1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm gì nhỉ ?!. Buổi sáng Sếp gọi, thế là online lên chat một hồi, mình đã nói là chán công việc hiện tại, Sếp hỏi lý do, trả lời do tác động từ nhiều phía. Ừ, ăn hoài một món thì sẽ dễ bị ngán, làm mãi một công việc thì cũng dễ bị nhàm chán. Thế là sắp sửa nhận công việc mới, "nhưng có phù hợp với khả năng của em không hả Sếp ?" , "phải làm thì mới biết khả năng đến đâu chứ "- Sếp cũng cười .
    Buổi trưa. Ôi sao mà trời nắng nóng thế không biết. Những cơn mưa như trốn đi đâu mất rồi, lười biếng nhắn cho nhỏ bạn "Mua cho hộp cơm với nhé", nhỏ trả lời bằng vẻ mặt ngầu ngầu đầy hăm doạ "Không, đi ăn đi". Hì hì . .. mua dùm đi mà, trời nắng quá . . . nên lười .
    Tối. Ôm mấy cuốn sách và vài tờ báo chui tọt vô phòng, nhưng rồi lại mở máy lên và . . . dạo Net .
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm gì nhỉ ?!. Buổi sáng Sếp gọi, thế là online lên chat một hồi, mình đã nói là chán công việc hiện tại, Sếp hỏi lý do, trả lời do tác động từ nhiều phía. Ừ, ăn hoài một món thì sẽ dễ bị ngán, làm mãi một công việc thì cũng dễ bị nhàm chán. Thế là sắp sửa nhận công việc mới, "nhưng có phù hợp với khả năng của em không hả Sếp ?" , "phải làm thì mới biết khả năng đến đâu chứ "- Sếp cũng cười .
    Buổi trưa. Ôi sao mà trời nắng nóng thế không biết. Những cơn mưa như trốn đi đâu mất rồi, lười biếng nhắn cho nhỏ bạn "Mua cho hộp cơm với nhé", nhỏ trả lời bằng vẻ mặt ngầu ngầu đầy hăm doạ "Không, đi ăn đi". Hì hì . .. mua dùm đi mà, trời nắng quá . . . nên lười .
    Tối. Ôm mấy cuốn sách và vài tờ báo chui tọt vô phòng, nhưng rồi lại mở máy lên và . . . dạo Net .
  3. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa bạn nói bạn được lên chức nhưng cũng đồng nghĩa fải đi xa....tự nhiên làm mình nhớ lại DT gh6...cũng lên chưc,cũng c9i xa & rồi tình cảm cũng thay đổi luôn....sao thế nhỉ?Do mình,do bạn hay cả hai ta đều wa bận hay các cụ nói đùng:xa mặt cách lòng...
    dù sao bạn nói đây là thử thách nên mình mong bạn vượt wa thử thách này nhé....
    Mình sẽ vẫn mãi là một bông hoa Lan như bạn ví von,
  4. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa bạn nói bạn được lên chức nhưng cũng đồng nghĩa fải đi xa....tự nhiên làm mình nhớ lại DT gh6...cũng lên chưc,cũng c9i xa & rồi tình cảm cũng thay đổi luôn....sao thế nhỉ?Do mình,do bạn hay cả hai ta đều wa bận hay các cụ nói đùng:xa mặt cách lòng...
    dù sao bạn nói đây là thử thách nên mình mong bạn vượt wa thử thách này nhé....
    Mình sẽ vẫn mãi là một bông hoa Lan như bạn ví von,
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cố gắng làm cho xong thủ tục gia nhập hội 7X, nhưng làm không được tốt lắm, không biết có bị thiên hạ cười cho không???.
    Dạo này công việc bớt bận rộn hơn, thế là nó đồng nghĩa với "suy nghĩ vớ vẩn"...biết là xấu mà chẳng chẳng thể nào delete nó đi, công việc không nhiều mà vẫn "để ngày mai"....sáng nay Xếp bảo, "đừng nói là muốn sống độc thân!"...cười, tự nhủ " hình như tim hóa đá rồi"...Xua đuổi thì mình thấy mình có lỗi, để yên tức là tự làm khổ mình!, những chuyện vớ vẩn thế mà nó nuốt hết gần nửa cuộc đời của mình. Nhớ lại lời Ba nói " Nghiệp của con nặng lắm, cố mà sống cho tốt, tốt rồi thì có ở trên núi người ta cũng tìm đến !"...nhưng Ba ơi !, lúc đó chắc con rụng răng hết rồi ...!!!
    " Ta buồn không biết vì sao ta buồn " ....
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cố gắng làm cho xong thủ tục gia nhập hội 7X, nhưng làm không được tốt lắm, không biết có bị thiên hạ cười cho không???.
    Dạo này công việc bớt bận rộn hơn, thế là nó đồng nghĩa với "suy nghĩ vớ vẩn"...biết là xấu mà chẳng chẳng thể nào delete nó đi, công việc không nhiều mà vẫn "để ngày mai"....sáng nay Xếp bảo, "đừng nói là muốn sống độc thân!"...cười, tự nhủ " hình như tim hóa đá rồi"...Xua đuổi thì mình thấy mình có lỗi, để yên tức là tự làm khổ mình!, những chuyện vớ vẩn thế mà nó nuốt hết gần nửa cuộc đời của mình. Nhớ lại lời Ba nói " Nghiệp của con nặng lắm, cố mà sống cho tốt, tốt rồi thì có ở trên núi người ta cũng tìm đến !"...nhưng Ba ơi !, lúc đó chắc con rụng răng hết rồi ...!!!
    " Ta buồn không biết vì sao ta buồn " ....
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đã xa, và em cũng đã xa...
    Tôi đến Sài Gòn chân cứ âm thầm dắt lối tới phố Duy Tân, con phố nhỏ nằm khuất sau nhà thờ Đức Bà, nơi đã in dấu kỷ niệm của tôi với em, mùa hè năm 2000. Mới đó mà cũng gần 4 năm rồi em nhỉ?
    Bây giờ thì em đang hạnh phúc bên chồng bên con, tôi cũng ít có dịp vào thăm lại Sài Gòn. Có phải tôi yêu SG hơn nhờ có em, nhờ có Trịnh, nhờ có Khánh Ly,... ôi cái Sài Gòn nắng gió và thân thương của tôi.
    Mới rồi có một cô bạn ở Sài Gòn ra Hà Nội chơi, anh cứ cố tìm cách làm cho cô ý vui nhưng mà hình như cô ta có chuyện buồn, khóc mà dỗ thế nào cũng không nín. Hà Nội giản dị mà thanh bình, luôn đón chào những tâm hồn nặng trĩu mong tìm chốn náu mình. Em nhé, khi nào có dịp thì ra Hà Nội nhé? Anh sẽ chờ...
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đã xa, và em cũng đã xa...
    Tôi đến Sài Gòn chân cứ âm thầm dắt lối tới phố Duy Tân, con phố nhỏ nằm khuất sau nhà thờ Đức Bà, nơi đã in dấu kỷ niệm của tôi với em, mùa hè năm 2000. Mới đó mà cũng gần 4 năm rồi em nhỉ?
    Bây giờ thì em đang hạnh phúc bên chồng bên con, tôi cũng ít có dịp vào thăm lại Sài Gòn. Có phải tôi yêu SG hơn nhờ có em, nhờ có Trịnh, nhờ có Khánh Ly,... ôi cái Sài Gòn nắng gió và thân thương của tôi.
    Mới rồi có một cô bạn ở Sài Gòn ra Hà Nội chơi, anh cứ cố tìm cách làm cho cô ý vui nhưng mà hình như cô ta có chuyện buồn, khóc mà dỗ thế nào cũng không nín. Hà Nội giản dị mà thanh bình, luôn đón chào những tâm hồn nặng trĩu mong tìm chốn náu mình. Em nhé, khi nào có dịp thì ra Hà Nội nhé? Anh sẽ chờ...
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cty tổ chức SN cho nhân viên có ngày sinh trong tháng 5. Bánh kem thì đã ăn từ cách nay . . . một tuần rồi , chiều nay chỉ kéo nhau đi ăn tiệc mặn thôi. Đồng hồ trên máy vừa nhảy sang con số 5:00, mọi người đã nhao nhoa "Đi thôi, bà con ơiiiiii ".
    Ồn ào tiếng nói cười, mặt ai cũng tươi roi rói như hoa buổi sớm vậy, thật khác với những gương mặt cách đây một tiếng đồng hồ, lúc đó ai cũng nhăn nhó, nhìn mặt khó đăm đăm . Hôm nay là ngày phải giao chương trình cho khách hàng mà, ai cũng cố gắng làm cho xong phần việc của mình, để không làm ảnh hưởng đến dây chuyền chung của công việc. Vậy mà khi công việc vừa kết thúc họ lại sống ngay với vẻ trẻ trung như vốn có của mình, sôi nổi và náo nhiệt. Ôi, tôi cảm thấy yêu biết bao những người bạn, những đồng nghiệp đã cùng tôi chia sẻ bao buồn vui - hờn giận trong những tháng ngày đã qua . . .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cty tổ chức SN cho nhân viên có ngày sinh trong tháng 5. Bánh kem thì đã ăn từ cách nay . . . một tuần rồi , chiều nay chỉ kéo nhau đi ăn tiệc mặn thôi. Đồng hồ trên máy vừa nhảy sang con số 5:00, mọi người đã nhao nhoa "Đi thôi, bà con ơiiiiii ".
    Ồn ào tiếng nói cười, mặt ai cũng tươi roi rói như hoa buổi sớm vậy, thật khác với những gương mặt cách đây một tiếng đồng hồ, lúc đó ai cũng nhăn nhó, nhìn mặt khó đăm đăm . Hôm nay là ngày phải giao chương trình cho khách hàng mà, ai cũng cố gắng làm cho xong phần việc của mình, để không làm ảnh hưởng đến dây chuyền chung của công việc. Vậy mà khi công việc vừa kết thúc họ lại sống ngay với vẻ trẻ trung như vốn có của mình, sôi nổi và náo nhiệt. Ôi, tôi cảm thấy yêu biết bao những người bạn, những đồng nghiệp đã cùng tôi chia sẻ bao buồn vui - hờn giận trong những tháng ngày đã qua . . .

Chia sẻ trang này