1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày này không biết gọi là ngày gì nữa?
    Đổ tại số đen, xui xẻo?
    Hay trách mình?
    Mình có lỗi gì đâu nhỉ? Cũng có lơ đãng chút nào đâu chứ?! Ôi, cái chợ chiều chết tiệt
    Vậy mà mình đã định sẽ giữ cái cục gạch xấu xí ấy làm kỷ niệm cơ đấy. Vì nó liên quan đến rất nhiều điều... Vì nó là một điều gì đó đáng giá hơn giá trị thực của nó rất rất nhiều lần. Thương mến ạ, có cả điều liên quan đến thương mến trong đó nữa đấy...
    Rien à tourner...
    Et encore, tu ne peut pas changer, Salix? J''en ai marre!!!
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày này không biết gọi là ngày gì nữa?
    Đổ tại số đen, xui xẻo?
    Hay trách mình?
    Mình có lỗi gì đâu nhỉ? Cũng có lơ đãng chút nào đâu chứ?! Ôi, cái chợ chiều chết tiệt
    Vậy mà mình đã định sẽ giữ cái cục gạch xấu xí ấy làm kỷ niệm cơ đấy. Vì nó liên quan đến rất nhiều điều... Vì nó là một điều gì đó đáng giá hơn giá trị thực của nó rất rất nhiều lần. Thương mến ạ, có cả điều liên quan đến thương mến trong đó nữa đấy...
    Rien à tourner...
    Et encore, tu ne peut pas changer, Salix? J''en ai marre!!!
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    khoẻ khoắn , thoải mái ,vui vẻ ,quậy cho đã lên rồi tự cảm thấy thoải mái , vui .Biết mình làm gì ,phải làm gì nữa là khác ,Nói chung là ko có hứng thú tranh giành gì ,nhưng bỏ công ra mà gặt được có 6 điểm sao ko buồn .Ko bị thi lại môn nào nhưng hơi chán ,thôi cố ghéng thôi chứ sao đây .
    Dặn để lại tin nhắn ,để lại đúng có dấu chấm hỏi chán chồng tôi hết sức .Cả tuần chẳng có thời gian nói chuyện thôi đừng buồn nhe chàng ,rãnh thì 2 đứa nói chuyện tiếp ,kiếm chuyện cãi nhau nữa.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    khoẻ khoắn , thoải mái ,vui vẻ ,quậy cho đã lên rồi tự cảm thấy thoải mái , vui .Biết mình làm gì ,phải làm gì nữa là khác ,Nói chung là ko có hứng thú tranh giành gì ,nhưng bỏ công ra mà gặt được có 6 điểm sao ko buồn .Ko bị thi lại môn nào nhưng hơi chán ,thôi cố ghéng thôi chứ sao đây .
    Dặn để lại tin nhắn ,để lại đúng có dấu chấm hỏi chán chồng tôi hết sức .Cả tuần chẳng có thời gian nói chuyện thôi đừng buồn nhe chàng ,rãnh thì 2 đứa nói chuyện tiếp ,kiếm chuyện cãi nhau nữa.
  5. kouxiangtang

    kouxiangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn. Trong khi mình len lén vào mạng coi bài viết thì sếp của mình bận bịu túi bụi với chuyến đi Nhật đêm nay. 3giò chiều vẫn chưa xin được visa vào Nhật. Tình hình căng thẳng hơn khi huy động đến cả đội quân của Bộ Ngoại giao vào cuộc, công văn của Thủ tướng gửi tới Sứ quán nhật để yêu cầu cấp visa sớm cho 2 trường hợp đặc biệt, ấy thế mà 5 giờ chiều người ta vẫn bắt đợi. Ôi sướng gì đâu cái chuyện đi công tác nước ngoài nhỉ, mình lại mong muốn được đọc bài của thiên hạ viết trên mạng nay hơn cơ đấy.

    Mặc những ai đó cứ đi đi lại lại trước mắt mình, ta cứ ngồi chat chit và du hành với mạng. Ta chẳng cần thực hiện chuyến bay đêm nay, mà vẫn cứ biết Nhật bản có gì, Nhật bản hôm nay đang xảy ra chuyện gì. Vì có đứa bạn ta bên đầu dây kia tỉ mỉ ngồi kể lại cho ta biết. Ông sếp đi về cho vài thanh kẹo súc cù là, mà chẳng biết tý đặc sản nào của Nhật, vì những chuyến đi của Ông thật thần tốc, đi chưa được bao lâu lại chớp nhoáng trở về. Kệ ông với công việc tất bận kia, ta cứ nhởn nhơ với công việc nhàn nhã. Thế mới biết fấn đấu lên làm sếp gian nan thế nào. Thình thoảng bạn ta lại cho ta nhấm nháp hương vị Nhật Bản, thế là ta cung vui vẻ mà buôn chuyện với bạn bè về một đất nước xa xôi, ta cũng hiểu đôi điều hay về nó, mà chẳng cần đổ mồ hôi sôi nưóc miếng để đích thân sang đó.
    Hic nói thế thôi, ôi xứ hoa anh đào, sẽ có một ngày ta tới với ngươi.
  6. kouxiangtang

    kouxiangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn. Trong khi mình len lén vào mạng coi bài viết thì sếp của mình bận bịu túi bụi với chuyến đi Nhật đêm nay. 3giò chiều vẫn chưa xin được visa vào Nhật. Tình hình căng thẳng hơn khi huy động đến cả đội quân của Bộ Ngoại giao vào cuộc, công văn của Thủ tướng gửi tới Sứ quán nhật để yêu cầu cấp visa sớm cho 2 trường hợp đặc biệt, ấy thế mà 5 giờ chiều người ta vẫn bắt đợi. Ôi sướng gì đâu cái chuyện đi công tác nước ngoài nhỉ, mình lại mong muốn được đọc bài của thiên hạ viết trên mạng nay hơn cơ đấy.

    Mặc những ai đó cứ đi đi lại lại trước mắt mình, ta cứ ngồi chat chit và du hành với mạng. Ta chẳng cần thực hiện chuyến bay đêm nay, mà vẫn cứ biết Nhật bản có gì, Nhật bản hôm nay đang xảy ra chuyện gì. Vì có đứa bạn ta bên đầu dây kia tỉ mỉ ngồi kể lại cho ta biết. Ông sếp đi về cho vài thanh kẹo súc cù là, mà chẳng biết tý đặc sản nào của Nhật, vì những chuyến đi của Ông thật thần tốc, đi chưa được bao lâu lại chớp nhoáng trở về. Kệ ông với công việc tất bận kia, ta cứ nhởn nhơ với công việc nhàn nhã. Thế mới biết fấn đấu lên làm sếp gian nan thế nào. Thình thoảng bạn ta lại cho ta nhấm nháp hương vị Nhật Bản, thế là ta cung vui vẻ mà buôn chuyện với bạn bè về một đất nước xa xôi, ta cũng hiểu đôi điều hay về nó, mà chẳng cần đổ mồ hôi sôi nưóc miếng để đích thân sang đó.
    Hic nói thế thôi, ôi xứ hoa anh đào, sẽ có một ngày ta tới với ngươi.
  7. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi mình lại ngồi viết nhật ký cho ngày hôm qua... Một ngày toàn những chuyện gì đâu...
    Cái monitor chết tiệt ! Mình cũng hết lời nào để nói về nó rồi. Hành hạ mình nguyên 1 tuần lễ chạy đi chạy về. Chán !
    Sao lại phải nghe những điều chẳng hề và không thể ngờ là mình sẽ phải nghe nhỉ ? Tất cả cứ ong ong trong đầu... Xa xôi thế, ngỡ đâu người ta chỉ tưởng tượng mà thôi, nhưng hình như không phải... Thất vọng, vì bỗng dưng mình thấy bớt kính trọng 1 người. Có thể do mình khó chịu. Ừ phải rồi, mình là một đứa rất khó chịu.
    Hứa sẽ đi đón bạn vào lúc 10h, thế mà mải vui, mình để bạn đợi đến 45'' đồng hồ. Chẳng biết nói gì với mình nữa, cũng không muốn giải thích với bạn. Im lặng. Cả 2 đều im lặng. Mình biết bạn chẳng giận mình, nhưng mình giận mình.
    Lại còn thêm cái tính hay quên nữa chứ. Đi đến đâu quên đồ ở đó. Thật chẳng ra sao !
    Một ngày. Một ngày trôi qua. Giá như mình kiếm được chỗ nào đó để mà rúc sâu vào, cuộn người lại như cái kén, và ngủ. Ừ phải rồi, mình đã đi ngủ sớm mà, bù cho hôm trước thức trắng đêm. Rồi sáng nay dây thật sớm. Những việc linh tinh lo xong rồi, lại chạy khơi khơi ngoài đường. Nắng cháy. Tạt qua đây, viết vài dòng cho vơi đi sự bực bội khó chịu. Mình sao thế nhỉ ?
    Mình có cảm giác ngoài mình ra, còn 1 người nữa cũng đang bắt đầu chán nản và thất vọng về mình. Thôi. Cũng chẳng là gì cả. Mình đang tập cho quen cái suy nghĩ "dù có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả !".
    Ngày mai ai biết sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao !

  8. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi mình lại ngồi viết nhật ký cho ngày hôm qua... Một ngày toàn những chuyện gì đâu...
    Cái monitor chết tiệt ! Mình cũng hết lời nào để nói về nó rồi. Hành hạ mình nguyên 1 tuần lễ chạy đi chạy về. Chán !
    Sao lại phải nghe những điều chẳng hề và không thể ngờ là mình sẽ phải nghe nhỉ ? Tất cả cứ ong ong trong đầu... Xa xôi thế, ngỡ đâu người ta chỉ tưởng tượng mà thôi, nhưng hình như không phải... Thất vọng, vì bỗng dưng mình thấy bớt kính trọng 1 người. Có thể do mình khó chịu. Ừ phải rồi, mình là một đứa rất khó chịu.
    Hứa sẽ đi đón bạn vào lúc 10h, thế mà mải vui, mình để bạn đợi đến 45'' đồng hồ. Chẳng biết nói gì với mình nữa, cũng không muốn giải thích với bạn. Im lặng. Cả 2 đều im lặng. Mình biết bạn chẳng giận mình, nhưng mình giận mình.
    Lại còn thêm cái tính hay quên nữa chứ. Đi đến đâu quên đồ ở đó. Thật chẳng ra sao !
    Một ngày. Một ngày trôi qua. Giá như mình kiếm được chỗ nào đó để mà rúc sâu vào, cuộn người lại như cái kén, và ngủ. Ừ phải rồi, mình đã đi ngủ sớm mà, bù cho hôm trước thức trắng đêm. Rồi sáng nay dây thật sớm. Những việc linh tinh lo xong rồi, lại chạy khơi khơi ngoài đường. Nắng cháy. Tạt qua đây, viết vài dòng cho vơi đi sự bực bội khó chịu. Mình sao thế nhỉ ?
    Mình có cảm giác ngoài mình ra, còn 1 người nữa cũng đang bắt đầu chán nản và thất vọng về mình. Thôi. Cũng chẳng là gì cả. Mình đang tập cho quen cái suy nghĩ "dù có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả !".
    Ngày mai ai biết sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao !

  9. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn thân vừa mới mất, nhìn cảnh vợ nó ngồi ôm đứa con mới 10 tháng tuổi ngồi trước quan tài mà không thể cầm được nước mắt. Mới ngày nào về ăn đám cưới mình còn hứa "Khi nào thôi nôi con ông tui sẽ về chơi". Thế mà bây giờ nó đã đi xa mà không kịp chứng kiến ngày con thôi nôi.
  10. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn thân vừa mới mất, nhìn cảnh vợ nó ngồi ôm đứa con mới 10 tháng tuổi ngồi trước quan tài mà không thể cầm được nước mắt. Mới ngày nào về ăn đám cưới mình còn hứa "Khi nào thôi nôi con ông tui sẽ về chơi". Thế mà bây giờ nó đã đi xa mà không kịp chứng kiến ngày con thôi nôi.

Chia sẻ trang này