1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ ở nhà ít ngày ,mệt lả người nghỉ ngơi bù lại sức ,mai lại phải đi học rồi chán quá .
    Ngồi uống nước với bọn chúng ,nghe mấy đứa tụi nó bình loạn mà mắc cười ,tại sao lại nóng nảy thế đánh thằng Nguyên chi nó mới nói là vịt con .....thôi ,chỉ đề nghị hai đứa ăn chung trái chuối thôi mà .Nghe mệt cả óc ,làm sao mà biết được chứ ,nói chung mình cũng hơi nóng nhưng mình lam` la` có lý do cả.Ngay cả anh cũng ko hiểu nổi đâu ,làm sao mấy người hiểu được .Sao mệt mỏi với mấy chuyện yêu đương quá đi chán ơi là chán .Chat với anh song vui vui thôi đi nhà sách sắm đồ đạc đi học .Anh yêu dấu ngủ ngon nhé .Ôm anh hả đừng hòng nhe ,ko lại lên mặt ta đây thấy mà ghét.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ ở nhà ít ngày ,mệt lả người nghỉ ngơi bù lại sức ,mai lại phải đi học rồi chán quá .
    Ngồi uống nước với bọn chúng ,nghe mấy đứa tụi nó bình loạn mà mắc cười ,tại sao lại nóng nảy thế đánh thằng Nguyên chi nó mới nói là vịt con .....thôi ,chỉ đề nghị hai đứa ăn chung trái chuối thôi mà .Nghe mệt cả óc ,làm sao mà biết được chứ ,nói chung mình cũng hơi nóng nhưng mình lam` la` có lý do cả.Ngay cả anh cũng ko hiểu nổi đâu ,làm sao mấy người hiểu được .Sao mệt mỏi với mấy chuyện yêu đương quá đi chán ơi là chán .Chat với anh song vui vui thôi đi nhà sách sắm đồ đạc đi học .Anh yêu dấu ngủ ngon nhé .Ôm anh hả đừng hòng nhe ,ko lại lên mặt ta đây thấy mà ghét.
  3. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Dù lạc quan, ngây ngô cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề xa nhau. Một khi, mỗi ngày kỷ niệm vẫn thôi thúc tôi quay lui, tìm kiếm, trở lại chỗ ngồi ta đã có, ngôi nhà ta đã ở, con đường ta đã đi, bãi cỏ trần gian ta đã thở.
    Yêu dấu, tôi hiểu, chỉ những kẻ bất hạnh, chỉ những đời tang thương mới phải ăn xin sự bố thí tình thương hão huyền từ kỷ niệm. Và, bất hạnh hơn nữa cho tôi, khi kỷ niệm tôi có lại là kỷ niệm trăm tay, khi hão huyền tôi có lại là hão huyền nghìn mắt... Kỷ niệm trăm tay, hão huyền nghìn mắt, từng ngày thôi thúc tôi tìm lại bóng hình, tìm lại tình tôi như tìm lại khát khao, tìm lại dung nhan chính nó.
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Dù tự tin, mê sảng cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề mất nhau. Một khi, hằng đêm ngọn đèn bật lên, bóng tôi hắt xuống, quá khứ lại thôi thúc tôi quay lui, trở lại, tìm kiếm cuộc đời tình xưa đã mù, hạnh phúc xưa đã vữa.
    Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ những kẻ không thể có được cho mình chút ánh sáng rớt, yếu ngày mai. Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ người cầm bằng phải thả mình nổi, chìm trong bóng tối muôn sau, mới ăn xin sự bố thí tình thương từ dĩ vãng, tư? đời khác. Và, bất hạnh thay cho tôi, Yêu dấu, khi dĩ vãng kia lại là dĩ vãng của những con đường cụt đầu, hàng cây đốn đứt ngang lưng, chỗ nằm mốc ẩm trăm năm.
    Yêu dấu, với tôi, dĩ vãng nào cũng như những đôi đũa chúng ta đã dùng, không thể một chiếc, không thể tự thân làm thành đôi lứa! Với tôi, Yêu dấu, dĩ vãng nào cũng như con đường (dẫu một chiều), vẫn nhấp nhô đôi bờ nắng, mưa, thương, nhớ !
    ...
    (Du Tư? Lê)
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 25/05/2004
  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Dù lạc quan, ngây ngô cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề xa nhau. Một khi, mỗi ngày kỷ niệm vẫn thôi thúc tôi quay lui, tìm kiếm, trở lại chỗ ngồi ta đã có, ngôi nhà ta đã ở, con đường ta đã đi, bãi cỏ trần gian ta đã thở.
    Yêu dấu, tôi hiểu, chỉ những kẻ bất hạnh, chỉ những đời tang thương mới phải ăn xin sự bố thí tình thương hão huyền từ kỷ niệm. Và, bất hạnh hơn nữa cho tôi, khi kỷ niệm tôi có lại là kỷ niệm trăm tay, khi hão huyền tôi có lại là hão huyền nghìn mắt... Kỷ niệm trăm tay, hão huyền nghìn mắt, từng ngày thôi thúc tôi tìm lại bóng hình, tìm lại tình tôi như tìm lại khát khao, tìm lại dung nhan chính nó.
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Dù tự tin, mê sảng cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề mất nhau. Một khi, hằng đêm ngọn đèn bật lên, bóng tôi hắt xuống, quá khứ lại thôi thúc tôi quay lui, trở lại, tìm kiếm cuộc đời tình xưa đã mù, hạnh phúc xưa đã vữa.
    Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ những kẻ không thể có được cho mình chút ánh sáng rớt, yếu ngày mai. Tôi hiểu, Yêu dấu. Tôi hiểu chỉ người cầm bằng phải thả mình nổi, chìm trong bóng tối muôn sau, mới ăn xin sự bố thí tình thương từ dĩ vãng, tư? đời khác. Và, bất hạnh thay cho tôi, Yêu dấu, khi dĩ vãng kia lại là dĩ vãng của những con đường cụt đầu, hàng cây đốn đứt ngang lưng, chỗ nằm mốc ẩm trăm năm.
    Yêu dấu, với tôi, dĩ vãng nào cũng như những đôi đũa chúng ta đã dùng, không thể một chiếc, không thể tự thân làm thành đôi lứa! Với tôi, Yêu dấu, dĩ vãng nào cũng như con đường (dẫu một chiều), vẫn nhấp nhô đôi bờ nắng, mưa, thương, nhớ !
    ...
    (Du Tư? Lê)
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 25/05/2004
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi vô duyên ,lãng xẹc bắt mình phải trả lời ,mệt mỏi đã nói là ko muốn trả lời ,nói đúng hơn đánh thằng đó vì lòng tự trọng tôn nghiêm của 2 người ,trong đó mình là người số 1 .Thật ra thì hắn chẳng làm nổi gì nhưng là con gái phòng thủ trước hay hơn ,mình nghiêm thì tên đó ko dám ,mình lẳng lơ thì dĩ nhiên bị rồi .Bắt buộc câu chuyện vô duyên đó phải chấm dứt ngay ngày hôm nay ,mình là thế vì lòng tự trọng tôn nghiêm của hai người mà làm thế ,ko muốn lòng tự trọng hay tôn nghiêm của người và mình bị đánh mất.
    Hôm nay ,đi học lại ,sao cảm thấy chán nản nhưng phải đi học ,ko được lười .Nghĩ về anh ,rồi nghĩ về ''''N-H " gởi nhờ vui thật ,tự nhiên vui thôi chuẩn bị đi học .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi vô duyên ,lãng xẹc bắt mình phải trả lời ,mệt mỏi đã nói là ko muốn trả lời ,nói đúng hơn đánh thằng đó vì lòng tự trọng tôn nghiêm của 2 người ,trong đó mình là người số 1 .Thật ra thì hắn chẳng làm nổi gì nhưng là con gái phòng thủ trước hay hơn ,mình nghiêm thì tên đó ko dám ,mình lẳng lơ thì dĩ nhiên bị rồi .Bắt buộc câu chuyện vô duyên đó phải chấm dứt ngay ngày hôm nay ,mình là thế vì lòng tự trọng tôn nghiêm của hai người mà làm thế ,ko muốn lòng tự trọng hay tôn nghiêm của người và mình bị đánh mất.
    Hôm nay ,đi học lại ,sao cảm thấy chán nản nhưng phải đi học ,ko được lười .Nghĩ về anh ,rồi nghĩ về ''''N-H " gởi nhờ vui thật ,tự nhiên vui thôi chuẩn bị đi học .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật sự là rất vui ,cuối cùng cái nút thắt đầutiên đã được mở ,thật sự thì mình vẫn thích như vầy hơn ,nhưng sau này thì sao ?
    Hẹn đi siêu thị với má nên phải về sớm bỏ cả giờ học anh văn ,nhưng cũng thực sự là mình đang mất sức lực chán làm mọi thứ ,muốn đi chơi cho thoải mái .Cuối cùng thì cũng ko đi siêu thị được ở nhà nằm ngủ .Tối lui cui trong bếp với má ,lấy hết tinh thần hỏi thử má ,má ơi ngày xưa má với ba bị bà ngoại kiểm xoát như thế mốt má có đối xử với con va` nhỏ em như vậy ko ?má hứa kiểm xoát thì dĩ nhiên tao phải kiểm xoát nhưng tao ko có đứa thương đứa ghét như bà .Vui thật thế là nút thắt thứ 1 mở ra rồi ,lòng cảm thấy nhẹ nhõm ,giờ đợi cơ hội đi thủ thỉ tâm sự với ba` ngoại ,nút thắt thứ 2 .Mốt anh về thì thoải mái hơn một chút được đi ra khỏi nhà ,ko phải mang tâm trạng là kẻ nói dối hay kẻ trộm nữa .Phải công nhận rất mệt khi phải giải quyết từng thứ từng thứ 1 như vậy ,lại nhớ đến câu nói của thằng em mình nói ngày xưa với anh <anh yêu ai thì yêu đừng yêu chị em > ,ai khiến anh nói chi <ko chị em còn nhỏ lắm ,anh ko yêu chị em đâu > để giờ đây ....................
    CHo mình một tuần lấy lại sức lực để học lại ,ko để một con sáu làm mất tinh thần được ,vui vẻ lên nào ,..............
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật sự là rất vui ,cuối cùng cái nút thắt đầutiên đã được mở ,thật sự thì mình vẫn thích như vầy hơn ,nhưng sau này thì sao ?
    Hẹn đi siêu thị với má nên phải về sớm bỏ cả giờ học anh văn ,nhưng cũng thực sự là mình đang mất sức lực chán làm mọi thứ ,muốn đi chơi cho thoải mái .Cuối cùng thì cũng ko đi siêu thị được ở nhà nằm ngủ .Tối lui cui trong bếp với má ,lấy hết tinh thần hỏi thử má ,má ơi ngày xưa má với ba bị bà ngoại kiểm xoát như thế mốt má có đối xử với con va` nhỏ em như vậy ko ?má hứa kiểm xoát thì dĩ nhiên tao phải kiểm xoát nhưng tao ko có đứa thương đứa ghét như bà .Vui thật thế là nút thắt thứ 1 mở ra rồi ,lòng cảm thấy nhẹ nhõm ,giờ đợi cơ hội đi thủ thỉ tâm sự với ba` ngoại ,nút thắt thứ 2 .Mốt anh về thì thoải mái hơn một chút được đi ra khỏi nhà ,ko phải mang tâm trạng là kẻ nói dối hay kẻ trộm nữa .Phải công nhận rất mệt khi phải giải quyết từng thứ từng thứ 1 như vậy ,lại nhớ đến câu nói của thằng em mình nói ngày xưa với anh <anh yêu ai thì yêu đừng yêu chị em > ,ai khiến anh nói chi <ko chị em còn nhỏ lắm ,anh ko yêu chị em đâu > để giờ đây ....................
    CHo mình một tuần lấy lại sức lực để học lại ,ko để một con sáu làm mất tinh thần được ,vui vẻ lên nào ,..............
  9. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ôi
    1. Lẽ ra không nên liều lĩnh thế này chứ. Tự nhiên dẫn xác đến cái thành phố xa lạ này, thế đấy, bây giờ thì tính sao - ai giúp được mày hả cái thằng ngố kia - mày tưởng mày là ai chứ, định một thân một mình để làm một cái gì đó chắc- hơ - thưa ông vĩ nhân tưởng bở, ông tha cho tôi - ông chẳng làm được cái quái gì hết, tiền bạc còn đủ để chạy ra Hn ko, còn sống được bao nhiêu tuần, công việc của ông tuyệt lắm chứ. Soi gương và tự vấn mình đi.
    2. Ờ, tôi thế đấy - thỉnh thoảng cũng điên điên thế đấy - tôi đi mà không biết vì cái gì. Giã từ thành phố yên bình với một công việc yên bình và cực kỳ tẻ nhạt, tôi vào đây với cái túi kinh nghiệm rỗng tuếch cùng một hầu bao ko lớn, dù gì tôi cũng tự sống được gần 5 tháng rồi - tôi không xin ai để sống - ổn chưa - thế ông có thấy ai không bị vấp không.. có ai đi đường mà ko va chạm ko? Tôi sẽ không chết được đâu, bỏ bầu sữa bao cấp chắc gì đã là tuyệt vọng, nhưng ông nói cũng có lý, để tôi soi lai mình đã, ah`, cái gương để ngay dưới chỗ tường dột - ko soi được - có gì ông chửi tôi tiếp nhé - tôi thích soi vậy hơn
  10. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ôi
    1. Lẽ ra không nên liều lĩnh thế này chứ. Tự nhiên dẫn xác đến cái thành phố xa lạ này, thế đấy, bây giờ thì tính sao - ai giúp được mày hả cái thằng ngố kia - mày tưởng mày là ai chứ, định một thân một mình để làm một cái gì đó chắc- hơ - thưa ông vĩ nhân tưởng bở, ông tha cho tôi - ông chẳng làm được cái quái gì hết, tiền bạc còn đủ để chạy ra Hn ko, còn sống được bao nhiêu tuần, công việc của ông tuyệt lắm chứ. Soi gương và tự vấn mình đi.
    2. Ờ, tôi thế đấy - thỉnh thoảng cũng điên điên thế đấy - tôi đi mà không biết vì cái gì. Giã từ thành phố yên bình với một công việc yên bình và cực kỳ tẻ nhạt, tôi vào đây với cái túi kinh nghiệm rỗng tuếch cùng một hầu bao ko lớn, dù gì tôi cũng tự sống được gần 5 tháng rồi - tôi không xin ai để sống - ổn chưa - thế ông có thấy ai không bị vấp không.. có ai đi đường mà ko va chạm ko? Tôi sẽ không chết được đâu, bỏ bầu sữa bao cấp chắc gì đã là tuyệt vọng, nhưng ông nói cũng có lý, để tôi soi lai mình đã, ah`, cái gương để ngay dưới chỗ tường dột - ko soi được - có gì ông chửi tôi tiếp nhé - tôi thích soi vậy hơn

Chia sẻ trang này