1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký,,,online!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxx1805, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxx1805

    xxx1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký,,,online!!!

    ,,,Mấy hôm nay trời ở đây thời tiết khó chịu khủng khiếp, đi làm mà cứ buồn ngủ. Có lẽ tối qua ko ngủ được. Buồn, mọi người thân của mình tan tác khắp nơi, chẳng còn ai ở đây. Xa gia đình, người thân, bắt đầu sợ cảm giác đơn độc, khi mà bạn bè cũng đi cả, mỗi người một việc,,, bỗng dưng nỗi nhớ anh lại tràn về,,,một người mà ta đã dành tình yêu suốt một thời Tuổi trẻ,, Biết làm sao thoát khỏi cảm giác này đây..?? Buồn, buồn lắm,,, nhớ, nhớ lắm...!Ngày xưa ơi,,,?

    Hôm nay trò chuyện với 1 đứa bạn gái......" bây giờ cảm giác TY dường như ko thật, người ta đến với nhau chưa chắc đã vì yêu mà rất có thể chỉ để đỡ cảm thấy trống vắng hoặc vì một lý do nào đó.." ........" nhưng mà mình ko muốn vậy, mình muốn có được tình yêu với nguyên vẹn nghĩa của nó"
    Phải làm gì bây giờ ???? Tập chấp nhận hiện tại ư???
    ,,lang thang rồi lại trở về phòng trọ, xung quanh chẳng còn ai, thế mới thấm thía cảm giác nơi đất khách quê người cũng không biết minh ở đây để làm gì nữa khi mà cuộc sống càng ngày càng buồn tẻ vói mình quá......

    một người như mình vốn chẳng quen lo nghĩ bắt đầu fải lo làm sao để hoàn thành việc của mình, rồi lại còn fải lo làm sao để người ở nhà đừng có lo lắng gì cho mình cả ... vẫn cố gắng mỉm cười , vì biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu..
  2. xxx1805

    xxx1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn tiếp vì về nhà chẳng biết làm gì, hết đọc báo, đọc sách, nghe nhạc... Đi chơi? chẳng nhẽ lại đi một mình nữa, chán rồi. Tự nhiên cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt thế nhỉ.?
    Hôm qua L gọi cho mình và khuyên mình một điều gì đó, mặc dù bản thân mình biết là nên làm như Cậu đã nghĩ nhưng mà quả thật là khó quá... L gọi hỏi thăm mình nhưng sao cứ nói nhiều về X.. vậy? Mình đang buồn nên cứ trả lời vu vơ, không đầu không cuối gì cả.. bởi mình không muốn lại nghĩ về những điều mà đáng lẽ ra phải quên đi từ rất lâu rồi...
    Câu chuyện của X.. cứ ám ảnh mình. Bây giờ thi mình nhận thấy mình cần phải thay đổi, cần phải đi tìm cho mình một người để yêu, để thương và lo lắng chăm sóc cho người đó...
  3. xxx1805

    xxx1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng phải quên anh đi...cũng biết rằng vết thương có thể lành như­ng vẫn để lại sẹo...dẫu biết rằng còn yêu anh là còn khổ ...nhưng trời ơi, tại sao tôi không bình yên được
    Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều tới mức tôi sẽ quyết định không quay trở về với anh nữa, để tình đầu đó sẽ là trọn vẹn, sẽ là mãi mãi, là ký ức không phai trong tôi.....Rồi anh sẽ đi cho đến hết cuộc đời này trong tâm trí tôi, tôi biết rõ điều đó.... Tôi buồn, tôi thất vọng, tôi tỏ ra lạnh lùng, tôi hờn giận, trách móc, tôi lãng quên....tất cả, tất cả tôi đã trải qua nhưng lắng lại vẫn là một cảm giác mà tôi sẽ mang theo có thể sẽ rất lâu trong cuộc đời, đó là tình yêu đầu tiên theo đúng nghia mà tôi đã dành cho anh....

Chia sẻ trang này