Nhật ký online ! Lâu lắm rồi em không viết nhật ký, bởi vì không có nhiều thời gian hay vì chẳng viết lại những chuyện mình không muốn nhớ. .. Giờ đây em lại muốn trút bỏ những gì...em cũng không biết nữa vì em thấy nỗi niềm chất chứa trong em quá nhiều, em sợ một ngày nào đó chúng sẽ đè bẹp em... chắc em chết... Muốn viết, mà chẳng biết viết thế nào, muốn tâm sự mà chẳng biết tâm sự ra sao, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu,..em trở nên rối tung cả lên cũng chẳng biết vì cái gì...hay là vì anh.... cũng chẳng biết...hichic... Thà biết là bệnh gì thi dẽ chữa, đằng này em chẳng biết là vì cái gì, nên em chẳng biết làm thế nào hết. anh ơi, help me !!!.... Em lập ra cái topic này cũng chỉ muốn để giải thoát cho chính mình, em chẳng cần có ai vào thăm, em chẳng cần biết nó hay hay dở, em chi cần có nó để em vơi đi nỗi niềm riêng em là được rùi... mỗi ngày em viết, viết cho đầy, viết cho hết những gì em muốn và những gì em có thể viết.... vì em biết là em quá yêu anh.
Mới nhắn tin cho anh, anh trả lời cộc lốc, cụt ngủn, ngắn tí tẹo... làm em mất hết cả cảm xúc.... Có phải chăng trong thời gian này anh đang có những sự thay đổi, anh nói chuyện với em giống như bị ép buộc, giống như... không bình thường.... Anh ơi, có chuyện gì thi phải nói cho em nghe chứ, cứ như thế có mà em suy nghĩ nát đầu mất thôi ...huhu
Bi ốm, mệt... cảm thấy tủi thân... chẳng có ai..... Anh biết, anh quên ?? phải do công việc mệt wá nên anh quên hỏi thăm em ???? yêu nhau mà 1 ngày lai ko nhớ về nhau một tí nào sao ?? Anh, em dần mất lòng tin...