1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lao vào quay quần như tên bắn ,tự nói ko lên nhưng ko lam` được .Nhiều lúc sao mình mềm yếu thế nhỉ .Chẳng biết học hành ,làm tốt mọi việc để làm gì chỉ biết phải làm .Cố gắng hết năm đi ,năm nay chụi khoổ để mấy năm sau chịu cực .Nhìn mình tự chặc lưỡi mình tròn dễ sợ ,vui vui ,ai sợ mập mình thì ko .Ko sợ người chê chỉ sợ ko có việc làm thôi ,nếu vì lý do đơn giản em mập ko yêu em ,thì vui lắm nhỉ . ko biết người kia nghĩ như thế nào? ,mình thì khó thay đổi lắm .
    Một năm qua rồi ,hôm nay là kết thúc một năm ,nhanh thật .Chán mình đến mức độ nào ?Nhưng vẫn thích hạnh phúc vui vẻ và thỉnh thoảng choảng nhau với những câu từ ko thương tiếc .Nói song rồi tiếc ,xin lỗi ,giá gì đừng nói.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lao vào quay quần như tên bắn ,tự nói ko lên nhưng ko lam` được .Nhiều lúc sao mình mềm yếu thế nhỉ .Chẳng biết học hành ,làm tốt mọi việc để làm gì chỉ biết phải làm .Cố gắng hết năm đi ,năm nay chụi khoổ để mấy năm sau chịu cực .Nhìn mình tự chặc lưỡi mình tròn dễ sợ ,vui vui ,ai sợ mập mình thì ko .Ko sợ người chê chỉ sợ ko có việc làm thôi ,nếu vì lý do đơn giản em mập ko yêu em ,thì vui lắm nhỉ . ko biết người kia nghĩ như thế nào? ,mình thì khó thay đổi lắm .
    Một năm qua rồi ,hôm nay là kết thúc một năm ,nhanh thật .Chán mình đến mức độ nào ?Nhưng vẫn thích hạnh phúc vui vẻ và thỉnh thoảng choảng nhau với những câu từ ko thương tiếc .Nói song rồi tiếc ,xin lỗi ,giá gì đừng nói.
  3. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày đã trôi qua
    Mỗi người đều có việc riêng hết
    Nhưng các bạn không quên một điều
    Ghé 7XSG tham gia cùng mọi người....
  4. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày đã trôi qua
    Mỗi người đều có việc riêng hết
    Nhưng các bạn không quên một điều
    Ghé 7XSG tham gia cùng mọi người....
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn cuộc đời đã cho ta những người bạn này trong đó có mi H ạ.
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn cuộc đời đã cho ta những người bạn này trong đó có mi H ạ.
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Hẹn với cô bạn chiều nay đi may đồ sau giờ đi làm về, đã chuẩn bị xong mọi thứ thì có tin nhắn của anh: "Anh vừa đi bay từ Osaka về, có quà cho em, gặp nhau nhé..." Thế là ù té gọi ngay cho cô bạn để hủy cuộc hẹn... Ko biết bạn có thông cảm cho em ko nhỉ? Hôm qua vừa ôm cái alo tâm sự với bạn xong, công việc của anh vất vả lắm, ko có khái niệm weekend như bọn mình đâu.
    Anh gọi lại hỏi em xem phim Thập Diện Mai Phục chưa? Ùhm, mới xem hôm kia nhưng vẫn rối rít bảo chưa . Em tới trước vì cty em ở gần ngay đấy, mua 2 vé ở hàng ghế thứ 3, ngồi xem chói muốn toét 2 mắt . Còn sớm lắm so với giờ chiếu phim, 2 đứa xuống tầng 3 lượn lờ xem hàng hoá, đi cùng được 1 đoạn thì mạnh ai nấy rẻ, ko tìm thấy em anh đi thẳng một mạch lên tầng 13, còn em thì ko tìm thấy anh, bực mình khi biết anh đã lên trước rồi... Dỗi... Còn 15phút nữa là đến h, anh gọi lại lần nữa bảo em lên em vẫn ko lên, đợi thật sát h cơ, bực lắm nhưng lên tới nhìn nụ cười của anh với 2 lon Coca và 2 hộp bắp trên tay thì dỗi hờn chạy đâu mất tiêu... ...
    Phim có những cảnh quay mùa thu như ở nước Nga, nơi em V đang sống, xem đến đây 2 đứa mới nhớ đến Mẹ S ngoài kia, giờ này ngoài HN chắc Mẹ đang buồn lắm vì em V lên máy bay hôm qua, anh thì ở trong này. Có con bạn ngoài kia cũng quý mến Mẹ S lắm, dặn dò nó hoài là nếu rảnh thì qua chơi với Mẹ ko biết nó có nhớ ko
    SG tối nay tự dưng mưa, vô duyên lạ . Ở bãi giữ xe có em vespa màu đen xì, cũ mèm của ai đó, ko biết với dân sành vespa thì thế nào chứ với em thì nó chẳng khác gì đống sắt vụn thế mà anh cứ ngồi săm soi rồi xuýt xoa trầm trồ, trời bắt đầu đổ mưa mới chịu đi dùm cho...
    Mai em được nghỉ còn anh thì 4h sáng đã phải dậy để đi bay, công việc của anh vất cả là thế, thông cảm với anh lắm nhưng đôi lúc em cũng muốn nổi khùng lên vì có nhiều bông hoa vây lấy anh ...
    Ngủ ngon anh nhé .
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Hẹn với cô bạn chiều nay đi may đồ sau giờ đi làm về, đã chuẩn bị xong mọi thứ thì có tin nhắn của anh: "Anh vừa đi bay từ Osaka về, có quà cho em, gặp nhau nhé..." Thế là ù té gọi ngay cho cô bạn để hủy cuộc hẹn... Ko biết bạn có thông cảm cho em ko nhỉ? Hôm qua vừa ôm cái alo tâm sự với bạn xong, công việc của anh vất vả lắm, ko có khái niệm weekend như bọn mình đâu.
    Anh gọi lại hỏi em xem phim Thập Diện Mai Phục chưa? Ùhm, mới xem hôm kia nhưng vẫn rối rít bảo chưa . Em tới trước vì cty em ở gần ngay đấy, mua 2 vé ở hàng ghế thứ 3, ngồi xem chói muốn toét 2 mắt . Còn sớm lắm so với giờ chiếu phim, 2 đứa xuống tầng 3 lượn lờ xem hàng hoá, đi cùng được 1 đoạn thì mạnh ai nấy rẻ, ko tìm thấy em anh đi thẳng một mạch lên tầng 13, còn em thì ko tìm thấy anh, bực mình khi biết anh đã lên trước rồi... Dỗi... Còn 15phút nữa là đến h, anh gọi lại lần nữa bảo em lên em vẫn ko lên, đợi thật sát h cơ, bực lắm nhưng lên tới nhìn nụ cười của anh với 2 lon Coca và 2 hộp bắp trên tay thì dỗi hờn chạy đâu mất tiêu... ...
    Phim có những cảnh quay mùa thu như ở nước Nga, nơi em V đang sống, xem đến đây 2 đứa mới nhớ đến Mẹ S ngoài kia, giờ này ngoài HN chắc Mẹ đang buồn lắm vì em V lên máy bay hôm qua, anh thì ở trong này. Có con bạn ngoài kia cũng quý mến Mẹ S lắm, dặn dò nó hoài là nếu rảnh thì qua chơi với Mẹ ko biết nó có nhớ ko
    SG tối nay tự dưng mưa, vô duyên lạ . Ở bãi giữ xe có em vespa màu đen xì, cũ mèm của ai đó, ko biết với dân sành vespa thì thế nào chứ với em thì nó chẳng khác gì đống sắt vụn thế mà anh cứ ngồi săm soi rồi xuýt xoa trầm trồ, trời bắt đầu đổ mưa mới chịu đi dùm cho...
    Mai em được nghỉ còn anh thì 4h sáng đã phải dậy để đi bay, công việc của anh vất cả là thế, thông cảm với anh lắm nhưng đôi lúc em cũng muốn nổi khùng lên vì có nhiều bông hoa vây lấy anh ...
    Ngủ ngon anh nhé .
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    GMT ơi, đừng bao giờ để mấy chiến hữu vespa của anh nhà đọc đoạn nhận xét này nhá, là điều cấm kỵ trong vạn điều cấm kỵ đấy
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    GMT ơi, đừng bao giờ để mấy chiến hữu vespa của anh nhà đọc đoạn nhận xét này nhá, là điều cấm kỵ trong vạn điều cấm kỵ đấy

Chia sẻ trang này