1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là buồn buồn ko còn gì buồn hơn ,khóc 3 ngày khóc rồi ,ghặp nhiều chuyện ko vui lòng buồn bã chán nản về buồn hơn. Ừ ko thương thì nói đi chứ anh đâu có trách móc gì đâu ,lòng buồn bã ,trên trường khóc bị người ta nghi ngờ là ko đóng 145000ngàn tiền ăn thực sự rất giận ,chẳng buồn nói chi thi song đi ra đi bộ đi nhà thờ , ngồi trong nhà thờ từ 3h đến 6h khóc cười đúng là khùng .Đi về tắm mưa 1h đồng hồ cảm thấy lòng nhẹ nhõm ,vui vẻ ko muốn nói gì cả ko thích cũng chẳng muốn nói ,nằm bẹp dí lại mưa mưa lớn quá .Buồn ơi là buồn ,sáng CN ko làm gì từng cặp tình nhân nằm trên giường tâm sự chán bỏ đi chợ đi song về bực hơn ,bước chân vào phòng hét lên chửi ai vấy máu đổ tay người thì người đó sẽ khổ sở ,lại ngồi khóc khóc từ 7 giờ sáng đến 12h trưa bao nỗi lòng buồn bã chán trường trút ra hết ,khóc rồi lại cười tự cười phải cười ,ko ăn gì nhưng muốn mua đồ lại đi chợ mua đồ mua rất nhiều chia cho bạn bè mẹ mua sữa bánh mì chà bông cho để nhà 1/2 vậy mà ăn còn ko hết nữa .Mọi chuyện người ta cũng hơi hiểu ra ,thì cứ nói ko thương mình hay hơn mình đi nhẹ nhàng lắm ko để lại dấu tích chi cả
    Bịnh nằm ở lại buổi trưa ko đi "hứng nắng " nghe mấy đứa bạn nói chuyện mới thấy mắc cười thật ,thật sự cho đến giờ một nụ hôn của cặp tình nhân mình cũng ko hiểu ,thật sự mình ko biết 2 người yêu ngồi cạnh nhau làm gì ,nghĩ cũng đúng hèn chi người xưa ra đi như vậy ,thật sự lúc đó mình ko hiểu tại sao ?Giờ thì con hiểu tại sao xưa cô nói tình yêu có sự đam mê .Buồn chán nhớ cô ghê ,hèn chi ngày xưa tr bảo mình là nữ tu nghĩ cũng đúng .
    Lòng chán trường được về mong về nhà mở net mở ra càng buồn hơn ,ngồi đây viết mà mắt muốn khóc ,ko được khóc từ từ mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết mà .Nếu người ta ko yêu mình thì sao ? vẫn phải cười phải tiếp tục đi tiếp thôi ,muốn khóc thật sự muốn khóc kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là buồn buồn ko còn gì buồn hơn ,khóc 3 ngày khóc rồi ,ghặp nhiều chuyện ko vui lòng buồn bã chán nản về buồn hơn. Ừ ko thương thì nói đi chứ anh đâu có trách móc gì đâu ,lòng buồn bã ,trên trường khóc bị người ta nghi ngờ là ko đóng 145000ngàn tiền ăn thực sự rất giận ,chẳng buồn nói chi thi song đi ra đi bộ đi nhà thờ , ngồi trong nhà thờ từ 3h đến 6h khóc cười đúng là khùng .Đi về tắm mưa 1h đồng hồ cảm thấy lòng nhẹ nhõm ,vui vẻ ko muốn nói gì cả ko thích cũng chẳng muốn nói ,nằm bẹp dí lại mưa mưa lớn quá .Buồn ơi là buồn ,sáng CN ko làm gì từng cặp tình nhân nằm trên giường tâm sự chán bỏ đi chợ đi song về bực hơn ,bước chân vào phòng hét lên chửi ai vấy máu đổ tay người thì người đó sẽ khổ sở ,lại ngồi khóc khóc từ 7 giờ sáng đến 12h trưa bao nỗi lòng buồn bã chán trường trút ra hết ,khóc rồi lại cười tự cười phải cười ,ko ăn gì nhưng muốn mua đồ lại đi chợ mua đồ mua rất nhiều chia cho bạn bè mẹ mua sữa bánh mì chà bông cho để nhà 1/2 vậy mà ăn còn ko hết nữa .Mọi chuyện người ta cũng hơi hiểu ra ,thì cứ nói ko thương mình hay hơn mình đi nhẹ nhàng lắm ko để lại dấu tích chi cả
    Bịnh nằm ở lại buổi trưa ko đi "hứng nắng " nghe mấy đứa bạn nói chuyện mới thấy mắc cười thật ,thật sự cho đến giờ một nụ hôn của cặp tình nhân mình cũng ko hiểu ,thật sự mình ko biết 2 người yêu ngồi cạnh nhau làm gì ,nghĩ cũng đúng hèn chi người xưa ra đi như vậy ,thật sự lúc đó mình ko hiểu tại sao ?Giờ thì con hiểu tại sao xưa cô nói tình yêu có sự đam mê .Buồn chán nhớ cô ghê ,hèn chi ngày xưa tr bảo mình là nữ tu nghĩ cũng đúng .
    Lòng chán trường được về mong về nhà mở net mở ra càng buồn hơn ,ngồi đây viết mà mắt muốn khóc ,ko được khóc từ từ mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết mà .Nếu người ta ko yêu mình thì sao ? vẫn phải cười phải tiếp tục đi tiếp thôi ,muốn khóc thật sự muốn khóc kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không đi trên con đường xưa, bây giờ quay trở lại. tìm hoài vẫn chỉ có những cái xưa, xưa như trái đất, nhưng vẫn mang lại cho ta một nỗi nhớ, một cảm giác lâu lám rồi không có.... nữa đi em, viết tiếp đi, viết cho cuộc sống bớt đè nặng, và cho tương lai....
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không đi trên con đường xưa, bây giờ quay trở lại. tìm hoài vẫn chỉ có những cái xưa, xưa như trái đất, nhưng vẫn mang lại cho ta một nỗi nhớ, một cảm giác lâu lám rồi không có.... nữa đi em, viết tiếp đi, viết cho cuộc sống bớt đè nặng, và cho tương lai....
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đỡ buồn hơn ,nằm suy nghĩ mới phát giác ra nhiều thứ khác đúng là lãng nhắt vô lý hết sức bực cả mình mình sắp khùng lên luôn rồi ,thì ra Trí thương Châu mình thật sự ko biết mình buồn khóc ,ko ăn uống Châu vô nói cho Châu cơ hội ,thế là hôm mình khóc TRí cũng khóc luôn hai đứa thi nhau khóc nó thì uống say rồi khóc mình ko uống chỉ khóc ko thôi ,con Hân thì bị thằng Thanh Nguyên làm phiền ,ko dứt khoát được thế là 3 đứa nằm bẹp dí phiền não khóc lóc , chưa đã tối con nhỏ kia bồ bịnh ko biết chuyện gì nữa thế là cả 4 đứa chán đời ưu phiền .Trời ơi sao đây con ko biết chuyện con trí đúng là ko biết sao nữa .Còn anh nữa tại anh ko thôi anh ,ai khiến anh lam` em buồn chi để mọi chuyện rắc rối quá em ko giải quyết ra sao đây ,chưa kể nữa thằng Nguyên đánh rồi mà nó ko tha
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đỡ buồn hơn ,nằm suy nghĩ mới phát giác ra nhiều thứ khác đúng là lãng nhắt vô lý hết sức bực cả mình mình sắp khùng lên luôn rồi ,thì ra Trí thương Châu mình thật sự ko biết mình buồn khóc ,ko ăn uống Châu vô nói cho Châu cơ hội ,thế là hôm mình khóc TRí cũng khóc luôn hai đứa thi nhau khóc nó thì uống say rồi khóc mình ko uống chỉ khóc ko thôi ,con Hân thì bị thằng Thanh Nguyên làm phiền ,ko dứt khoát được thế là 3 đứa nằm bẹp dí phiền não khóc lóc , chưa đã tối con nhỏ kia bồ bịnh ko biết chuyện gì nữa thế là cả 4 đứa chán đời ưu phiền .Trời ơi sao đây con ko biết chuyện con trí đúng là ko biết sao nữa .Còn anh nữa tại anh ko thôi anh ,ai khiến anh lam` em buồn chi để mọi chuyện rắc rối quá em ko giải quyết ra sao đây ,chưa kể nữa thằng Nguyên đánh rồi mà nó ko tha
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...Quay trở lại bàn làm việc. Ly cafe buổi sáng vẫn còn hơn một nửa. Vừa dọn dẹp tài liệu, vừa liếc qua ttvn, bật ym chỉ để nhìn vào danh sách bạn... Offline mess, status... Cuộc sống và những gương mặt đang chộn rộn ở đó...Bạn ở đâu và đang làm gì nhỉ? Giống tôi không?
    Thấy xung quanh trống rỗng. Cafe nguội, nhàn nhạt và đắng...
    Ngoài khung cửa tối hơn những buổi chiều khác.
    Thôi nhé, về đây..
    "Chán đời đã thấy chán đời chưa..." Chưa, chưa hề...Tối nay còn rất nhiều việc phải làm. Mai cũng vậy. Biết đâu tối lại lò dò online, lại viết về những điều khác, như không hề thấy trống rỗng

  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...Quay trở lại bàn làm việc. Ly cafe buổi sáng vẫn còn hơn một nửa. Vừa dọn dẹp tài liệu, vừa liếc qua ttvn, bật ym chỉ để nhìn vào danh sách bạn... Offline mess, status... Cuộc sống và những gương mặt đang chộn rộn ở đó...Bạn ở đâu và đang làm gì nhỉ? Giống tôi không?
    Thấy xung quanh trống rỗng. Cafe nguội, nhàn nhạt và đắng...
    Ngoài khung cửa tối hơn những buổi chiều khác.
    Thôi nhé, về đây..
    "Chán đời đã thấy chán đời chưa..." Chưa, chưa hề...Tối nay còn rất nhiều việc phải làm. Mai cũng vậy. Biết đâu tối lại lò dò online, lại viết về những điều khác, như không hề thấy trống rỗng

  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em juri này ! Em chịu khó e*** lại bài viết của em cẩn thận hơn một tí nhé. Chấm phẩy đúng lúc và hợp lý trong mạch văn. Kiểm tra các lỗi chính tả. (hihi, để khi nào anh có đọc trộm nhật kí thì còn hiểu được em đang tâm sự chuyện gì )
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em juri này ! Em chịu khó e*** lại bài viết của em cẩn thận hơn một tí nhé. Chấm phẩy đúng lúc và hợp lý trong mạch văn. Kiểm tra các lỗi chính tả. (hihi, để khi nào anh có đọc trộm nhật kí thì còn hiểu được em đang tâm sự chuyện gì )

Chia sẻ trang này