1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho đã rồi ,bị mất bài vui ghê ,,,,ko kịp copy lại nữa ,,,,,lãng xẹc .Mưa tầm tã ,làm xong việc ở nhà mới đi được ,lên đòi ngủ ,ngủ đi .Chán quá đi ông trời ơi ,,,,,,,,,,bịnh nữa rồi ,,,,,khổ ghê vậy đó.Ngày mai ,ngày mai một con người khác bắt đầu ,thay đổi 180 luôn cho chúng sợ chơi .Hôm qua tâm trạng ko vui lắm chọc người ta chắc bực mình rùi ,hiểu a...nói gì nhưng vẫn thích chọc ,chọc cho vui ..........,,,,,,,,Em thì ko hiền ,ko diudạng ,ko tất cả được như họ đâu ,sao anh ko thử suy nghĩ xem câu đố kia là gì ,,thực sự thì câu trả lời có sẵn rồi nhưng tại chưa phát hiện ra thôi.Thôi để chuyện anh qua một bên ,lo công việc của mình.Thương chồng tui ghê ,leng nheng nhiều vào anh ơi ,nên nhớ câu em nói nhe :anh .....1người thìi em........ghấp 3 lận đấy .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho đã rồi ,bị mất bài vui ghê ,,,,ko kịp copy lại nữa ,,,,,lãng xẹc .Mưa tầm tã ,làm xong việc ở nhà mới đi được ,lên đòi ngủ ,ngủ đi .Chán quá đi ông trời ơi ,,,,,,,,,,bịnh nữa rồi ,,,,,khổ ghê vậy đó.Ngày mai ,ngày mai một con người khác bắt đầu ,thay đổi 180 luôn cho chúng sợ chơi .Hôm qua tâm trạng ko vui lắm chọc người ta chắc bực mình rùi ,hiểu a...nói gì nhưng vẫn thích chọc ,chọc cho vui ..........,,,,,,,,Em thì ko hiền ,ko diudạng ,ko tất cả được như họ đâu ,sao anh ko thử suy nghĩ xem câu đố kia là gì ,,thực sự thì câu trả lời có sẵn rồi nhưng tại chưa phát hiện ra thôi.Thôi để chuyện anh qua một bên ,lo công việc của mình.Thương chồng tui ghê ,leng nheng nhiều vào anh ơi ,nên nhớ câu em nói nhe :anh .....1người thìi em........ghấp 3 lận đấy .
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đi dã ngoại cũng nhiều lắm nhưng chưa lần nào vui như lần này. Với mình nó thật hoàn hảo!!! Muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người. Chúng ta cùng có một đêm thật vui và ấm cúng phải không?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 06/06/2004
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đi dã ngoại cũng nhiều lắm nhưng chưa lần nào vui như lần này. Với mình nó thật hoàn hảo!!! Muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người. Chúng ta cùng có một đêm thật vui và ấm cúng phải không?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 06/06/2004
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, chuyến đi chơi lần này dzui thiệt đó, nếu như bận về không có chuyện bị kẹt xe thì thật hoàn hảo ( vì bị kẹt xe nên . . . xém . . . xay sinh tố ). Phải nói thêm là, đã có một đêm thật ấm cúng, vui vẻ và mọi người đều thực hiện công tác nhân đạo thật tốt: tự nguyện hiến máu cho . . . lũ muỗi . Ai không đi lần này thì thật là tiếc nửa cuộc đời đó . . . hihihi.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, chuyến đi chơi lần này dzui thiệt đó, nếu như bận về không có chuyện bị kẹt xe thì thật hoàn hảo ( vì bị kẹt xe nên . . . xém . . . xay sinh tố ). Phải nói thêm là, đã có một đêm thật ấm cúng, vui vẻ và mọi người đều thực hiện công tác nhân đạo thật tốt: tự nguyện hiến máu cho . . . lũ muỗi . Ai không đi lần này thì thật là tiếc nửa cuộc đời đó . . . hihihi.
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi chơi về tiêc hùi hụi, thế là tối nay về nhà phải đi ngủ rồi..
    Cảm ơn vì tất cả chuyến đi. Em không nghĩ là 7x lại trẻ trung và năng động như vậy cho đến khi được tham gia cùng mọi người . 1 chuyến đi sẽ nhớ mãi..
    Cảm ơn vì lời chúc mừng SN của các anh chị nữa chứ. Tiếc là gói quà " không cánh mà bay", nên chưa biết đó là gì cả. Nhưng đọng lại trong lòng thí còn lớn hơn thế nhiều.
    Em cũng nhớ mặt được rất nhiều người. Các anh chị có thể để nick YM lên đây được không ạ ?
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi chơi về tiêc hùi hụi, thế là tối nay về nhà phải đi ngủ rồi..
    Cảm ơn vì tất cả chuyến đi. Em không nghĩ là 7x lại trẻ trung và năng động như vậy cho đến khi được tham gia cùng mọi người . 1 chuyến đi sẽ nhớ mãi..
    Cảm ơn vì lời chúc mừng SN của các anh chị nữa chứ. Tiếc là gói quà " không cánh mà bay", nên chưa biết đó là gì cả. Nhưng đọng lại trong lòng thí còn lớn hơn thế nhiều.
    Em cũng nhớ mặt được rất nhiều người. Các anh chị có thể để nick YM lên đây được không ạ ?
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Buồn ngủ! Đau lưng! ... Nhưng mồm thì vẫn toe toét cười vì nhớ lại chuyện hôm qua. Đi chơi về thấy gò má ai cũng phinh phính đen vì nắng, gió và nhất là cười nhiều quá.
    Bee cool and goodnight!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Buồn ngủ! Đau lưng! ... Nhưng mồm thì vẫn toe toét cười vì nhớ lại chuyện hôm qua. Đi chơi về thấy gò má ai cũng phinh phính đen vì nắng, gió và nhất là cười nhiều quá.
    Bee cool and goodnight!

Chia sẻ trang này