1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lại Chủ nhật rồi, hết 1 tuần nữa rùi, chuẩn bị đến tết rùi, khì........ khì...... tết nì có vẻ mình có rất nhiều kế hoạch. Năm nay thì không đi hành xác như năm ngoái nữa, rét như năm nay thì ở HN cho ấm , rét thật, mọi năm đến tầm giờ này thì mình chỉ cuống lên lo là không biết đến tết trời có rét k, nhưng năm nay thì khỏi phải lo, hic....... rét toàn chơi kiểu dài ngày nữa chứ.
    Mai là đầu tuần mới, hứa sẽ cố gắng dậy sớm, k đi học muộn, hình như từ đầu kỳ tới giờ mình chưa đi học đúng giờ buổi nào cả .......... mai nhớ mang tool đi để còn chiến đấu .......... Thôi bi giờ out, để còn đi chơi chứ nhỉ
    Đầu tóc lại ngon rùi
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN tươi hồng như lơì chúc của cún.
    8h sáng thức giấc với cuộc đt của con Q bạn thân,
    -cafe mày?"
    - OK
    -9h nhá
    -OK
    Vậy là vùng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Tiếng đt kêu ầm ĩ, lại là thằng điên ấy, cái thằng bệnh hoạn đã làm phiền mình cả tháng nay, thật sự nếu mà biết nó là ai mình sẽ băm nó ra thành từng mảnh cho bõ tức mất. Bây giờ thấy tin nhắn từ sđt chết bầm đấy là mình del luôn. Mỗi tội 1 ngày phải del khá nhiều lần. Khỉ gió cái thằng bệnh hoạn đấy... Mình đen thật.
    Chuẩn bị lên đường thì lại dtcđ, là anh... chẳng biết cảm giác thế nào nữa. Bắt cái Q chờ lâu nó sẽ giết mình...
    9h30 Trà sữa nóng thật ngon, buôn bán chút chút về chuyện công việc về yêu đương, rồi thì Mít đến, 2 đứa tay bắt mặt mừng, mấy ngày k gặp còn gì, thấy mặt mũi con bé phởn lắm, hẹ hẹ...phởn đến mức lờ lớ lơ bạn luôn cơ mà, hí hí ...mà phởn cũng phải thôi, đây k thèm chấp nhá
    11h Đang xôm thì đt lại réo vang, cô bạn lớp tại chức giục giã, hoá ra mình hẹn bạn ý đi hiệu sách sáng nay, quên khuấy mất, chia tay Mít và lại rong ruổi nào.
    Con bé bạn này cũng 3 tháng nay chưa gặp, nhìn nhau hớn hở dung dăng vào Hiệu sách Tràng Tiền... Bạn ý tặng mình 1 cái túi đựng tiền xu nhỏ nhắn xinh xinh, làm con bé hí hửng mãi hí hí cứ thấy quà là mình sướng rồi, còn mình thì mua tặng bạn ý cuốn sách nhỏ về cuộc sống với lời chúc cực kỳ ý nghĩa, chắc chắn bạn ý sẽ thích khi về nhà và mở sách ra đọc. Giá như dầm đô 1 chút mình sẽ mua tặng mỗi người bạn 1 cuốn sách, mỗi tội nghèo quá
    12h30 Hai đứa lại lọ mọ vào Nguyễn Xí xem sách rồi cafe, bàn tán chuyện công việc, chuyện đời...Mà công nhận mình ba hoa bốc fét hay phết, con bé bạn cứ gọi là...nuốt lấy từng lời...Vui k thể tả. Rồi lại dắt nhau đi ăn trưa. Bảo Lâm với bánh mì bít tết và súp ngô, súp gà, no căng diều ra, dạo này mình ăn khoẻ thế k biết...hình như tăng lên 3 cân rồi thì phải...hu hu hu Muốn hãm phanh lắm mà k dừng được, đau lòng quá.
    2h lên Sân 10/10 cổ vũ bóng đá cho ông bạn...hò hét váng cả sân và kết quả là 1 trận thắng thót tim với 3 trái bóng bay ra ngoài đường mất hút. hi hi...lúc đội bạn gỡ hoà, mình chỉ lo bị đổ cho là :"tại em đi cổ vũ nên đội anh thua...he he.. may mà phút cuối lại chén được 1 quả, k thì mình hứa là lần sau k bao giờ tự ý đi cổ vũ bóng đá nữa...
    3h30 ra khỏi sân bóng, đưa cô bạn về nhà, tiện thể leo lên nhà nó, lại ăn..hic...nghe nhạc và tranh thủ vác về 3 cái đĩa nhạc nước ngoài. Tập tành nghe nhạc ngoại phát, cho đầu óc nó tiến bộ, dạo này cuộc sống tẻ quá.
    4h30, lượn lại đường Thanh Niên, 1 mình tiến vào Chùa Trấn Quốc. Lúc trưa đã hẹn với con bạn là đi chùa vãn cảnh, nhưng nó lại phải về sớm nên ta cứ 1 mình 1 ngựa thôi. Chùa có việc, Ban Tam Bảo đóng cửa. Thế còn nói làm gì. Đi chùa mà không vào chắp tay vái Ban Tam Bảo thì coi như chưa đi chùa. Thế là lượn lờ vài phút ngắm sông ngắm nước rồi zìa. Thấy đầu óc nhẹ tênh...
    5h có mặt ở nhà, bật nước nóng và thư thái ngồi nghe nhạc "chat với Mozart" . ...gội đầu xong ngồi trước máy tính, kỳ cạch type NK. Bà chị gọi đt đi nhậu nào, tăng 2 đi hát...hí hí...vậy là chương trình kín đặc cả ngày.
    Bi giờ ra ngoài làm 1 bát cơm đã, chẳng may đến đấy có bị chuốc rượu thì vẫn vô tư đê...hê hê....
    Một ngày chủ nhật tươi hồng~~ là lá la...

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 08/01/2006
  3. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Dở hơi ! Ai lờ lớ lơ hả ... Su Hào hâm ...hã hã ... bạn lại rảnh rang rồi đây này ... Rủ bạn đi chơi đi nào ... Bù vào chuỗi ngày làm việc cực nhọc tuần trước ..... Đã chả thương mình thì thôi ... Lại còn ..........
  4. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ! Ai lờ lớ lơ hả ... Su Hào hâm ...hã hã ... bạn lại rảnh rang rồi đây này ... Rủ bạn đi chơi đi nào ... Bù vào chuỗi ngày làm việc cực nhọc tuần trước ..... Đã chả thương mình thì thôi ... Lại còn ..........
    [/QUOTE]
    sáng thứ2, bình minh lúc 10h,
    check lại đêm qua ăn được bao nhiêu, :D cũng đủ cafe ăn sáng trong.... 1năm nữa
    nhớ về em yêu số 1, giờ này em đang ngồi trong lớp học.
    Bật YM lên thì gặp em yêu số 2, em này đang ở công ty
    viết mấy cái ọp nai cho em yêu số 3 , em này đến tên cũng chẳng biết
    ngồi cày nốt cái project đang làm dở, đưọc 10 phút thì chán quá lại vào ttvn xem có gì hay ho, cty xe ôm đa quốc gia dạo này nhiều khách phết
    định đi ăn trưa thì cái xe chảy dầu be bét, bô thủng, hậu quả của việc đêm hôm trước đóng điên cuồng vì thất tình
    chiều nghỉ ngơi tí rồi qua chỗ bác ba phi lấy $ cá độ cái nào
    1 ngày thật nhàm chán
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày qua rồi... Hê hê, sao lại bắt đầu NK bằng cái câu "khêu gợi" nhưng liên tưởng nhàm chán thế nhở? Không hề chán~ Lại một ngày dễ thương! Ngấu nghiến 2 con trai đến no nê như thế thì quả là mãn nguyện lắm lắm. Lúc tối thổi bóng ì xèo cho ĐG tưởng đứt hơi... Nào... không thể cứ ngồi thế này, bà nội và chị Q. đang chờ sang đấy chui vào chăn và rả rích tâm sự ngày xưa, ngày nay, ngày sau. Mười năm rồi Q. mới lại ra đây...
    Đành vội vàng ghim lại mớ ảnh đã up từ mấy hôm...
    Trưa 30/12/2005, đi "đú" với Hoài FD2
    [​IMG]
    Sáng 1/1/2006, đi Sơn Tây thăm họ hàng ốm đau cùng với vợ chồng bác Lg và anh Nhí, trên đường về mua bao nhiêu ngô nếp. Cả nhà nghiện ngô luộc...
    [​IMG]
    11h trưa 1/1/2006, về đến HN, phi ngay ra Cầu Mới, luồn lách vào đình, hội HNC đang tổ chức liên hoan tặng quà cho trẻ em nghèo. Chụp rất nhiều ảnh bọn trẻ tội nghiệp, có mấy pô dễ thương dằn túi, lúc nào HNC back thì post. Chị meohen đang phát quà...
    [​IMG]
    Liên hoan tặng quà xong, đưa mấy đứa trẻ ở Bãi Giữa về nhà. Lần đầu tiên mới đến một xóm nghèo như vậy ở HN này. Tội nghiệp, trời rét như vậy mà ở trên mặt nước giá lạnh... mình vui vì con bé thích con búp bê tóc xanh mình với chị meohen cùng chọn...
    [​IMG]
    Đưa bọn trẻ về nhà xong, quay lên cầu, đúng lúc một đoàn tàu vừa đi qua... bỗng nhiên cảm thấy...
    [​IMG]
    Ông Quang bà Chi rủ đi ăn. Chẳng buồn chụp bánh đa cua... mãi nhớ tới mấy kiểu ảnh khói bảng lảng bãi giữa buồn bã...
    Ăn xong, chợt thèm trà sữa trân châu, thế là rẽ vào mua cho cả 2 ông bà kia nữa. Chạy ra thì 2 người rủ rê đi thuyền Hồ Tây. Trời ơi... không biết bơi... cứ liều...
    [​IMG]
    Chiều về, mụ Witch vẫn say sưa màn học hành từ sáng ở nhà mình. Kệ, mình khò một giấc. Tối dậy, 2 đứa lôi nhau đi ăn miến lươn, tiện thể hàng kẹp tóc Hải Phượng đó, vào mua mấy sợi buộc tóc, "mừng tuổi" Tết Tây cho mụ ý một đôi khuyên tai màu mè dễ thương. Nhìn cái mặt ghét chưa..
    [​IMG]
    Ăn xong, mụ thả mình về, mình lại rủ con Linh béo đi lượn tiếp. Ra TRàng Tiền ăn kem nhân dịp Tết tây nào!!! Mua kem ra Nhà Hát Lớn ngồi ăn, chụp nó mấy kiểu liếm kem đến là... mất dạy... hẹ hẹ... 2 con cười đến là vô duyên...
    Ăn xong chạy về, qua Hồ Gươm thấy có cảnh quay phim, nhảy vào vồ ngay vài kiểu..
    [​IMG]
    Qua vườn hoa vua LTT, thấy cảnh công nhân cty MT-ĐT đang làm VS hay quá, lại mê mệt nhảy vào chụp rồi hỏi thăm các cô chú này nọ. hẹ hẹ... giá mình vác quả máy to đen ngòm với lens liếc đầy đủ chắc lại bị tưởng là phóng viên... Đẹp quá... đẹp quá... Hà Nội ơi... Mừng 2006!
    [​IMG]
    ----------
    2/1/2006, chưa kịp ghi vào. Một ngày no nên thịt gà nhà bác Nor... sau bao ngày tháng bị cấm vì cúm gà...
    [​IMG]
    Và một vụ leo chèo rất chi buồn cười... mà bắp chân đến hôm qua mới hết nhức...
    [​IMG]
    ------
    Ui... vừa bị gọi sang rồi... mới resize một đống ảnh hôm tất niên với hội Miều Cô mà chưa kịp up vào Album để share.
    Bây giờ mới nhớ ra mình không chỉ không có thời gian gõ NK mà còn thiếu cả thời gian up ảnh cho các bạn nữa. Trời! Chẳng lẽ lại thức trắng 1 đêm để làm mấy vụ đó? Thật ra trăm sự cũng vì con PC già cỗi này. Đã đến lúc cho nó nghỉ hưu! Con Huyền nhè mới upgrade máy nó mất hơn 3tr. Chắc mình phải dành tiền thay con PC mới thôi. Từ dạo bác Nor đem về chỉnh sửa cho ngon lành, đến giờ mình lại phá hoại cho nó ì ạch rồi.
    Thôi nào! Chị Q. lại nhắn tin sang rồi...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    10h30 buồn ngủ rã rời những rốt cuộc lại thức đến tận bây giờ đây... Lại một ngày khá ổn, trừ tin vợ ông Cg mới đi mổ u nang buồn trứng phải cắt đi một bên cái đấy rồi. Khổ thân quá. Thảo nào trẻ như thế, kém mình 1 tuổi, mà lấy chồng hơn 1 năm chưa rục rịch chửa đẻ... Thôi, không nghĩ chuyện buồn đấy, vì mình cũng có ở trong đấy để chăm sóc nó được hôm nào đâu.
    Cả ngày buôn chuyện ở cty với mấy bà bầu, trưa đi đám cưới gặp lại mấy nhân nhà HNC tíu tít đòi mình chủ trì kêu gào gặp mặt cuối năm. Chiều về ăn cơm ngon quá, cô giúp việc làm toàn món khoái khẩu của mình theo chỉ đạo của bà nội. Hai thằng con trai toe toét để mình tha hồ ngấu nghiến. Dăm câu chuyện làm ăn của anh chị. Dam câu chuyện ngày xưa ngày nay. 8h30 xách xe ra, cùng Q, H lượn khắp HN cho 2 ả từ trời Nam ra tha hồ hít khí thiêng Thăng Long, lâu lắm các ả mới được hưởng rét. Về bà lại buôn dăm câu chuyện và cuối cùng là mình về đây ngủ 1 mình cho 2 ả ngủ với bà nội bên đấy.
    Sống 1 mình là y như rằng hư đốn. Thức như thế này đây. Thói quen khó bỏ chăng? Thói quen... chợt nhận ra mình có một thói quen như thế... Thói quen cứ ngồi ì ra, ngày xưa là học bài và sau này khi có internet thì là online, cho đến khi nào có một tiếng càu nhàu thân thương bắt đi ngủ. Đôi khi là một cái véo tai đau ra trò... Hơn 2 năm rồi... tắt tiếng càu nhàu, hết véo tai... còn thói quen thì vẫn chưa dứt được...
    Ước gì hẹn hò sang bà nội ngủ như đêm qua, để hơn 11h khuya lại nghe tiếng càu nhàu, dẫu là qua điện thoại, giục giã đi ngủ. Mình có còn là trẻ con đâu, mà sao vẫn giữ thói quen từ thời bé bỏng... Mãi không lớn lên được Cún ạ! Đi lại, ăn mặc, nói năng và làm nhiều việc "của người lớn" từ đời nào mà cũng chẳng giúp lớn lên thật. Cho đến tối nay xem đoạn phim có "người đàn bà đẹp" J.R. đóng, mới chợt nhận ra điều đó khi nghe nhân vật nói rằng: "Bạn có thể tỏ ra như người lớn hoặc là làm người lớn thật sự".
    Lẫn lộn hết cả rồi... tỏ ra - thật sự... tỏ ra hay thật sự đây???
    Bạn có thể tỏ ra dũng cảm nhưng chưa chắc bạn dũng cảm thật sự.
    Bạn có thể tỏ ra tốt bụng nhưng chưa chắc bạn tốt bụng thật sự.
    Bạn có thể tỏ ra đang yêu nhưng chưa chắc bạn đang yêu thật sự.
    Bạn có thể tỏ ra.... nhưng... thật sự...
    Cuối cùng thì không còn biết tin vào điều gì nữa, khi mà đến bản thân mình còn không tin nổi. Mãi mãi không khám phá hết chính mình! Liệu có tồn tại một ai hiểu mình hơn cả chính mình không?
    Thôi, không nên băn khoăn về chuyện "tỏ ra - thật sự" nữa! Không nên gắng gượng đeo cái mặt nạ "tỏ ra", cũng không nên quá chú trọng tìm hiểu "thật sự" là thế nào.
    Hãy để mọi chuyện thật tự nhiên!
    Điều gì đến sẽ phải đến. Giống như bệnh tật và cái chết... chúng đến bất ngờ mà chẳng cần biết "tỏ ra" hay "thật sự" là thế nào cả.
    Thói quen khó bỏ... Thật sự đã không còn tiếng càu nhàu và những cái véo tai hằng đêm nữa rồi... Số phận không hề tỏ ra điều gì khác với bản chất của chính hai chữ đó... Chỉ cần gặm nhấm nó một cách bình thản!
    "cause I believe that destiny is out of our control
    and you never live until you love with all your heart and soul
    Mình vẫn thích câu hát này, thích cả bài ca ấy. Và rõ ràng là nó có lý... nó cực đúng... Cần phải "love with all your heart and soul"! Mình sẽ phải tìm một công việc để mình yêu nó thật sự và cả đời mình sẽ vui vẻ với nó. Đó phải là công việc khêu gợi được hết nhiệt huyết của mình và, tất nhiên, đem lại cho mình nhiều tiền. Ngày mai sẽ nói chuyện này với bác. Nhưng dù thế nào cũng không rời khỏi VN, không đi quá xa HN... để có thể trở về dễ dàng như cô ả Scarlett có thể trở về Tara... Ôi, lâu rồi không viết về cô ả và CTCG... Có lẽ phải sớm thực hiện mơ ước du lịch 1 mình... suốt ngày tha thẩn với đất trời rồi lại suốt ngày viết lách cho vơi đi hàng đống thứ trong đầu...mình thèm quá rồi...
    Thế ra sau ngần ấy thời gian quay cuồng với hội hè liên miên, mình lại thèm khát những phút tận hưởng cuộc sống một mình. Có thể là mình muốn tới một nơi không ai biết mình và mình muốn bắt đầu "quy hoạch" lại cho một đô thị các mối quan hệ mới... Hay là đi... Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Không rời khỏi VN và không đi quá xa HN!
    Thôi đi ngủ vậy. Cứ ngồi đêm hôm thế này hại sức khoẻ mà cũng không giải quyết gì được.
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn dăm ba con cá cũng vui phết
    [​IMG]
    Sắp tết rồi, chẳng biết có gì đổi mới không nhỉ?
    Đêm qua mơ về..1 giấc mơ, mà thảng thốt gọi: Chồng ơi...
    Sợ quá, sợ cái sự trình bày này làm chính bản thân mình cũng thấy lăn tăn.
    Trích phát : Anh Giăng ơi, rồi cũng có người cho em một bông hồng vàng chứ?
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn dăm ba con cá cũng vui phết
    [​IMG]
    Sắp tết rồi, chẳng biết có gì đổi mới không nhỉ?
    Đêm qua mơ về..1 giấc mơ, mà thảng thốt gọi: Chồng ơi...
    Sợ quá, sợ cái sự trình bày này làm chính bản thân mình cũng thấy lăn tăn.
    Trích phát : Anh Giăng ơi, rồi cũng có người cho em một bông hồng vàng chứ?
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh ... Lạnh thật ... Cả đêm qua dị ứng ngứa hết người. CHẳng ngủ được. Sáng nay đi làm với bộ mặt mệt mỏi, đầu tóc bù xù ...
    Gọi điện mãi vẫn báo là đang tắt máy ... Tự nhiên cảm giác lo lo .. Chẳng biết có chuyện gì không nữa ... Hâm đang làm gì nhỉ ... chẳng biết có nghĩ đến tớ ko nữa ...
    Tớ nhớ Hâm lắm đấy .. Hâm ạ ...
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã vui trở lại phải không bạn? Cứ thích mãi cái bài hát ấy, với nhiều niềm hi vọng ...
    Mong rằng cứ mãi như thế nhỉ...
    Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cả đại đội mừng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này