1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây? Nỗi nhớ không thể nào ngăn được, sẽ chảy thành dòng sông trôi rất xa...........................

    Được CarmenC sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 08/06/2004
  2. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây? Nỗi nhớ không thể nào ngăn được, sẽ chảy thành dòng sông trôi rất xa...........................

    Được CarmenC sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 08/06/2004
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mot minh...co don...va noi nho lai dang tran..BUON...
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mot minh...co don...va noi nho lai dang tran..BUON...
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Phù . . . mới đó mà đã gần 1/2 tuần rồi, dư âm của chuyến đi chơi Hồ Cốc vừa rồi với bà con 7X SG như vẫn còn động mãi trong tôi, mỗi ngày đều tranh thủ dzọt dzô đây xem bà con có cung cấp thêm tin tức hay hình ảnh gì mới của chuyến đi vừa rồi không. Thì ra nỗi lo sợ "không quen biết ai" của tôi trước chuyến đi xem ra có phần hơi bị thừa rồi, vì bà con quá sức nhiệt tình và thân thiện một cách dễ mến. Một đứa vốn nhút nhát như tôi mà cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi sự sôi nổi và vui nhộn của tất cả mọi người. Những trò chơi trên bãi biển, đêm văn nghệ bên ánh lửa bập bùng, thật ấm áp biết bao tình cảm chan hoà của tất cả các thành viên giành cho nhau. Một chuyến đi chơi đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng, những gương mặt bạn bè chưa kịp nhớ hết, những cái nick xa trước kia, phút chốc bỗng trở nên rất đỗi thân quen. Muốn gởi thật nhiều lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn những ai đã đứng ra tổ chức chuyến đi và cảm ơn cả chính tôi đã dzám mạnh dạn tham gia cùng cuộc vui chung.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Phù . . . mới đó mà đã gần 1/2 tuần rồi, dư âm của chuyến đi chơi Hồ Cốc vừa rồi với bà con 7X SG như vẫn còn động mãi trong tôi, mỗi ngày đều tranh thủ dzọt dzô đây xem bà con có cung cấp thêm tin tức hay hình ảnh gì mới của chuyến đi vừa rồi không. Thì ra nỗi lo sợ "không quen biết ai" của tôi trước chuyến đi xem ra có phần hơi bị thừa rồi, vì bà con quá sức nhiệt tình và thân thiện một cách dễ mến. Một đứa vốn nhút nhát như tôi mà cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi sự sôi nổi và vui nhộn của tất cả mọi người. Những trò chơi trên bãi biển, đêm văn nghệ bên ánh lửa bập bùng, thật ấm áp biết bao tình cảm chan hoà của tất cả các thành viên giành cho nhau. Một chuyến đi chơi đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng, những gương mặt bạn bè chưa kịp nhớ hết, những cái nick xa trước kia, phút chốc bỗng trở nên rất đỗi thân quen. Muốn gởi thật nhiều lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn những ai đã đứng ra tổ chức chuyến đi và cảm ơn cả chính tôi đã dzám mạnh dạn tham gia cùng cuộc vui chung.
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bất chợt những cơn mưa, mới sáng sớm vừa dắt xe ra khỏi nhà trời đã ào ào đổ cơn mưa, chiếc áo mưa vừa mới được xếp gọn gàng bỏ trong cóp xe, phải vội vàng lấy ra. Bực bội, cằn nhằn - nhưng chỉ một mình nghe chứ có ai đâu. Lác đác một vài chiếc xe tấp nhanh vào các vỉa hè, lề đường, người đi xe vội vã tung ra những chiếc áo mưa với đầy đủ sắc màu. Đường phố thoáng chốc tràn ngập trong đầy màu sắc, nhìn cũng vui vui, buồn cười.
    Vừa đến cty thì cơn mưa cũng vừa dứt, ông trời mới thật đáng ghét làm sao, cứ như là muốn trêu chọc ai đó. Nhìn vào bãi xe, vẫn còn trống hoác. Wa! hôm nay mình là người đến đầu tiên, cũng nhờ cơn mưa mà biết được cảm giác khi mình là người đầu tiên có mặt ở cty. Phòng ốc tối om om, ấm áp. Chậm chạp mở đèn, ngồi vào ghế, bật máy và lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, trên tay. Mọi người cũng đã bắt đầu đông dần lên, ai cũng nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi thân mình ướt nhem, tiếng cười nói rộn vang khắp các phòng.
    Cảm ơn cơn mưa, đã cho tôi có được một buổi sáng thật tươi mát, có lẽ một ngày làm việc sẽ thật thoải mái đây ! .
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bất chợt những cơn mưa, mới sáng sớm vừa dắt xe ra khỏi nhà trời đã ào ào đổ cơn mưa, chiếc áo mưa vừa mới được xếp gọn gàng bỏ trong cóp xe, phải vội vàng lấy ra. Bực bội, cằn nhằn - nhưng chỉ một mình nghe chứ có ai đâu. Lác đác một vài chiếc xe tấp nhanh vào các vỉa hè, lề đường, người đi xe vội vã tung ra những chiếc áo mưa với đầy đủ sắc màu. Đường phố thoáng chốc tràn ngập trong đầy màu sắc, nhìn cũng vui vui, buồn cười.
    Vừa đến cty thì cơn mưa cũng vừa dứt, ông trời mới thật đáng ghét làm sao, cứ như là muốn trêu chọc ai đó. Nhìn vào bãi xe, vẫn còn trống hoác. Wa! hôm nay mình là người đến đầu tiên, cũng nhờ cơn mưa mà biết được cảm giác khi mình là người đầu tiên có mặt ở cty. Phòng ốc tối om om, ấm áp. Chậm chạp mở đèn, ngồi vào ghế, bật máy và lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, trên tay. Mọi người cũng đã bắt đầu đông dần lên, ai cũng nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi thân mình ướt nhem, tiếng cười nói rộn vang khắp các phòng.
    Cảm ơn cơn mưa, đã cho tôi có được một buổi sáng thật tươi mát, có lẽ một ngày làm việc sẽ thật thoải mái đây ! .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng mình vẫn mãi là mình kẻ ngông cuồng ,mình là vậy thích phá phách 1 chút .Sống cứ cho mình là kẻ đạo mạo tốt lành làm chi .....Mưa ,mưa buồn và nhớ nhớ người ta ghét ? ghét vô tận[r32).Ko biết a như thế nào ? thực sự ko rãnh ,nhưng sẽ ngày nào cũng quan tâm a ko bỏ quên đâu .Nhớ a nhiều .....Nếu có điều ước thì em ước ,,,,,vẫn ghét một người ,vẫn chọc một người ,vẫn ...........Ngồi đợi a mệt lắm rồi ,,,,à vẫn câu cũ nhé người làm một ta sẽ là 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng mình vẫn mãi là mình kẻ ngông cuồng ,mình là vậy thích phá phách 1 chút .Sống cứ cho mình là kẻ đạo mạo tốt lành làm chi .....Mưa ,mưa buồn và nhớ nhớ người ta ghét ? ghét vô tận[r32).Ko biết a như thế nào ? thực sự ko rãnh ,nhưng sẽ ngày nào cũng quan tâm a ko bỏ quên đâu .Nhớ a nhiều .....Nếu có điều ước thì em ước ,,,,,vẫn ghét một người ,vẫn chọc một người ,vẫn ...........Ngồi đợi a mệt lắm rồi ,,,,à vẫn câu cũ nhé người làm một ta sẽ là 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chia sẻ trang này