1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này có nhiều điều xảy ra đáng để ghi lại, tỉ dụ như cái buổi ọp ẹp hoành tờ ráng tối nay.
    Nhớ thêm rất nhiều điều của tuần vừa qua chưa ghi kịp, tỉ dụ như vụ làm rằm với sự thất bại của các món ăn do lâu rồi không vào bếp.
    Nhớ thêm nhiều nhiều điều nữa của quá khứ ùa về mỗi nửa cuối tháng 8, tỉ dụ như cuộc tình chóng vánh với một gã tự dấu mình nhưng lại lù lù danh tính trên một cái báo không lá cải chút nào.
    Thôi đi ngủ đã mình ơi!
    Lang thang hóng gió với "chị hai" mát mẻ quá... buồn ngủ ghê...
    Đã định vào chỗ buôn dưa lê viết 1 bài về "nhà tôi" rồi mà.. hic... thôi ngủ đi thôi... nếu để qua cơn buồn ngủ thì lại tỉnh như sáo và lại thức đến sáng mất. Bao nhiêu lần rồi...
    Tóm lại là buồn ngủ thì đi ngủ đi thôi. Tận hưởng những chuỗi ngày độc lập tự do hạnh phúc này để ngủ bất cứ lúc nào mình muốn. Chứ mai sau rồi đang buồn ngủ mà chồng "đòi" quá thì chắc cũng không nỡ làm chồng mất hứng... A ha ha... Nhiều khi đùa thô tục quá. Mê mệt chị Hồ Xuân Hương quá rồi!
    Mình nhất định phải sửa tính này, gây ra nhiều quả hiểu lầm ra trò. Liệu mà kìm hãm cái sự đùa! Kẻo rồi vạ miệng có ngày!
    Ngủ thôi... A.. lại nhớ bài thơ QUẢ MÍT của chị HXH. .. Chết cười... tự nhiên lại thô tục vật vã... LÂu rồi không update nhiều chuyện cười tục tục một chút... hí hí... À, có lẽ tại hôm nay ông anh Ngứa Lưỡi kể vài cái hay ho... Chết cười...
    Tú VIP bây giờ bị chìm lỉm mỗi lần gặp đàn em hội ĐH. CÒn đâu thời huy hoàng đứng trước giảng đường dõng dạc kể... truyện cười tục... khà... Sắp tới phải update thêm mới được. Dạo này khiếu hài hước của mình mai một nhiều quá rồi...
    Ngủ... Chắc là cười khặc khặc trong mơ vì máy cái truyện cười bỉ ổi quá... hi~ hi~ hi~...
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm mà tâm trạng cực kỳ chán nản.. Đã thế trời còn nhão nhoẹt õng nước .. Xám Xịt lại ... Nhìn vào lại càng thảm hại hơn ...
    Giờ đang không biết phải làm sao ... ?? Đang nghĩ xem có nên về nói với bố mẹ ... Nhưng mà nếu không nói .. thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào ...
    Giờ tự ngồi trách mình sao giờ phút đó lơ đễnh quá .. Mà lúc nào chẳng thế cơ chứ ... Mất mát bao nhiêu lần rồi cũng chỉ vì tội sơ ý ... Trong hàng trăm hàng nghìn người gặp .. thì làm sao biết được đâu là kẻ gian đâu là người ngay .. Sống mà lúc nào cũng phải đề phòng để ý thì khổ lắm Nhưng mà ... Không như thế thì còn khổ hơn ...
    Giờ sao cảm thấy bế tắc thế này cơ chứ ... !!!!!!!
    Bây giờ thì hiểu .. vì sao mà mỗi lần bắt được mấy thằng mấy con ăn cắp .. Là đánh cho hỏng người ... Ai chẳng tức chứ .. Giờ mình sẽ phải đi làm mấy tháng trời thì mới bù vào chỗ tiền mất kia .. Còn chúng nó không phải làm gì mà te tởn ... **** !!!!!!!
    Đời sao nhiều cái vô lý .. **** thật !!
    Tư an ủi là Của đi thay người ... Nhỡ mất tiền không phải là không may thì sao .. Nhưng mà vẫn thấy nghẹn nghẹn ở cổ ...
    Chó má thật ... !! Cái bọn sống bằng việc cướp công cướp của ..
    Deck khá đươc.. !!!!!
    Ức chế ... Muốn giải tỏa .. mà không tìm ra chỗ nào để mình trút giận cả ...
    Sao hôm nay không thằng nào con nào vào cà khịa đi ...
    Nhưng mà thôi .. đã lỡ hứa là sẽ ngoan hiền .. Không chửi bậy như ranh nữa rồi .. Mà dạo này cũng hiền đi thật ... Không có cái trò lên mạng gặp ai cũng cà khịa nữa ... Ngổ ngáo lấc cấc rồi cũng qua .. 23 tuổi rồi .. nó phải khác chứ ...

  3. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ÔI, Ai chia vui cùng với tôi nào,vui ko tưởng tượng đc.Vừa gọi điện cho Cáo ,anh đc chia sẻ với em đầu tiên đấy.
    Thầy hiệu trưởng hỏi,tôi sẽ fân công dạy văn và chủ nhiệm cho cô luôn hôm nay,bây giờ cô qua trường đi"
    Là lá la,CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY,vậy là mình đã đánh bại 9 giáo viên khác,hehe.trong đó có cả 2 thạc sĩ nữa chứ.ÔI,tôi chết mất.Cáo bảo gọi điện cho mẹ đi em,đúng rồi,nào đt đâu rùi: Mẹ ơi....
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/08/2005
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay mưa to thế chứ, nhưng sáng nay hẹn thầy rồi thế là lại fải mò đến trường. Làm mấy cái thủ tục cũng hết cả buổi sáng, ghét nhất là mấy bà làm bên fòng đào tạo, bố khỉ, rất ghét.
  5. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên muốn nghe Rock. Bật loa , gần mức maximum. Ầm cả nhà. Nhớ đến người xưa .. Nhớ đến bạn bè.. Tao nhớ chúng mày lắm... Sao chúng mày nỡ mỗi đứa một phương.. Đứa UK đứa Sing bỏ tao ở lại đây thế hở T___T . Đi thì chóng về nhé, cố gắng lên nhé, đi thay cả phần tao nhé . Nếu mà chúng mày đọc được những dòng này chắc là chúng mày sẽ cười toe nhỉ. Hi vọng tao và chúng mày , hay còn gọi là " chúng ta " , sẽ mãi mãi là bạn..
    Chuyện "người khác" thì nghĩ nhiều quá rồi.
    .............................
    Khốn nạn cái xe Viva
    Khốn nạn cái đoạn đường ngập
    Khốn nạn cái câu " em muốn đi làm không ,anh đưa em đi"
    Thằng đấy bây giờ còn muốn gì nữa đây ?
    Lấy của người ta tất cả, toé, rồi bây giờ lại ân cần như thế
    Cái thể loại gì đây nhỉ ?
    Thật ko ngờ...
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng: đường đi lút lùn lụt ... ba loăng quăng hết vài con phố ... xe chết dek phải vì cái buzi mà vì hết xăng ... Điên tiết
    Vứt xe cho người khác ... bắt xe ôm đến CQ ... thằng xe ôm tưởng vớ bở đòi 10K ... hehe ... nhưng xe nó cũng dek nổ được ...
    Cuối cùng cũng đến CQ kịp giờ
    ..... Lại bị delay vì nhìu thằng quan trọng hơn mình bị tắc đường ... Điên tiết
    Buổi trưa: làm chén cho nó bốc ... hehe ... lên BBC forum xem ... Sách trắng với cả sách đên ... Điên tiết gửi bài chưởi cho mấy thằng hải ngoại 1 trận
    .... Lại hội thảo
  7. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    lại viết hồi ký:
    Hôm qua off vui thật,Cáo đến thấy vui hơn nhiều,thú vị nhất là 2 đứa cứ lờ nhau đi như ko quen biết.Cáo uống rượu nhiệt tình nên tối về bị mình khai thác hết bí mật: từ mối tình hồi mẫu giáo đến mối tình bây giờ với cô nàng thợ săn...
    cáo và mình nói thật hết những suy nghĩ về nhau.Bây giờ mình hiểu vị trí của mình như thế nào với cáo,ko còn nghi ngờ nữa,muốn hét lên với ai đó:Tôi đang hạnh phúc!
    .
    Hôm nay,mưa,thêm 1 ngày mưa,thêm 1 ngày hạnh fúc vì có anh.
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 22/08/2005
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 23/08/2005
  8. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi...
  9. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    lại viết hồi ký vội vàng cho ngày hôm qua:
    Cáo bất ngờ đến cùng 1 bó LYBERU thật dễ thuơng, hoa chúc mừng cho 1 ngày...
    Ngày hôm nay,có đôi chút hiểu lầm nhưng chẳng giận đc anh,ghét anh ghê! Lúc về lại đc véo mũi anh thật đau.Cho chết,ai bảo ko tin người ta,đi tin anh bạn già...
    muốn viết nhiều mà sợ cái Chick nó lại spam,hí hí,thôi vậy.
  10. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, dùng nick này đi câu bài. Lâu rồi không dùng nick này. Yêu yêu là.... Chắc tại hôm nay đọc được cái truyện ngắn bên Vnthư quán.... Chết cả cười...
    Các mụ không biết nghĩ rì khi đọc cái truyện này? Khốn nạn thật! Chúng nó bí đề tài đến nỗi lôi cả một cái niềm tự hào thi ca VN ra để bôi bác. Mẹ kiếp!
    Bố khỉ! Hôm nay nghe bà Giang với chồng kể lể xôn xao tình hình dân tình đọc bài văn 10 điểm của con bé nào trong Huế đợt thi ĐH vừa rồi. Bố khỉ! Văn mới chả văn! Ca mới chả ngợi! Túm lại một dúm thì cũng chỉ là hai chữ GỠ GẠC!
    Nát bét rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này