1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm nhận được cái lạnh. Thích !
    Tôi qua gặp lại anh. Chịp ! Chẳng nói được cái gì nữa. Một thời đã qua. Dù chẳng có ấn tượng nhiều lắm nhưng mà vẫn cứ gợi lại trong lòng chút gì đó.
    Nhưng mà cũng thật buồn cười. Sáng nay mình đã dùng cái giọng mỉa mai mà nói chuyện với anh. Và anh lại cười. Em vẫn là em . Chẳng thay đổi gì cả.
    ùh ! Em sẽ luôn luôn là em .. ANh nên yên tâm là như thế....
    Em chỉ buồn cười vào anh.. Khi mà anh đã cố chứng mình cho em biết rằng 2 năm chia tay nhau anh chưa hề yêu 1 người nào. Rồi anh muốn mình quay lại. Em đã lạnh lùng mà nói với anh rằng Những gì em đã vứt đi thì sẽ không bao giờ em lấy lại.
    Anh cố nói với em cái đứa hôm qua đi cùng không là gì cả. Em đã cười nhạt .. đã nói đểu vài câu. Tính em thế rồi. Anh biết mà.. Để rồi cuối cùng anh nói sang năm anh cưới. Đến lúc này thì em cười sằng sặc. Em đủ thông minh để hiểu đâu là nói dối và đâu là nói thật........ Tự nhiên cảm giác thương anh. Thương hại anh ạ !
    Nhiều khi em cũng thấy em ác. Nhưng mà biết làm sao. Nếu anh không làm gì để em bị tổn thương thì có lẽ em sẽ không đối xử với anh thế đâu. Câu em hay nói với anh : Cho đi như thế nào sẽ nhận lại được như thế ấy. Bây giờ anh thấy có đúng không. Qua đúng nhỉ. Em đã nói đời anh sẽ không bao giờ ngóc mặt lên được. Có lẽ cũng quá đúng. Em ác quá. Nhưng mà em chỉ trả lại những gì mà em được nhận thôi.
    Xa lắm rồi cái ngày đó anh ạ . có lẽ giờ em đang hả hê chăng. Tính em vốn dĩ là hiếu thắng. Nên giờ nhìn anh như thế đã có lúc em thấy vui lắm... Khốn nạn quá nhỉ. Nhưng mà em dám nói những gì mà em đang nghĩ . Luôn như thế.
    Em sẽ cứ sống... ngày ngày nhìn anh đi xuống như thế nào..
    Đó là cái giá fải trả ... Công bằng thôi !
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chợt giật mình vì PM do chính mình gửi bằng 1 cái nick ta cùng xài chung, nick đó, bây giờ coi là kỉ niệm cũng được. Lòng lạnh băng, không buồn, bình lặng ......... đơn giản là bởi vì ta đã đã không còn có được cái cảm giác của ngày xưa.
    Ngước mắt lên, trời vẫn bình yên và xanh lắm.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lẽ ra hẹn bà Gi. đi ngắm cho bà ý mấy thứ áo quần. "Bể xô" vì bà ý bỗng dưng mắc việc. Vậy là quyết định ở lại Cty.
    Bữa trưa trôi vào dạ dày trong vô thức. Ăn như máy.
    Lên Cty thì vẫn còn tận 1 tiếng mới vào làm. Lại lò dò chui vào đây này.
    I still believe... new msg... Sao anh hỏi muộn thế? Còn nửa tiếng nữa là vào làm rồi. Trưa mai vậy nhỉ?
    Hãy sống như bạn sẽ phải chết vào ngày mai!
    Và em sẽ làm cho anh vui trong những ngày cuối cùng ở đất này, khi cả hai ta còn chưa vướng bận sợi tơ hồng nào khác.
    Em làm mọi việc vì anh sẽ ra đi. Tất cả những sợi dây vô hình nối ta lại khiến em phải làm như thế.
    Hãy sống như bạn sẽ phải chết vào ngày mai!
    Anh không bao giờ biết rằng có một câu danh ngôn như thế này: "Để yêu phụ nữ cho ra yêu, hãy yêu nàng như thể nàng sẽ chết vào ngày mai!"
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tỉnh dậy thấy cũng chẳng buồn chẳng vui, nhưng không còn trống rỗng nữa.
    Đêm qua phóng xe một mình vù vù trên đường gió lạnh, chợt nhận ra bản thân mình. Ta ơi, ta là nhất là số 1. Ta phải ngon nghẻ thì anh em bạn bè mới vui lây chứ nhỉ? Hôm trước anh nói gì về Khổng Tử... à... một cái lý thuếyt na ná thế này: "trước hết phải yêu lấy bản thân mình rồi mới có thể yêu người khác tử tế được!"... Chết cười mất thôi... lại còn nói đến Khổng Tử cơ đấy.
    Ừ thì... không dễ biến mất tất cả những gì đã xảy ra, không dễ để xua đi mây đen luẩn quẩn... nhưng mà rồi mình sẽ cười... MẤy ông anh bà chị HNC xem ảnh Tam Cốc chẳng đã từng nói rồi ư... "Cô em cứ mãi mãi cười nhăn nhở như thế nhé! Anh chị thấy rất dễ xương!"...
    Ừ thì... Mỗi lần nhìn vào đôi mắt lay láy của thằng Khoai mà cười là nó toe toét cười lại với mình đấy thôi. Mà thằng cu 5 tháng biết quá gì đâu nhỉ? Đơn giản là... khi mình cười với ai đó, thì người ta sẽ cười lại với mình. Nào. Đi làm, và cười thật nhiều vào!
    Viva mình!
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Em rất... đàn ông đấy!"
    Cười.
    "Em rất.. nam tính đấy!"
    Cười.
    Tất nhiên rồi. Tự hào giống bố cái quả out-fit đấy mà lị. Sau này tha hồ vừa làm mẹ vừa làm bố. Hố hố...
    "Thôi đi làm đi cô ạ!"
    "Vầng, chúc chị một ngày gặp nhiều người đàn ông và nam tính!"
    "CÁi con này!"
    ha ha ha
    Gặp chị online vui thật đấy.
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã để lộ 1 bí mật cho 1 người xa lạ, Và bây giờ trong lòng đang bất an tột cùng. Bí mật, 1 bí mật mà chỉ có 1 mình tôi giữ và đã bảo rằng giữ mãi cho 1 mình mình. Thế mà, sao lại thế nhỉ. Bạn bè thân cũng k thở ra 1 câu nào...sao với 1 người xa lạ, lại qua mạng ảo mình lại ngớ ngẩn như thế!
    Chết mất!
    Cảm giác này thật đáng sợ. Bí mật, tôi sẽ k bao giờ mua vào mình thêm bất kỳ 1 bí mật nào nữa, tôi hứa!
    Bất an, bất an! Cuộc đời của tôi!
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Người đang rất mệt ... Lại rất đói nữa .... Từ sáng giờ chưa ăn gì ...
    Phù ....... May mà Giám Đốc đi ra ngòai .. không thì chết ... Còn được thỏai mái 1 tẹo ......
    Muốn viết cái gì đó cho nhẹ nhõm quá ... Con người sao luôn luôn bất ổn như thế này chứ ... Sáng nay đã cà khịa với 1 thằng dở hơi rồi ... Nhưng mà nó biết điều thì mình cũng thôi ......
    nghĩ lại cũng thấy thật trẻ con ... Sao cứ bực bội hay buồn bã gì lại tìm đứa để đổ lên đầu ... Ghét vật vã .. ! Cái tính này là phải sửa đi mới được ...
    Tối qua nhận được 1 cái tin nhắn ... Chả hiểu mình có mê ngủ không nhỉ .. Mình nhớ mang máng là đọc xong rồi xóa luôn .. vì mình không muốn nhìn thấy cái dòng số đấy .. ngứa mắt .. >_<
    Nhưng mà sáng nay dậy thì chả biết là thật hay là đêm qua mơ nữa ... ơ hơ .. sao mà buồn cười thế này nhỉ ...
    Nêu mà thật thì ......... hệ hệ .. Chả biết nói sao ... nó lại nhớ đến mình à .. Nhớ làm dek gì nhỉ .. hay bên cạnh nó giờ chả còn con nào thì nó nhớ đến mình ... Đồ thằng điên ....Thật là bực mình với cái lũ con trai bây giờ ... Trong mắt mình thì giờ thằng nào cũng lăng nhăng .. Nhìn thấy gái là xớn lên ... Thế đấy !! .. Tiêu cực quá thể .. Nhưng mà chả biết làm sao ..
    Thà giết nhầm chứ không thể bỏ sót .. Tuần này lại lao đao đây ...
    Chả hiểu tuần sau có nên đi chơi không .. đi 3 ngày liền .. không biết có xin được mà đi không ý .... Kể mà đi được thì tốt .. Mùa này nhìn biển chắc đẹp lắm ... MÌnh thích cái cảm giác buổi tối đi lang thang dọc bờ biển thế .... nhìn ra biển .. hít thật sâu .. cảm giác mình nhỏ bé quá .. biển thì mênh mông ...... đất trời thì rộng lớn ... Cảm giác sảng khoái và thư thái ... trong lòng cũng cảm giác bình yên hơn ............
    Mình sẽ cùng bạn nắm tay nhau đi trong đêm ... lMùa này lôi nước chắc sẽ lạnh lắm nhỉ ... bạn nói mình phải mang theo áo ấm .. Thời tiết mùa này Hạ Long lạnh lắm rồi .....
    Chẳng biết được ... 2 đứa chưa bao giờ gặp nhau ... Nhưng mình luôn quý bạn ... Chẳng phải vì bạn cứ thích mình với Bùp ..
    Đơn giản mình thấy ở bạn có một cái gì đó giống mình lắm ...
    Nghĩ đến tuần sau tự nhiên lại thấy vui vui ... nghĩ đến cảnh 2 đứa đi lang thang khắp nơi ... nói chuyện cho nhau nghe trên trời dưới đất ... Nói về những đứa mà mình ghét ... rồi những người mình yêu quý .. Béo chắc không đi được như thế .. nếu có Béo đi cùng chắc sẽ trọn vẹn hơn . 3 con mà gặp nhau .. chắc noi chuyện cả đêm không hết mất ...
    Muốn thay đổi không khí quá .. Mùa này HN cũng lạnh rồi mà sao đôi khi thấy ngột ngạt khó chịu ... Nhiều khi nghèn nghẹn .. Như có 1 cái gì đó bế tắc không thể nói thành lời ....
    Thôi .. Lại lượn lờ đi lung tung các topic vậy ... Sáng nay mình thề mình sẽ không làm gì ngoài việc Post bài .....
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay xe đang bon bon trên đường đến trường Ngoại thương, qua Nhà hát tuồng chèo gì gì đó ở Huỳnh thúc kháng, đột nhiên nghe cái "Bụp" chả hiểu gì thấy xe loạng choạng. MÁ ơi, hoá ra là 1 cái đinh 7 phân sáng choáng đâm thẳng vào lốp, xuyên thủng xăm và chạm đến vành. Thảo nào dắt xe đi bộ người k nhảy mà xe cứ nhảy tưng tưng. 2 anh bảo vệ thương tình nghiến răng nghiến lợi mãi mới lôi cái đinh ra được. Thay xăm mất 50 khìn. Đau!
    Lại tiếp tục bon bon thì tí tách mưa rơi, uớt áo em ơi! Lại áo hở vai, rét dã man con ngan
    Vào trường, rồi lại về nhà lấy giấy tờ rồi lại vào trường, rồi lại đi về, chả được cái việc gì
    Đi thi lại trường Ngoại ngữ, hì hụi chép bài của mấy đứa, thế mà vẫn k kịp...điên ruột
    Tối qua cửa hàng và...gặp lại khỉ già
    Mắt cả 2 sáng ngời như đèn pha, miệng cười như hoa...nhưng sau đó thì về...hết thích rồi mà...lại làm bạn...hi hi...đa tình nó sướng thế đấy
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    CẢ sáng mất điện chả làm ăn gì được. Trưa lượn lờ đi mua sắm với bà chị, kiếm được 1 cái váy yêu cực, sau đó đi ăn bún đậu, sinh tố Tô Tịch.
    Chiều về làm nốt 1 số việc
    Tối Đi học
    Học xong thì KG đt, đi ăn
    Đi ăn xong rồi đi uống, nghe nhạc
    Rồi về...
    Buồn cười nhở!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc đọc được những dòng này, mới hay bất an đâu chỉ riêng mình. Mỗi người mỗi bí mật, nhưng bị kẻ khác tóm bí mật đó trong tay thì đúng là ai cũng như ai... Bất An!
    Mình cũng bất an vô cùng... bí mật.. bất an... bí mật... người lạ trên mạng... bí mật... một phút điên rồ dại dột kể lể tâm sự ba lăng nhăng... người lạ rồi lại trở thành không còn lạ nữa... bí mật... bất an... Một bài học!
    Mình cố gắng dõi theo người đó trong khả năng có thể, tìm mọi chứng cứ để cho rằng đó là một người đáng tin cậy, hy vọng rằng như vậy là an tâm. Vậy mà rồi càng biết thêm về người đó, càng thấy bất an. Đau đớn quá... Một bài học!
    Thực ra đối với mình điều đó chẳng cần phải bí mật. Mình đã thèm viết về bí mật đó biết bao... thèm post lên mạng để có ai cùng có chuyện như thế sẽ chia sẻ.... Nhưng rốt cuộc mình đã giữ nó là bí mật bởi vì... bạn bè. Bạn bè sẽ thế nào nếu như thiên hạ mỉa mai rằng: "Ồ, mày chơi với con đấy à?". Đương nhiên chẳng ai lại nhận là bạn của một đứa chẳng hay ho gì. Ai nhận là bạn tốt của kẻ giết người bao giờ đâu?
    Thiên hạ đánh giá mình thế nào cũng được, mình chỉ muốn phơi bày tất cả để ai hiểu thì hiểu, ai thông cảm thì thông cảm, ai khó chịu thì khó chịu, ai căm ghét thì căm ghét... Mặc kệ thiiên hạ!... Chỉ duy nhất một điều đã níu giữ mình không phơi bày chuyện đó, chính là Bạn, các chiến hữu. Những kẻ vốn ghét mình, ghét bạn mình, sẽ thừa cơ chọc ngoáy cả bạn bè mình nữa. Không! Mình không thể để như thế!
    Giờ thì có hối cũng không còn kịp nữa. Tin tưởng hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, khi mà có quá nhiều điều dẫn đến một kết luận: Bí mật đã bị tiết lộ với những kẻ không nên biết. Kết luận có đúng không? Đúng hay sai thì... mặc! Mặc kệ!

    Mình tìm cách giải thoát khỏi sự lo lắng bóp nghẹt tâm can những ngày qua. Cách tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để đối đầu với thái độ của những kẻ biết được bí mật đó. Đối đầu thế nào? Mình sẽ nhận tất cả bí mật đó là sự thật.
    Rồi mình sẽ khẳng định rằng những ai có bí mật giống như bí mật của mình thì không đáng phải che giấu điều đó. Khổ nỗi... ảnh hưởng bạn bè quá...
    Mà.. sao mình ngu thế??? Sao lại là người đó mà không phải là ai khác? Sao lại là người đó? Bất an quá... cái số mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này