1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyến thực tập thứ 2 kết thúc tốt đẹp ,đi song cảm nhận thấy mình thay đổi : kì này đi thực tập ngoan hơn ,leo núi thấy thương luôn nhưng vẫn leo lên đến đỉnh leo trước nữa chứ .
    Không mệt lắm ,mình lớn rồi đâu còn nhỏ nữa .Sống phải tự lập cố gắng lên chứ .Còn nhiều thứ lắm phải làm mà mọi chuyện phải dựa vào bàn tay mình thôi.
    Lại phải ở chung phòng với chúng ,bực nhưng kệ .Giờ đã biết kìm nén ,chúng ở trong phòng mình đi lên phòng nhỏ Hương chơi .Mình không biết mình quá khó khăn ,ác cảm với tụi nó hay tại vì lý do gì nhưng thực sự là không thích .Chúng yêu nhau nhưng cũng còn người khác nữa chứ ,có cần thiết như vậy không ? Đâu thiếu chỗ mà vậy .Cũng có thể mình sống khắt khe quá ,nhưng thật sự những hành động không hợp mắt với mình .Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại um xùm ,nói chuyện điện thoại tưởng nó hét vào điện thoại ấy chứ chắc khoe di động .Không hiểu nổi .Có cần thiết phải nằm lên đùi nhau không khi phòng là phòng chung ,mà dù có là vợ chồng đi nữa cũng không kinh tởm cỡ vậy .
    Đi theo -đỡ hộ ,mình không cần đâu .Mình thuộc hệ nào? nực cười .Tại sao phải cần có người đỡ tự làm được mà ,dù có khó khăn cũng tự làm .Ừ không là nữ ,không dựa dẫm ai hết .Không có cảm giác gì hết ,vả lại .
    Mai chủ nhật lại phải đi học nguyên ngày ,làm biếng quá ,nhưng nghĩ đến một việc thôi quyết tâm đi học tốt .
    Không biết người yêu nhớ mình không ?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyến thực tập thứ 2 kết thúc tốt đẹp ,đi song cảm nhận thấy mình thay đổi : kì này đi thực tập ngoan hơn ,leo núi thấy thương luôn nhưng vẫn leo lên đến đỉnh leo trước nữa chứ .
    Không mệt lắm ,mình lớn rồi đâu còn nhỏ nữa .Sống phải tự lập cố gắng lên chứ .Còn nhiều thứ lắm phải làm mà mọi chuyện phải dựa vào bàn tay mình thôi.
    Lại phải ở chung phòng với chúng ,bực nhưng kệ .Giờ đã biết kìm nén ,chúng ở trong phòng mình đi lên phòng nhỏ Hương chơi .Mình không biết mình quá khó khăn ,ác cảm với tụi nó hay tại vì lý do gì nhưng thực sự là không thích .Chúng yêu nhau nhưng cũng còn người khác nữa chứ ,có cần thiết như vậy không ? Đâu thiếu chỗ mà vậy .Cũng có thể mình sống khắt khe quá ,nhưng thật sự những hành động không hợp mắt với mình .Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại um xùm ,nói chuyện điện thoại tưởng nó hét vào điện thoại ấy chứ chắc khoe di động .Không hiểu nổi .Có cần thiết phải nằm lên đùi nhau không khi phòng là phòng chung ,mà dù có là vợ chồng đi nữa cũng không kinh tởm cỡ vậy .
    Đi theo -đỡ hộ ,mình không cần đâu .Mình thuộc hệ nào? nực cười .Tại sao phải cần có người đỡ tự làm được mà ,dù có khó khăn cũng tự làm .Ừ không là nữ ,không dựa dẫm ai hết .Không có cảm giác gì hết ,vả lại .
    Mai chủ nhật lại phải đi học nguyên ngày ,làm biếng quá ,nhưng nghĩ đến một việc thôi quyết tâm đi học tốt .
    Không biết người yêu nhớ mình không ?
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Con chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Con chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm qua thao thức hoài không ngủ được làm con Misa cũng mất ngủ theo. Nhớ anh? Có lẽ là thế. Anh đi xa gần cả tuần rồi còn gì. Đã vậy hồi tối còn nhắn : " Cuối tuần anh mới về đựợc". Rủa thầm trong bụng đi luôn cho rùi.
    Sáng nay, tin nhắn tít tít. Mới có 6h. Anh nhắn : " 8h em dậy nhé, bạn anh đem quà của anh sang cho em". Bực bội.
    8h15, mở cửa. Là anh. Xuất hiện với một mớ quà trên tay. Mình tay cầm cây lau nhà, người mặc quần xà lỏn áo thun. Không biết nên khóc hay nên cười nữa ?!
    Trời ơi, có cần phải làm mình bất ngờ vậy không hả trời???
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 21/09/2004
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm qua thao thức hoài không ngủ được làm con Misa cũng mất ngủ theo. Nhớ anh? Có lẽ là thế. Anh đi xa gần cả tuần rồi còn gì. Đã vậy hồi tối còn nhắn : " Cuối tuần anh mới về đựợc". Rủa thầm trong bụng đi luôn cho rùi.
    Sáng nay, tin nhắn tít tít. Mới có 6h. Anh nhắn : " 8h em dậy nhé, bạn anh đem quà của anh sang cho em". Bực bội.
    8h15, mở cửa. Là anh. Xuất hiện với một mớ quà trên tay. Mình tay cầm cây lau nhà, người mặc quần xà lỏn áo thun. Không biết nên khóc hay nên cười nữa ?!
    Trời ơi, có cần phải làm mình bất ngờ vậy không hả trời???
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 21/09/2004
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con ngủ sớm. Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  8. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con ngủ sớm. Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, thấy bạn ngủ sớm. Mình vui ghê luôn vì cứ với tình hình thức khuya như bạn thì khi gặp chắc nhìn mặt bạn già ngắt mất thôi !
    Bạn ngủ sớm, mình chắc mẹ bạn sẽ ngủ ngon thôi...
    Chúc bạn ngủ ngon, mẹ bạn ngủ ngon và anh ấy của mình chưa kịp chúc thì đã ngủ mất rùi...
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người....
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, thấy bạn ngủ sớm. Mình vui ghê luôn vì cứ với tình hình thức khuya như bạn thì khi gặp chắc nhìn mặt bạn già ngắt mất thôi !
    Bạn ngủ sớm, mình chắc mẹ bạn sẽ ngủ ngon thôi...
    Chúc bạn ngủ ngon, mẹ bạn ngủ ngon và anh ấy của mình chưa kịp chúc thì đã ngủ mất rùi...
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người....

Chia sẻ trang này