1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Không yếu đuối như thế đâu ..
    ùh .. !
    Tao hứa là tao không khóc ...
    Lâu lắm rồi chẳng biết khóc là gì ... Nuốt ngược nước mặt lại phía trong ...
    Như thế có lẽ tốt hơn ...
    Sẽ cho cái ngày khốn nạn ấy qua đi ... Tròn 1 năm để có cái mốc thời gian mà dứt ra được ...
    Thôi .. nghe nhạc dance vậy ... Dù gì thì ầm ĩ cũng hơn là ngồi chết lặng đi rồi lại miên man suy nghĩ ...
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Nhấp môi thì đắng, dần dần rồi sẽ ngọt ngào.
    Không muốn đi, không muốn đi ra khỏi căn phòng ấm áp ấy. Giá như vẫn còn là 1 cô nhóc Sinh viên, ta sẽ bùng học để thả thời gian nơi đó, lung linh ánh nến, dịu dàng tiếng nhạc, không có gió lạnh chỉ có ấm áp. Gần ngay đây sao vẫn thấy nhớ...
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Gần bên Đây là Nỗi nhớ,
    Phía ngoài kia xao xác Gió Đông ...........
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "...ngựa hồng đã mỏi vó
    chết trên đồi quê hương..."
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ nhớ,nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ,nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu
    Một vầng sáng chói loá
    Một đêm nhớ,
    nhớ ra ta ...vô hình...
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn cưới anh đứa bạn gặp Kim Long box mình mới chết chứ
    Đúng là trái đất tròn vo
    Khổ thân chàng Kim Long nhà mình cứ thắc mắc tại sao con bé này lại biết tao rõ vậy
    Amen
  7. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc nhật kí của bà con để xả xì-trét quả là một biện pháp hữu hiệu. Đọc để thấy còn khối đứa tay nhặt lá chân đá ống bơ. Hớ hớ hớ..........căng thẳng mệt mỏi tan biến hết ! Ngủ ngon mai lại cày để trụ lại làm công dân Thủ Đô !
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Mùa đông ! Đợi chờ gì nữa !
    Lạnh ! Run lập cập . Mặc cái áo mỏng teng đi học và phóng xe với tốc độ kinh hồn. Tởm ! Con gái gì mà. Láo !
    Nhìn ! Tủi thân ! Ngẫm ngợi ! Quyết định ! Rồi chần chừ ! Rồi suy tính . Và cuối cùng : vẫn thế ! Chỉ là đỡ nhát hơn thôi !
    Hi vọng. Và chờ đợi ! Đừng toan tính quá nhiều . Không phải trò cờ bạc để cân đo đóng đếm. Chỉ hi vọng là cho đi sẽ được nhận lại.
    Rồi , lạnh . Tay cóng .
    "Điểm chút son hồng cho môi em bớt nhạt - mà điểm tô chi hỡi em khi đông chỉ có một mình "
    Những dòng đã ghi trong nhật kí từ hôm nảo hôm nao...Vui lắm chứ. Đông này sẽ có thêm chút ý nghĩa. Một chút thôi . Nhưng cũng đủ dai dẳng và đeo bám .
    Về thôi . Nồi cơm đang chờ người cắm. Rổ rau đang chờ người nhặt. Về !
    ..Nhớ Trẻ Con ghê gớm. Một ngày không được gặp như là một thế kỉ .
    Trẻ Con ! Tớ nhớ ấy lắm .Nhật kí viết cho ấy dày lắm rồi .
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đã quá đủ thương đau!
  10. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ............lại buồn cười sặc sụa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này