1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Raining:
    Ngày đang đến kìa
    đêm lùi vào ký ức
    Mỗi buồn vui lại tha thiết cuộc đời
    Cùng đếm lại từng ngọt bùi, cay đắng
    Để nụ cười như hoa trái sinh sôi...
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Raining:
    Ngày đang đến kìa
    đêm lùi vào ký ức
    Mỗi buồn vui lại tha thiết cuộc đời
    Cùng đếm lại từng ngọt bùi, cay đắng
    Để nụ cười như hoa trái sinh sôi...
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lên nhà nhỏ bạn song buồn cười thật ,nó xem ra mãn nguyện lắm cơ chứ,ko phải là ko tin nhưng hơi buồn cười ,,,,,,,Khi mìnhngồi trên đó đâu dám cười -nhịn cười nữa là khác ,nhưng ko nỡ làm cụt hứng nó đành phải lâu lâu chêm thêm vào câu chuyện của nó : trong số đám bạn mày là sướng nhất rồi -hạnh phúc ,trời ước chi được như mày .Tuy nói dối nhưng ko sao đỡ hơn nói thật làm bạn mình buồn ,tên kia con một cưng như trứng mỏng kiểu thế mốt về nhà nó mày chỉ có chết thôi .Nhưng biết sao được ,tình yêu mà chẳng lẽ nó đang lên thăng hoa mình nỡ lòng nào đạp nó xuống .Hy vọng lớn nhất là anh đi về sẽ bớt tính công tử đi ,ngay cả mình cũng vậy phải bỏ cái tật ăn ko được nhịn hay là chê bai......,ai làm được ăn được mình cũng phải vậy .
    Một thứ 7 lãng xẹc ,sáng sớm lọ mọ đạp lên thư viện lấy tư liệu thuyết trình tour ,lên song thư viện đóng cửa -đến hết 13/9 mới mở ,giờ ko biết kiếm tư liệu đâu ra soạn tour .
    Công nhận em ta giỏi thật ,nhớ ngày xưa mình thi song nghe kết quả khóc bù lu bù loa trong khi đó nó nhăn răng ra cười ,ko lo kiếm trường học nữa chứ pó tay .
    Đến phiên bạn yêu dấu đòi lôi mình đi tắm trắng và lột da nữa cơ chứ ,mình mà lột da thì .....Đúng là có nhỏ bạn tốt quá cỡ ,cứ đòi làm đẹp cho mình song hai chị em nó thi nhau cãi lột chỗ nào trước ....pó tay .
    Song trận cãi nhau hôm trước ko gặp được chồng nhớ chồng quá à ,.Chồng yêu em đâu vì vẻ bề ngoài đâu chồng ha .
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lên nhà nhỏ bạn song buồn cười thật ,nó xem ra mãn nguyện lắm cơ chứ,ko phải là ko tin nhưng hơi buồn cười ,,,,,,,Khi mìnhngồi trên đó đâu dám cười -nhịn cười nữa là khác ,nhưng ko nỡ làm cụt hứng nó đành phải lâu lâu chêm thêm vào câu chuyện của nó : trong số đám bạn mày là sướng nhất rồi -hạnh phúc ,trời ước chi được như mày .Tuy nói dối nhưng ko sao đỡ hơn nói thật làm bạn mình buồn ,tên kia con một cưng như trứng mỏng kiểu thế mốt về nhà nó mày chỉ có chết thôi .Nhưng biết sao được ,tình yêu mà chẳng lẽ nó đang lên thăng hoa mình nỡ lòng nào đạp nó xuống .Hy vọng lớn nhất là anh đi về sẽ bớt tính công tử đi ,ngay cả mình cũng vậy phải bỏ cái tật ăn ko được nhịn hay là chê bai......,ai làm được ăn được mình cũng phải vậy .
    Một thứ 7 lãng xẹc ,sáng sớm lọ mọ đạp lên thư viện lấy tư liệu thuyết trình tour ,lên song thư viện đóng cửa -đến hết 13/9 mới mở ,giờ ko biết kiếm tư liệu đâu ra soạn tour .
    Công nhận em ta giỏi thật ,nhớ ngày xưa mình thi song nghe kết quả khóc bù lu bù loa trong khi đó nó nhăn răng ra cười ,ko lo kiếm trường học nữa chứ pó tay .
    Đến phiên bạn yêu dấu đòi lôi mình đi tắm trắng và lột da nữa cơ chứ ,mình mà lột da thì .....Đúng là có nhỏ bạn tốt quá cỡ ,cứ đòi làm đẹp cho mình song hai chị em nó thi nhau cãi lột chỗ nào trước ....pó tay .
    Song trận cãi nhau hôm trước ko gặp được chồng nhớ chồng quá à ,.Chồng yêu em đâu vì vẻ bề ngoài đâu chồng ha .
  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một buô?i sáng chết tiệt !
  6. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một buô?i sáng chết tiệt !
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hiihihihi . . . gì mà có vẻ giận dzữ thế hả em ?!.
    Sáng nay Sài Gòn bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa . . . không lớn lắm, đủ làm cho không khí có phần mát mẻ hơn thôi, thật thoải mái và dễ chịu vô cùng. Không biết vì mưa buổi sáng hay vì dư âm của cuộc vui tối qua mà hôm nay cảm thấy thật vui . Ước gì sáng nào trời cũng mưa nhẹ thế này , nói xong câu này chắc phải xách dép lên chạy quá . . .. không thôi bà con . . . dzí chít
    Chúc mọi người một ngày với nhiều niềm vui, nhất là hôm nay chắc là Vịt Bầu nhà 7X cười suốt thôi , có phải vậy không
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hiihihihi . . . gì mà có vẻ giận dzữ thế hả em ?!.
    Sáng nay Sài Gòn bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa . . . không lớn lắm, đủ làm cho không khí có phần mát mẻ hơn thôi, thật thoải mái và dễ chịu vô cùng. Không biết vì mưa buổi sáng hay vì dư âm của cuộc vui tối qua mà hôm nay cảm thấy thật vui . Ước gì sáng nào trời cũng mưa nhẹ thế này , nói xong câu này chắc phải xách dép lên chạy quá . . .. không thôi bà con . . . dzí chít
    Chúc mọi người một ngày với nhiều niềm vui, nhất là hôm nay chắc là Vịt Bầu nhà 7X cười suốt thôi , có phải vậy không
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lại đi discotheque. Lâu lắm mới thấy vui thế. Dù không có anh nào gọi là anh yêu bên cạnh.Tha hồ mà quậy nhé. Cảm giác nhắm mắt nghe tiếng nhạc thật đã...
    Quá rảnh rang khi được sống một cuộc sống tự do.
    Bây giờ phải đi karaoke. Chào chủ nhật!!!
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lại đi discotheque. Lâu lắm mới thấy vui thế. Dù không có anh nào gọi là anh yêu bên cạnh.Tha hồ mà quậy nhé. Cảm giác nhắm mắt nghe tiếng nhạc thật đã...
    Quá rảnh rang khi được sống một cuộc sống tự do.
    Bây giờ phải đi karaoke. Chào chủ nhật!!!

Chia sẻ trang này