1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bé bỏng gì đâu mà ăn với chả nói như bò bê thế.
    Đấy, đấy là mình còn chưa lên dây cót cho nó đâu đấy, chứ không lại nhảy xếch lên đây thật.
    Hé hé
    Tao cũng nhớ tìm cho mày cái vụ áo mùa đông rồi, cũng phải xem cho chị Heo mấy cái das, loăng quăng xem chán rồi, nhưng mà mỗi đứa mỗi tính, tao thì quen mặc đơn giản rồi, biết mày thik thế nào mà tìm cho. Thôi thì cứ lên Lá Me hay Lady ý, hình như chúng nó vừa mới lấy hàng về đấy.
    Ăn no xong, mệt thế
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Khi mệt thế này, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu...thật dài mà thôi.
    !!!
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngủ , ngủ béo lắm
    Ngày hôm nay có thể mệt,
    Ngày hôm nay có thể thế này thế khác nhưng ta luôn mong con hãy bình tâm suy nghĩ , đừng để cảm giác đánh lừa con nhá con
    Có gì ta sẽ júp
    Ta đã chứng minh được là mình luôn khôn hơn con rồiE he he e he ......
    Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
    " Mày làm ơn cố định một chỗ cho tao nhờ.Mày di chuyển nhiều tao mệt vì mày quá "
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gấu thộn và Vẹt
    [​IMG]
    ( bao h mình dễ thương dc như này nhỉ )

    Một chuyện kể rằng: mới thôi, đã đến và chỉ thế thôi là khiến Ta vui rồi...
    [​IMG]
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng giờ đi như ngựa ..mệt mỏi...
    thực sự mệt mỏi .. cái gì cũng đến tay ... quá chán ngán ...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay ngày nào cũng thức khuya nên cứ đến công ty là mình buồn ngủ díu mắt, ngáp liên hồi. Nhưng mà vui...cuộc sống có 1 tý chiến đấu là vui ngay, mấy bà chị kế toán thấy con em chân ướt chân ráo mới vào là bắt nạt, cắt đủ các khoản của mình, đã thế còn bắt mình đóng tiền ăn...mịa. 2 anh chị cùng phòng cũng phải bức xúc thay mình. Gặp sếp và cuối cùng cũng ổn. chẹp...Mình đã rất nhịn, nhưng sức nhịn của mình cũng chỉ có giới hạn mà thôi, khà khà...
    Làm việc ở đây rất vui, rất hay, mình thích công việc này và rất quý 2 anh chị cùng phòng, đặc biệt là chị Lan, iu chị lắm. Lúc đầu mình k nghĩ là chị tốt thế đâu, tại mặt chị lúc nào cũng lạnh lùng, dáng vẻ và giọng điệu như đàn ông, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài ấy chị là người sâu sắc và có tâm hồn nghệ sĩ. Hai chị em cứ rảnh là vào Thi ca đọc thơ, rùi hát hò tùm lum, vui thật. Chị đã hướng dẫn mình bao nhiêu thứ và thẳng thắn góp ý cái cách cư xử trái ngoe của mình. Càng ngày càng thấm rằng: bố mẹ mà cứ chiều con cái quá là hỏng bét hết, mình đúng là nàng tiểu thư ngốc nghếch, chả biết làm cái gì. Sẽ thay đổi dần dần. Hy vọng thế!
    Mình sẽ làm việc ở đây thêm 1 thời gian nữa rồi mới chuyển! Thấy cuộc sống có nghĩa hơn.
    Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng.....
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Trẻ Con bảo đến mượn vở Toán, mãi chả thấy đâu. Bùn thiệt
    Lại còn bảo không biết ngày mai có đi chơi được hay không - bận nốt tháng này. Bực wé. Gia sư gì mà ác thế...đi suốt cả tuần
    Hôm nay còn bỏ về sớm để xem đá bóng ..láo toét .
    Ờ, nhưng mình nhớ Trẻ Con lắm...nhớ cực kì luôn . Ước gì mai TRẻ Con đừng có bận, đưa mình đi chơi.Hứa rồi cơ mà. Nếu không chắc thì rủ người ta đi làm jì ..đồ xấu tính
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi lên Hale cafe với cô bạn thân. Không ngờ mình lại có nhiều cảm xúc đén vậy. Đó là khung cửa hoàn toàn bằng kính và ngoài kia, sống động, lung linh những ánh đèn nhỏ xíu giăng xung quanh cây liễu già (không chắc có phải liễu k). Đẹp kinh khủng vì kính thì trong suốt mà cả một bầu trời đêm làm nền cho những đốm lửa bé xíu ấy nổi lên như ngàn vì sao. Nhìn vào đó và chẳng muốn nghĩ đến cái gì cả. Và đôi tai thì được ve vuốt bằng những tiếng nhạc êm ái. Thật ra mình không thích lên đây lắm vì nó quá ồn ĩ, nhưng tối nay thì khác, nhất là lúc cô ca sỹ hát bài "Mơ về nơi xa lắm" của Phú Quang. Đột nhiên rùng mình. Tay chống cằm, mắt mơ màng và môi mấp máy hát theo cô ca sỹ. Vẫn biết bài hát này hay, nhưng đến tối nay mới biết thế nào là "ngấm". Kể cũng lạ thật, mình đang ở trong 1 cái quán lộn xộn và ầm ĩ kinh khủng thế mà lúc đó chẳng biết gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng nhạc và nghe thấy cả nỗi cô đơn trong lòng cất tiếng. Mình thấy nhớ mà chẳng nhận ra là nhớ cái gì nữa. Ánh sáng của ngọn nến dập dờn theo nhịp thở của mình. 5 phút thả hồn theo tiếng hát, 5 phút quên mất mình là ai. Hay chính xác hơn 5phút được là chính mình.
    Bài hát qua đi, lại quay ra nói chuyện với bạn, nhưng cảm xúc vẫn vương vấn mãi cho đến lúc này.
    "Mơ về nơi xa lắm" 1 bài hát rất ngắn nhưng mình lại không thể viết được chút gì về nó cả. Từng từ một, từng nốt nhạc một diễn tả quá nhiều mà vốn từ của mình thì hạn hẹp. Thật tiếc...Hà Nội đêm nay đẹp hơn bao nhiêu....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cứ buồn cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này