1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày làm việc mới, một tuần mới với một nỗi buồn nho nhỏ (không biết có nhỏ thật không nữa ?!). Đêm qua gởi msg và chờ mãi mà vẫn không thấy người ta trả lời !. Thôi thì cứ nghĩ là người ta không online đi, để không buồn nhiều như thế. Lại công việc, công việc và . . .. công việc
    . . . nhớ quá . . . ơi
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày làm việc mới, một tuần mới với một nỗi buồn nho nhỏ (không biết có nhỏ thật không nữa ?!). Đêm qua gởi msg và chờ mãi mà vẫn không thấy người ta trả lời !. Thôi thì cứ nghĩ là người ta không online đi, để không buồn nhiều như thế. Lại công việc, công việc và . . .. công việc
    . . . nhớ quá . . . ơi
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai vác cặp đi làm, đến công ty được thông báo cúp điện tới 6h chiều, he he , mặc xác mấy cái hồ sơ cần làm gấp với không gấp, dzọt đi café với ku Spirou . Gọi điện rủ rê lão Ducsnipper, tới 12h lão Ducsnipper cũng tới. He he , ngày hôm nay sao mà sướng thế
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai vác cặp đi làm, đến công ty được thông báo cúp điện tới 6h chiều, he he , mặc xác mấy cái hồ sơ cần làm gấp với không gấp, dzọt đi café với ku Spirou . Gọi điện rủ rê lão Ducsnipper, tới 12h lão Ducsnipper cũng tới. He he , ngày hôm nay sao mà sướng thế
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    4 ngày trời rong ruổi khắp nơi. Mệt. Có vui hay không cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết mình đang sống cho chính mình - ích kỷ một cách đúng nghĩa.
    Đọc được những lời vu vơ của ai đó, bất chợt buồn - cũng là cái buồn vu vơ - cho một điều đã thoảng qua như chút gió trước khi kịp trở thành giông bão...
    And if I told you that I loved you
    You''d maybe think there''s something wrong
    I''m not a girl of too many faces
    The mask I wear is one !
  6. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    4 ngày trời rong ruổi khắp nơi. Mệt. Có vui hay không cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết mình đang sống cho chính mình - ích kỷ một cách đúng nghĩa.
    Đọc được những lời vu vơ của ai đó, bất chợt buồn - cũng là cái buồn vu vơ - cho một điều đã thoảng qua như chút gió trước khi kịp trở thành giông bão...
    And if I told you that I loved you
    You''d maybe think there''s something wrong
    I''m not a girl of too many faces
    The mask I wear is one !
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đi làm về tranh thủ tập xe đạp cho thằng nhóc, tập được khoảng 15 phút nó nói với mình một câu : Ba ơi nãy giờ con vui lắm ...Mình mới hỏi nó tại sao, nó trả lời: Vì ba nãy giờ chưa la con, tự nhiên nghe nhói trong lòng..lại nhớ đến lâu lắm rồi có lần la nó oan, cũng may là mình xin lỗi nó đàng hoàng với tư cách như hai người bạn với nhau... Ôi lời con trẻ, nhớ lại mấy lần trước tập xe cho nó mình hay la nó vì cái tội nhát như thỏ , chợt nhớ lại nó chưa được 7 tuổi đầu,con của ba, ba mới thương con làm sao.....nhưng con là con trai, phải dũng cảm lên con nhé....
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 27/07/2004
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào sở làm, mắt nhắm, mắt mở là chui tọt vào đây . Vừa nhâm nhi ly café, vừa lướt vội vài bài viết mới . Bất chợt, mình thấy thằng em trai của mình hối hận vì đã nhiều lần la oan con ...
    Ừ đúng đấy, biết nhận lỗi là tốt, dù có muộn màng . Thử hỏi em, kể cả khi em leo lên chiếc xe với cái tuổi hai mươi mí mà em còn không biết ... cái thắng xe nó nằm ở đâu, thì trách thằng con sao được ?
    Này em, uống café không ?
  9. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào sở làm, mắt nhắm, mắt mở là chui tọt vào đây . Vừa nhâm nhi ly café, vừa lướt vội vài bài viết mới . Bất chợt, mình thấy thằng em trai của mình hối hận vì đã nhiều lần la oan con ...
    Ừ đúng đấy, biết nhận lỗi là tốt, dù có muộn màng . Thử hỏi em, kể cả khi em leo lên chiếc xe với cái tuổi hai mươi mí mà em còn không biết ... cái thắng xe nó nằm ở đâu, thì trách thằng con sao được ?
    Này em, uống café không ?
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhứt đầu, cảm, sổ mũi, ...hành hạ mình đến tả tơi, đi xem bác sĩ, ông ấy phán một câu xanh rờn: Cô bị dị ứng do thời tiết nóng lạnh đấy.
    Khổ thân chưa, xưa nay có bị bao giờ đâu, hè nào vẫn phây phây hứng gió, vậy mà.....
    Sáng nay cái đầu căng ra vì mớ sổ sách hàng tuần, như thường lệ, chỉ mất 2 giờ đồng hồ là giải quyết xong, còn hôm nay gần double cái thời gian mới làm xong. Vào YIM, nhận được mấy mes. offline của nhỏ bạn, dưng mà chẳng thèm muốn trả lời, ghét mình quá. Lại nhứt đầu nữa rồi, chả muốn làm gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Mệt quá đi, có ai cứu tôi.

Chia sẻ trang này