1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Online

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ToiDangGiauLongToi, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToiDangGiauLongToi

    ToiDangGiauLongToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Online

    e .. hèm ... em mở màn mục Nhật Ký online này ... Buồn vui , những hoạt động của CLB , những suy nghĩ , những gì bạn gặp , bạn thấy trong mọi hoạt động thì hãy cùng lên tiếng , cùng nhau chia sẻ nhé ...
  2. ToiDangGiauLongToi

    ToiDangGiauLongToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trước , Khương hẹn lên thăm thằng Long với thằng Hưng, để xem thế nào rồi sắp xếp thời gian để dạy chúng nó về vi tính ... Thế mà quá giờ rồi mà ko thấy Khương gọi , ....chờ mãi ... chờ mãi ... Khương gọi Khương bảo Khương có việc bận ko đến được ...
    Để rồi Long nhắn tin nói mình là đồ lừa đảo , chỉ vì mình hẹn nó mà mình không đến cũng tại Khương khất mình chủ nhật này đến ....
    Nghĩ mà chua chát thật , mình đã cố gắng giúp chúng nó , cố gắng làm được điều gì đó giống như mọi người trong CLB vẫn thường làm ... Thế mà , chỉ vì Khương có việc bận mà nó nói mình chứ chẳng nói ai ... Uh , có ai ngờ đâu .... Tham gia hoạt động xã hội cùng mọi người rồi có lúc mình buồn , buồn bởi câu nói ấy ... " Đồ lừa đảo ... ".. Chẳng hiểu Long nói xong , nó có nghĩ lại câu nói ấy của nó ko ?
  3. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá ! Sao lại bị hiểu lầm thế chứ nhỉ. Nhưng mà cũng phải trách ông Khương kia chứ nhỉ ! Đã không nhận thì thôi đi, đằng này nhận rồi mà còn ko làm. Bận gì thì ko qua được thì cũng phải bảo trước chứ
    Thôi cố lên ! làm hoạt động xã hội này thì phải chấp nhận có những lúc vui lúc buồn mà. Quan trọng là tấm lòng thôi.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Cu Long nói thế là k đc rồi dù vì lí do gì đi nữa, để anh hỏi lại xem chỉ sợ bị người khác dùng máy nhắn.
    Tiện đây mọi người cũng lưu ý.
    Việc 2 em Hưng và Long chuyển ra ngoài sống để tiện cho việc học vì vậy khi các bạn muốn giúp đỡ các em về học tập hay việc khác thì nên liên hệ với Ngân Giang để Ngân Giang sắp xếp cho có 1 lịch hiệu quả.
    Đồng thời giúp CLB nắm được thông tin về những bạn muốn giúp đỡ 2 em.
    2 em chưa thể tự mình sắp xếp và quản lí thời gian của mình nên các bạn hạn chế nói chuyện trực tiếp với các em.
  5. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    các em Hưng và Long có nhiều mặc cảm, các em có những phản ứng như vậy trước những "lời hứa xuông" cũng có thể hiểu được. thế mới biết, đi ******** nguyện hay thiện nguyện, không chỉ cần có 1 tấm lòng mà còn cần những kỹ năng khác nữa. giao tiếp với những người khuyết tật, thiệt thòi trong cuộc sống không dễ chút nào đâu, các bạn ạ.
    lần sau, nếu không thực hiện được 1 việc gì đã hứa với các em (vì lý do bất khả kháng), các bạn nên có thông tin phản hồi thể hiện sự tôn trọng các em (các em là người đang chờ mong sự trợ giúp từ mình mà)
    gửi Ngân Giang: em chịu trách nhiệm quản lý 2 cậu bé này nhé ! chị cũng cùng quan điểm là không nên làm nhiễu các em bằng các hoạt động tự phát của 1 cá nhân nào đó. Và em nên kiểm tra thông tin 2 chiều: của các bạn đến hỗ trợ các em học về thái độ học tập của 2 em, của 2 em về các bạn đến hỗ trợ.
  6. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To Giang: chị chẳng biết đi đâu dịp này. thế nên nếu rảnh rang, chị có 1 ý tưởng thế này : tổ chức 1 buổi vẽ tranh cho các em đi, có phần thưởng cho những bức vẽ đẹp. biết đâu có ý tưởng cho các bức thêu sau này, biết đâu có ý tưởng cho các bức thiệp sau này ....
    tổ chức tại trường (nếu kô có điều kiện về xe cộ) hoặc công viên là tốt nhất (để có cảnh cho các em vẽ). gom màu vẽ, giấy từ bây giờ (các loại chất liệu: sáp, màu nước, phấn màu, bột màu ....) . có gì em lên YM trao đổi vào các buổi tối sau 8h: deepbluejean13
  7. ToiDangGiauLongToi

    ToiDangGiauLongToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hôm ấy em có nói với Khương là em dẫn Khương gặp Long và Hưng , nếu Khương đồng ý dạy em sẽ liên lạc với chị Giang ... Chứ ko phải là em và Khương tự ý quyết định ...
    Chính vì thế , việc dạy lần này em cũng đâu dám tự quyết định ...
    Với lại , em cũng thường xuyên liên lạc với 2 người đó , vì nhà gần nên em cũng qua thăm 2 đứa ...Với em , 2 đứa ko có mặc cảm , tự ti nào cả ... Mỗi lần em đến chơi hay gọi điện đều rất vui vẻ và thoải mái .... Tuy là con người ai cũng có mặc cảm của chính mình , nhưng đâu phải ai cũng giống ai .. Em đi bên cạnh Long và Hưng em thấy 2 đứa rất tự tin là đằng khác nên mọi người đừng nghĩ rằng , chúng nó lúc nào cũng mặc cảm ... Mà nên nghĩ ngược lại thì hơn ... Em nói thật đấy ...
  8. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...đúng như Minh nói đấy, hai bạn Hưng và Long cực kỳ mạnh dạn và tự tin.
    Bé tí thế nhưng việc gì Long cũng tự làm được, cả giặt, phơi quần áo, dọn nhà cửa v.v... Hưng thì không giúp được gì nhiều, ngộ nhất là Long dùng cái sào dài ngoằng để lấy quần áo trên mắc áo cao khoảng 1m6, và để phơi quần áo lên hiên trước nhà. uhm...cái gì cũng cao hơn tầm với mà cứ thoăn thoắt thôi
    Chính vì các bạn có được tâm lý tốt như vậy nên việc chuyển ra ngoài sống, hoà nhập với môi trường mới khá nhanh chóng.
    Về tin nhắn Minh nhận được hôm trước, chị cũng sốt ruột và hỏi Long ngay hôm đấy, cậu ý cười phá lên và bảo là em nhắn tin cho 1 bạn tên là Thuỷ, chẳng hiểu sao anh Minh đọc được, bọn em vẫn hay nói đùa với nhau như thế...
    Hum nay mới có dịp kể lại. ^_^
    Chị đang xin tài trợ cái máy tính, nếu có thì rất mong các bạn đến giúp 2 bạn thêm về môn tin, nhất là các môn ở Aptech.
    Ngoài ra chị cũng muốn 2 bạn học thêm về Word và Excel, ở làng học cơ bản quá và 2 bạn cũng quên hết rùi.
    Long đang có ý định tập đánh máy tốt, rồi thử ra làm thêm ở mấy hàng đánh máy gần Ngoại thương, nói chuyện một lúc thấy cậu ý nhiều dự định lắm, và cũng khá thực tế. Nhưng trước mắt là học cho tốt đã.

  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    em ko thể đến thường xuyên được do đi lại ko tiện, nhưng nếu về cài đặt hoặc thiếu phần mềm gì thì chị Giang cứ nháy em tìm cho nhé
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    p/s : topic nhật kí Tháng Năm hồi trước cái Sa hay viết nó lặn đi đâu rồi ý nhỉ

Chia sẻ trang này