1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ko ra ít hôm mà nhớ ghê ,nhớ anh nhớ anh lắm ,thi tốt rồi thế là song hết mọi việc giỏi ghê <linh tinh nữa> anh sao thế chẳng gởi tin nhắn lại gì hết ,sao đây?
    mệt chỉ có từ mệt để nói , thi song hôm qua đi thả diều vui dễ sợ thoải mái lâu rồi mình mới đi như vậy .thôi qua kia kể cho anh nghe ,
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ko ra ít hôm mà nhớ ghê ,nhớ anh nhớ anh lắm ,thi tốt rồi thế là song hết mọi việc giỏi ghê <linh tinh nữa> anh sao thế chẳng gởi tin nhắn lại gì hết ,sao đây?
    mệt chỉ có từ mệt để nói , thi song hôm qua đi thả diều vui dễ sợ thoải mái lâu rồi mình mới đi như vậy .thôi qua kia kể cho anh nghe ,
  3. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Buồn và cô đơn quá. Dù em ngồi kia kìa. Thế mới rõ ê chề của cái sự yêu không phải lối. Mai đi Đà Lạt nghỉ lễ với mấy đứa bạn rồi. Không cảm thấy hứng thú mấy. Tụi nó thì quá happy rồi, đứa nào cũng có đôi. Tự nhiên thấy mình vô duyên. Hy vọng không khí êm đềm trên đấy (hy vọng là thế) giúp mình thư giãn vài hôm. Thèm quá một vòng tay, một nụ hôn, một cái áp sát nồng nàn...Thế mà vẫn hãnh diện vì ta tự do. Hura...!!!
  4. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Buồn và cô đơn quá. Dù em ngồi kia kìa. Thế mới rõ ê chề của cái sự yêu không phải lối. Mai đi Đà Lạt nghỉ lễ với mấy đứa bạn rồi. Không cảm thấy hứng thú mấy. Tụi nó thì quá happy rồi, đứa nào cũng có đôi. Tự nhiên thấy mình vô duyên. Hy vọng không khí êm đềm trên đấy (hy vọng là thế) giúp mình thư giãn vài hôm. Thèm quá một vòng tay, một nụ hôn, một cái áp sát nồng nàn...Thế mà vẫn hãnh diện vì ta tự do. Hura...!!!
  5. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hì, tui về HN mà cũng còn nhớ SG nè, GMT ra HN vui vẻ không
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hì, tui về HN mà cũng còn nhớ SG nè, GMT ra HN vui vẻ không
  7. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ở SG mà cũng nhớ HN ghê nè! Em ơi, em đâu rồi?
  8. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ở SG mà cũng nhớ HN ghê nè! Em ơi, em đâu rồi?
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khấp khởi mừng trong lòng, hy vọng là được cái internship. Mọi việc trước giờ chưa bao giờ đến dễ dàng với cô. Hy vọng lần này ngược lại . Trước đây khi có chuyện vui, người đầu tiên cô gọi để chia xẻ là anh. Nếu lần này có tin mừng, không biết cô sẽ báo cho ai biết trước nhất .
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khấp khởi mừng trong lòng, hy vọng là được cái internship. Mọi việc trước giờ chưa bao giờ đến dễ dàng với cô. Hy vọng lần này ngược lại . Trước đây khi có chuyện vui, người đầu tiên cô gọi để chia xẻ là anh. Nếu lần này có tin mừng, không biết cô sẽ báo cho ai biết trước nhất .

Chia sẻ trang này