1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ! Em sef thôi không hơ?n dôfi nưfa, anh. Muốn gặp nhưng không thê?.... Pha?i la?m sao đây ?
  2. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ! Em sef thôi không hơ?n dôfi nưfa, anh. Muốn gặp nhưng không thê?.... Pha?i la?m sao đây ?
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick chồng tính nói chuyện còn 38 ngày nữa là đủ 1năm rồi nhưng lại có tin hắn ,nên chọc chồng luôn vậy ,mình ko co'' gì cả ko chat với ai ngoài chồng đâu .Người ta đã bị bắt làm anh kết nghĩa rồi ,về VN mình cũng ko thèm gọi điện và gặp mặt nữa là ,hừm ko biết có giận ko ha .?????Nghĩ cũng vui vui thương chồng nhứt .
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick chồng tính nói chuyện còn 38 ngày nữa là đủ 1năm rồi nhưng lại có tin hắn ,nên chọc chồng luôn vậy ,mình ko co'' gì cả ko chat với ai ngoài chồng đâu .Người ta đã bị bắt làm anh kết nghĩa rồi ,về VN mình cũng ko thèm gọi điện và gặp mặt nữa là ,hừm ko biết có giận ko ha .?????Nghĩ cũng vui vui thương chồng nhứt .
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang cảm thấy chán, chẳng biết nói với ai thì gặp bạn. Hichic...khổ cho bạn, lại phải nghe mình ca cẩm một thôi một hồi, cũng may mạng đứt, nếu không thì sẽ còn tiếp tục trường ca than thở.
    Thấy mình tệ quá! Kể xong với bạn rồi thì mình thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Mình chẳng biết nói với ai ngoài bạn. Mình không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, mình cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối chán chường với bất kỳ ai, ngoài bạn. Cũng may bạn hiểu mình.
    Mình thấy mình thật may mắn, đôi lúc mình lại cảm thấy thầm ghen tị với người ấy của bạn. Vì tính ích kỷ mà. Đôi lúc mình chỉ muốn bạn mãi là người bạn của riêng mình thôi. Nhưng cũng đâu thể thế được phải không? Bản thân bạn và mình đều hiểu nguyên nhân tại sao mà.
    Dù sao thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng bạn chẳng giận mình và dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn lo lắng cho mình. Điều đó cũng đâu phải ai cũng có được phải không bạn?
    Mình rất mong cho bạn sớm ổn định để có thể lo cho người ấy nhiều hơn. Để cả hai bạn đều được hạnh phúc. Đó là mong muốn của mình dành cho bạn đấy!
    Còn mọi việc của mình sẽ ổn thôi. Bạn tin là mình sẽ làm được phải không? Mình không dễ bị gục ngã bởi mấy chuyện đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang cảm thấy chán, chẳng biết nói với ai thì gặp bạn. Hichic...khổ cho bạn, lại phải nghe mình ca cẩm một thôi một hồi, cũng may mạng đứt, nếu không thì sẽ còn tiếp tục trường ca than thở.
    Thấy mình tệ quá! Kể xong với bạn rồi thì mình thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Mình chẳng biết nói với ai ngoài bạn. Mình không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, mình cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối chán chường với bất kỳ ai, ngoài bạn. Cũng may bạn hiểu mình.
    Mình thấy mình thật may mắn, đôi lúc mình lại cảm thấy thầm ghen tị với người ấy của bạn. Vì tính ích kỷ mà. Đôi lúc mình chỉ muốn bạn mãi là người bạn của riêng mình thôi. Nhưng cũng đâu thể thế được phải không? Bản thân bạn và mình đều hiểu nguyên nhân tại sao mà.
    Dù sao thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng bạn chẳng giận mình và dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn lo lắng cho mình. Điều đó cũng đâu phải ai cũng có được phải không bạn?
    Mình rất mong cho bạn sớm ổn định để có thể lo cho người ấy nhiều hơn. Để cả hai bạn đều được hạnh phúc. Đó là mong muốn của mình dành cho bạn đấy!
    Còn mọi việc của mình sẽ ổn thôi. Bạn tin là mình sẽ làm được phải không? Mình không dễ bị gục ngã bởi mấy chuyện đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà.
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bạn hiền Rosebaby. Gửi đến bạn, người bạn tốt nhất của tôi , lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc bạn sớm có người yêu dấu , để người ấy có thể lau khô những giọt nước mắt thường đọng trên mi của bạn, mỗi khi bạn buồn...
    ( Viết xong mấy lời này sau khi được bạn dắt đi thăm bánh xèo Đinh Công Tráng và uống tiger. Không hợp lắm nên hơi say. Hình như lời chúc không được hay vì sến quá...)
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bạn hiền Rosebaby. Gửi đến bạn, người bạn tốt nhất của tôi , lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc bạn sớm có người yêu dấu , để người ấy có thể lau khô những giọt nước mắt thường đọng trên mi của bạn, mỗi khi bạn buồn...
    ( Viết xong mấy lời này sau khi được bạn dắt đi thăm bánh xèo Đinh Công Tráng và uống tiger. Không hợp lắm nên hơi say. Hình như lời chúc không được hay vì sến quá...)
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, thèm rủ U đi cafe lắm, nhưng rồi đâu thể chạy qua NCT hay Phan Bội Châu hay Nguyễn Du để mà hò hẹn. Trong này có nhiều quán xinh, không sẻ chia với U được, buồn không?
    Những buổi chiều sau cơn mưa, SG se se lạnh, không khác gì Hà Nội gió heo may. Càng yêu những con đường vắng của SG, lại càng nhớ HN. Dụ dỗ U vào, cũng chỉ để đi ăn trưa và cafe với nhau thôi .
    Lúc nào thì trí tưởng tượng về một Tí Nị cốc có 2 đứa mình ngồi ở góc nào đó nhìn ra... hù doạ 7XSG 1 bữa nhỉ?
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, thèm rủ U đi cafe lắm, nhưng rồi đâu thể chạy qua NCT hay Phan Bội Châu hay Nguyễn Du để mà hò hẹn. Trong này có nhiều quán xinh, không sẻ chia với U được, buồn không?
    Những buổi chiều sau cơn mưa, SG se se lạnh, không khác gì Hà Nội gió heo may. Càng yêu những con đường vắng của SG, lại càng nhớ HN. Dụ dỗ U vào, cũng chỉ để đi ăn trưa và cafe với nhau thôi .
    Lúc nào thì trí tưởng tượng về một Tí Nị cốc có 2 đứa mình ngồi ở góc nào đó nhìn ra... hù doạ 7XSG 1 bữa nhỉ?

Chia sẻ trang này