1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thi xong, tự dưng lại thấy rảnh rỗi điên lên được, chẳng phải lo ngay ngáy. Nhưng mà rảnh quá lại thấy chán, mới nghỉ có 1 ngày mà thấy tự dưng tẻ nhạt và chán ngắt. Tuần sau là bắt đầu một học kỳ mới, có một vài môn mới đọc đã thấy có vẻ hay ho, một vài môn chán chẳng muốn học, phù, kỳ vừa rồi có vẻ vẫn giữ vững được mục tiêu đề ra ...... sẽ mua thêm 1 quyển về tài chính và tiền nữa về đọc cho đủ bộ, phù....... má mi ơi, truyện sao đọc nhanh thế, còn sách thì đọc mãi chẳng hết 100 trang ...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngồi một mình trong góc quán cũng hay lắm. Xung quanh, ai cũng có đôi có hội, riêng mình... Vậy là mình đã vượt qua được sự Cô Đơn rồi. Bây giờ không còn chạnh lòng, không còn tủi thân mỗi khi bỗng thấy đơn lẻ giữa những đôi cặp hay những hội hè. Bây giờ cũng không còn hụt hẫng mỗi lúc trở về từ một cuộc vui. Không phải là chai sạn, mà đó hẳn là một sự thích ứng cần thiết. Mình đang bắt đầu cảm thấy mùi vị ngọt ngào của những khoảnh khắc "một mình".
    Một mình, cắm tai nghe vào và ngồi thoải mái ở nơi góc quán có view hay ho nhất. Buông lơi tầm mắt... dòng người vẫn hối hả lúc đêm về. Những bài ca tuyệt vời làm mụ mị cả ý nghĩ...
    I only want to be the man
    to give you everything I can
    every day and every night
    love you for all my life
    ...
    just to be the man you love
    ...
    just to be the man you love
    ...
    Một mình và những lời tỏ tình không phải dành cho ta.
    Dưới kia, con đường ướt át không bởi những cơn mưa lớn... aaaa... mưa phùn! Mùa xuân!
    Mưa cứ rơi và dòng người cứ trôi... Còn mình cũng cứ một mình...
    [​IMG]
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    2h 26/12/2005
    Những ngày cuối năm, làm toàn những việc ko tên, thế mà cũng hết ngày, nợ 1 bài topic chưa nộp thế nào cũng bị bà chị cáu cho mà xem. Mà cũng rảnh thật, chẳng có việc qué gì làm ngoài việc coi nhà và đi học. Đêm nay vẽ vài bản vẽ cho nhà, vừa vẽ vừa nghi vu vơ. Cái đt củ chuối thì hết pin nhanh ko chịu đc. Nói chuyện với 1 cô bé, tự nhiên nhớ lại thời sv, sao mình ngố và nhát thế nhỉ?.
    Thấy trong lòng cứ chơi vơi ... một cảm giác chưa từng có. Mùa đông lạnh thật, mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn mùa đông năm ngoái nhiều quá ...
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 26/12/2005
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Sorry em post nhầm
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 26/12/2005
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh. Đã lạnh rồi lại còn mưa nữa chứ . Ghét quá. Nằm mãi mới củng cố tinh thần để dậy đi làm. Ôi giời ơi chưa bao giờ mình lười như bây giờ. Chỉ thích ngủ , thích tụ tập còn làm thì ........
    Tuần này bắt tay vào làm dự án . Lại 1 tuần mệt mỏi khổ sở, Tết đê . Tết để còn nghỉ mấy ngày đây.
    Mình sẽ ngủ bù. Sẽ nằm ườn trong chăn từ suốt mấy ngày.
    Cuộn tròn mình lại cho ấm . Ai mà bị tra tấn dã man khi phải đi ra ngòai đường lạnh lẽo như mình không. Đầy ! Bằng chứng là ngoài đường vẫn tấp nập người qua người lại. Nhưng mà sao mình cứ cảm giác thiệt thòi như kiểu là mình phải chịu thiệt ý nhỉ.
    Ngồi trên office mà cứ mơ về cái chăn ấm của mình. Ước gì bây giờ mình đang nằm trên cái đệm dày cộp. Cái chăn ấm áp ở nhà mình nhỉ .
    Thôi gào thét thế đủ rồi. Ta đi làm đây
    Bắt tay vào làm việc nào ......................
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thử viết một cái gọi là nhật kí...ặc ặc tay gõ phím loạn cả lên.Hôm nay là một ngày khốn nạn,trả kyltura bị 61,trả ekologia cũng 61,đến lúc gặp lão potapov chỉ muốn lão lăn way ra đất mà nổi mụn đầy mình cho bõ túwc.Mới ra trường đã kiêu,coi sv như cái cối xay bài vở,lịch sử ta đây vốn kô giỏi,lại bằng tiếng Nga thì khác nào giết ta đi.....Người ta bảo kô nên dồn người khác đến bước đường cùng,con giun xéo lắm cũng quằn,sẽ có một ngày đẹp trời nào đó trên Vnexpress đăng tin 1 sv Việt nam đã đâm chết 1 nhà giáo trẻ tài năng của nước Nga.Thế đấy,có ai hỏi tại sao đâu,bà con cứ đọc báo rồi chửi cái thằng đó vô ơn bội nghĩa,ăn cháo đá bát mà kô hiểu nguyên nhân gốc gác...kể cả có biết chắc cũng chả dám bảo vệ cho ta,thôi thì hi sinh 1 đứa để cả nước sống yên thân,kô mất viện trợ,mất bảo kê thì biết làm sao....Ôi buồn thay cho cái tâm lí an phận của dân ta....Đến khi về,vừa đến đầu hành lang thì gặp "chị ấy",chị ấy lại cười,lại nói,lai hát những bài hát ta vẫn thích.lại hồn nhiên kể chuyện hôm nay bảo vệ bài đụơc 5 điểm trong tiếng cười giòn tan mãn nguyện,miệng cười khen giỏi mà cổ họng đắng ngắt.Nhưng đã hạ quyết tâm rồi....hết mình vì sự nghiệp vì mẹ và vì hội độc thân nữa....Chỉ có mẹ hiểu ta nhất,thương yêu ta nhất,hồi chiều mẹ gọi điện hỏi 1 câu làm ta giật mình"con có chuyện tình cảm trục trặc phải kô?"Chẳng dám nói thật nhưng tự hứa sẽ kô làm mẹ thất vọng đâu......nhớ nhà nhớ mẹ wá.......cả nhà ơi sang năm tớ được về nhà rồi....háo hức nóng lòng lắm rồi
    dzô dzô vì gia đình thân yêu.
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 28/12/2005
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác cho em xổ tiếng lóng tí...đang cáu tiết....
    bled thằng antôn gọi cửa lúc ông đang thiu thiu ngủ làm ông thức đến tận bây h......
    dzô dzô vì 1 đêm kô ngủ
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 28/12/2005
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 28/12/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời quang mây tạnh! Bravo!!!
    Vẫn là vậy thôi, thời tiết! Tâm trạng bỗng nhiên phấn chấn quá đi thôi! Đêm qua thức cả đêm để viết đôi dòng cho người cựu binh Mỹ đã vào thăm Blog của mình trong Y!360, lật từ điển mỏi tay. Tình yêu với tiếng Anh lại bừng dậy rồi! Mấy hôm nay mưa gió đam mê tiếng Ý của il Divo và Josh, một chút tiếng Đức chát đùa với bạn nữa... Anh nói rằng mình có khiếu học ngoại ngữ và mình đang bỏ phí. Có lẽ nên cắt giảm thời gian của những việc đâu đâu để dành cho thú vui học ngoại ngữ... Mình nghĩ người cựu binh già sẽ giúp mình nhiều. Tuyệt vời biết bao nhiêu khi ông ấy, một hoạ sĩ giàm lại khen ngợi "trái tim lông lá" của mình. Mình đã khai trương blog đúng cách chăng?
    Ngày hôm qua mưa gió sụt sùi, con đường phía trước building hôm qua ướt át. Còn lưu lại bức ảnh chụp từ hôm thứ 2, đầu tuần đi làm...
    [​IMG]
    Thứ Hai đầu tuần, trời âm u... Ăn trưa về lại ghé Cây Liễu uống cacao nóng ngắm trời mưa. Không hiểu sao lại đốt một điều thuốc... Thời gian như sương khói... Lúc đó bỗng buồn ghê gớm, bỗng chán cái thời tiết ảm đạm kia quá thể, mong cho nó tan nhanh đi...
    [​IMG]
    Rồi cũng phải trở về với công việc. Mình biết rằng mình sẽ không bao giờ quá vui mà cũng sẽ chẳng thể quá bùôn được nữa. Mặc kệ thôi! Lại quan sát mọi thứ tồn tại quanh mình và nghĩ về chúng, để rồi khỏi phải nghĩ đến bản thân dở hơi của mình.
    Cây thông Nô-en vẫn đứng ngay giữa sảnh và vui mắt với nhấp nháy những bóng đèn tí hon. Mình chợt nhận ra có thể relax với những thứ đồ trang trí. Thấy vui vẻ như trẻ con có trò chơi mới...
    [​IMG]
    Đấy là ngày hôm qua rồi, còn hôm nay... Gần 11h trưa, nhận ra trời đã tạnh mưa và bầu không khí thật dễ chịu. Hai khung cửa sổ với tấm mành lửng lơ mời gọi. Ngắm trời đất nào! Đứng đây mà nhớ bài học về Romatik trong giờ VH Đức...
    [​IMG]
    [​IMG]
    12h trưa. Đi ăn bún đậu với bà Trang rất vui. Thế là mình đã giới thiệu với bà ý một gánh bún đậu mới hay ho hơn gánh bún đậu gần building. Ngon quá... mỗi tội bà chị không ăn được mắm tôm, nhưng bù lại thì cái bát nước mắm của bà ý lại trở thành một chi tiết đẹp "khêu gợi" mình chụp ảnh...
    [​IMG]
    Và rồi thèm một khoảnh khắc quán trưa. Thế là rẽ vào Cây Liễu làm tách trà một mình, bà Trang với cái Nhung (vốn chẳng quen quán xá) đi về cty. Mình không thể giấu giếm sự nghiện ngập này... mình nghiện lipton!
    "Một tách lipton nhãn vàng không đường với một lát chanh em nhé!"
    [​IMG]
    Cảm thấy cuộc đời có thể thanh thản như lipton nhãn vàng lắm chứ! Một lát chanh thơm thơm chua chua nhè nhẹ, và bất cứ lúc nào thích thì có thể thêm đường. Hôm nay mình không cần một chút đường nào cả... có điều gì đấy ngọt ngào trong tiềm thức. Có lẽ mình đang cảm nhận được những ngày ngọt ngào phía trước. Sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền và người đàn ông của đời mình xuất hiện... chỉ thế thôi... nhẹ nhành như tách lipton nóng...
    Đi bộ về building, tới khung rẽ bỗng ngửa đầu lên để thấy một tán lá dễ thương. Ánh sáng của ngày sau cơn mưa lung linh...
    [​IMG]
  9. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến cơ quan ngồi trước máy tính và chợt nhớ một câu nói" Hạnh phúc là có một công việc để làm, có một người để yêu và có một người để hy vọng" chợt thấy sao có lúc mình quan niệm nó là những gì quá xa vời. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là mình biết thoả mãn với những gì mình đang có. Tại sao phải quay cuồng với những toan tính thực dụng nhỉ. Nhưng rồi khi đối mặt với màn hình máy tính, với những bài vỡ viét dở dang, lại chợt nhớ đến con người xã hội và gia đình của mình. Lại một ngày trôi qua như bao ngày sao?
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4
    Sáng 7h mới thấy hơi tỉnh tỉnh . Mắt thì mở . Nhưng đầu thì đau như búa bổ . Hậu quả của cái tội uống cà phê . Mọi thứ xung quanh có vẻ như mơ hồ quá,căn phòng mình tĩnh lặng đến đáng sợ . Chỉ có mình với mình . Ừ ! Luôn luôn là thế .
    7h . Biết thế nào cũng muộn học . Cố nằm thêm 30 phút nữa nhưng ko sao ngủ nổi . Cứ nhắm mắt lại lại thấy cái cảm giác tim bị bóp chặt . Mọi thứ lại bắt đầu quay cuồng . Ko chịu nổi đành phải mò dậy . Vệ sinh xong . Tự thưởng cho mình 1 cốc sữa nóng . Uống xong,ấm cả người,cảm giác như đang được an ủi phần nào ,cảm giác như ...............
    8h có mặt ở trường . Từ đầu năm đến h chưa bao h đi học muộn nên cái cảm giác trốn bác bảo vệ vào trường khiến mình thấy vui vui . Bỏ tiết đầu - tiết của thầy Đệ . Biết chắc mình sẽ bị ăn mắng nhưng ko thấy buồn . Thầy lại bảo này,bảo nọ 1 chút rồi thôi ngay nhỉ . Vừa vào lớp . Chúng nó đổ xô ra hỏi hôm nay làm sao mà bùng tiết một . Mình cười . Mắt nheo nheo . Trêu chúng nó là bùng đi với người yêu . Nhiều đứa giật mình . Quay ra vặn vẹo mình . Mình lại cười . Lần này cười rất chi là đểu nguýt chúng nó hỏi sao mà tò mò thế . Nói xong tự dưng thấy ......... Tiết 3 + 4 thi Học kì Tin + Kĩ . KO thấy lo lắng lắm vì 2 môn này mình nhai kĩ rồi . Dẫu sao cũng trên 5 . Nhưng . Lại vừa nhận được lịch thi trên sở . Vội vội vàng vàng chép lên bảng cho chúng nó . Bọn mình sẽ được nghỉ từ thứ 7 rồi thi liền mấy ngày tuần sau . 9 môn theo đề Sở . Lại số báo danh . Lại chia phòng . Năm nào cũng như năm nào . CHỉ muốn ..... Nhưng cũng được an ủi phần nào vì số báo danh của mình đẹp 012609,mình thích số 6 số 9 . Hay thật . 6 số báo hiệu cho 1 tuần mệt mỏi đang chờ mình phía trước đây .
    Bố khỉ . Mệtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt . Bây h chỉ thèm được ăn 1 bát bún riêu cua .Chẹp . Tuần sau ......? Thế nào đây Bé Con . Cố gắng nhé ^^
    Mưa . Gió . Lạnh . Chảnh càng đáng yêu ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này