1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko đơn giản như ta tưởng, luôn lấy chữ tâm làm đầu trong cuộc sống hiện nay thì có mà xuống địa ngục. Sáng nay hơi nóng nên nói như quát vào mặt đứa bạn , kệ, nó cũng quen với kiểu thế này rồi, quát chán chê thì im ngay í mà . Chẳng ai muốn làm lớn chuyện làm gì vì thực ra chuyện nó b1 hơn cái móng tay út nữa mà nhưng bên kia cứ cãi cùn, cãi cối... được thôi... . Thời buổi này, kẻ nào quyền lực mạnh, tiền của nhiều thì kẻ đó sẽ thắng và đó cũng là một bài học để đời cho những chú chim non háu thắng. .
    Em đi mùa hè tình nguyện được 2 tuần rồi, lâu quá nhỉ? Ko có em ở nhà im ắng lắm, tối ko có đứa nào tán dóc trong phòng chị, ko có đứa nào nằm lì đến khi chị đuổi vẫn chưa chịu về... Ko có em ở nhà tiếng cười vắng hẳn. Bố chúng mình nói ko sai phải ko em? 4 người trong gia đình mình là 4 cái chân ghế, vắng đi 1cái ko là cái ghế vững. Ngày nào Bố Mẹ cũng gọi cho em, chị thì cười té lăn khi nghe em gọi về nhà than thở với mẹ rằng: " Mẹ ơi ở dưới này sao chẳng có nhà nào có máy giặt cả? " hihi... Ôi chúa ơi, em gái tôi, cô bé út ít của gia đình từ bé đến lớn chưa một lần tự giặt cái quần cái áo, thế mà bây giờ đi mùa hè xanh em phải tự làm hết mọi việc cho mình. mẹ thì cứ tặc lưỡi vì xót con nhưng chị và BỐ thì phì cười, và nháy mắt với nhau rằng: " Bố con mình đã quyết định đúng, cho em nó tham gia mùa hè xanh mới trưởng thành hơn được ". MiMi ở nhà cũng nhớ em lắm, phòng em đóng cửa nó cứ hít hít phía ngoài như cố tìm hơi của em và giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như muốn hỏi rằng chị đâu rồi? Đi đâu mà lâu thế?
    Có một đứa nữa nó cũng cười rụng sắp móm hết cả răng khi nó nghe chị kể thành tích em tự giặt hết thau đồ, tiếc là chị ko đối diện với nó lúc đó nhưng chị hình dung được, lúc ấ nó đang vung nắm đấm vào ko khí và bảo rằng: vô... ứ... địch... đấy hehe .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 10/07/2004
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko đơn giản như ta tưởng, luôn lấy chữ tâm làm đầu trong cuộc sống hiện nay thì có mà xuống địa ngục. Sáng nay hơi nóng nên nói như quát vào mặt đứa bạn , kệ, nó cũng quen với kiểu thế này rồi, quát chán chê thì im ngay í mà . Chẳng ai muốn làm lớn chuyện làm gì vì thực ra chuyện nó b1 hơn cái móng tay út nữa mà nhưng bên kia cứ cãi cùn, cãi cối... được thôi... . Thời buổi này, kẻ nào quyền lực mạnh, tiền của nhiều thì kẻ đó sẽ thắng và đó cũng là một bài học để đời cho những chú chim non háu thắng. .
    Em đi mùa hè tình nguyện được 2 tuần rồi, lâu quá nhỉ? Ko có em ở nhà im ắng lắm, tối ko có đứa nào tán dóc trong phòng chị, ko có đứa nào nằm lì đến khi chị đuổi vẫn chưa chịu về... Ko có em ở nhà tiếng cười vắng hẳn. Bố chúng mình nói ko sai phải ko em? 4 người trong gia đình mình là 4 cái chân ghế, vắng đi 1cái ko là cái ghế vững. Ngày nào Bố Mẹ cũng gọi cho em, chị thì cười té lăn khi nghe em gọi về nhà than thở với mẹ rằng: " Mẹ ơi ở dưới này sao chẳng có nhà nào có máy giặt cả? " hihi... Ôi chúa ơi, em gái tôi, cô bé út ít của gia đình từ bé đến lớn chưa một lần tự giặt cái quần cái áo, thế mà bây giờ đi mùa hè xanh em phải tự làm hết mọi việc cho mình. mẹ thì cứ tặc lưỡi vì xót con nhưng chị và BỐ thì phì cười, và nháy mắt với nhau rằng: " Bố con mình đã quyết định đúng, cho em nó tham gia mùa hè xanh mới trưởng thành hơn được ". MiMi ở nhà cũng nhớ em lắm, phòng em đóng cửa nó cứ hít hít phía ngoài như cố tìm hơi của em và giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như muốn hỏi rằng chị đâu rồi? Đi đâu mà lâu thế?
    Có một đứa nữa nó cũng cười rụng sắp móm hết cả răng khi nó nghe chị kể thành tích em tự giặt hết thau đồ, tiếc là chị ko đối diện với nó lúc đó nhưng chị hình dung được, lúc ấ nó đang vung nắm đấm vào ko khí và bảo rằng: vô... ứ... địch... đấy hehe .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 10/07/2004
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hứa mua wà cho người ta rùi mà bi giờ chẳng biết mua gì cả.Lượn hết mấy hàng đĩa+nhà sách rồi mà chẳng tim được cái gì cả.Điên lắm rùi đấy nhá.Điên nữa là khỏi mua luôn.Ai bảo có nhiều wá làm gì.Ai biết thiếu cái gì mà mua.Điên.
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hứa mua wà cho người ta rùi mà bi giờ chẳng biết mua gì cả.Lượn hết mấy hàng đĩa+nhà sách rồi mà chẳng tim được cái gì cả.Điên lắm rùi đấy nhá.Điên nữa là khỏi mua luôn.Ai bảo có nhiều wá làm gì.Ai biết thiếu cái gì mà mua.Điên.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khuya 1h mới ngủ -sáng dậy sớm đi lễ ,về tính nằm chút ít nướng ,nhưng chưa gì đã 8''30A.M thôi đành đi lên thư viện .Nhào vô làm việc ,ko kịp cho gì vào bụng ,đến trưa đi căntin ăn trưa nghe được câu chuyện vui vui cũng thấy vui vui .Chưa gì lại vào làm việc,đến 4h về ghé lên coi có person nào cho mình chút ít gì ko ,nhưng may gặp anh lâu rồi 1 tuần đó anh yêu .Người ướt sũng ,công nhận ghét mưa ghê .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khuya 1h mới ngủ -sáng dậy sớm đi lễ ,về tính nằm chút ít nướng ,nhưng chưa gì đã 8''30A.M thôi đành đi lên thư viện .Nhào vô làm việc ,ko kịp cho gì vào bụng ,đến trưa đi căntin ăn trưa nghe được câu chuyện vui vui cũng thấy vui vui .Chưa gì lại vào làm việc,đến 4h về ghé lên coi có person nào cho mình chút ít gì ko ,nhưng may gặp anh lâu rồi 1 tuần đó anh yêu .Người ướt sũng ,công nhận ghét mưa ghê .
  7. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt thật !
  8. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt thật !
  9. TopSecret

    TopSecret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bbuồn ...
  10. TopSecret

    TopSecret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bbuồn ...

Chia sẻ trang này