1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu cơ mà! Chiến hữu! Kề vai sát cánh, mãi mãi...
    Nhớ đấy!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hi chị bé, how''s going ?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta không quan tâm đến những người khác nói xấu gì về mụ của ta.
    Hãy sống cho chính bản thân mình mụ ah, lúc nào cũng có bọn ta bên cạnh, bè lũ mà......... .........
    1cây làm chẳng nên non,
    3 cây chụm lại nên hòn núi cao
    Lúc nào bọn mình cũng là 3, thế thì còn gì fải lo lắng nữa.
    Thơm mụ 1 cái 1 ngày tươi đẹp nhé, và hãy vui lên
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à... lâu quá không gặp em rồi nhỉ?
    Chị ổn, và luôn giữ nụ cười trên môi. Còn em?
    Rất thích và rất nhớ những bài thơ thật hay và dịu dàng em post đấy
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có những bí mật do bạn bè ta gửi gắm. Có những bí mật do tự ta mua vào thân. Ta bất an cho loại bí mật thứ 2 đấy. Giá như có thể tung hê lên tất cả nhỉ! Nhưng cho dù bạn có mạnh mẽ, bạn có tự tin và phong cách đến mấy thì cũng có những giới hạn để cho bạn điều chỉnh. Và chính cái giới hạn đó đang làm khổ mình!
    Bất an, bất an, bất an...Nhưng ta đã sẵn sàng đón nhận tất cả...Sẵn sàng....
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tặng chị này :
    Em níu mùa thu, níu nắng vàng,
    Thu ơi, đừng vội bước sang ngang ...
    Giữ cho em với, thời thơ dại,
    Dẫu một lần thôi, thu ... lang thang....

    Have a nice day, sis !
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay rồi ... Không viết nổi cái gì ra hồn ... Đến giai đoạn khô khan không cảm xúc rồi à ... Đông về rồi .. Có lẽ tất cả cũng nên ngủ yên thôi ......... Cảm giác đôi khi thoải mái .. vì chẳng nghĩ ngợi chẳng buồn phiền .. ừ .. !! Cứ như vậy lại tốt ..... Tránh đi ra đường 1 mình buổi tối .. Lạnh thế này ... Nhìn chúng nó ôm nhau lại cảm giác tủi thân ....
    ở nhà chui vào trong chăn ... Ấm áp ... Ngủ một giấc ngủ thật bình yên ........
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Từng nhóc cá, từng nhóc ngỏm dần, ngỏm dần.........
    Thôi thì chết, chết thì thôi!!!!!!!!!!!!
    Hôm qua tự nhiên dc tặng cây nến. Một cây nến tự làm, cây nến chữ hình chữ H - tên chữ cái đầu của mình, sợi đốt màu xanh, ôi...thích thú vô cùng!
    Và sẽ lạnh đấy, những tối lạnh như mùa đông, chẳng bao h hết yêu cái lạnh của mùa đông
    Đôi giầy giặt vừa mới khô, thế là lại buộc cho thật chặt dây giầy, để chạy, vèo vèo, chạy rồi...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu... Mình biết ơn các mụ. Ấm lòng lắm. Ngày mai sẽ là một ngày vui bên mọi người.
    Ngày mai... Nhưng hôm nay...
    Vấn đề của mình thì mình phải tự giải quyết. Ôi... ******** thật!
    Quá thấm thía... happiness is having someone to solve your problems!
    Who?
    ******** thật! Chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa... Tặc lưỡi một cái... LET IT BE!
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    - Bạn bè. Đôi khi quí nhau, mến nhau và thành tâm nhưng xây dựng và duy trì cũng chỉ vỏn vẹn trong phạm vi...nói. Ngôn ngữ !!!!!!!!!
    , sao mà tự nhiên lẹp nhẹp mấy cái chuyện chả vui ra. Uh thì ngồi chán tí cho đỡ...chán
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 01/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này