1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy ... người uể oải ... Mệt mỏi ... Đau bụng nữa chứ .... Đi làm ... Mở Outlook .. thấy 1 cái mail mà buồn cả người ... Tiếp tục làm bài test chứ không review ...
    Rất chi là hãm ... Đầu óc người ngợm đang như thế này thì làm làm sao được .. Khoai lòi mắt ra ... Toàn mạng với mẽo .. phần cứng với phầm mềm ... Solutions với lại chả data base ... hãm chầy con bà nhầy lắm cơ ý ...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì được cả lớp biết đến nhờ tuyên truyền lối sống lành mạnh .......... cứ đến giờ nghỉ, nhìn cả cái giảng đường thì phải đến 5-6 xới lập ra để tàn sát lẫn nhau .......... không biết thực tập thế này thì trình của mình có khá lên không nhỉ?
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thay đổi một chút là sẽ ổn ngay thôi mờ..hì hì..hình như em hiểu được cái sự Nhạt của chị Lys đấy ...
    Ừm, giống như em hôm nay nhảy xuống bến xe bus đầu đường Láng rồi đi bộ từ đấy về dưới tận ngõ 260 CG..cứ đi mải miết, không nhìn đường, không nhìn người, để rồi suýt ngã khi vấp vào một cục đá ...tệ thật đấy . Lúc đấy đầu óc trống rỗng, cũng chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt - ? ...con người nhiều lúc buồn cười thật đấy
    ------------------------
    Xin đừng giận hờn, đừng trách vu vơ
    Mọi xưa cũ đã ngủ ngoan rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng khiến em nhớ lại thưở ban đầu
    Khi chưa có anh, em vẫn là người khác
    Phi lý làm sao khi cân đo hạnh phúc
    So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa
    Hãy quên đi những ám ảnh xưa mờ
    Đừng kết tội cái thời mình còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên như bão tố
    Mà suốt đời bình yên thanh thản đập cho anh

    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 15/10/2005
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Kid ạ, dịu cả lòng với một cô bé mải miết đi trên đường .... và những giọt nược mắt... Không có lời nào như thế, nhưng...em đang chia xẻ với chị đấy ư?
    Đôi khi, đúng là thật lạ khi người ta lại hiểu nhau ở một góc của thất vọng...
    Phải rồi, "Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau..."
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ 1 bóng.
    Đã chẳng có hẹn hò gì, lại còn mưa, công việc cũng chẳng tốt đẹp gì, tao cái thảo luận Vote cho nhau, cũng vui đc vài chục phút, 3C rủ đi cafe nhưng xa quá, bệnh lười cố hữu lại nổi lên, bấm bụng ở nhà, nhưng vẫn thấy tiếc. cả ngày ôm cái comp chuối thế ko biết.
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa !
    Mưa trút xuống thành dòng chảy trên những con đường. Tôi về với kỉ niệm tuổi thơ. Tuổi thơ là những cơn mưa dầm, trẻ con như tôi chạy ào ra đường tắm mưa, tồng ngồng đá nước, đuổi bắt tiếng cười trong trẻo thả theo dòng...
    Mưa đổ, tự cười ngày trẻ con, mình là tướng của chúng bạn đội mưa .
    Nhìn mưa rơi chéo trên lá, mơ thấy mình là trẻ con, mơ thấy mình còn lít nhít...
    Cầm tách nâu béo nóng và một tay vẽ vẽ trên ô kính nhìn ra mặt đường. Muốn về với kỉ niệm tuổi thơ, chạy ra ngoài để tiếng cười nắc nẻ thả theo dòng, biết... cuộc sống đc xây dựng bằng những khoảnh khắc.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ... buồn cười... Nhớ hôm qua mụ Lys bảo: "Cái con đấy rồi cũng lộ ra cái bản chất ghê gớm!"
    Ừa... nhìn cái cách nó làm hàng... chết cả cười. Bà Trang Mít với Jenny thì bảo: "Thà rằng có ghê gớm thì cứ ghê gớm đi, thì mình không ghét. Nhưng mà cái loại làm hàng thì tởm lắm."
    Mình thì chỉ cười khẩy một cái thôi, nghĩ bụng: "Con trẻ con ý mà!"
    Thế mà mình cũng hy vọng là vì "sức mạnh của tình giai" cảm hoá nó thì sao? CẢM HOÁ! kekeke. Cười phát mửa! Nó thì lại không hiểu là giai đấy thích gái ghê gớm cơ. Giai đấy bảo thích con gái đanh đá chua ngoa cơ. Đanh đá chua ngoa như mình với mấy con mụ Miếu Cô á? hé hé... Đanh đá chua ngoa ghê gớm nhưng mà THẬT. Làm hàng thì làm hàng lúc nào chỗ nào, chứ không làm hàng với Tình Cảm là được.
    Nghĩ... buồn cười... mụ Lys bảo: "Con đấy kiểu gì cũng lộ cái bản chất ghê gớm!"
    Ờ, em nó chẳng phải tay mơ! Các chị vào Miếu Cô, cho em nó tung hoành tí. Các Cô Cô vui ở Miếu Cô, hơi đâu quan tâm bọn chúng nó nhở?
    Oài.... Đây là Nhật Ký đấy, chứ không phải chỗ để cười con nào ghê gớm con nào làm hàng đâu nhá! <--- thể nào mụ Witch cũng nhắc khéo sau khi đọc mấy dòng mình vừa type. hé hé... stop vậy.
    Thôi để mai - CN - viết bù thứ 6 thứ 7. Gớm... nhiều thứ đang viết quá mà chửa có lúc nào viết tử tế được.
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lành lạnh ..hắt xì .
    Ồ, chẳng nhẽ thằng N lại tệ đến thế à?Kụ
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Quái lạ. Ta gửi cho chị những mớ câu hỏi hỗn độn.Chị bảo hình như là " Nó " - sao ta không vui ? sao con người lại giả nhân giả nghĩa với nhau như vậy ? sao không thể nói ghét là ghét, nói yêu là yêu .Ừ, có khi Nó cũng đang giả nhân giả nghĩa với ta.Ta cũng chẳng biết nữa .Ta vốn hay tin người . Như ta tin vào sự chân thành anh dành cho ta vậy. Để cuối cùng - anh cũng là kẻ đứng bên rìa con đường mà thôi.
    Ta đeo cái nhẫn vào đoạn giữa của ngón út, chẳng đủ để chứng minh điều gì cả, một sự thay đổi hay là bắt đầu ? Ừm , là vô nghĩa, là sự im lặng, và sự tìm quên !
    LỰA CHỌN
    Nếu được chọn lựa giữa hai con đường
    Em sẽ đi ngược lại
    Bởi hai con đường có thể dẫn đến đau thương
    Nếu được chọn lựa giữa hai hình hài
    Em mong mình là đá
    Bởi đá vô tri trước bia miệng người đời
    Nếu được chọn lựa giữa khóc và cười
    Em xin được im lặng
    Vì khóc - cười... Nghĩa lý gì đâu !
    Nhưng nếu cho em chọn lựa giữa hai điều :
    Khổ Đau
    và Hạnh Phúc
    Em xin chọn cả hai
    Vì tình yêu chứa những điều này.


    ( SAD )
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 16/10/2005
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mụ Cún tự dưng thấy suy nghĩ của mụ giống của ta sau khi đọc cái bài ý thế chứ, hoá ra bọn mình nhiều cái giống nhau nhỉ . Có mỗi thế thôi mà cũng phải chua chát, nghĩ cũng hay...
    Mụ ah, làm sao dạo này ta luyện level " Tấn" ở lớp toàn thua, không thắng như trước nữa, hay chắc do chọn nhầm đứa level lởm cùng bè nên mới thế. Thế này chắc vẫn bị coi là gà mất thôi, chả biết đến bao giờ ta mới đi chăn gà được nhỉ?
    Bi giờ thì liệu đường ở nhà cho ngoan, đặng đến SN 2 mụ mới đi được không thì chắc bị gãy cầu mất. Từ giờ ta bị quản lý gần như 24/24 roài, nhục thế. Chỉ tại tội ham chơi nên bi giờ thì khổ roài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này