gì đây,nhiều lúc thẳng quá cũng là một cái tội
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    thi cử song gùi ghét con số 7 vô cùng tận giỏi vậy mà 7 tức quá why ? lại chạy ra mạng coppy mấy trang du lịch -thắng cảnh tốn tiền quá hu hu hu ............
    chàng ơi là chàng hỏi một cau lãng xẹt ghê xin lỗi vì cái chi trời ko biết ta giận và tức coi vô tâm ko lãng quá anh ơi -hay hôm nay anh bực cái chi cho em biết coi ?hay giận ngược lại ta trời ơi có gì nói chứ tui ko hiểu cái chi hết làm việc mắt mở ko lên vậy còn
    chán ghê ngày quỷ ngày ma hay vì lý do gì đây,nhiều lúc thẳng quá cũng là một cái tội
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    24.04.04
    Lâu lắm rồi không nhìn đến những cái mail cũ... Những cái mail vẫn nằm đó, trong hộp mail chẳng còn sử dụng đến. Giá như vẫn cứ đừng chạm vào nó. Làm tung bụi thời gian lên rồi lại ngẩn ngơ, xa xót điều gì đó... nhưng lại không thể dọn dẹp... Quá khứ giống một giấc mơ, có ngọt ngào, có tin tưởng, thất vọng, nuối tiếc... Hiện tại thì mơ hồ... tương lai còn xa vời...
    Nghĩ đến hiện tại. Buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng sự bận rộn, nhưng vẫn kéo thêm cái bận rộn ở những con chữ thế này. Dường như luôn muốn trút bỏ tâm tư mình ngay cả lúc tất bật và quay mòng... Gấp gáp thế sao Gemini!
    Đôi khi người ta cũng nên yêu và... nấu ăn một cách liều lĩnh
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    24.04.04
    Lâu lắm rồi không nhìn đến những cái mail cũ... Những cái mail vẫn nằm đó, trong hộp mail chẳng còn sử dụng đến. Giá như vẫn cứ đừng chạm vào nó. Làm tung bụi thời gian lên rồi lại ngẩn ngơ, xa xót điều gì đó... nhưng lại không thể dọn dẹp... Quá khứ giống một giấc mơ, có ngọt ngào, có tin tưởng, thất vọng, nuối tiếc... Hiện tại thì mơ hồ... tương lai còn xa vời...
    Nghĩ đến hiện tại. Buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng sự bận rộn, nhưng vẫn kéo thêm cái bận rộn ở những con chữ thế này. Dường như luôn muốn trút bỏ tâm tư mình ngay cả lúc tất bật và quay mòng... Gấp gáp thế sao Gemini!
    Đôi khi người ta cũng nên yêu và... nấu ăn một cách liều lĩnh

Chia sẻ trang này