1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. Tự hỏi ta đã làm được gì?! Cảm thấy khá vui khi mình đã không lãng phí nhiều thời gian như trước
  2. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. Tự hỏi ta đã làm được gì?! Cảm thấy khá vui khi mình đã không lãng phí nhiều thời gian như trước
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xong một mùa học, không biết sẽ đậu hay fải lấy lại năm sau nhưng thôi kệ . Mình thích ông thầy này và lớp này cũng hay, có lấy lại cũng không chán lắm .
    vẫn đang trong tâm trạng hồi hộp, náo nức . Cầu trời, lạy phật, amen ! Họ gọi lại nhưng missed call, agrrrr tại sao lại đúng giờ thi vậy chứ . Mai sẽ gọi lại tiếp, nhất định không để mất cơ hội này . Plzzzz plzzz plzzz
    anh đang cưa một em khác . Tình cờ mà biết ;) Không thấy ghen, không thấy buồn, bình thường như đọc tin xe cán chó
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xong một mùa học, không biết sẽ đậu hay fải lấy lại năm sau nhưng thôi kệ . Mình thích ông thầy này và lớp này cũng hay, có lấy lại cũng không chán lắm .
    vẫn đang trong tâm trạng hồi hộp, náo nức . Cầu trời, lạy phật, amen ! Họ gọi lại nhưng missed call, agrrrr tại sao lại đúng giờ thi vậy chứ . Mai sẽ gọi lại tiếp, nhất định không để mất cơ hội này . Plzzzz plzzz plzzz
    anh đang cưa một em khác . Tình cờ mà biết ;) Không thấy ghen, không thấy buồn, bình thường như đọc tin xe cán chó
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một ngày may mắn, cô được cái internship và cái lớp tưởng rớt lại được điểm cao, cao hơn điểm cô muốn nhiều.
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một ngày may mắn, cô được cái internship và cái lớp tưởng rớt lại được điểm cao, cao hơn điểm cô muốn nhiều.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn đi học quân sự như cầm tù ,nhớ thương mẹ -thương ba 2 đứa em rồi anh nữa chứ ,Ngày đầu lên muốn khóc khổ chịu ko được một ngày sáng dậy từ 4h sáng hoạt động cho đến chiều 4h mà ăn chỉ một cữ mì gói bịnh nằm liệt ,nhưng phải đi học cố gắng ,trên đó cái gì cũng thiếu chỉ có dư vitaminD nắng tràn trề tha hồ tắm nhớ anh chạy trốn ra ngoài đi 1 h đúng chạy vòng vòng ko có net ,tối nằm khóc ,nhờ bạn gởi về cho anh vài dòng mà ko biết nó có nói đúng như vậy hay lại nói theo cái khác thì mình lại phải khóc nữa ,ko giải thích vì ko thích giải thích ,kệ .
    Tra tấn đủ kiểu ,mệt chưa đã còn bị tra tấn về tâm linh nữa chứ có một câu mày chia tay thằng đó đi kiếm thằng khác ,tao thấy mày luôn trong trạng thái đợi chờ -ko anh phụ mình thì chụi mình ko phụ được anh .Vì đối với người khác mình ko có cảm giác cần người đó bên cạnh ,ko buồn vì người đó ,ko có cảm giác ghen tuông hay giận hờn mình là thế chỉ một ko thì thôi níu kéo mình ko làm ,nhưng tham lam lăng nhăng -sơ cua thì ko bao giờ .Trên đó buồn thui đành đi ra đi vào vậy mấy đứa khốn khiếp cấm ko cho nam vào phòng vậy mà tụi nó kéo bồ vào trời -BỆNH mà ko có chỗ nghỉ đúng là ức chết quậy quậy cho chúng biết tay để mà biết điều .
    Biết điều im lặng rồi ,ngủ được người bớt mệt ,nhưng vô tình mở mắt ra ngượng chết đúng là hết chỗ nói cũng may chúng chỉ có từ sớm tới chiều tối 10h bị đuổi về ko mình điên .Cảm thấy kinh tởm bọn chúng lại thương anh ừ thì yêu phải có nhưng hành động kinh tởm quá ko coi ai ra gì -mình tin anh ko làm thế với mình đâu .Ôm rờ còn tệ hơn nữa kéo ..............chăn mở áo ............tởm .Thằng đó là quân ko ra gì vậy ......chẳng chóng thì chày cũng sẽ chia tay đến lúc đó đời người còn gì hở ,mệt mình cổ hữu mình ngu chấp nhận ko nói chi cả ko cãi .
    Năm ngày như 1năm mới mãn hạn tù buồn muốn khóc đêm nằm ngủ chập chờn suy nghĩ ko biết là có hiểu ko ?ở nhà đang tâm sự với ai nữa đây mình bị người bạn thân nhất cho ở nhà lúc cần thiết nhất giờ thì bạn nhưngrất sợ ko biết là có lấy luôn người mình y ko ?
    Học giỏi vô cùng ,chăm ơi là chăm cố lấy điểm thật cao ko sợ chi cả cũng may có áo của trường đen nhưng chỉ có cánh tay và mặt thôi thực sự thì nó cũng đen sẵn ở nhà rồi .Giờ chính trị ko ngủ viết bài đầy đủ hãnh diện ghê .Lên đó đùa với tụi nó tao nhớ mẹ nhớ ba nhớ chồng quá nhưng thực sự nhớ mà ko biết có nhớ mình ko đây .
    Cảm xúc đầy dẫy ,nhưng buồn có tối thứ 7 và ngày chủ nhật à rồi lại lên chui vô cái tù đó ,chui vô chỗ của đám lính cà chớn , thèm gái ,chỗ tởm lợm đứa nào dám tới ko hì hì đi đầy đủ dụng cụ dao kéo kìm ..............toàn dụng cụ chết người mà ta là thế .trời ơi chàng ơi là chàng chàng mở máy mà đi đâu mất em buồn quá anh ơi
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn đi học quân sự như cầm tù ,nhớ thương mẹ -thương ba 2 đứa em rồi anh nữa chứ ,Ngày đầu lên muốn khóc khổ chịu ko được một ngày sáng dậy từ 4h sáng hoạt động cho đến chiều 4h mà ăn chỉ một cữ mì gói bịnh nằm liệt ,nhưng phải đi học cố gắng ,trên đó cái gì cũng thiếu chỉ có dư vitaminD nắng tràn trề tha hồ tắm nhớ anh chạy trốn ra ngoài đi 1 h đúng chạy vòng vòng ko có net ,tối nằm khóc ,nhờ bạn gởi về cho anh vài dòng mà ko biết nó có nói đúng như vậy hay lại nói theo cái khác thì mình lại phải khóc nữa ,ko giải thích vì ko thích giải thích ,kệ .
    Tra tấn đủ kiểu ,mệt chưa đã còn bị tra tấn về tâm linh nữa chứ có một câu mày chia tay thằng đó đi kiếm thằng khác ,tao thấy mày luôn trong trạng thái đợi chờ -ko anh phụ mình thì chụi mình ko phụ được anh .Vì đối với người khác mình ko có cảm giác cần người đó bên cạnh ,ko buồn vì người đó ,ko có cảm giác ghen tuông hay giận hờn mình là thế chỉ một ko thì thôi níu kéo mình ko làm ,nhưng tham lam lăng nhăng -sơ cua thì ko bao giờ .Trên đó buồn thui đành đi ra đi vào vậy mấy đứa khốn khiếp cấm ko cho nam vào phòng vậy mà tụi nó kéo bồ vào trời -BỆNH mà ko có chỗ nghỉ đúng là ức chết quậy quậy cho chúng biết tay để mà biết điều .
    Biết điều im lặng rồi ,ngủ được người bớt mệt ,nhưng vô tình mở mắt ra ngượng chết đúng là hết chỗ nói cũng may chúng chỉ có từ sớm tới chiều tối 10h bị đuổi về ko mình điên .Cảm thấy kinh tởm bọn chúng lại thương anh ừ thì yêu phải có nhưng hành động kinh tởm quá ko coi ai ra gì -mình tin anh ko làm thế với mình đâu .Ôm rờ còn tệ hơn nữa kéo ..............chăn mở áo ............tởm .Thằng đó là quân ko ra gì vậy ......chẳng chóng thì chày cũng sẽ chia tay đến lúc đó đời người còn gì hở ,mệt mình cổ hữu mình ngu chấp nhận ko nói chi cả ko cãi .
    Năm ngày như 1năm mới mãn hạn tù buồn muốn khóc đêm nằm ngủ chập chờn suy nghĩ ko biết là có hiểu ko ?ở nhà đang tâm sự với ai nữa đây mình bị người bạn thân nhất cho ở nhà lúc cần thiết nhất giờ thì bạn nhưngrất sợ ko biết là có lấy luôn người mình y ko ?
    Học giỏi vô cùng ,chăm ơi là chăm cố lấy điểm thật cao ko sợ chi cả cũng may có áo của trường đen nhưng chỉ có cánh tay và mặt thôi thực sự thì nó cũng đen sẵn ở nhà rồi .Giờ chính trị ko ngủ viết bài đầy đủ hãnh diện ghê .Lên đó đùa với tụi nó tao nhớ mẹ nhớ ba nhớ chồng quá nhưng thực sự nhớ mà ko biết có nhớ mình ko đây .
    Cảm xúc đầy dẫy ,nhưng buồn có tối thứ 7 và ngày chủ nhật à rồi lại lên chui vô cái tù đó ,chui vô chỗ của đám lính cà chớn , thèm gái ,chỗ tởm lợm đứa nào dám tới ko hì hì đi đầy đủ dụng cụ dao kéo kìm ..............toàn dụng cụ chết người mà ta là thế .trời ơi chàng ơi là chàng chàng mở máy mà đi đâu mất em buồn quá anh ơi
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ĐL trong một sáng đầy mưa, mưa giăng kín cả bầu trời, màn nước trắng xoá làm mờ cả mắt. Vội vã lên xe không kịp nói lời cảm ơn với anh - hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho bọn tôi trong suốt những ngày lưu lại nơi đây. ĐL ngàn thông và cả ngàn hoa, khí hậu và con người ở đây sao lại dễ thương đến thế nhỉ, bốn ngày, không đủ để bước chân lục lọi được hết các ngõ ngách của TP, một chút gì đó luyến tiếc, bâng khuâng . . .
    Xe chuyển bánh, mang theo cả cái nhìn da diết của anh và nỗi buồn của bọn tôi. Xin hẹn gặp lại anh vào một ngày ĐL đầy nắng và vi vu những gió với ngàn thông.
    -----------------------------------------------------
    Hôm nay vào lại mái nhà 7X, thấy mọi người vừa mới kết thúc cuộc thi KOK dzui dzẻ quá chừng . . . vậy mà mình . . .
    ----------------------------------------------------
    Trời vừa mới dứt mưa. Vậy là những cơn mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu đến với cái thành phố đầy nắng và gió bụi này rồi. Ừ, thì mưa đi cho mát mẻ, cho tâm hồn con người ta cảm thấy thanh thản đôi chút, lãng mạn đôi chút và bâng khuâng đôi chút . . .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ĐL trong một sáng đầy mưa, mưa giăng kín cả bầu trời, màn nước trắng xoá làm mờ cả mắt. Vội vã lên xe không kịp nói lời cảm ơn với anh - hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho bọn tôi trong suốt những ngày lưu lại nơi đây. ĐL ngàn thông và cả ngàn hoa, khí hậu và con người ở đây sao lại dễ thương đến thế nhỉ, bốn ngày, không đủ để bước chân lục lọi được hết các ngõ ngách của TP, một chút gì đó luyến tiếc, bâng khuâng . . .
    Xe chuyển bánh, mang theo cả cái nhìn da diết của anh và nỗi buồn của bọn tôi. Xin hẹn gặp lại anh vào một ngày ĐL đầy nắng và vi vu những gió với ngàn thông.
    -----------------------------------------------------
    Hôm nay vào lại mái nhà 7X, thấy mọi người vừa mới kết thúc cuộc thi KOK dzui dzẻ quá chừng . . . vậy mà mình . . .
    ----------------------------------------------------
    Trời vừa mới dứt mưa. Vậy là những cơn mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu đến với cái thành phố đầy nắng và gió bụi này rồi. Ừ, thì mưa đi cho mát mẻ, cho tâm hồn con người ta cảm thấy thanh thản đôi chút, lãng mạn đôi chút và bâng khuâng đôi chút . . .

Chia sẻ trang này