1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ít ra ta cứ là ta .. Chẳng việc gì fải che đậy .. fải thay đổi ... Non sông thì khó đổi mà bản chất thì khó rời ...
    Sống là chính mình xem nào ... Có fải đứa nào cũng dũng cảm như mình đâu ......
    kekekke
    Có vẻ hơi tự mãn nhỉ ... Nhưng mà đó là sự thật ....
    Trước mặt mình giờ là 1 bình Hoa hồng vàng sặc sỡ ... đẹp quá .. ngồi trước máy tính thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh ... hôm nay fát hiện ra một chỗ để Bình hoa đẹp quá ... thế là từ giờ mình tha hồ mà tỉa tót hoa lá cành nhé ... hị hị ...
    Nhìn vào những bông hoa hồng vàng .. mình như bị thôi miên .. chẳng hiểu sao nó lại đẹp đến thế .... Đẹp quá ~ Kiêu Hãnh ~ cũng có thể là có cả hận thù ~ Nhưng dù sao đối với mình .. ~ Hồng vàng vẫn luôn luôn đẹp ~ Mình thích !
    Thỉnh thoảng mơ mộng .. đúng nghĩa với 1 đứa con gái yếu đuối thỉnh thoảng xuất hiện trong mình ... Lại muốn ngắm mầu trắng tím của Hoa Kiến Tường đến thế ...... dịu dàng, đằm thắm và mỏng manh .....
    Hôm nay trời đẹp quá ... Tôi muốn gặp các cô để buôn bán ... 1 tuần mới gặp 1 lần thì sọt dưa cà nhà mình đầy lắm buôn sợ không hết được .. Các cô chuẩn bị .. Trưa thứ 6 lại tụ tập nhé ... Lại rôm rả nói cười .... Yêu nhắm cơ ...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    HỚ, thế hoá ra Cô Mít cũng thích hồng vàng àh, thật k đấy, ngạc nhiên xế nhỉ? Lại thêm 1 Cô cô nữa yêu hồng vàng - Cuồng nhiệt và hận thù
    Mít thấy k? Một bình hoa với những bông hồng vàng kiêu hãnh làm sáng cả căn phòng. Cái màu vàng như màu của nắng, của sự tươi tắn, vui vẻ, của sự tự tin, của quyền uy và của giàu sang.
    Tôi vùa dạo quanh phố phường dạo qua thị trường về, thấy bên đường những gánh hồng vàng đẹp mê hồn. Tiếc là k thể dừng lại để mua thêm vì trong nhà đang cắm 2 bình hồng vàng rồi.
    Ôi hoa hồng vàng, thật vui biết bao khi lại thấy thêm 1 người nữa yêu loài hoa này. Nhất lại là các cô cô trong Miếu.

    Chiều nay phóng xe trên đường, lại tốc độ với 1 chú xe xanh cốm. Mấy lần trước là với 2 chú Đỏ. Cái con xe ghẻ của mình trông thế mà bốc fết, đường rộng thì k dám nói gì, chứ đường đông sẵn sàng cho mấy chú kềnh càng ngoan hiền kia lướt sau đít...hí hí....
    Trời đẹp ấm áp hơn và tâm hồn mình thư thái. Qua 2 tuần với tâm trạng chán nản buồn bã, mình đã lấy lại được tinh thần. NHờ câu nói của cô khi xem mấy bức ảnh của mình :" Nhìn mấy bức ảnh cháu k cười trông chả giống cháu gì cả, cứ như người lạ ý. Đây này, phải cưòi như mấy tấm này trông mới đúng là cháu..." Ôi, chỉ cần 1 câu nói đúng lúc, nó sẽ thay đổi được nhiều điều. VÀ những giai điệu êm ái của "chat với Mozart" đã làm dịu lòng mình, khiến mình thấy yêu đời hơn.

    Gió, thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng. Và lá rụng, lá bay trên vỉa hè khi thu sang. Như hát bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ. Biết không anh, em vẫn chờ đợi anh.
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích hồng vàng từ lâu lắm rồi ... chỉ nhớ bất chợt 1 hôm đi trên đường .. giật mình nhìn thấy một mầu vàng đẹp đến thế ..Hóa ra là Hoa Hồng ... từ đó ngơ ngẩn ...
    Ngày trước trong VietZone 4rum cũ ... Topic mà mọi người làm để nói về tôi Yasu Biết là gì không
    tRaNg_Mit _ Người đẹp hoa hồng vàng Bí ẩn của VietZone
    kekekeke .. topic lăng xê mà .. nên mình biến thành người đẹp ...
    Lâu rồi ... Giờ mình đã khác ... đọc lại thấy buồn cười ...
    Nhưng mà đấy .... Mình thích Hoa Hồng Vàng .....
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đầu đầy những cái cần phải viết vào NK, mà không có thời gian. Ví như đêm qua chui vào chăn từ 10h35 phút chẳng hạn. Khò một mạch đến 6h30, dậy... tắt alarm rồi khó tiếp... Hờ... 8h kém 25 nghe bác gọi ời ời mới dậy chuẩn bị đi làm. Dọn dẹp nhà cửa một téo rồi mới đi làm. 9h kém 5 mới có mặt ở cty... mình thật là trơ tráo. Làm ăn thế à? Từ mai phải đi làm đúng giờ hơn mới được. Giờ làm mùa này đã được quy định chậm lại nửa tiếng, nghĩa là 8h30 đến 6h tối, vậy mà còn đi muộn như vậy... Không biết bao giờ có thể sửa... Kệ... bây giờ cũng chẳng làm việc mà ngồi post bài đấy thôi. Kệ.. nghĩ sang chuyện nhẹ nhàng vui vẻ nào!
    Sáng mai bà ngoại với vợ chồng bác O. , cả dì HL. nữa sẽ có mặt ở nhà mình. "Đội tuyển miền nam" kéo quân ra làm giỗ ông ngoại... vui quá. Chờ đội đấy ra, thêm cả cụ Dabibank (cái tên này là con Ngọc gọi bác B., vì bác là sponsor cho nhiều "vụ việc" của bọn lâu nhâu), thế là đông vui kéo về quê đây. Năm nay chắc xôm lắm. Mình linh tính thấy những ngày tươi sáng phía trước...
    Tuần trước anh Q. đi nhờ ông thầy ngoại cảm bên TK tìm giúp mộ của ông nội anh ý (tức là anh ruột của ông ngoại mình), bất ngờ nghe thầy phán là còn mộ của "người to hơn" chưa tìm sao đã tìm người dưới. Quả là không tin không được. Đúng là mộ cụ ông đã bị thất lạc lâu lắm rồi, con cháu biết là ở quanh quanh làng thôi, nhưng không có ai nhớ nổi ở vị trí nào, vì người ta xây nhà chia ruộng khác xa ngày xưa. Vì vụ này mà dân miền nam quyết kéo ra đúng dịp giỗ ông ngoại mình cũng là để lo luôn mồ mả các cụ. Tất nhiên... mình... một đứa cháu ngoại... nhưng lại hơn cả ngoại... cũng có chân "lon ton xịn" bê tráp cho các cụ rồi.
    Về quê! Không biết là lúa má thế nào? Nhớ mang máng là cách đây vài năm, lúc còn mẹ, hai mẹ con về thăm mồ mả các cụ trước dịp giỗ ông... khi ấy cũng chớm rét, cả đồng lúa vàng tung sóng theo từng đợt gió... Trời ơi... sao mình lại không dám chắc? Mấy năm toàn là về trước giỗ ông mà không để ý sao? Mình bị làm sao thế?... Hy vọng đúng như cái sự mang máng của mình. Mình sẽ kéo đội tuyển vịt nhà mình về và cả lũ sẽ chụp ảnh ở đồng lúa. Tuyệt! Mình có một cái mẹ chụp cho bằng máy cơ từ lâu rồi, mà lại mờ tịt, nhưng mà vẫn thích. Đứng giữa đồng lúa dang tay ra hú hét...ếau lưng là con đê... Phê thật. Nhất định phải làm một kiểu như thế thật ngon lành để phóng. Nhất định! Sắp về quê cùng một đội tuyển hùng hậu rồi! Ngoại! Nhà ngoại!
    Nếu lo mồ mả tốt, thì rất có thể tương lai tươi sáng lắm lắm. Các cụ phù hộ độ trì! Các cụ cho con làm ăn được để dành tiền, sớm xây cái nhà lên, dành hẳn một tầng cao nhất đẹp nhất thờ các cụ! Các cụ phù hộ độ trì! Con nguyện không lấy chồng để ở cái nhà này suốt đời cúng quải các cụ!
    Hờ... cái số mình... Tháng trước bố về đã tỏ ý không hài lòng: "Con Tú còn phải lấy chồng theo chồng chứ, làm sao bắt nó ở canh miếu mãi được?"... Tất nhiên là bố không đời nào chịu cho thằng nào ở rể, rút kinh nghiệm của bố ngày xưa. Nhưng bố nói thế thôi, mình biết là bố thông cảm mà. Bố biết là bên này không thể không có Tú mà. Đứa con gái của bố cũng là thằng con trai của mẹ!
    Tương lai sẽ đẹp! Cố lên! Làm ăn tử tế, các cụ phù hộ cho!
    ...
    Ơ... không làm việc mà cứ làm việc riêng thế này à? Kệ! Đang hứng! Dạo này hiếm có lúc sung sức gõ dài.
    ...
    Bò vào NK type, đọc bài người khác tự nhiên lại nghĩ đến mình. Đúng như con mẹ Mít nó nói: Không che đậy! Mình là mình, leng keng chập cheng (như bà Su nói ở một topic khác) thì cũng là mình!
    Mình là mình! ừ... Mình là mình sung sướng tự hào mà lị. Mấy ai kiếm được chiến hữu qua mạng như mình nhỉ?
    Ờ... chiến hữu... không chỉ là... nói!
    Nhớ ngày nào mới chơi với nhau, mụ Lys đã tạo công ăn việc làm cho anh em thật là đúng lúc. Vừa là cùng làm việc trong môi trường cty, dù chỉ thời gian ngắn thôi, vừa là suốt ngày bên nhau buôn dưa lê. Thật là chẳng còn gì bằng! Mình với mụ Witch cầm "lương" mà hoan hỉ, lập tức thiết kế bữa trưa 3 con bù khú thịt ngan thịt vịt. Hay thật! Có lẽ cái thuở ấy là một trong những lý do to tát để mà thành chiến hữu. Sau này, ước gì... sau này làm cái cty làm ăn be bé cũng được, gọi tất cả chiến hữu quây vào làm... Hê hê... Chắc phải 40 tuổi mất. Trước mắt thì cứ hy vọng là có một cái cty nào đó tuyển dụng cả 3 đứa... hê hê... Ai đánh thuế mơ ước đâu!
    Chiều hôm qua, chuẩn bị tắt máy đi về thì em yêu Lys alô vào di động. Buôn bán tung toé cả lên về chuyện công việc, tuyển dụng này nọ.... Ơ... thôi chết, giờ mới nhớ ra bảo làm cái applications mới cả CV đêm qua gửi cho em yêu mà lại quên mất vì mệt quá. Tẹo nữa phải alô xin lỗi mới được. Đêm nay phải làm cho xong.
    Chiến hữu ôi! Mừng quá! Có mấy biết hết chúng ta đã sẻ chia những gì! Không chỉ là lời nói hay mấy cái vụ tung hô nhau trên mạng, mà còn hơn rất nhiều! Ta thật tự hào!
    À... tối hôm qua ăn bên bà nội, có cả bà bạn của bà nội ở Huế ra. Nhìn hai bà già 80 tuổi tóc bạc phơ, nụ cười móm mém... lại nghĩ đến bạn bè chiến hữu... Rồi 60 năm nữa chúng ta vẫn sẽ tụ tập như thế chứ? ha ha ha... Phải rồi, nhớ rồi... hôm kia, đi làm về sang bà nội luôn, đúng lúc 4 bà bạn của bà nội đi về. Thế là mình nhận nhiệm vụ gọi taxi rồi đưa các cụ ra xe. Vẫy tay chào các cụ rồi vừa đi vào nhà vừa nghĩ...
    Các bà già 80 tuổi, một bà ở SG, một bà ở Huế, một bà ở Pháp, một bà ở Canada... thế mà quy tụ về đây thăm các bạn ở Hà Nội. Trời ơi... Những mái tóc bạc phơ, những nếp nhăn, ánh mắt không còn tinh anh, vậy mà nụ cười móm mém thật rạng rỡ... Sau này, sau này liệu bạn bè mình có quy tụ như thế không? Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi!!!
    Bây giờ, trước mắt, phải giữ gìn sức khoẻ để sống đến 80 như các cụ. Bên cạnh đó, phải lo làm ăn kiếm tiền đặng đi thăm bạn ở xa, bởi vì chắc chắn sau này sẽ có đứa theo chồng, theo con đi xa xứ mà lị. Rồi! Quyết thế thì cố mà thế!
    Thôi tạm dừng ở đây nhé NK nhé!
    Cứ ngồi mà ngẫm nghĩ thế này thì có mà ra hàng rổ ý nghĩ để viết. Chắc chắn là có lúc sẽ bắt đầu viết hồi ký hay tự sự rì rì đó.. ha ha...
    Ờ... chưa đọc hết hồi ký của bà nội. Bà nội đã chọn cái tựa... Mình biết là bà nội rất yêu ông nội và tự hào về nhà chồng mà... Cái tựa... Dâu họ Đào... Hồi ký của bà những lại mang tựa là như thế... Hình như... dù thế nào chăng nữa người đàn bà vẫn phải có chồng...
    Phù... thôi. Dừng ngay lại!
    Pause!
  5. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi quên mất buồn chán là gì. 2 ngày nay lại thấy buồn thảm thiết. Một số thứ lung linh không còn long lanh. Tự dưng đánh mất cảm giác mạnh mẽ để tiếp tục. Muốn được thoả sức chạy ở một đâu đó khác, thoáng hơn thế này, trong hơn thế này...
    Feeling luôn khó lý giải thế này sao? Hôm ấy, người ta đã mang đến bên mình cảm xúc dancing chưa từng biết. Một hơi thở ấm và nhẹ. Mau đến nỗi không thể mường tượng lại.
    Thôi quên đi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    7h30. Trời tối lâu rồi. Vẫn ngồi trên cty một mình. Chẳng hiểu sao không nhấc được mình lên cơ chứ. Tự nhiên nghĩ vẩn vơ...
    Một tiếng gõ cửa, anh yêu thò cổ vào cười hì một cái, rồi đến bên mình... chụt vào má... "Về thôi em yêu!"...
    Rồi tắt máy cho mình này, tắt đèn này, khoá cửa này. Ra thang máy nhấn nút mở cửa cho mình này, rồi vào trong thang máy nhấn nút số 1 sau khi nhăn nhở đùa: "Thưa quý bà, chúng ta lên hay xuống?"...
    Rồi chở nhau đi lượn này... Mình thèm ăn phở cuốn quá... chẹp...
    Hê hê... vẩn vơ quá, sao chưa nhấc mình lên mà về nhở? Ở nhà cũng có người đợi đấy chứ có phải không đâu.
    Vừa cách đây 5 phút có alô. Tiếng bà nội: "Đức Gia muốn gặp cô này!"
    Và thế là tiếng ríu rít của nó đến là ghét: "Cô có về ăn cơm không? Cô về nhanh lên chơi với cháu. Nhanh lên nhanh lên!"
    Ôi con trai tôi... Thế mà vẫn ngồi đây ...
    Mình muốn "đọ" với sếp.7h10 phút tối sếp vẫn online, dù là sếp không ở office nhưng mà vẫn thấy online mà. Mình phải chờ sếp out trước rồi mình mới về. Phải "đọ"! Chả biết "đọ" để làm gì. Trêu sếp chơi!
    Thôi, giờ thì sếp té rồi. Mình cũng out nốt. Các con trai đang chờ ta về! Thằng Khoai bây giờ chỉ ăn khi mình bật cái alô lên cho nó nghe bài The ABC Song. Ghét thế không biết... Về để ngấu nghiến chúng nó nào.
    Về! Về!
    Đầu tiên sẽ là tình cảm với Gia "thối" khi nó chào...
    [​IMG]
    Sau đó đến lượt Khoai...
    [​IMG]
    Ăn cơm xong sẽ xem cartoon với con trai yêu 30 phút. Hôm qua không có samurai Jack. Không biết hôm nay có không. Gia "thối" thích nhất cái phim ấy... Một võ sĩ đạo với cây kiếm làm bạn lang thang trừ gian diệt ác...
    [​IMG]
    Và rồi sẽ sắp xếp cho nó ngồi vào bàn để vẽ. Bây giờ con trai yêu đã có hẳn một cái "góc học tập" rồi. Nhanh quá... ngày nào bé bỏng khóc oe oe trên tay mình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ nó đã lớn bằng chừng ấy rồi. Mà lại còn biết chụp ảnh nữa. Hôm trước nó chụp mình, nhưng ngón tay che vào ống kính... không ngờ lại có một bức hay hay. Không biết liệu có phải đấy là tất cả những gì nó cảm nhận về mình không? Một đôi mắt nhìn nó... sẽ cười yêu nếu nó ngoan, mà cũng sẽ quát tháo mắng mỏ nếu nó không nghe lời, đánh đòn nếu nó lếu láo, và khóc nếu nó làm đau lòng. Ôi con trai tôi!
    [​IMG]
    Về thôi!
    Chẳng thấy đói... Chỉ thèm ngấu nghiến con trai...
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 01/11/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mưa dai dẳng như thể sẽ muôn đời mưa mãi...
    Bao nhiêu nỗ lực cho những niềm vui của ngày cũng không đủ để xoá tan cơn điên dại những đêm mưa một mình. Tự bao giờ lại căm hờn cái thứ âm thanh khi rào rạt khi rả rích đến thế...
    10h đêm cuộn mình trong chăn như cái kén của loài côn trùng nguy hiểm kỳ bí, ngỡ rằng đêm mưa lạnh lý tưởng cho một giấc ngủ ấm êm khoả lấp mệt mỏi đời thường. Ngỡ... ngỡ ngàng... Thảng thốt tung chăn để thấy cơ thể run lên bởi cái lạnh đơn côi đêm mưa gió đang siết lấy những vùng da thịt mà chiếc váy ngủ mùa hè chết tiệt để loã lồ. Ta là ai, ta vì ai... sự tồn tại này?
    Khốn kiếp... Cái thứ âm thanh rào rạt rả rích ngự trị khoảnh khắc bóng tối lẽ ra phải được tĩnh bình... Khốn kiếp!
    Mưa dai dẳng như thể sẽ muôn đời mưa mãi...
    Đớn đau dai dẳng như thể sẽ muôn đời đớn đau...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mới nhớ ra là gửi cái CV sang cho mụ Lys, chẹp, đúng là muôn đời nước đến chân mới nhảy ....... Mai thể nào cũng đi học muộn cho xem
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết một tuần, và bây giờ đang là những giờ đầu tiên của ngày CN.Sắp sang tiếp 1 tuần mới rồi. 1 tuần chẳng học thêm được gì mấy, đúng là cái tính của mình luôn là nước đến chân mới nhảy, hình như không thay đổi gì cả, chắc là chẳng bao giờ thay đổi cả " giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
    Mai cả hội con trai thi nấu ăn, nhưng mình phải đi thi sơ khảo bên trường NT nên cũng chẳng đến cổ vũ bọn nó được, chỉ kịp dặn bọn nó mấy cách tạo màu để thức ăn màu mè, loè loẹt trông cho đẹp mắt, miềng là miềng rất khoái những món gì có càng nhiều màu càng tốt ( nói đến đoạn này thì lại nhớ đến các kiểu ảnh chụp nồi lẩu của mụ Cún, quá đẹp). Khì....... không quên nhắc bọn nó mang becberin đi .. .... công nhận mình hơi đểu giả, chưa gì đã trù úm bọn nó thế.
    Thôi sang tuần sau, hứa sẽ học hành tử tế, thi cử cho ngon ngẻ, đỡ mất công đi thi lại, học thêm nữa thì mệt lắm.
    Uh đến đoạn này thì chẳng biết viết thêm gì nữa nhở, chỉ tại dạo này lười viết NK chỉ toàn đi đọc và spam bài lung tung thì nhanh, lâu quá không viết thành ra có đầy thứ muốn kể nhưng mà nhiều quá không biết xoay xở thế nào thôi đành type ít ít thôi vậy.
    Cuối tuần đi ăn cưới con H, nó học cùng từ hồi cấp 3, đến thế nào gặp cả em VANTQ, lúc em gọi mới ớ hết cả ra, hoá ra em là em họ nó, phù... HN này trông thế mà bé quá, thành ra đi đâu cũng toàn gặp người quen thế này.... Uh nhưng phải khen nó 1 câu là hôm đó nó trang điểm trông ngon, xinh 1 trời 1 vực, có khi chắc phải hỏi nó địa chỉ cái chỗ đó mới được ...
    Tuần sau chắc sẽ gặp được hội lớp cũ ở đám cưới 1 con cùng lớp, rồi thể nào cả lũ cũng ôn lại vụ đi thực tập ở Lai Châu cho xem, lần đó vui kinh lên được, nhất là vụ giết rắn xong không biết làm thế nào đành phải đem rắn ra nướng để ăn, hôm đó hồi hộp, đi đâu cũng phải lôi 1 lũ đi rồi cả đêm không dám tắt đèn, cửa nẻo bịt kín vì sợ rắn nó bò vào ăn thịt hết cả lũ ..., khì mà lúc đó vợ chồng nhà nó đến buồn cười, thằng chồng thì hăm hở cầm dao, cầm gạch rượt rắn, còn lột cả da rắn nữa, con vợ ở ngoài không cho đụng vào, bảo không được, thị lại còn đưa ra tối hậu thư " từ giờ anh đừng có mà nắm tay em" ặc ...... ặc .... chết mất (gõ đến đoạn này cười khục khục như hâm) thế mà chưa gì đã 1 năm rồi... nhanh dã man con ngan... Mình lại còn tư vấn cho 2 vợ chồng nó tuần trăng mật đi Sapa kết hợp lượn sang TQ chơi, đặng làm ít hàng lậu về kiếm chác .... Đợt mình sang thì chợ nó đang nghỉ Tết chả có mấy hàng mở cửa, mà đằng nào đợt đấy đi may là hết xiền chứ không thì dù ít mình cũng fải cố vớ thêm ít nữa vợ chồng nó đợt này đi thì ngon, đầy thứ để mua, mình ước rì, có nhiều xèng để đi 1 chuyến kết hợp shopping như thế ........ phù hão huyền quá .....
    Nói đến vụ hão huyền này thì thấy đồng hồ chỉ hơn 1h rùi, cuối tuần giá như không có vụ ngày mai thì chắc sẽ online muộn hơn chút nữa, nhưng mừ thui, để tuần sau buôn dưa tiếp vậy.
    Mình rất khoái mấy vụ kể lể không đầu không cuối thế này.... khì...... cũng hay.... Thôi nhất định là đi ngủ đấy, không gõ tiếp nữa, không rồi lại tới sáng thì hỏng...
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem bói với Quỳnh về. Chẹp chẹp, bà này nói chuẩn đến giật mình. Có mấy chuyện nhà mình đến bạn thân còn đeck biết thế mà bà ý cứ đọc vanh vách, choáng!
    Nói tóm lại số mình sướng, mà ai xem bói cho mình cũng nói thế nhá. Tương lai thì k phải là giàu nứt đố đổ vách nhưng có của ăn của để. Vớ phải được 1 con gà cực kỳ yêu vợ, rất quan tâm, chiều chuộng, đi làm được bao nhiêu xiền về nhà là giao nộp hết cho vợ....he he. Cái này nghe mới sướng nè: Có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đúa nào cũng ngoan ngoãn. Mà thằng con trai mình sẽ đẹp trai thôi rồi, rất giỏi giang và hiếu thuận...hí hí...cái này rất nhiều người nói chứ k chỉ có 1 mình bà thầy này đâu nha. Sướng thế cớ chứ. Mình chỉ mong thế thôi. Sau này mình sẽ rất hạnh phúc, sung sướng. Cần gì phải giàu có, chỉ cần một mái ấm hạnh phúc với những đứa con thiên thần khoẻ mạnh ngoan ngoãn, mình k mong gì hơn.
    BÀ thầy còn bảo có khi sang năm mình chống lầy, má ơi, đến chết cười, chú rể mình còn đang tìm kiếm bở hơi tai, mọc đâu ra chồng mà sang năm cưới 27 cơ, phải 27 mới tích luỹ đủ trình để trói gà thật chặt (bây giờ đang có đại dịch cúm, kiếm đâu ra gà, toàn chó sói với cáo già, cái này thì em chịu, k dám ti toe, chưa kịp bắt nó thì nó đã thịt mình rồi ấy chứ, chả dại)
    Bà thầy còn nhắc đến 1 số những anh chàng nổi bật, nhưng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ có 1 gã đang cắm cúi yêu mình, đã sẵn sàng dâng tay chịu trói, cơ mà mình lại k hề có tí ti tình cảm nào, dù chỉ là thích. Thế mới đau. Nhỡ đâu sang năm thấy buồn quá lại đồng ý cái rụp thì chít. khà khà... nhưng mà Không, không bao giờ nhá. Lập trường của mình là hơi bị vững vàng, thà ế chứ k chịu lấy ngươì mà mình k yêu và nể phục nhé. Nói thế cho nhanh....
    Zoài,xong vụ bói toán. Đến vụ cuộc sống hàng ngày, từ khi đi làm thấy tinh thần thoải mái hẳn, đến tình còn chẳng thèm nữa cơ mà. Cái con mình hời hợt bỏ bu, chỉ cần có công việc để làm, có bạn bè để tụ tập là ok, các chàng cứ tự giác ngồi vào xọt cho em nhờ. Yêu đương mệt mỏi lắm, nghĩ đến cái cảnh phải nhớ nhung, phải lo lắng quan tâm, mất thời gian cho nhau là tự dưng thấy oải, cứ tự do ca hót líu lo như chim thế này có phải hay hơn không???
    Chỉ sợ 1 ngày bạn bè mất tích, công việc nhố nhăng, lúc đấy lại thèm tình. Chết...sợ lắm...hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này