1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Im đi
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cũng cần phải chọn người mà biết, cưng ạ.

    Ngoài phố mùa đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé..

    Môi hồng và mũi cà chua cũng hồng Chết mất thôi.
    Mà...đc đeo bao tay rồi, thik thật
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!! Trời ơi!!!! Tối nay sẽ quay cuồng.... Sau đó về sẽ không cho phép bản thân khò khò như mấy hôm vừa rồi. Đêm nay sẽ thức để viết NK cho tuần vừa rồi!!! Chán nghe trách móc lắm rồi.... hờ hờ... mà sao cứ làm như mình phải có trách nhiệm kể lể mỗi ngày của mình lên đây cho ai đó đọc để tiêu khiển vậy nhỉ?
    Đã thế bà kể lể dài dòng cho đọc mù mắt luôn!!!
    Thứ 7 máu chảy về tim... Nhớ AY kinh người... AY của em... giá mà có anh cùng em quay cuồng tối nay nhỉ? Có những trưa ôm nhau ngủ bình yên trong tiếng nhạc hoà tấu êm dịu... và có những đêm quay cuồng bên nhau giữa những âm thanh hiện đại sôi động trẻ trung... Ôi... cuộc đời sẽ hoàn hảo nếu anh cùng em chia sẻ mọi khoảnh khắc... Nhớ AY quá! AY luôn ở trong trái tim em và cùng em đi qua tháng ngày. Em yêu AY nhất trần đời! Em sẽ đợi AY về với em...
    Nào, đi ăn cơm rồi ngồi chờ người đến đón đi chơi nào... AY chắc sẽ mừng, vì... người đó là bạn gái. Ha ha... AY không biết ghen đâu. Chỉ có mình là đứa cả ghen.. Nhưng mình sẽ tập để không ghen tuông vớ vẩn nữa. chỉ vì ghen vớ vẩn mà bỏ phí bao nhiêu cơ hội để có AY bên mình rồi...
    Thứ Bẩy em ra phố
    Gió đêm đùa buốt môi
    Bao mộng tưởng chìm trôi
    Lãng đãng trời nhung nhớ...
    AY nợ mình một nụ hôn... một-nụ-hôn-của-người-yêu-nhau... Hờ,,, Chưa từng hôn môi như những người yêu nhau... Mình sẽ tính lãi! Khi nào gặp nhau, mình sẽ đòi hôn suốt ngày... ha ha...
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    19-11:Một ngày nhiều bâng khuâng, nhận đuợc những bó hoa,món quà nho nhỏ và được nói chuyện với mẹ.
    Ngày này bây giờ cứ làm mình bâng khuâng,ngày của mình,ngày mà mẹ mình tự hào về con gái mẹ. Hình như mình vẫn chưa thực sự muốn biến nó thành ngày của mình suốt đời.Nhưng dù thế nào thì mình biết rằng đến ngày này mình vẫn sẽ bâng khuâng...
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    19-11:Một ngày nhiều bâng khuâng, nhận đuợc những bó hoa,món quà nho nhỏ và được nói chuyện với mẹ.
    Ngày này bây giờ cứ làm mình bâng khuâng,ngày của mình,ngày mà mẹ mình tự hào về con gái mẹ.
    Hình như mình vẫn chưa thực sự muốn biến nó thành ngày của mình suốt đời.Nhưng dù thế nào thì mình biết rằng đến ngày này mình vẫn sẽ bâng khuâng...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 20/11/2005
  7. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của sự tranh đấu. Từng giờ từng giờ. Mệt mỏi và đam mê. Kiêu hãnh và run sợ. Chưa kết thúc.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng buồn ngủ rồi đấy. Sáng mai 10h mụ Witch đến điệu đi chọn quà nên bây giờ ngủ đi là vừa. Khoái quá. Tin đó khiến mình quên hết cả mấy cái củ chuối diễn ra tối vừa rồi. Sau này cạch nhé Cún dở cực! Từ bé đến giờ mới tụ tập đi dance lần đầu tiên theo cái kiểu tạp nham. Vốn quen đi với các cụ "sành điệu" rồi, vốn chả biết (vì ko fải) tính toán cho mỗi cuộc chơi rồi. Mới cả toàn là anh chị em bạn bè thân tình đi với nhau nên vui, chứ đâu phải cái kiểu lên mạng gào lên rồi đến đấy chả nói được câu nào, chả biết ý kiến nhau thế nào. Chán! Từng này tuổi đầu mới gặp. Phí cả một buổi không yên thân nghe nhạc và lắc được. Có lẽ mình sẽ có những lần đi một mình... và... nhớ....
    Ôi....ông bà già ôi!! Ông bà già sao lại đầu độc con nhóc từ bé quen với nhạc giật và lắc lư! Ôi... mà đã tịt từ lâu rồi, sao bây giờ mình lại bước chân vào một cái club để rồi... Như thế cũng hay... Sẽ có những lúc chả cần ai cả, cứ xông vào giật 1 mình và nhớ lại ngày xưa... ngày xưa bé tẹo mà cũng giật đến 2,3h đêm... Chắc đó là sai lầm của ông bà già! Một sai lầm hay ho!
    Nhớ cả cái vụ lâu lẩu lầu lâu cùng lão Nam với cái Trang HP đưa anh chàng Christian lém lỉnh đi ăn tối. Anh chàng chắc mẩm sinh viên HN ăn rồi sẽ đi nhảy như bọn sinh viên ở các nước mà anh chàng từng dừng chân. Bọn nó khoái đi pub lắm. Thế mà ba đứa lại lôi anh chàng đi quán cà phê nghe nhạc không lời, làm anh chán ngấy, hút tụt cốc sinh tố xoài rồi nhấp nhổm muốn về. Ai mà biết đâu anh chàng khoái nhảy nhót, lại còn đúng đợt mình bị "đờ đẫn lâu ngày", không biết nghĩ đến sinh hoạt nhảy nhót. Chỉ đến hôm sau gặp mới nghe anh chàng kể chuyện đi tanzen ở HN mới vỡ lẽ ra. Ờ, biết thế lôi anh đến mấy chỗ như House... hồi đấy là Escape thì phải... Biết thế...
    Giá có cái quyển "Biết thế" cho mình học thuộc lòng nhỉ? Biết thế... Lúc tối cũng rồ lên vì "biết thế"... Lần sau thì chừa! Bà là bà đi với chiến hữu hay chí cốt chứ chả dại lơ ngơ với bọn ẩm ương! Rách việc, mất cả vui...
    Thôi, mình nên đi ngủ. Bảo là ghi lại từ last weekend mà rồi có tâm trạng mà ghi đâu... Ờ.... last Sat... giỗ ông ngoại, chạy cỗ từ sáng đến tối mịt mùng, bỏ mất cả vụ tụ tập mụ Lys thông báo... Ờ... cả ngày CN lượn quán với con Trà, sáng lê la Hàng Hành, chiều cong đuôi chạy quanh HN chụp tất cả Highlands với mấy cái Trung Nguyên to to... ra Hồ Tây chụp nốt Highlands ở đấy đúng lúc hoàng hồn trời tim tím lãng mạn dã man con ngan... cơ mà nộp ảnh rồi chả thấy sếp ý kiến, sếp vứt ngay ngăn bàn, chỉ vì sếp mải lo cái vụ lecture rì rì của sếp... Ờ.... còn gì nữa? Tối CN đó đi xem Con đường âm nhạc chủ đề Văn Cao, suýt ngủ gật... chỉ vì có "Mùa xuân đầu tiên" vang lên kịp lúc mà mình xem tử tế hơn... Lại nhớ....
    Nhớ cái thuở ĐG 8 tháng, mỗi lần ru nó ngủ là mình bế nó đu đưa theo "Mùa xuân đầu tiên". Rồi nó hơn 1 tuổi, bắt đầu biết bi bô "dìu dập dìu mùa xuân theo én về"... BÀi hát mang bao kỷ niệm yên lành. Nhớ mãi một thiên thần ngủ gục trên vai mình. Mình đã từng viết về cảnh đó... Trời ơi, giờ thì nó toàn hát theo My love với cả If I let you go thôi. Ghét quá! Con trai...
    Cả tuần cũng không phải là ở bên ĐG hết các tối ngày thường. Vẫn lượn nếu có "pờ len" tụ tập. Tuy nhiên cũng xem được 3 tập Samurai Jack vớinó, nghĩa là 3 tối trọn vẹn ở đấy. Chẳng biết tuần tới này thế nào... Lúc tối sang thơm hít nó một lúc thì ba nó đưa về thăm bà nội. Ông mãnh tí ta tí tởn vì sắp được ngồi car ngắm phố phường. Đúng là trời rét thế này phải cho nó đi car. Anh Nhí không thấy méo mặt vì tiền xăng và tiền gửi xe nhỉ? Chỉ có bà vợ là thi thoảng ngồi kể lể chi tiêu với mình. Hờ hờ... Đúng là cái đồ... vợ! Mình không biết là mình có hay tính toán và kể lể với chị em nếu mình lấy chồng, nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ để phải dùng chữ "kể lể". Có lẽ mình nên sống độc thân thật... Ờ... nghe kể chuyện đi "chùa thầy" ngày 20/11... con trai tôi mới học mẫu giáo mà tốn gớm. Sợ cái đất này thật đấy! Nếu thầy cô giáo tham tiền đã đành, nhưng không muốn nhận mà phụ huynh cứ làm hư mới gọi là... Sau này chỉ sợ thằng cháu mình hư thôi... mẹ nó thì cứ khăng khăng là vì quý mến cô thật chứ chẳng phải nhờ vả gì. Gớm... quý thì mua quà thôi, đằng này lại cả quà cả tiền mới gọi là... Ừ thì trường này xịn rồi, các cô lương khá nên ko khát lót tay như trường nghèo khác, nhưng mà chính vì thế mà phụ huynh lại phải "quý trọng" và cứ phải biếu xén để bày tỏ? Bà chị mình đang làm hư cả cô giáo, cả con mình... Nhưng mà chẳng biết làm sao nữa... Bản thân mình bây giờ cũng nghĩ như chị ý cơ mà? Quý cô giáo tốt, mà cộng vào đấy là cái lý lẽ "đồng tiền đi trước đồng tiền khôn" nên... Sau này có khi mình mà có con thì còn đi đầu "phong trào" biếu xén của hội phụ huynh ý chứ nhỉ?Ha ha...
    Ngủ thôi, lại tiện tay type... chữ cứ tự dưng nhảy lên monitor rồi... Tắt hết... và ngủ. Đấy là việc phải làm ngay bây giờ. Sau đó thì... khò... quấn chăn thật chặt và... mơ... AY đang ôm chặt chặt chặt chặt...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là đói, ước rì... có bát bún nghi ngút khói trước mặt .... ước rì ... có ai đi mua bún cho mình măm
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ốm mẹ nó rồi ... Bực bội đến khó chịu ...
    Hãm vật vã cái tối ngày hôm qua ...
    Cứ tưởng là vui lắm .. ai ngờ ...
    Thôi cạch ...
    Sáng ngày ra đã thấy hãm .. trời thì đẹp như thế này ...
    Bố khỉ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này