1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Không khí tết đến, cây cối hoa hoét loè loẹt ngập trên đưqờng phố. Mà mấy ngày nữa là tết rồi, chẳng biết nên vui hay buồn nữa huhu. Phải dành ra 1 ngày để dọn dẹp nhà cửa thôi, cái phòng mình ngoảnh xem thì đã láng váng bụi ở các thành cửa sổ rồi, sợ quá Dạo này chẳng có thời h mà dọn dẹp, tối về đặt mình lên đệm là khò khò rồi, chết thôi :(((
    Hôm nay mua cái đĩa con con để thu nhạc tặng Sn e Vân cái nhỉ? khì. Không biết thu bài gì đây. Ở nhà, mình cũng dc tặng mấy đĩa nhỏ xíu. Những giai điệu, những hàm ý và mình luôn nâng niu và trân trọng. Hi.
    Eo ơi, có mấy việc phải nghĩ ngợi, lựa chọn, lăn tăn quá. Mà tết sắp đến rồi
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong phòng mà rét run, gió luồn vào khe cửa luồn vào tay áo, vào cổ áo... lạnh rùng mình.
    Lại từ chối lời rủ rê ốc nóng, cafe để ngồi ở nhà. Dạo này ngại đi quá. Chỉ muốn an nhàn 1 chỗ, hoặc nếu đi đâu thì phải có người đón. Rét thế này, hì hụi vác cái xe ra khỏi chỗ gửi xe cũng muốn chết luôn. Cứ ngồi rung đùi đọc truyện chưởng TDC còn khoái hơn, cứ hinh hích cười 1 mình, quên cả chat chít với bạn, bị Buzz liên tục
    Ơ, thế hoá ra cuối cùng thì cái tình cảnh của mình cũng thảm thương ra phết nhỉ.
    Thấy hơi nhớ nhớ nhưng biết là chẳng có điều ngược lại đâu nên chẳng buồn nhớ mặc dù hơi hơi ấm ức.
    Đt phải 1 gã đang lè nhè. Mà mình thì cực ghét như thế. Say sưa nó vừa thôi chứ, có lẽ cũng nhạt rồi, chả còn thắm như xưa. ừa gần 2 năm chứ có ít gì đâu, ai mà dai mãi được.
    Mấy phút tĩnh lặng để kiểm xem tâm trạng mình lúc này thế nào nhé! Phù, vừa thở dài đấy...nhưng mà nhẹ đi nhiều. Ngẫm ra 1 điều thế này. Cuộc sống mà, làm sao tránh được những lúc buồn, nhưng nếu cứ ủ ê cái mặt, lẩn tránh thú vui thì bao giờ mới hết buồn được. Thế nên nếu càng buồn thì càng nên cười, càng nên gặp gỡ bạn bè buôn bán chơi bời để nhìn đời yêu hơn
    Cái buồn nhất bây giờ là hết tiền, tết đến nơi rồi chả hiểu lương thưởng thế nào? Có đủ để...mừng tuổi k? hic hic
    Có đủ để tụ tập, ăn uống, chơi bời không? Có bao nhiêu dự định vậy mà với vài đồng ít ỏi sẽ làm gì???
    Zời ơi, sao con khổ thế.
    Tiền không có
    Tình không có
    Đời méo mó
    Nhục như....
    đek nói nữa, không thì phì cười mất! hị hị

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 20/01/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mỹ mãn mỹ miều.
    Không lúc nào thôi hoan hỉ bởi "cái thơm" của thằng cu Khoai. Ai mà ngờ... Yêu quá là yêu... "Nào, Khoai thơm cô để cô đi làm đây"... Dí má sát vào đôi môi chúm chím, bỗng cảm nhận mũi nó hít một cái y như người lớn vẫn hít má nó. Trời ơi... tưởng như không dứt ra mà đi làm được...
    Thế là 10 ngày liên tục thức khuya rồi. Dạo trước cứ 5,6 ngày là lại bở ra một bận ngủ sớm cho lại sức. Còn bây giờ... Chả hiểu ra làm sao nữa... Chết mất thôi! Chả hiểu ra làm sao nữa! Đang rất vui vẻ cơ mà... Cương quyết không thuốc men gì hết. Mất ngủ có phải là bệnh đâu! Bảo thủ là "đức tính" của mình rồi.
    Lại thức mà gõ linh ta linh tinh gì đây? Ngày nào cũng nghe nói chuyện ảnh ọt mà cứ thức nhưng không làm gì đến ảnh ọt cả. Rõ hâm! Rõ là đang gõ linh tinh. hã hã... Cứ để đấy, sáng mai vào đọc lại rồi chỉnh sửa xoá bỏ sau vậy.
    Tay đang rất tự do 10 ngón trên keyboard.
    Lẩn thà lẩn thẩn.
    Mỏi lưng.
    Mắt thao láo.
    Chó bông.
    Len.
    Mỏi lưng.
    PC.
    Tay gõ linh tinh.
    Nhạc.
    Chẳng buồn ngủ gì cả.
    Il Divo tuyệt quá.
    Máy ảnh.
    Số 60.
    Cuốn theo chiều gió tập 2.
    À.
    Back at once cũng được đấy.
    Sẽ phải ngủ.
    Thần kinh rung rinh.
    Mắt ráo hoảnh.
    Mạng nhện.
    Enter.
    Esc.
    Never think you"ll be mine even when we might meet in hell.
    Tiếng Đức.
    Bọn trẻ con lớn nhanh quá.
    Emoticons.
    Per favore, bello ragazzo, uno bacio per me.
    Hã hã.
    Chập chenh mịa nó rồi.
    Bố láo.
    Phù.
    Tập tành mãi cũng chỉ gõ được 9 ngón, còn cái ngón út tay phải thì vô dụng. Có cái nút en tơ to đùng mà vẫn không dùng ngón út đấy được.
    Chỉ có thể dùng ngón út bên tay phải để ngoéo tay hứa hẹn hoặc... hít t le.
    Thôi nghỉ. Thời tiết ******** và cái mũi ********, khó thở nhưng vẫn phải ngủ. ******** là Coldi B vừa mới hết rồi. Đã nghiện. Khhông có thì không thở được. Mai phải mua cả chục lọ mất...
    Thứ 7 rồi.
    Nice weekend mình ơi!
    Cuốn theo chiều gió...
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi học thì ớn học, nghỉ học thì ớn nghỉ, chao ôi là bận, may mà cũng còn có xe ôm, ko có thì chết mình, chết lúc nào không biết. Những đám bài tập, những đống tiểu luận, sao mà ngập đầu ngập cổ.
    Sau tết thật thảnh thơi, những 5 tuần bay nhảy, thực tập cơ khí là nghề của mình, còn thực tập doanh nghiệp, sao không ai cho mình cái quyền tự chọn doang nghiệp nhỉ, để lại được về Nhật Quang, gặp mọi người, những người thật friendly. Vợ chồng nhà cú cứ rình rập mình, không ăn thua đâu cưng ạ, mày có rình thế chứ rình nữa thì tao và hắn cũng vẫn tưng tửng thôi, có gì đâu mà chả tưng tửng chứ, cái thằng.... Mình mà ko tỉnh đòn thì hiểu lầm lâu rồi đấy, cũng may, trái tim ta vẫn băng giá như nó đã từng, khó lắm, nếu mày nghĩ tao có thể yêu hoặc thích dễ dàng như vợ chồng nhà mày. Một đứa lạnh lùng, ghét chuyện tình yêu, thị phi đi với một đứa cũng lạnh lùng như một tảng băng, sợ chuyện tình yêu, chỉ có mà băng giá thêm thôi. Cũng may mà như vậy đấy.
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi, vẻ mệt mỏi không che dấu được trên khuôn mặt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mất hết vẻ tinh anh, nhanh nhẹn và sắc sảo thường ngày. Mọi người nói gì chẳng nghe thấy, họ ám chỉ cái gì chẳng nhận ra, họ cười gì cũng không hiểu. Ngồi đây mà đầu óc cứ lửng lơ đâu đâu, có những lúc giật mình giữa dang dở câu chuyện để rồi lại ngơ ngác hỏi những câu không đâu. Mình sao ý... buồn cười thật
    Không hiểu là mình có sao không, thỉnh thoảng thấy hoa mắt và đầu nặng trịch, nếu mà ốm thì toi cái tết!
    Zời ơi, mệt quá rồi!
    Cho xin chút bình yên đi!

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dân tình xôn xao Tết nhất từ bao đời, mình vẫn thấy ung dung thế nhỉ?
    Dạo này mọi người kêu ca tính khí của mình quá. Chính mình mỗi đêm chui vào chăn, dành 5 phút nghĩ lại những việc trong ngày, là cũng chửi bới bản thân mình không ngớt. Đến con đệ tử ruột dạo này ít gặp mà cũng lên tiếng ý kiến ý kò rồi. Thật chẳng ra làm sao... Lúc thì xuề xoà, lúc thì bẳn gắt... Thật chẳng ra làm sao... Bỗng dưng có ý tưởng tranh thủ mấy ngày Tết đi du hý đâu đó, một mình thôi. Sao cho đến giờ vẫn chưa thực hiện được ước mơ đi du hý 1 mình nhỉ? Chắc mình sợ một thân một mình ở đất lạ dễ bị bắt nạt hoặc gặp tội phạm gì đó. Hờ... cả đời chẳng làm được việc gì to tát chỉ vì cái tội chưa làm đã tính đến một mớ lý do cản bước... Mà... cũng chẳng bỏ nhà bỏ cửa đi như thế được... Chán mình quá! Rốt cuộc thì đã cương quyết không đi tây vì lười học và sợ sang đấy khổ sở đã đành, đằng này đi chơi dăm bảy ngày mà cũng lo nghĩ này kia. Chán mình quá!
    Tối qua, như các dịp Tết mấy năm rồi, cùng Hoài đi thăm mẹ lão Nam và bố mẹ Mai béo, ngó lại một đống ảnh của chúng nó mà thấy phục sát đất. Rồi thì Tết này tụ họp đây. Để xem chúng nó về để nói chuyện tỉ tê cặn kẽ xem mình có phù hợp theo chúng nó không. Mình thì là Đại Thị Hèn rồi, nhưng vẫn cứ ngấp nghé... Mà thôi... sang đấy làm việc như trâu kiếm tiền học hành, mình chẳng đủ sức. Sponsor thì cũng chỉ cung cấp năm đầu thôi chứ. Hic.. mà.. mình vốn lười học, học dốt bỏ bu... Thôi.. chẳng lăn tăn nữa... đằng nào thì cũng chưa đủ cam đảm "bỏ nhà ra đi".
    Cái nhà mình... vẫn bừa bộn, chẳng có không khí Tết gì cả. Thứ 5 nghỉ rồi, phải tổng vệ sinh tử tế. Cái nhà mình... muốn đập đi xây lại hết quá đi mất. Căm thù cái bếp chật chội! Cứ như là không có bếp ý. Sau nào phải xây cả một tầng là bếp thôi... Thôi, cũng an ủi là lo cái bàn thờ tử tế một tí rồi. Các cụ ơi! Con ở 1 mình thôi, phiên phiến cho con các cụ nhé! Các cụ phù hộ độ trì cho con năm mới nhiều lộc lá tươi tốt nhé!
    Không biết các cụ có thương không, vì rằng là một năm vừa qua để bếp núc lạnh lẽo dã man, trừ dịp giỗ Tết với vài bữa tụ tập bạn bè ra thì chẳng nấu nướng gì cả. Đây... đến hội con Vân, VA, Hà mèo.. là cái lũ chuyên gia chỉ có nấu lấy ở nhà mà bây giờ cũng dắt nhau đi quán suốt. Lát nữa 7h đi Tất Niên với chúng nó cũng là ở ngoài. Chắc lại lẩu... chẹp... Bây giờ đi làm hết rồi, chẳng tung tăng chợ búa như hồi đi học được nữa. Chán... cuộc đời nó thế chả thể nào mà đặng đừng... Chắc là một lúc nào đó cũng sẽ thèm ở nhà thôi. Tươi đẹp nhất là không phải đi làm, chẳng bị gò bó thời gian... Mình đang bị shock-thời-gian thì phải Dạo nào làm gì cũng tính toán thời gian mà cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu, vẫn chẳng làm được gì ra hồn mà ngày thì hết nhanh thê thảm. Cố vậy. Năm mới may ra minh mẫn hơn... Chán! Chắc là vì thế mà mất cả cảm hứng với Tết...
    23 tháng Chạp, chẳng gà qué gì, cỗ bàn gọi là, xin các Kitchen Gods phù hộ cho con sớm cất được nhà mới khang trang cho các cụ! Sớm sớm các cụ nhé! Chừng 10 năm đổ lại cho con nhờ! Thank you!
    [​IMG]
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi thế. Tinh thần tụt về mo rồi huhu

    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 24/01/2006
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 25 Tết thì phải, dọn nhà sớm hơn mọi năm, hì hụi thì cũng xong được cái tầng của mình, ngày mai đến tầng 1 nữa là oki, chắc 30 sẽ rảnh rang hơn chứ không quắn đít lên như mọi năm, đến 8h tối vẫn phải lo lau lau quét quét. Chẳng biết có phải vì năm tuổi nên nhiều thứ không được như ý không nữa, nhưng phải nói năm nay mình được cung bạn bè như ý ------> sướng
    Chả biết năm sau thế nào, năm nay coi như đường công danh tạm được, học đúng được nghành mình thích, năm sau sẽ hy vọng thêm 1 cái nữa, nếu đạt được thì sẽ vui hơn, sẽ có xiền rủng rỉnh. Nhưng mà nói thế thôi chứ vẫn sợ, nếu kiếm được việc làm thêm rùi học hành chả ra đâu thì lại ân hận, lúc nào cũng phân vân thế, giữa học và kiếm tiền ... luôn đứng núi này trông núi nọ
    Bạn bè cấp 3 năm nay bọn nó xuất chuồng gần hết, năm sau 1 con nữa xuất, 1 con lên chức ... khì ...... thế là mình cũng được lên chức theo, giời ah, mà mình thì chả bao giờ nghĩ nhanh đến thế ... hình như suy nghĩ không theo kịp tuổi. Đau khổ thật.
    Khì... thành thông lệ rồi thì phải, tuần nào đến ngày này cũng có mail, buôn dưa đủ thứ, kể đủ thứ ... nhưng mà có đứa kiên nhẫn như nó ngồi nghe mình than thở cũng cảm phục nó, khì .... có đứa bạn như nó cũng hay. Dạo này mình lười học nên cũng chăng đưa bài cho nó check nữa, toàn lươn lẹo vụ nghỉ học ... thôi thì đợi cho qua tết rồi sẽ học hành tử tế ... để còn nhờ vả nó giúp, không nó nhắc nhiều quá cũng ngại
    Chiều ngồi buôn dưa lê với mem, mình nói mình sẽ theo đuổi cuộc sống độc thân, nghĩ lại đến chết cười mất.... theo đuổi cuộc sống độc thân ....... mami ơi .... sống độc thân đủ rồi, cần gì phải theo đuổi nhỉ ... ... nói ra thể nào cũng bị nhiều người chửi lắm đấy, nhưng kệ, thích thì vẫn cứ thích, và ... chẳng chết ai
    Gõ gì tiếp nhỉ : à ... mình đang chờ đến 30 Tết, chờ 1 lời hứa có được thực hiện, đang chờ xem, liệu thời gian có chứng minh được 1 điều gì đó .... nhưng mình chả kỳ vọng nhiều lắm vào cái sự hứa hẹn này, vì có một câu mà mình chả nhớ đã được đọc ở đâu đó " Đừng chỉ nghe những lời người ta nói mà hãy nhìn vào việc người ta làm".
    Dạo này chả mấy viết NK nữa thành ra lại chẳng biết viết gì, viết ra thấy khô khan kinh khủng, tính tình hình như cũng khô khan giống thế thì phải ....... hì.........hì....... giang sơn dễ đổi, bản tính không rời ..... thôi out, không ngồi thêm ít nữa nghĩ ra chuyện gì lại viết lung tung
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến tận nhà đón 1 đứa mà cuối cùng nó lại đek đi, điên hết cả người, mà trời thì lạnh, đường thì bụi bẩn kinh lên được chứ Keke, nhưng đc cái là được ăn ngon, bù đắp phần nào.
    Tối đi chơi cả hội cấp 3, vẫn liên tục ĐT giải quyết CV, mệt thía không biết. Cố vượt qua giai đoạn này nào. Sắp đến tết rồi, là lá la...
    Tết này có đứa mong ngóng ai...ờ, chả biết, nhưng hi vọng vẫn cứ là hi vọng. Tuyệt lắm
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chả tuyệt tẹo nào mụ ah, vì anh biết lời hứa đó năm nay không thực hiện được, nhắc cho có thôi .... đôi khi nói nhiều quá nó thành nhàm, coi lời nói như gió bay .... và chuyện đó cũng sẽ theo gió bay đi nốt .... thế là xong ... coi như hết một năm và hết luôn cho một cái gì đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này