1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc xong rồi phải không ? Em xoá.
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 04/07/2004
  2. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc xong rồi phải không ? Em xoá.
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 04/07/2004
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua trời mưa như trút nước, ngập cả đường xá, nhà cửa ----> Vậy mà hôm nay lại trở nắng chói chang và bỏng rát. Tội nghiệp cho những ai phải chạy vạy ngoài đường hay làm công việc gì đó ngoài trời, phải phơi mình trong cái nắng nóng thế này thì thật tội (dù biết rằng tất cả cũng chỉ vì mưu sinh cho cuộc sống mà thôi.). Đúng là thời tiết Sài Gòn như cô nàng đỏng đảnh, nắng đó rồi lại mưa đó, đầu con đường loang loáng nước thì cuối con đường lại bỏng rát thịt da.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua trời mưa như trút nước, ngập cả đường xá, nhà cửa ----> Vậy mà hôm nay lại trở nắng chói chang và bỏng rát. Tội nghiệp cho những ai phải chạy vạy ngoài đường hay làm công việc gì đó ngoài trời, phải phơi mình trong cái nắng nóng thế này thì thật tội (dù biết rằng tất cả cũng chỉ vì mưu sinh cho cuộc sống mà thôi.). Đúng là thời tiết Sài Gòn như cô nàng đỏng đảnh, nắng đó rồi lại mưa đó, đầu con đường loang loáng nước thì cuối con đường lại bỏng rát thịt da.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi,là chồng bực ơi là bực .Nhưng giận anh đã rồi thôi ,biết anh bận rộn ,đủ hiểu nhưng sao anh ko gởi tin nhắn cho em ,một câu : anh bận lắm em à ,ngoan .Chẳng lẽ có một câu nói anh cũng tiết kiệm với em sao , thử hỏi anh bực ko ?
    Cuối cùng ,cũng nghĩ ra thật tuyệt vời ,đúng là kẻ vô dụng thật sự vô dụng là mình nhưng ko sao ,đã nghĩ ra vui vui .Em đang bực anh lắm anh phải làm 1 việc này cho em cơ ,nếu ko giận anh luôn.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi,là chồng bực ơi là bực .Nhưng giận anh đã rồi thôi ,biết anh bận rộn ,đủ hiểu nhưng sao anh ko gởi tin nhắn cho em ,một câu : anh bận lắm em à ,ngoan .Chẳng lẽ có một câu nói anh cũng tiết kiệm với em sao , thử hỏi anh bực ko ?
    Cuối cùng ,cũng nghĩ ra thật tuyệt vời ,đúng là kẻ vô dụng thật sự vô dụng là mình nhưng ko sao ,đã nghĩ ra vui vui .Em đang bực anh lắm anh phải làm 1 việc này cho em cơ ,nếu ko giận anh luôn.
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi mình đi lang thang trên con phố vắng vẻ của Đà Lạt mới thấy da diết nhớ bài hát "Thành phố buồn" mà Tuấn Vũ hát ngày mình còn là một cô bé con. " Thành phố buồn, nhớ không em...Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Thành phố nào vừa đi đã mỏi..."
    Mỏi chân. Thật đấy . Vì chỉ mang theo 1 đôi guốc cao gót để du lịch ở thành phố cao nguyên đầy dốc này. Cả ngày tắm nước nóng, ngủ , và đi dạo loanh quanh khách sạn. Thế thôi. Không thung lũng tình yêu. Không hồ Than Thở. Nên hai người bạn thân đi chung bảo rằng: Mình không khác gì một tiểu thư lười biếng.
    Đà Lạt. Lạnh buốt. Nhưng hai người bạn của mình không có cảm giác ấy. Có lẽ họ đã yêu nhau. Mình quá hững hờ không khát khao thèm muốn và có thể kêu lên trời ơi vì điều đó. Dù đã lâu mình thiếu vắng một tiếng:"Em..."
    Bắt đầu nhớ Sài gòn rồi đấy. Nhớ nắng. Nhớ những nỗi niềm không tên. Dù không có ai giục giã mình trở về , không có ai để mình phải thắt lòng khi nghĩ đến ... Đà Lạt xinh đẹp , trầm mặc với mùa dã quỳ chưa kịp nở, với những ngôi biệt thự trắng cổ kính đầy hoa trước cửa, với ngàn thông xanh tự thủa nào...biết có thành dư âm lắng đọng về sau... Vì mình biết mình sẽ chỉ quay trở lại chốn đây với một người ...Nhưng cũng có thể là không bao giờ...Vì có thể sẽ không có sự xuất hiện của người đó.( Bật cười)
    Sẽ có ai nhớ đến 1 cô gái tóc nâu bé nhỏ mặc váy ngắn và chiếc áo len trắng đi dạo một mình trong thành phố, co ro vì cái lạnh và tưởng tượng như mình đang sống trong không khí tết ở miền bắc. Sẽ có ai không? Hay chỉ có gió và gió thổi từ ngàn thông xanh biếc mà thôi...
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi mình đi lang thang trên con phố vắng vẻ của Đà Lạt mới thấy da diết nhớ bài hát "Thành phố buồn" mà Tuấn Vũ hát ngày mình còn là một cô bé con. " Thành phố buồn, nhớ không em...Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Thành phố nào vừa đi đã mỏi..."
    Mỏi chân. Thật đấy . Vì chỉ mang theo 1 đôi guốc cao gót để du lịch ở thành phố cao nguyên đầy dốc này. Cả ngày tắm nước nóng, ngủ , và đi dạo loanh quanh khách sạn. Thế thôi. Không thung lũng tình yêu. Không hồ Than Thở. Nên hai người bạn thân đi chung bảo rằng: Mình không khác gì một tiểu thư lười biếng.
    Đà Lạt. Lạnh buốt. Nhưng hai người bạn của mình không có cảm giác ấy. Có lẽ họ đã yêu nhau. Mình quá hững hờ không khát khao thèm muốn và có thể kêu lên trời ơi vì điều đó. Dù đã lâu mình thiếu vắng một tiếng:"Em..."
    Bắt đầu nhớ Sài gòn rồi đấy. Nhớ nắng. Nhớ những nỗi niềm không tên. Dù không có ai giục giã mình trở về , không có ai để mình phải thắt lòng khi nghĩ đến ... Đà Lạt xinh đẹp , trầm mặc với mùa dã quỳ chưa kịp nở, với những ngôi biệt thự trắng cổ kính đầy hoa trước cửa, với ngàn thông xanh tự thủa nào...biết có thành dư âm lắng đọng về sau... Vì mình biết mình sẽ chỉ quay trở lại chốn đây với một người ...Nhưng cũng có thể là không bao giờ...Vì có thể sẽ không có sự xuất hiện của người đó.( Bật cười)
    Sẽ có ai nhớ đến 1 cô gái tóc nâu bé nhỏ mặc váy ngắn và chiếc áo len trắng đi dạo một mình trong thành phố, co ro vì cái lạnh và tưởng tượng như mình đang sống trong không khí tết ở miền bắc. Sẽ có ai không? Hay chỉ có gió và gió thổi từ ngàn thông xanh biếc mà thôi...
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cực kì nhảm - nhảm như con chí -ta là ta liên quan dính dáng gì nhỉ .Bực ơi là bực .Nguyên tuần này làm việc thì mình cho có thể là được thui chưa là good được .Mình còn phân tâm lắm phải tập trung cao độ hơn,Làm một kẻ vô dụng , bất tài hoài sao ? Phải cố gắng hơn .
    Mưa ,bữa cơm chiều làm những cảm xúc của quá khứ ,có lẽ là buồn quay về ,hơi đau lòng dằn xé chút xíu rồi thôi .Chuyện gì đã qua thì cho nó vào quá khứ -phải đối mặt với nỗi đau thôi -ko trốn chạy nữa -phải xem nó là việc rất bình thường là quy luật thôi -có lẽ tốt hơn chấm dứt việc đặt ra những câu hỏi ..............
    Nhớ chồng ghê luôn 1 tuần rồi anh yêu dấu /
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cực kì nhảm - nhảm như con chí -ta là ta liên quan dính dáng gì nhỉ .Bực ơi là bực .Nguyên tuần này làm việc thì mình cho có thể là được thui chưa là good được .Mình còn phân tâm lắm phải tập trung cao độ hơn,Làm một kẻ vô dụng , bất tài hoài sao ? Phải cố gắng hơn .
    Mưa ,bữa cơm chiều làm những cảm xúc của quá khứ ,có lẽ là buồn quay về ,hơi đau lòng dằn xé chút xíu rồi thôi .Chuyện gì đã qua thì cho nó vào quá khứ -phải đối mặt với nỗi đau thôi -ko trốn chạy nữa -phải xem nó là việc rất bình thường là quy luật thôi -có lẽ tốt hơn chấm dứt việc đặt ra những câu hỏi ..............
    Nhớ chồng ghê luôn 1 tuần rồi anh yêu dấu /

Chia sẻ trang này