1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    GLAD Có nhân tình thì phải mừng cho bác ý, vậy là bác ý có người để cùng ăn kem. Còn chị em ta, chẳng lẽ vắng anh thì tàn chợ àh, phi lý
    [/quote]
    @Chickk : Anh ko khoái kiểu này của mày đâu nhá....rút kinh nghiệm lần sau.
    @YASU : Chả liên wan j đến chiện ăn Kem Yasu nhờ
    Hôm nào tiện vẫn đi ăn như thường
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang cái máy này toàn treo nick. Thảo nào thiên hạ thấy mình trên TTVN 24/7.
    Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì.
    Về thôi...
    Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho...
    Biết đâu mà tìm...
    Đau nhói...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lord!
    Lúc nãy, trên đường phi về nhà, lan man chuyện hôm qua và hôm nay đầu đầu... rắp tâm "xổ" tuốt vào NK này... thế mà...
    Tóm lại là đi tắm rồi khò. Có rì tính sau...
    Ôi...
    hôm qua, hôm nay...
    những ngày cuối tuần ngọt ngào...
    không có anh...
    Thôi cứ đi tắm đã, sau đó cảm thấy tỉnh táo thảnh thơi thì có khi lại bắt tay vào type. Anh tha hồ mà đọc nhớ.. nhớ... nhớ anh... nhớ... nhớ anh nhớ... Tự nhiên lại nghĩ đến phim Pretty Woman mới chết dở chứ. Nhớ đến cái scene mình thích nhất... ngượng nhỉ... tự nhiên lại nhớ cảnh... hai người... trong bồn tắm. Yêu ghê... Tất nhiên là mình luôn thích được ôm từ sau lưng. Vì như thế là đúng kiểu "cả hai cùng nhìn về một hướng". Cái scene được anh đạo diễn set up cho chàng "quắp" nàng kiểu đấy... trời ơi... mình phê... Nhất định nhà mới phải có bồn tắm nhớ anh nhớ! Nhà mới... bao giờ nhỉ? Bao giờ "cùng nhìn về một hướng" từ... trong bồn tắm? Ha ha... Chỉ biết bây giờ chúng ta đang cùng nhìn về một hướng rồi... Tương lai chẳng biết ra sao, nhưng chúng ta đã cùng nhìn về phía ấy.
    Hai hay ba, cũng có thể là bốn... mình nghĩ rằng ngần ấy số năm đủ để mình chuẩn bị cho quyết định ấy... Hy vọng thế! Hy vọng rằng khi mình 26,27 tuổi sẽ dám quyết định gắn bó với người đàn ông đó. Còn bây giờ thì đúng là không thể... I ain''t ready, Babe!... Bây giờ... còi cọc, ốm yếu, rỗng túi, trình độ học vấn hạn hẹp, chưa công việc ổn định, và... vẫn hay đòi hỏi những thứ tương tự mặt trăng... Một đứa như thế không thể bấu lấy anh. Chỉ khổ anh thôi. Mình không nỡ...
    Thôi đứng dậy đi gái! Bây giờ bây giếc cái khỉ rì nữa. Nước nóng bỏng rồi...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hờ... thức đến giờ này đấy. Và làm cho vài con mụ cũng bị thức giờ này. Hờ... Cuối cùng thì lại không NK mà chuyển sang Emotions mới lạ chứ lị. Hờ... Có đứa ******** nào nó lại vào spam một phát 5 topic để không ai vào được vì cái code của nó. Ngu thế không biết! Bà dùng Firefox thì cái đó chẳng xi-nhê gì đâu con nhé! Rõ là thừa hơi đấy con ạ. Con ngu thì ngu vừa vừa thôi chứ!
    Ôi phê quá! Cứ mỗi lần phát hiện ra một đứa ngu làm trò phá đám mà không phá nổi thì mình lại thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Nhất là những đứa ngu đến nỗi không phân biệt nổi thế nào là đùa thế nào là phá vaf phá thế nào để thành công... Sao ở đời có đứa ngu thế? Mình vốn kiêng chê người khác ngu, vì mình cũng ngu nhiều cái. Nhưng mà có những đứa quá ngu, mà cái ngu lồ lộ ra thì mình phải chửi nó ngu thôi. Chẳng lẽ các cụ sáng tác ra cái từ "ngu" trong từ điển là thừa à? Phải dùng đúng lúc đúng chỗ ngay khẩn trương. Đúng là mình thấy chúng nó ngu quá. Dở ba cái trò mèo mà cũng dở. Dù là trên mạng thôi nhưng mà cũng hở cái ngu ra rồi.
    Ở trên mạng, mình tha hồ che đậy cái ngu của mình. Nếu mình có tỏ ra ngu thì cái ngu đó cũng là có chủ ý cả. Trên mạng, mình tha hồ búa rìu qua mắt thợ. Chỉ cần một phát Google là biết hết những gì cần biết, một phát wiki nữa, hay làm quả free-translator là coi như biết ít nhất 6 ngoại ngữ rồi. Tha hồ mà nghĩ trước mỗi hành vị mạng của mình mà không biết tỏ ra khôn thì thật không thể chữa nổi bệnh ngu. Sao cái đứa đấy nó ngu thế nhỉ? Chẹp... Chắc như kiểu ngày xưa mấy thằng chát Mirc mới biết lệnh flood nên cứ vào chơi các room với các nick "ngứa mắt". Cả mấy thằng mới biết bom YM cũng thế. Cứ gọi là ngực non háu đá nhé. Ti toe mấy cái trò mà ai cũng có thể biết. Thế mà cứ lôi ra sử dụng xong rồi thấy sướng với vênh... mà đếch biết là người khác cười thầm cái loại ti toe ngu dốt. Hờ... có giỏi thì làm những cái gì để người ta phục, người ta quý ý. Chế tạo, xây dựng mới khó, chứ phá thì mấy hồi. Sao nó cứ chọn việc dễ để thể hiện nhỉ? Hoá thành thể hiện ngu si của nó. Khổ ghê! Chắc loại đấy không giáo dục đuợc nữa rồi. Ngu lâu khó đào tạo rồi. Chỉ còn mong tự dưng nó biết ngượng, biết nhục và tự sửa sai thôi.... Thôi không nói chuyện đứa nào ngu đứa nào khôn nữa.Mình đa đoan quá đấy.hihi...
    Ngủ được chưa nhỉ?
    Khốn khổ khốn nạn! Không lẽ lại thức gõ NK tuần qua rồi online đến giờ đi làm luôn? Khổ quá! Đú thì chết chứ bệnh tật gì!
    Từ rày không dám chơi cà phê nữa. Trung Nguyên số 3 ngọt như chè bưởi, vào ruột từ 5h chiều, thế mà cũng mất ngủ mới dở hơi chứ. Thần kinh mình dạo này hơi yếu. Từ độ bị say cà phê mê man đến giờ, mấy năm trời rồi mà vẫn chưa lấy lại phong độ. Thôi đành chừa cà phê!
    Mơ mộng tí... Khi nào đi cà phê với anh, mình sẽ không uống cà phê, nhưng vẫn thèm lắm nên mình sẽ... nếm cà phê trên môi anh.
    Yêu anh lắm! Mình đang yêu!
    Ối zời... yêu là gì đấy? Yêu là yêu... Cái bài hát gì của Trần Tiến nhỉ? À... Tình ca du mục...
    .... Yêu nhau chỉ vì yêu nhau....
    Ngủ đây! Anh cố mà về trong giấc mơ ngắn ngủi!
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng... năm....
    Thường thì cuộc sống như một guồng máy vĩ đại mà mỗi người là một mắc xích của nó và đều bị chi phối bởi nó. Thế nhưng lại có những lúc ta tự tách ra khỏi nó và ngắm nhìn. Những lúc như vậy thì mới hãi làm sao!
    ... Ta thấy ta là một đứa trẻ ngây ngô, nhìn đời bằng sắc nàu hoa lá và nghe đời rộn rã những âm thanh như tiếng của hàng ngàn con chim vang lên trong lòng...
    ...Ta thấy ta là một thanh niên sống lật bật lẩy bẩy. Nhìn đời bằng con mắt vốn không phải của mình mà do mình tạo ra, lại pha thêm sắc màu của những cuộc phù hoa trần thế...
    ...Ta thấy ta là một lão già cô đơn. Tiêu xài nốt những ngày tháng còn lại của đời mình với một niềm đau và một nỗi chua chát đọng lại nơi đáy mắt đã vàng quắt sau một chuỗi ngày tắm đẫm bụi trần...
    Cô đơn là gì mà ta nghe tuyệt vời đến vậy ? Chân bước đều mà lòng thì hờ hững. Có cái gì vĩ đại lắm trong sự táo tác của bầy chim sẻ trú mưa dưới nách tượng Chúa trong sân nhà thờ. Ta lãng tránh ánh mắt của những trẻ thơ - ánh mắt ngự trị bởi sự đói khát và tuyệt vọng. Vẻ ngây thơ bị đánh bạt mất vì phố phường nhiều bụi quá. Tự dưng có sự níu trì làm cho đường thêm nặng trĩu bước chân. Trái tim ta sẽ nghèo đi biết bao nếu không có những đêm ta tự sống với mình...
    Cô đơn ạ! ngươi hãy lấy tay che những con mắt của mình lại và đừng soi mói nhìn ta nữa. Tiếng hú thê lương bỗng thành tiếng nấc nghẹn khi ta sắp quị ngã trước cửa cuộc đời. Đừng tự tay mở cánh cửa ấy. Sẽ là sự trống rỗng và hụt hẫng như sau khi ta mở lòng đón những cuộc vui. Trái tim ta chỉ là cây xương rồng gai góc trong mênh mông nỗi buồn như sa mạc. Còn gì buồn hơn những lúc nghe mưa... Mưa vô tình đếm nhịp cho ta bước đều về quá khứ. Ở đó, ta muốn hét lên hết sức mình trước màu xanh hùng vĩ của núi rừng. Ở đó, ta muốn sụp quỳ và hôn lên vết bùn trên áo Mẹ. Người vĩ đại khác gì cuộc sống khi dám dắt thời gian đi qua từng sợi bạc của mình...
    Ta cố ru đời bằng những đêm dài ảo vọng, Ta vùi quên dưới gối những cuộc tình dở dang. Tự vỗ lòng mình để trào ra những giọt nước mắt. Nước mắt sẽ rửa sạch quá khứ và ta sẽ có một nỗi buồn trong vắt trên lòng bàn tay. Tiếp nhận tương lai bằng một nụ cười...
    Tình yêu như biển nhưng không mặn mà có vị ngọt ngào. Ta biết vậy. Dù rằng ta cũng chỉ nhận được những vị mặn và đắng do người đời tạo ra. Mặn bởi mình tham lam quá còn đắng cay là do ta mở cửa lộn lẫn những cuộc tình. Rao hờ trái tim mình làm chi ? Chấp nhận sống là chấp nhận quên những gì lỡ sống...
    Năm tháng như người nghệ sĩ tàn nhẫn phết màu rêu lên những cuộc đời. Đừng buồn vì không có ai giống mình. đừng rà xét cuộc thế khi đứng trước bàn thờ Phật nghi nhút khói hương. Và, cũng đừng tin ai khi chưa thực sự tin mình.
    Rồi sẽ đến một ngày ta có cảm giác choáng ngợp như đang đứng trên một đỉnh cao chót vót nào đó mà nhìn xuống trần cuộc. Tất cả chỉ vừa tầm mắt ta. Và ta thốt lên rằng : Ôi, nó đẹp và đáng yêu biết mấy!
    Than ôi, cuộc sống vĩ đại thật. Nhưng cũng bình thường thôi vì muôn đời vẫn chảy, dù có hay không một sự thay đổi lớn lao nào...
    ***
    Này ta ơi! Đâu phải kiên nhẫn ngồi gõ những phím chữ này để hòng được ghi danh sau một trăm năm nữa ?! Hình như O.Khayam viết cách đây mấy mươi thế kỷ đâu phải để hy vọng thế hệ hậu sinh này gật gù buông lời tán thưởng, phải không ta ? Ta đang tìm cho mình điều gì trong những ngày thường như thế ? Ta sẽ còn lại gì sau những đêm say như thế ? Giải toả sự bất ổn hòng kiếm cho lòng một chút bình an hay lại mua thêm sự khắc khoải trong hồn ?...

  6. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @KID: bỏ box làm quen đi. qua chỗ khác chơi !
  7. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi có tý vào là thơ văn dồi rào rào rạt.....
    Trưa nay ngồi bị nghe chửi... đau hết cả tai.... thui thì đành chịu... ngu đành chịu... há mồm ra là bị nghẹn họng... bằng cái chén
    Sáng nay lại nghe tin tuyệt vui... em đã apply Dr bên ấy... sắp tới em về xin ý kiến mẹ bố em... thế là anh công toi rùi... Nghĩ cũng hơi cú... nhưng mà cú làm chi cho nó cáy... đời còn nhìu thứ phải cú hơn nhìu... cái gì rùi cũng qua... nh mà ko chưởi 1 câu thì dek chiu đc....... MỊA... Mình đã thuộc loại vô tâm lại có đứa vô tâm hơn mình...
    Cũng may... trưa này về rót bao nhiu tức bực iu phìn vào cái thằng bỏ mịa cùng cơ quan... anh cũng bít... chú hơn tuổi anh thật... chú mơ nhìu hơn anh thật ... nhưng thằng nào chửi được anh cứ chửi cho nó dẻo mồm...
    Nó lại mún chửi nhau típ rùi.... hehe... hôm nay nghỉ làm chửi nhau luôn.....cho máu
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E99F/
    Trời nhanh tối quá... Nhớ anh kinh khủng...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Học chả vào, chán, theo đúng lịch thì đáng nhẽ hôm qua fải ngồi gõ NK nhưng mà tại trả lời 2 cái mail om từ tuần trước + 1 cái mail cảm ơn ( có 5 chữ thì fải) , nên thành ra quên béng. Hôm qua công nhận mình siêu đỉnh của lười, nhịn từ sáng cho đến 6h tối, hic....hic... đói nhưng mà lười lục đồ ăn, nên ...... lúc lên dì may quá có toàn món vừa miệng, lại chả fải làm mà được chén luôn nên fải chiến luôn, hôm qua công nhận ăn ngon, keke,bún thang, thơm mùi tôm, mùi mắm tôm, rồi thêm thịt gà nữa, chẹp............ H5N1 thì cũng cứ ăn, đằng nào chả thế, chứ chén đã, bệnh tật gì tính sau. Hôm thứ 7 đi khám sức khoẻ ở trường bị bác sĩ báo động rùi, mà mình có thấy mình ốm yếu rì đâu cơ chứ .... cứ như thế là lại phải ăn nhìu nhìu thì mới tốt . Tuần sau bắt đầu thi môn đầu tiên, mô fật, môn đầu với môn cuối chỉ hy vọng qua thôi, chứ không thể hơn nổi ..... phù amen, hy vọng tháng này với tháng sau mình gặp nhiều may mắn,làm bài tốt, thi xong thì lại rảnh rang thôi
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi , 4 giờ sáng rồi , keke
    tao chả ngủ được
    Gieo nhân nào gặp quả ấy !
    Tin tao đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này