1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Quach_Tuong_new, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký online

    Mùa gió heo may đến rồi... Lại nhớ anh. Kỳ lạ thật, anh ở gần em biết bao nhiêu mà cũng rất đỗi xa xôi. Bởi vì em, một con bé ngây thơ, chẳng bao giờ dám thổ lộ với anh những tình cảm em dành cho anh. Mà có lẽ chẳng cần anh nhỉ. Anh luôn nâng đỡ những bước đi của em, động viên em, ca ngợi em. Anh đã làm cho em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hiện nay em cũng chỉ cần có vậy thôi. Còn tình cảm.... cứ để gió cuốn đi anh nhé.......

    Sắp hết buổi chiều rồi. Mơ mộng về anh thế là đủ rồi. Đứng dậy đi thôi. Anh đã từng nói: "Em có nhiều khả năng hơn là em tưởng." Vậy thì phải đứng lên mà làm việc, mới chứng tỏ được điều anh nói là đúng, anh nhỉ.

Chia sẻ trang này