1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhứt đầu, cảm, sổ mũi, ...hành hạ mình đến tả tơi, đi xem bác sĩ, ông ấy phán một câu xanh rờn: Cô bị dị ứng do thời tiết nóng lạnh đấy.
    Khổ thân chưa, xưa nay có bị bao giờ đâu, hè nào vẫn phây phây hứng gió, vậy mà.....
    Sáng nay cái đầu căng ra vì mớ sổ sách hàng tuần, như thường lệ, chỉ mất 2 giờ đồng hồ là giải quyết xong, còn hôm nay gần double cái thời gian mới làm xong. Vào YIM, nhận được mấy mes. offline của nhỏ bạn, dưng mà chẳng thèm muốn trả lời, ghét mình quá. Lại nhứt đầu nữa rồi, chả muốn làm gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Mệt quá đi, có ai cứu tôi.
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bé về, chiến dịch mùa hè xanh 2004 của bé đã kết thúc, nhớ mới hôm nào Mẹ alo xuống hỏi thăm tình hình bé còn nhăn nó than thở với mẹ ở đây ko có máy giặt vậy mà bây giờ 1 tháng gian khổ cũng đã qua . Ra đời sau chị có 3 năm nhưng lúc nào chị cũng thấy bé bé bỏng lắm, trưa mai đi đón bé thế nào cũng ôm bé vào lòng . Nhà mình quen có 4 người nên bé đi thấy vắng ơi là vắng. Hôm nay mẹ dọn dẹp phòng bé, thay bộ drap mới, thay lọ nước xịt phòng, mấy con gấu bông của bé thì mang đi giặt để mai bé về chúng sạch sẽ thơm tho.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bé về, chiến dịch mùa hè xanh 2004 của bé đã kết thúc, nhớ mới hôm nào Mẹ alo xuống hỏi thăm tình hình bé còn nhăn nó than thở với mẹ ở đây ko có máy giặt vậy mà bây giờ 1 tháng gian khổ cũng đã qua . Ra đời sau chị có 3 năm nhưng lúc nào chị cũng thấy bé bé bỏng lắm, trưa mai đi đón bé thế nào cũng ôm bé vào lòng . Nhà mình quen có 4 người nên bé đi thấy vắng ơi là vắng. Hôm nay mẹ dọn dẹp phòng bé, thay bộ drap mới, thay lọ nước xịt phòng, mấy con gấu bông của bé thì mang đi giặt để mai bé về chúng sạch sẽ thơm tho.
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, có ngạc nhiên không khi tôi giữ bộ mặt bình thản đến thế? Có phải bình thản không? Không... nhưng thôi, bạn cũng chỉ vì đau tay quá mà chảy nước mắt thôi nhỉ?!
    Thêm một chuyến đi. Tới với những điều mới mẻ so với hai mươi mấy năm vừa qua. Thì cười với bạn mới đúng chứ... Take care nhé. Sẽ nhớ nhau lắm đấy... Nhớ cả HN 6 năm nữa. Và xa sẽ yêu hơn gần, nhỉ?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, có ngạc nhiên không khi tôi giữ bộ mặt bình thản đến thế? Có phải bình thản không? Không... nhưng thôi, bạn cũng chỉ vì đau tay quá mà chảy nước mắt thôi nhỉ?!
    Thêm một chuyến đi. Tới với những điều mới mẻ so với hai mươi mấy năm vừa qua. Thì cười với bạn mới đúng chứ... Take care nhé. Sẽ nhớ nhau lắm đấy... Nhớ cả HN 6 năm nữa. Và xa sẽ yêu hơn gần, nhỉ?
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vui ,nhưng sẽ ko giai thích với anh đâu ,còn quá sớm vả lại em đã nói quá nhiều rồi ,để thời gian đi rồi sẽ biết.Vả lại giờ thì thời gian rất bận đâu có để suy nghĩ nhiều phải làm việc .....Tiền là ..........tôi cần tiền nhưng còn có cái hơn tiền mà .
    Ai nói chi mặc ai ko quan tâm ,ko cần biết ,đạp lên dư luận mà đi chứ ,vì mình có chính kiến của mình mà .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vui ,nhưng sẽ ko giai thích với anh đâu ,còn quá sớm vả lại em đã nói quá nhiều rồi ,để thời gian đi rồi sẽ biết.Vả lại giờ thì thời gian rất bận đâu có để suy nghĩ nhiều phải làm việc .....Tiền là ..........tôi cần tiền nhưng còn có cái hơn tiền mà .
    Ai nói chi mặc ai ko quan tâm ,ko cần biết ,đạp lên dư luận mà đi chứ ,vì mình có chính kiến của mình mà .
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thật vui, mặc dù không có bánh kem và thật nhiều hoa và quà như ngày còn bé. Đơn giản chỉ là những lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn bè và người thân đủ để mình cảm thấy không cô độc trên thế gian này. cám ơn tất cả mọi người
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thật vui, mặc dù không có bánh kem và thật nhiều hoa và quà như ngày còn bé. Đơn giản chỉ là những lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn bè và người thân đủ để mình cảm thấy không cô độc trên thế gian này. cám ơn tất cả mọi người
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cơm trưa.
    11: 20 trời bất chợt đổ mưa, bà con mặt mày nhăn nhó, gọi cơm Hải Âu nhé. Những: cá thu chiên, thịt kho trứng, tôm ram . . . râm rang vang lên từ mọi hướng. Alo . . ., phù, xong rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đợi thôi. 11:30 trời tạnh mưa, nắng bắt đầu ửng lên, những cái bụng đang réo sùng sục . . . 12:00, sao lâu quá dzậy, Dung thử gọi điện lại cho nó xem sao. 12:25, trả tiền lại mọi người nè, nó bảo chờ 10'' nữa, ghét, bảo thôi khỏi luôn. Những khuôn mặt ỉu xìu như bánh mì bị nhúng nước . Bún bò nhe, nhanh chân kẻo hết đó. Thôi bún thịt nướng đi. Ừa, cái gì cũng được, đói bụng wa''. Toi mất giấc ngủ trưa rồi, giọng ai đó vang lên thiểu não . Chút có làm cafe nhớ phần tớ với nhé. OK.
    Sài Gòn những lúc mưa bất chợt là thế đấy !!!

Chia sẻ trang này