1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Pa pa va` mum lớn rồi ma` như con nít .Nhưng thôi chiều nay thì kế hoạch mình thành công ,hy vọng đi ha .Anh cứ làm như ngon lắm vậy đó hứ .Thấy ghét .Thây kệ ko thèm quan tâm đâu nhé .Nhớ nhé đồ đáng ghét ,kể chuyện cho nghe mà con .......hừm .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Pa pa va` mum lớn rồi ma` như con nít .Nhưng thôi chiều nay thì kế hoạch mình thành công ,hy vọng đi ha .Anh cứ làm như ngon lắm vậy đó hứ .Thấy ghét .Thây kệ ko thèm quan tâm đâu nhé .Nhớ nhé đồ đáng ghét ,kể chuyện cho nghe mà con .......hừm .
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    18.07.04
    Họp lớp 12A10 thương iu. Đã 4 năm rồi mà lớp vẫn tập trung được hầu như gần hết những gương mặt của lớp: gần 40 đứa. Tin vui có, tin buồn cũng có. Có lúc không khí chùng hẳn lại, vài đứa rớm nước mắt thương đứa bạn vắng mặt đang bệnh ở giai đoạn cuối. Lúc sau không khí lại náo động lên khi đứa bạn ?olinh hồn của A10? gọi điện về từ Nhật. Mỗi năm gặp lại, có đứa chẳng thay đổi gì, có đứa năm nay nhìn khác hẳn năm trước thật bất ngờ. Vẫn chẳng thể thích được cái cách nói chuyện của V, vẫn toác miệng cười với H, N, M?, vẫn hùa vào trêu chọc ?othiên tài? T (?othiên tài? mà chẳng nhớ được cái tên nào của gần 40 thành viên có mặt!), và có lúc vẫn tách ra thành từng nhóm nói chuyện khiến lớp trưởng lại lắc đầu như ngày nào?
    Có lẽ những giây phút tình bạn như thế làm người ta quên đi mọi đua chen, lo toan căng thẳng của cuộc sống thường ngày. Hình như mỗi lần họp lớp mình lại thấy thời gian 1 năm qua thật nhanh và mỗi người lớn hơn, trưởng thành hơn, già hơn?
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    18.07.04
    Họp lớp 12A10 thương iu. Đã 4 năm rồi mà lớp vẫn tập trung được hầu như gần hết những gương mặt của lớp: gần 40 đứa. Tin vui có, tin buồn cũng có. Có lúc không khí chùng hẳn lại, vài đứa rớm nước mắt thương đứa bạn vắng mặt đang bệnh ở giai đoạn cuối. Lúc sau không khí lại náo động lên khi đứa bạn ?olinh hồn của A10? gọi điện về từ Nhật. Mỗi năm gặp lại, có đứa chẳng thay đổi gì, có đứa năm nay nhìn khác hẳn năm trước thật bất ngờ. Vẫn chẳng thể thích được cái cách nói chuyện của V, vẫn toác miệng cười với H, N, M?, vẫn hùa vào trêu chọc ?othiên tài? T (?othiên tài? mà chẳng nhớ được cái tên nào của gần 40 thành viên có mặt!), và có lúc vẫn tách ra thành từng nhóm nói chuyện khiến lớp trưởng lại lắc đầu như ngày nào?
    Có lẽ những giây phút tình bạn như thế làm người ta quên đi mọi đua chen, lo toan căng thẳng của cuộc sống thường ngày. Hình như mỗi lần họp lớp mình lại thấy thời gian 1 năm qua thật nhanh và mỗi người lớn hơn, trưởng thành hơn, già hơn?
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là họp lớp, nhưng cũng có thể tạm gọi là như vậy. Mười mấy gương mặt trong hơn một trăm con người của cái lớp Văn4 ngày xưa, tối nay lại có dịp ngồi lại với nhau. Mỗi con người bây giờ là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Không còn "ngơ ngác giảng đường mặc áo sinh viên" của thửơ nào nữa rồi, bươn chải và bôn ba vào cuộc sống, mỗi con người là một tính cách, một thế giới riêng chứa đựng nhiều bí mật. Vui sướng hay khổ đâu, hạnh phúc hay bất hạnh mỗi người đều có cả. Lại thêm "một kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", nhưng cũng vì thế mà bạn bè mới có dịp gặp lại nhau như hôm nay, để rồi sau giây phút tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả kia, mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, với công việc, với lo toan chỉ với một mình. Nhiều bàn tay đưa ra nâng đỡ một bàn tay, nhiều tấm lòng cùng góp vào chia sẻ cho một tấm lòng, hành động và nghĩa cử của các bạn thật đẹp và xúc động. Hoài Thương ơi, hãy cố lên bạn nhé. Mọi người vẫn luôn dõi theo bạn đấy. Chúc Thương mau bình phục nhé.
    Ngày cuối tuần - có lẽ vì vậy mà cảm thấy vui hơn chăng
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là họp lớp, nhưng cũng có thể tạm gọi là như vậy. Mười mấy gương mặt trong hơn một trăm con người của cái lớp Văn4 ngày xưa, tối nay lại có dịp ngồi lại với nhau. Mỗi con người bây giờ là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Không còn "ngơ ngác giảng đường mặc áo sinh viên" của thửơ nào nữa rồi, bươn chải và bôn ba vào cuộc sống, mỗi con người là một tính cách, một thế giới riêng chứa đựng nhiều bí mật. Vui sướng hay khổ đâu, hạnh phúc hay bất hạnh mỗi người đều có cả. Lại thêm "một kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", nhưng cũng vì thế mà bạn bè mới có dịp gặp lại nhau như hôm nay, để rồi sau giây phút tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả kia, mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, với công việc, với lo toan chỉ với một mình. Nhiều bàn tay đưa ra nâng đỡ một bàn tay, nhiều tấm lòng cùng góp vào chia sẻ cho một tấm lòng, hành động và nghĩa cử của các bạn thật đẹp và xúc động. Hoài Thương ơi, hãy cố lên bạn nhé. Mọi người vẫn luôn dõi theo bạn đấy. Chúc Thương mau bình phục nhé.
    Ngày cuối tuần - có lẽ vì vậy mà cảm thấy vui hơn chăng
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên....Hôm nay vào box, thấy cái nick của mình đáng nhẽ phải treo lên thì lại bị mod thả xuống..>Cáu điên lên...Đang kô muốn dùng nick này.Vì muốn tránh một người.Và cũng để giải quyết mấy chuyện riêng..Thế mà nó bảo mình adua...Nó trẻ con kô chịu được...quản lý box mà thế hả...Kô hiểu gì thì thôi.Lại thả nick mình xuống chi nữa kôbiết...Làm mình lại ngứa tay lấy nick ra xài..trời ơi là trời..cú điên
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên....Hôm nay vào box, thấy cái nick của mình đáng nhẽ phải treo lên thì lại bị mod thả xuống..>Cáu điên lên...Đang kô muốn dùng nick này.Vì muốn tránh một người.Và cũng để giải quyết mấy chuyện riêng..Thế mà nó bảo mình adua...Nó trẻ con kô chịu được...quản lý box mà thế hả...Kô hiểu gì thì thôi.Lại thả nick mình xuống chi nữa kôbiết...Làm mình lại ngứa tay lấy nick ra xài..trời ơi là trời..cú điên
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người hơi mệt ,chắc tại thời tiết ,mấy cái bài này giờ có đủ rồi nhưng phải soạn lại ,,,,,,,,Ngồi làm việc nghe thoảng đâu có ai bật bài ''''''''Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc ''''''''..........làm mắc cười ........khùng thật có bắt làm gì đâu mà câm với nín .........mà khóc trước mặt ko biết có dỗ ko nữa ở đó .........NHưng ko khóc đâu ,em đâu dễ thua vậy hì hì hì .............,khóc để anh ăn hiếp em sao ,hừm ko đâu .
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người hơi mệt ,chắc tại thời tiết ,mấy cái bài này giờ có đủ rồi nhưng phải soạn lại ,,,,,,,,Ngồi làm việc nghe thoảng đâu có ai bật bài ''''''''Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc ''''''''..........làm mắc cười ........khùng thật có bắt làm gì đâu mà câm với nín .........mà khóc trước mặt ko biết có dỗ ko nữa ở đó .........NHưng ko khóc đâu ,em đâu dễ thua vậy hì hì hì .............,khóc để anh ăn hiếp em sao ,hừm ko đâu .

Chia sẻ trang này