1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao mệt mỏi quá nguyên ngày nằm nhà bẹp gí như con chí mệt mỏi chán trường mồng 4 đi giờ chưa sắp đồ ,;làm biếng quá đi mệt ơi là mệt híc giờ kiếm chai MARten uống vô bệnh viện nằm chơi vui hơn mỏi tay quá trời ơi chàng hôm nay sao mà ..............bó tay nhưng vui lâu ko co'' người cho mình chọc
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao mệt mỏi quá nguyên ngày nằm nhà bẹp gí như con chí mệt mỏi chán trường mồng 4 đi giờ chưa sắp đồ ,;làm biếng quá đi mệt ơi là mệt híc giờ kiếm chai MARten uống vô bệnh viện nằm chơi vui hơn mỏi tay quá trời ơi chàng hôm nay sao mà ..............bó tay nhưng vui lâu ko co'' người cho mình chọc
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn hôm nay đã vắng anh, cảm giác trống vắng trong mình. Vắng anh thì có là gì trong số hàng triệu triệu con người sống giữa đất Sài gòn, nhưng sao để lại khoảng trống trong mình wá lớn.
    Giữa chốn đông người nhưng thấy mình vẫn cô đơn. Ngồi gặm nhấm mấy bài hát QD ca để càng thấm thía nỗi nhớ anh hơn. Mọi thứ đã đến với mình thật nhẹ nhàng, và rồi không biết nó cũng sẽ đi lúc nào. Thôi thì cứ để nó đến và đi theo tính chất riêng của nó, e đó cũng là quy luật của cuộc sống ...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn hôm nay đã vắng anh, cảm giác trống vắng trong mình. Vắng anh thì có là gì trong số hàng triệu triệu con người sống giữa đất Sài gòn, nhưng sao để lại khoảng trống trong mình wá lớn.
    Giữa chốn đông người nhưng thấy mình vẫn cô đơn. Ngồi gặm nhấm mấy bài hát QD ca để càng thấm thía nỗi nhớ anh hơn. Mọi thứ đã đến với mình thật nhẹ nhàng, và rồi không biết nó cũng sẽ đi lúc nào. Thôi thì cứ để nó đến và đi theo tính chất riêng của nó, e đó cũng là quy luật của cuộc sống ...
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà mệt rũ cả người ,sáng coi chúng bơi -chiều cho chúng ăn cơm rồi cho đi ăn kem ,sáng chạy vòng vòng xung quanh hồ -gào thét chiều thì gào thét ngoài đường , trời anh mà thấy thì thôi ,mình luôn luôn ko là kẻ dụi dàng ,đằm thắm ,dĩ nhiên là ko hiền rồi .
    Chat ngày hôm qua song ,ko bít chàng có buồn ko ,mình thì buồn cười mệt quá bịnh rồi hát xì ho hen ,nhưng vui ,mình là kẻ ko ngồi yên bao giờ mà .
    Mình hiểu tất cả những cái anh nói ,ừ thì ôm nhưng phải làm hợp đồng cơ ,anh coi thử làm được ko thì mới cho nếu ko thì ko .Anh hỏi em có biết cảm giác trai gái ôm nhau như thế nào ko ,em biết chứ nhưng em vì chính mình ko bộc lộ được thôi nếu ko em đi tu rồi ngồi đây làm chi .Ừ em khó tính lắm ,khó vô cùng ,vừa dữ ngang tàng ,em hiểu rõ điều đó ,em là vậy em ko thể hiền như người khác được .Ngay từ lúc đầu anh nói em đã hiểu ,anh cứ nghĩ em quá dễ dãi thoải mái tự do về vấn đề đó ,ko bao giờ được đâu vì họ ko có gánh nặng sống vì là cho mình còn mình vì cái gánh nặng mà vác ,quen rồi thích thập tự mà .Em hiểu khi yêu người ta cần nụ hôn ,cần sự ôm ấp ,nhưng em là con gái mà anh ,anh phải đóng vai trò chính ,ai cũng bảo cái gì em làm cũng được nhưng điều đó là sai lầm có những việc em làm ko được ,anh phải đóng vai trò chính yếu mà thôi .EM có gan làm tất cả mọi việc nhiều khi liều mạng nữa nhưng em là nữ ,chẳng lẽ em lại phải đóng vai "trâu" hay sao anh ? chẳng lẽ em tự dưng làm mọi việc ,đối với ai đó là mạnh mẽ là có cá tính ,nhưng đối với em đó là sự sỗ sàng là kẻ ko ra gì ,....Em cũng như bao người con gái khác mà thôi nhưng vì chính bản thân và lòng ngạo mạn nên em ngang ngược hơn người khác ,em ko thể tự đưa tay cho anh nắm ,không có thể nói được những lời tình tự yêu đương đằm thắm như người ta ,em chỉ có thể nói em nhớ anh ,em khóc hay em ghét anh ...............mà thôi.TRách em thì nói nhưng em ko thể làm gì hơn ,em chỉ có thể viết cho anh giấy phép được tự quyền ôm thôi ,nhưng dĩ nhiên phải có quyền lợi cũng như là nghĩa vụ rồi. Nếu anh đọc được thì lên web đọc "giấy phép " nhé anh ,em mệt lắm rồi viết hơn ko nổi nữa .
    ĐỆ NHẤT ÁC PHỤ sống cho xứng danh
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà mệt rũ cả người ,sáng coi chúng bơi -chiều cho chúng ăn cơm rồi cho đi ăn kem ,sáng chạy vòng vòng xung quanh hồ -gào thét chiều thì gào thét ngoài đường , trời anh mà thấy thì thôi ,mình luôn luôn ko là kẻ dụi dàng ,đằm thắm ,dĩ nhiên là ko hiền rồi .
    Chat ngày hôm qua song ,ko bít chàng có buồn ko ,mình thì buồn cười mệt quá bịnh rồi hát xì ho hen ,nhưng vui ,mình là kẻ ko ngồi yên bao giờ mà .
    Mình hiểu tất cả những cái anh nói ,ừ thì ôm nhưng phải làm hợp đồng cơ ,anh coi thử làm được ko thì mới cho nếu ko thì ko .Anh hỏi em có biết cảm giác trai gái ôm nhau như thế nào ko ,em biết chứ nhưng em vì chính mình ko bộc lộ được thôi nếu ko em đi tu rồi ngồi đây làm chi .Ừ em khó tính lắm ,khó vô cùng ,vừa dữ ngang tàng ,em hiểu rõ điều đó ,em là vậy em ko thể hiền như người khác được .Ngay từ lúc đầu anh nói em đã hiểu ,anh cứ nghĩ em quá dễ dãi thoải mái tự do về vấn đề đó ,ko bao giờ được đâu vì họ ko có gánh nặng sống vì là cho mình còn mình vì cái gánh nặng mà vác ,quen rồi thích thập tự mà .Em hiểu khi yêu người ta cần nụ hôn ,cần sự ôm ấp ,nhưng em là con gái mà anh ,anh phải đóng vai trò chính ,ai cũng bảo cái gì em làm cũng được nhưng điều đó là sai lầm có những việc em làm ko được ,anh phải đóng vai trò chính yếu mà thôi .EM có gan làm tất cả mọi việc nhiều khi liều mạng nữa nhưng em là nữ ,chẳng lẽ em lại phải đóng vai "trâu" hay sao anh ? chẳng lẽ em tự dưng làm mọi việc ,đối với ai đó là mạnh mẽ là có cá tính ,nhưng đối với em đó là sự sỗ sàng là kẻ ko ra gì ,....Em cũng như bao người con gái khác mà thôi nhưng vì chính bản thân và lòng ngạo mạn nên em ngang ngược hơn người khác ,em ko thể tự đưa tay cho anh nắm ,không có thể nói được những lời tình tự yêu đương đằm thắm như người ta ,em chỉ có thể nói em nhớ anh ,em khóc hay em ghét anh ...............mà thôi.TRách em thì nói nhưng em ko thể làm gì hơn ,em chỉ có thể viết cho anh giấy phép được tự quyền ôm thôi ,nhưng dĩ nhiên phải có quyền lợi cũng như là nghĩa vụ rồi. Nếu anh đọc được thì lên web đọc "giấy phép " nhé anh ,em mệt lắm rồi viết hơn ko nổi nữa .
    ĐỆ NHẤT ÁC PHỤ sống cho xứng danh
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, ăn - ngủ - online - ăn - ngủ
    Hôm qua, ăn - ngủ - online - ăn ngủ
    Hôm nay, ngủ - ăn - online - điện thoại (mất mớ xiền, mẹ ơi là mẹ) - ăn...
    Béo lên được thêm một tí, cái mặt tròn quay, da đen đi vì cứ áo 2 dây chạy lông nhông giữa trưa trời nắng... Khổ thân. Lúc trưa lang thang, nghe được một đoạn Acmonica hay điên cuồng. Hờ hờ... Thui, dzìa, kết thúc chu kì... ngủ.
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, ăn - ngủ - online - ăn - ngủ
    Hôm qua, ăn - ngủ - online - ăn ngủ
    Hôm nay, ngủ - ăn - online - điện thoại (mất mớ xiền, mẹ ơi là mẹ) - ăn...
    Béo lên được thêm một tí, cái mặt tròn quay, da đen đi vì cứ áo 2 dây chạy lông nhông giữa trưa trời nắng... Khổ thân. Lúc trưa lang thang, nghe được một đoạn Acmonica hay điên cuồng. Hờ hờ... Thui, dzìa, kết thúc chu kì... ngủ.
  9. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ, Hà Nội xao xác gió về, tim mình như vỡ tan ra, ngày mai mình lại trượt chân theo tiếng con tim nhưng rồi sẽ ngặm nhấm nỗi đau sâu kín này tuần tới...
  10. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ, Hà Nội xao xác gió về, tim mình như vỡ tan ra, ngày mai mình lại trượt chân theo tiếng con tim nhưng rồi sẽ ngặm nhấm nỗi đau sâu kín này tuần tới...

Chia sẻ trang này