1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Vote cho Gấu 5* vì câu nói " Gieo nhân nào gặp quả ấy "..hihi...sướng nhá
    -----------------
    Gã cười một nụ cười méo mó. Nhìn mặt gã kìa. Từng thớ thịt trên mặt đang run lên bần bật. Gã đau, gã khóc, gã cười ngất. Cười như thể một thằng điên.
    Chưa bao giờ gã cảm thấy đau đớn tột cùng như vậy. Hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt gã. Đời mà " Gieo nhân nào gặp quả ấy " gã đàn ông mang khuôn mặt hiền như bụt, mang nụ cười đẹp như thiên thần, có ngày bán linh hồn cho quỷ..gã sẽ trở thành kẻ hành khất, sẽ lang thang và chìa hai bàn tay của mình ra nhưng chẳng có ai , đúng, đời chẳng có ai cứu vớt gã.
    Ôi! đáng thương chưa kìa...gã lại cười. Ngày hạnh phúc sẽ biến thành địa ngục, và gã sẽ là nhân vật chính, sẽ là một thằng điên...điên trong ngày của đời mình ...ha ha...
    Hay không ? Đừng cười và cho rằng đó là trò trẻ con nhé .Hay lắm đấy. Có điều con bé nhát gan quá..hihi...đời mà...cho đi bao nhiêu sẽ nhận về được bấy nhiêu mà phúc đức hơn còn là rất nhiều cơ " sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "..hihi...cứ vui đi, cứ tận hưởng niềm hạnh phúc đi..rồi có ngày...hihi...chẳng biết , nhờ...chỉ còn trông vào chữ đời thôi . Biết đâu...lại chả " bất lực " ấy chứ ...khục khục...bùn cười vãi...

  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    NỔ
    Trái tim hình như nhốt cả một thùng thuốc nổ
    từ lâu ko bén lửa
    - bỗng đâu nổ bừng.
    Cảm thấy choáng váng bằng mắt người nhìn hình như cũng thấy
    cái môi cứ cười và cái mắt cũng cười
    - Họ bảo vậy!
    Mặc kệ rệu rạo của khối cảm từ trời rơi xuống đầu
    3 ngày
    đủ tìm thấy nhau.
    Ô hay chuyện lạ đến vào lúc mắt nhắm hờ tưởng và môi mím hờ cười
    tay cứ thả con thuyền tình đan bằng lời đầu môi
    Ai mà biết rằng nó mắc cạn
    - cạm bẫy của Trời
    đánh vào tim yếu mềm và tim ngây dại
    Cảm thấy choáng váng với mùi thuốc súng bắn từ trái tim lập cập phát thành lời,
    nổ tí tách yêu
    Ngày nào cũng thế
    trái tim cứ nổ - to ra một tí - bé lại một tí - vết xước
    Cứ nằm hát và đón chờ khối chữ trong mình nổ tung ...
    Cứ nằm hát và đón chờ,
    ngày mai tới
    với một lời hứa chẳng ai hiểu nổi :
    - Dù có thả tay, ta sẽ lại đi tìm!!
    [​IMG]
  3. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    reply 2 all :
    50 năm nữa lại gây sốt nhật ký !
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nói chung lần này thì cực tức, tức xì hết cả khói, bố tổ, ức chế, căm thù thế , đôi khi học hành hơi tử tế một chút thì cứ hay bị xì trét vì nó, nhưng mà may lần này có quý nhân ngồi đọc bài cho nên hy vọng là sẽ qua, mà không qua cũng đành chịu, chả biết làm thế nào .......... bố khỉ lần đầu tiên biết yêu các số chẵn biết bao
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường gió len vào đến giá mình
    Mùa về, mùa về. Nỗi nhớ cho mùa
    Wầy, 6h45 rồi, Tp đã lên đèn, làm ly nóng cho ấm người lên thôi
    Thik quá
    @
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa,thì thầm cầu nguyện,thấy lòng mình nhẹ nhàng,nói chuyện với sư thầy thấy lòng bình yên hơn chút nữa.
    Ai đó vẫn đi bên ta,bao dung và chở che.
    " Tôi yêu em mà không cần em đáp lại,tôi sẽ chỉ đứng từ xa và dõi theo em, em hãy trở về bên mẹ đi.Tôi sẽ đưa em về bên mẹ, khi đường phố đã lên đèn...rồi em sẽ bình yên..."
    Cảm ơn người,em vẫn biết người luôn dõi theo em. Nhưng nếu em ngã, người đừng đỡ em dậy,hãy để em tự đứng lên và bước tiếp.Người nhé!
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 16/11/2005
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/11/2005
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn,buồn và hụt hẫng.Khi mình cần thì lại như thế,rồi lại trách móc mình. Mình chẳng là gì sao? Mệt quá!
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nào
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sửa mãi ko xong
    ( Nhờ anh or chị mod nào xoá giúp. Thanks! )
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 17/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này