1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he ...
  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he ...
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi làm long thể bất an, nằm bẹp . Nhớ anh mà không được quyền nói ra . Công nhận anh ác thật .
    Có những điều chưa chắc mình muốn là đã được . Và những gì mình không trông chờ thì cứ tới một cách thản nhiên, đến nỗi bực mình ...
    Ước gì cho anh bị hụt chân một cái, hết làm tàng .
    Em đã tính sổ nợ hết và chờ ngày anh phải ... đền tội .
    Sáng vào sở, check phone thấy có voice message . Nghe thử xem ai đã để tin nhắn . Trời đất! Không nói một lời . Ai ? Chỉ cho mình nghe một bài nhạc do Bằng Kiều hát . Đại khái có vài câu như thế này ...
    "Em đã biet bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày thương em ...
    Vì yêu em nên tim đau rã rời ... "
    Bài gì đây ? Có ai biết nguyên một bài không vậy hở ?
    Việc làm thì cứ đầy ắp, la liệt trên bàn . Ôi những con số, những dòng chữ cứ nhảy múa tung tít phát chóng mặt . Làm gì cho hết bệnh bây giờ ? À, xin boss về sớm đi ... shopping! Vì đi bác sĩ chưa chắc đã hết bệnh ... Đi shopping thoải mái hơn ...
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi làm long thể bất an, nằm bẹp . Nhớ anh mà không được quyền nói ra . Công nhận anh ác thật .
    Có những điều chưa chắc mình muốn là đã được . Và những gì mình không trông chờ thì cứ tới một cách thản nhiên, đến nỗi bực mình ...
    Ước gì cho anh bị hụt chân một cái, hết làm tàng .
    Em đã tính sổ nợ hết và chờ ngày anh phải ... đền tội .
    Sáng vào sở, check phone thấy có voice message . Nghe thử xem ai đã để tin nhắn . Trời đất! Không nói một lời . Ai ? Chỉ cho mình nghe một bài nhạc do Bằng Kiều hát . Đại khái có vài câu như thế này ...
    "Em đã biet bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày thương em ...
    Vì yêu em nên tim đau rã rời ... "
    Bài gì đây ? Có ai biết nguyên một bài không vậy hở ?
    Việc làm thì cứ đầy ắp, la liệt trên bàn . Ôi những con số, những dòng chữ cứ nhảy múa tung tít phát chóng mặt . Làm gì cho hết bệnh bây giờ ? À, xin boss về sớm đi ... shopping! Vì đi bác sĩ chưa chắc đã hết bệnh ... Đi shopping thoải mái hơn ...
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng quen với những ngày tháng không có chiếc xe máy, không còn đi long rong và...biết đi bộ (!) "Lời nguyền" của nhỏ bạn cũ không hiểu sao đúng quá! "Mày sẽ không thêm được một gam nào nếu không chịu rời khỏi chiếc xe máy". Ừ, giờ thì tao đã mập lên rồi đây, mày có về đây chúc mừng như đã "thề thốt" hồi đó không? Thế đấy, muốn ăn mừng cũng không được nữa, chán thật!
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng quen với những ngày tháng không có chiếc xe máy, không còn đi long rong và...biết đi bộ (!) "Lời nguyền" của nhỏ bạn cũ không hiểu sao đúng quá! "Mày sẽ không thêm được một gam nào nếu không chịu rời khỏi chiếc xe máy". Ừ, giờ thì tao đã mập lên rồi đây, mày có về đây chúc mừng như đã "thề thốt" hồi đó không? Thế đấy, muốn ăn mừng cũng không được nữa, chán thật!
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh gì đó đã nhắc nhở ,em viết nhật ký trong 7 x vì nơi đây ko có người biết em là ai . Và em viết trong bức xúc anh à ,viết trong lúc lòng nghĩ sao viết nấy ko suy nghĩ ,nói chung để giải toả tâm trạng .NHưng em cám ơn vì lời nói chân thành của anh ,cám ơn nhiều
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh gì đó đã nhắc nhở ,em viết nhật ký trong 7 x vì nơi đây ko có người biết em là ai . Và em viết trong bức xúc anh à ,viết trong lúc lòng nghĩ sao viết nấy ko suy nghĩ ,nói chung để giải toả tâm trạng .NHưng em cám ơn vì lời nói chân thành của anh ,cám ơn nhiều
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thoải mái rồi ,sáng xong việc phone cho ly nói chung là giải toả những bực dọc mà thôi .Ly ko hiểu tại sao mình khóc ,vì cô bé yêu anh nhưng anh xác định là ko mà .Nhưng thật ra trong lòng mình cũng ko hiểu tại sao ,mình tin anh nhưng mình luôn cảm nhận mình thua kém tất cả mọi người về mọi thứ nên khóc tủi thân mà thôi .Tự tin hay tự ti có lẽ tự ti dành cho mình thì đúng hơn .Giận hờn anh ko ,chẳng giận chỉ thích giỡn với anh vậy thôi ,nhiều lúc lòng buồn ơi là buồn giỡn đùa với anh một hồi bình tĩnh trở lại .Bà ngoại hết bịnh khoẻ rồi ,mẹ ko phiền lòng lo lắng nữa ,lòng ko buồn nữa ta lại vui vẻ trở lại .Ta trở về như một đứa bé vui vẻ hay hơn là một người lớn buồn phiền okie . Anh đâu mất rồi muốn nói chuyện với anh .Anh đi chưa hề than với mình 1 lần về cực ,nhiều lúc muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh như thế nào nhưng anh chẳng nói ,còn la lại nữa chứ .Tình cảm với anh như thế bị chê bai ,rồi ghét bỏ ,rồi lại ko có người yêu bên cạnh yêu thương nhưng sao lại cảm thấy vui lòng ko buồn lắm nghĩ quái đản quá .Có lẽ con người mệnh danh là mặt lạnh thay đổi rồi .
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thoải mái rồi ,sáng xong việc phone cho ly nói chung là giải toả những bực dọc mà thôi .Ly ko hiểu tại sao mình khóc ,vì cô bé yêu anh nhưng anh xác định là ko mà .Nhưng thật ra trong lòng mình cũng ko hiểu tại sao ,mình tin anh nhưng mình luôn cảm nhận mình thua kém tất cả mọi người về mọi thứ nên khóc tủi thân mà thôi .Tự tin hay tự ti có lẽ tự ti dành cho mình thì đúng hơn .Giận hờn anh ko ,chẳng giận chỉ thích giỡn với anh vậy thôi ,nhiều lúc lòng buồn ơi là buồn giỡn đùa với anh một hồi bình tĩnh trở lại .Bà ngoại hết bịnh khoẻ rồi ,mẹ ko phiền lòng lo lắng nữa ,lòng ko buồn nữa ta lại vui vẻ trở lại .Ta trở về như một đứa bé vui vẻ hay hơn là một người lớn buồn phiền okie . Anh đâu mất rồi muốn nói chuyện với anh .Anh đi chưa hề than với mình 1 lần về cực ,nhiều lúc muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh như thế nào nhưng anh chẳng nói ,còn la lại nữa chứ .Tình cảm với anh như thế bị chê bai ,rồi ghét bỏ ,rồi lại ko có người yêu bên cạnh yêu thương nhưng sao lại cảm thấy vui lòng ko buồn lắm nghĩ quái đản quá .Có lẽ con người mệnh danh là mặt lạnh thay đổi rồi .

Chia sẻ trang này