1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể bước qua chính mình , tại sao lại cứ tự mình đè nén tình cảm mình thể , đâu phải lúc nào cũng phải lựa chọn .I miss u so much
  2. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể bước qua chính mình , tại sao lại cứ tự mình đè nén tình cảm mình thể , đâu phải lúc nào cũng phải lựa chọn .I miss u so much
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trời online định tìm tài liệu nhưng rồi lại ngồi chat chít, chưa tìm ra được cái gì. Hichic...tháng này chết tiền điện thoại và Internet.
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trời online định tìm tài liệu nhưng rồi lại ngồi chat chít, chưa tìm ra được cái gì. Hichic...tháng này chết tiền điện thoại và Internet.
  5. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có hẹn với một người bạn ở nxb Trẻ. Him dắt qua Saigon phố gần đó . Mình cũng làm biếng dắt xe theo. Đi bộ qua đó tán tỉnh và nịnh nọt nhau một chút rồi về. Tay mình cầm chìa khoá xe vung vẩy nên người giữ xe của quán hỏi mình đi xe gì để lấy . Mình lắc lắc đầu và hua tay về phía trước:" Xe em để ở ngoài kia". Anh ta chỉ về mấy chiếc xe hơi :" Em đi xe hơi à".
    Mình trời ơi . Và phá lên cười . ha ha ha. Anh bạn mình bảo:" Sao em phải kêu trời ơi, sao không nói em đi phi cơ". Mình gật gù:" Có lý đấy nhỉ. Uh mà có cho em xe hơi em cũng chả thèm đi . Em chúa say xe mà.
    Nhưng phi cơ thì được đấy, có thể bay xa rất xa, gặp người mà suốt đời này muốn gặp...
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có hẹn với một người bạn ở nxb Trẻ. Him dắt qua Saigon phố gần đó . Mình cũng làm biếng dắt xe theo. Đi bộ qua đó tán tỉnh và nịnh nọt nhau một chút rồi về. Tay mình cầm chìa khoá xe vung vẩy nên người giữ xe của quán hỏi mình đi xe gì để lấy . Mình lắc lắc đầu và hua tay về phía trước:" Xe em để ở ngoài kia". Anh ta chỉ về mấy chiếc xe hơi :" Em đi xe hơi à".
    Mình trời ơi . Và phá lên cười . ha ha ha. Anh bạn mình bảo:" Sao em phải kêu trời ơi, sao không nói em đi phi cơ". Mình gật gù:" Có lý đấy nhỉ. Uh mà có cho em xe hơi em cũng chả thèm đi . Em chúa say xe mà.
    Nhưng phi cơ thì được đấy, có thể bay xa rất xa, gặp người mà suốt đời này muốn gặp...
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thực sự mình làm sao thật rồi ,đêm ngủ cứ 2-3h lại chợt tỉnh giấc .Ừ không biết sao nữa ,sắp thi mà lười học bài quá ,làm biếng ghê hồn .Không có năng lực làm việc là mình mà kẻ khoái ghánh việc vào người cũng là mình .
    Sống như mình thì là kẻ điên ,ừ cũng đúng điên quá đi chứ .Mình ko rảnh rỗi để giành giật thằng Châu ,mình ko có cảm giác .Tại sao mình muốn yên tâm làm việc mọi người không cho mình làm nhỉ .
    Thức dậy nửa đêm ,buồn một chút đau lòng một chút ,suy nghĩ lung tung ,lo sợ thi sẽ ra sao .Đối với mọi người kì thi này cực dễ nhưng với mình thì lo lắng .Mình không có niềm tin vào bản thân ? Tin chứ nhưng là kẻ vô dụng và bất tài từ xưa tới giờ mà .
    Suy tư ,chợt nhớ tới c sót xa quá .
    Mình sợ những ngày nghỉ ,sợ tết ,sợ đêm ........,mình sợ tất cả .
    Tại sao là người đó ,? phải là người đó ? vì chỉ cần nghe người ta nói là ấm lòng rồi .
    Chúa ơi cho con sức mạnh làm việc đi ,có nhiều việc con thực sự mệt mỏi và bất lực quá rồi .
    Đêm thì sót xa ,sáng thì vui vui .Người ta thay đổi mình đến độ đó sao ?
    Không dám viết , không muốn viết ,sợ biết ,sợ người ta lại buồn .
    Hy vọng công việc làm tốt ,sao mình tệ thế nhỉ .rất tệ .Mọi người đều làm tốt mọi việc chỉ có mình là không bao giờ khôn ngoan ,thông minh hơn được chút nào .Tự giận bản thân mình ghê .
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thực sự mình làm sao thật rồi ,đêm ngủ cứ 2-3h lại chợt tỉnh giấc .Ừ không biết sao nữa ,sắp thi mà lười học bài quá ,làm biếng ghê hồn .Không có năng lực làm việc là mình mà kẻ khoái ghánh việc vào người cũng là mình .
    Sống như mình thì là kẻ điên ,ừ cũng đúng điên quá đi chứ .Mình ko rảnh rỗi để giành giật thằng Châu ,mình ko có cảm giác .Tại sao mình muốn yên tâm làm việc mọi người không cho mình làm nhỉ .
    Thức dậy nửa đêm ,buồn một chút đau lòng một chút ,suy nghĩ lung tung ,lo sợ thi sẽ ra sao .Đối với mọi người kì thi này cực dễ nhưng với mình thì lo lắng .Mình không có niềm tin vào bản thân ? Tin chứ nhưng là kẻ vô dụng và bất tài từ xưa tới giờ mà .
    Suy tư ,chợt nhớ tới c sót xa quá .
    Mình sợ những ngày nghỉ ,sợ tết ,sợ đêm ........,mình sợ tất cả .
    Tại sao là người đó ,? phải là người đó ? vì chỉ cần nghe người ta nói là ấm lòng rồi .
    Chúa ơi cho con sức mạnh làm việc đi ,có nhiều việc con thực sự mệt mỏi và bất lực quá rồi .
    Đêm thì sót xa ,sáng thì vui vui .Người ta thay đổi mình đến độ đó sao ?
    Không dám viết , không muốn viết ,sợ biết ,sợ người ta lại buồn .
    Hy vọng công việc làm tốt ,sao mình tệ thế nhỉ .rất tệ .Mọi người đều làm tốt mọi việc chỉ có mình là không bao giờ khôn ngoan ,thông minh hơn được chút nào .Tự giận bản thân mình ghê .
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tinh thần mình có vẻ sa sút, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn đã không tươi tắn càng làm thêm xanh xao. Vừa nghe tin cha của ông boss đã qua đời lúc khuya nay, mình lao đao như vừa nhận được tin một người thân đã qua đời, đầu óc lại lan man đến những việc chưa từng nghĩ hay nên nói là không bao giờ dám nghĩ thì đúng hơn.
    Tại sao lại không thể có những chuổi ngày cười vui không vướng bận một tí nỗi buồn???
    Dạo này trưa nào cũng 8 cùng nhỏ H trên mạng và về đến nhà nhảm nhí cùng C cả buổi mới đi ngủ, cười nhiều... nhưng thấy vô vị quá......Dường như không ai thấy được mình đang buồn cả, có người bạn đã nói với mình: P không buồn bao giờ đâu huh??? Chả lẽ đi kể cho người ta nghe tất tần tật về những việc mình đang mang trong lòng đáng lý nên vùi chôn ư.
    Hôm nọ vô tình than thở với nhỏ bạn một câu làm nó cứ thắc mắc mãi: Có những thứ lúc sống mình nên để dạ và khi chết thì mang theo.
    Mong 1 ngày trôi qua trong bình yên.
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tinh thần mình có vẻ sa sút, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn đã không tươi tắn càng làm thêm xanh xao. Vừa nghe tin cha của ông boss đã qua đời lúc khuya nay, mình lao đao như vừa nhận được tin một người thân đã qua đời, đầu óc lại lan man đến những việc chưa từng nghĩ hay nên nói là không bao giờ dám nghĩ thì đúng hơn.
    Tại sao lại không thể có những chuổi ngày cười vui không vướng bận một tí nỗi buồn???
    Dạo này trưa nào cũng 8 cùng nhỏ H trên mạng và về đến nhà nhảm nhí cùng C cả buổi mới đi ngủ, cười nhiều... nhưng thấy vô vị quá......Dường như không ai thấy được mình đang buồn cả, có người bạn đã nói với mình: P không buồn bao giờ đâu huh??? Chả lẽ đi kể cho người ta nghe tất tần tật về những việc mình đang mang trong lòng đáng lý nên vùi chôn ư.
    Hôm nọ vô tình than thở với nhỏ bạn một câu làm nó cứ thắc mắc mãi: Có những thứ lúc sống mình nên để dạ và khi chết thì mang theo.
    Mong 1 ngày trôi qua trong bình yên.

Chia sẻ trang này