1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    2/10/2003
    Sang nay, khi di tap the duc ve... vi minh bo quen do nen phai ve tre. Vua thay minh, me da la toan len... chui minh tum lum... vi cai toi minh ve tre nen tre hoc 5 phut.
    Ma minh co con nho gi nua co chu... Minh da hoc 21 tuoi, dang hoc DH roi co muh... Minh di dau lam gi cugn phai trinh dien.
    Ma chuyen hoc ha`nh la cua minh co muh... Minh khong hoc thi se bi rot... minh khogn lo thi thoi.. sao me lai cu la`m nhu minh la con nit hoc lop mau giao thu nhi?
    Minh di lam them, khong ve an com....Thi me biet rang do khach dong qua.. nen minh khong ve duoc. Ma minh cung noi truoc voi me roi kia muh. The muh me van goi dien thoai den cho lam.... Boss minh bao voi moi nguoi.... dung quay ray minh.. keo bi me minh la vi cai toi ru con gai cung cua em .....
    Minh lon roi, ma sao me cu con minh nhu con nit.. Minh khong muon the that muh...
    Me oi, sao me lai la con khi con khong he co loi. Con dau co co y lam nhu the dau. Sao me khong nghe con giai thich..... me cu muon con phuc tung me.... Me *****i vi sao con khong chiu tam su cung me, nhung me co chiu hieu con dau muh con noi.
    Con thuong me, nhung con khong thich me nhu the.... Me cu la mang con .....
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang xuống thấp. Con ngõ về nhà chạy dọc theo ngọn đồi bắt đầu có sương mù giăng giăng. Giọt nắng cuối ngày hình như đã tắt. Hoàng hôn mờ nhạt tím một mảnh trời buồn.
    Nhớ người. Tôi về mở tập giấy trắng làm thơ mà không biết đến trang đầu hay trang cuối. Có lần muốn bớt đi những thương nhớ, tôi lại thích lang thang vào khu rừng sau nhà, tìm mùi hương hàng khuynh diệp thơm tho. Hay buổi sáng rực rỡ nắng mai ngắm chú thỏ nâu hiền lành gặm ngọn cỏ non. Và nữa, tôi muốn hoá thân làm đoá hoa dại vàng tươi để tình cờ người quay lại đưa tay dịu dàng nâng niu ve vuốt.
    Tình yêu với người là ánh trăng muôn đời huyền diệu... Hay là giọt sương long lanh đọng trên cành lá vào buổi sáng mùa thu xanh mát. Mà tôi sợ chỉ cần một lây động nhẹ, giọt sương sẽ rơi rụng, tan biến theo hư không.
    Là ngày lặng lẽ đi qua, đêm chậm chạp trôi. Như một giấc mơ thoáng qua. Suốt cuộc đời tôi vẫn nhớ người.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/10/2003
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang xuống thấp. Con ngõ về nhà chạy dọc theo ngọn đồi bắt đầu có sương mù giăng giăng. Giọt nắng cuối ngày hình như đã tắt. Hoàng hôn mờ nhạt tím một mảnh trời buồn.
    Nhớ người. Tôi về mở tập giấy trắng làm thơ mà không biết đến trang đầu hay trang cuối. Có lần muốn bớt đi những thương nhớ, tôi lại thích lang thang vào khu rừng sau nhà, tìm mùi hương hàng khuynh diệp thơm tho. Hay buổi sáng rực rỡ nắng mai ngắm chú thỏ nâu hiền lành gặm ngọn cỏ non. Và nữa, tôi muốn hoá thân làm đoá hoa dại vàng tươi để tình cờ người quay lại đưa tay dịu dàng nâng niu ve vuốt.
    Tình yêu với người là ánh trăng muôn đời huyền diệu... Hay là giọt sương long lanh đọng trên cành lá vào buổi sáng mùa thu xanh mát. Mà tôi sợ chỉ cần một lây động nhẹ, giọt sương sẽ rơi rụng, tan biến theo hư không.
    Là ngày lặng lẽ đi qua, đêm chậm chạp trôi. Như một giấc mơ thoáng qua. Suốt cuộc đời tôi vẫn nhớ người.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/10/2003
  4. xktc

    xktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký online là như thế này đây
    [​IMG]
    Như thể bây giờ và cả ngày sau nữa, chẳng bao giờ em hết yêu anh.
  5. xktc

    xktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký online là như thế này đây
    [​IMG]
    Như thể bây giờ và cả ngày sau nữa, chẳng bao giờ em hết yêu anh.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ...266 à, không biết là ấy có giận tớ không? Nhưng nhắn rồi mà chẳng thấy reply gì cả, chắc là giận thiệt rồi phải không? Chỉ muốn ấy bất ngờ một chút thôi mà, hì hì, chỉ muốn ấy biết là vẫn có một người ở HN này biết ấy nữa đấy. Tớ hối hận quá, không ngủ được nên lại lọ mọ leo lên net để viết đây này......he he...
    Chị àh, biết là chị vui lên một chút. Ừh, đáo để lên nhé, nhưng mà cũng vừa vừa thôi kẻo lại "chống ề" đấy.
    Muộn quá rồi, đi ngủ thôi không mai lại đón bình minh muộn thì tiêu. Không biết sáng mai cái đồng hồ báo thức có chịu kêu không nữa. Cũng kỳ lạ thiệt, dạo này lắm người bị hỏng đồng hồ báo thức thế...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ...266 à, không biết là ấy có giận tớ không? Nhưng nhắn rồi mà chẳng thấy reply gì cả, chắc là giận thiệt rồi phải không? Chỉ muốn ấy bất ngờ một chút thôi mà, hì hì, chỉ muốn ấy biết là vẫn có một người ở HN này biết ấy nữa đấy. Tớ hối hận quá, không ngủ được nên lại lọ mọ leo lên net để viết đây này......he he...
    Chị àh, biết là chị vui lên một chút. Ừh, đáo để lên nhé, nhưng mà cũng vừa vừa thôi kẻo lại "chống ề" đấy.
    Muộn quá rồi, đi ngủ thôi không mai lại đón bình minh muộn thì tiêu. Không biết sáng mai cái đồng hồ báo thức có chịu kêu không nữa. Cũng kỳ lạ thiệt, dạo này lắm người bị hỏng đồng hồ báo thức thế...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    ha...ha...ha.... khoái quá. Hôm nay lại vuợt rào online. Tìm được một chỗ online cực kỳ kính đáo mà xếp không biết được
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    ha...ha...ha.... khoái quá. Hôm nay lại vuợt rào online. Tìm được một chỗ online cực kỳ kính đáo mà xếp không biết được
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh peace_do sướng quá! Phải chi có ai đó cấm đoán được mình điều gì đó thì chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm!
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...

Chia sẻ trang này