1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là ngày đẹp. Trưa thì tụ tập với lũ cô cô ở Miếu Cô ngon nghẻ. Tối thì đi lẩu với lũ vịt yêu quý. Lẩu ngon dã man... Từ rày đến Giao Thừa là có đứa chết vì lẩu. hic...
    10h30 đêm về, tót sang Linh Huyền, xem ké phim hoạt hình. Hờ... con trai yêu sẽ thích cái phim này.
    Ôi.... chết mất... chưa dọn djep nhà cửa tí nào. Chị Vân vừa rủ mai ra triển lãm Vân Hồ làm mấy chậu hoa gì gì ấy, mà chị bảo là treo vào chỗ sân nhà mình rất hợp. Rồi... mai lĩnh tiền ăn tết rồi, nhất định đi mua sắm ít hoa hoét. Còn đi mua 1 đống búp bê với gấu bông cho con Nghé, con Vịt, con Hg và... hờ hờ... nhất định phải có quà Tết cho bọn trẻ con tử tế. Hôm trước đi qua biếu bác Ln ít sữa calci, con Nghé bấu lấy đòi đi chơi mà mình phải bấm bụng nói: "Cô bận lắm!"... Này bọn ranh! Chờ cô! Chờ cô! Nhất định có ngày chúng mày phoè phỡn chơi bời quà cáp với cô nhé!
    Vừa mới đi mua giấy tờ nơ niếc về bọc một đống rượu cho bà Trang làm quà Tết. Bây giờ phải về đi đưa quà Tết mấy nơi cho bà nội. Tết! Tết! Tết! Từ chục ngày trước đã thấy bên bác la liệt cả núi quà, bây giờ bác đã đi phát hết rồi. Ừm... Mỗi năm hoa đào nở... là lại chứng kiến cảnh bác đi tặng quà các cụ. Kể ra họ hàng nội ngoại vẫn còn khá nhiều người già. Chỉ tội mình cũng không ngồi hầu chuyện các cụ lâu được.
    Người già và trẻ con... hờ hờ... lại một năm mới rồi.... giá như người già không già thêm, trẻ con vẫn mãi là con trẻ... và giá như mình cũng chẳng phải lớn hơn...
    Thôi đi. Bà Trang vừa bảo stop mà đi ăn trưa đi. Ăn gì bây giờ? Về nhà vậy... Salat Nga mới làm đêm qua và chiên vài cái bánh bao chay trong tủ lạnh vậy. Như thế, sẽ lại vào làm muộn. Cuối năm làm ăn vớ vỉn qúa... Chả thích Tết mấy...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt vào và chỉ có âm nhạc. Em chẳng nghĩ được gì ngoài mơ hồ 1 khuôn mặt. Thấy nao nao lòng!
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cảm xúc. Thế nhưng....có điều gì đó thật lạnh.
    Điều gì nhỉ?
    Nỗi sợ hãi? Ồ...không
    Sự trống trải? không phải
    Chẳng biết nữa....cứ để mọi chuyện trải dài theo một nỗi nhớ mỏng như pha lê
    4 u
  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sẽ mất ...
    Đơn giản như đan 1 cái rổ ...
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ...........
  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  7. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 năm...Xin:
    - Chúc mừng những người dám làm dám chịu..!
    - Buồn cho những ai có những dự định mà không làm được!
    Bản thân : Năm nay cũng làm được 1 số việc, cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn và quan trọng xác định được hướng đi trong cuộc sống và...sống hết mình với những gì mình đã nghĩ, đã dám chịu những thất bại..những nỗi buồn> Và những ngày cuối năm, vui vẻ, hạnh phúc và....yêu em ..!
    Năm mới.. " Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua...!" Và khi năm 2006 kết thúc mọi người tôi wen đều có thể nói được câu "Tôi vui lắm.."
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mỏng manh như khói pha lê, chỉ cần thở mạnh là cũng có thể tan biến!
    Hời hợt!
    Thế đành, đứng cách xa, chỉ nhìn và thấy nao nao vậy thôi!
    Chút buồn!
    Nhợt nhạt cả cánh đào xuân!

  9. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đào phai cũng đẹp em ạ..! Không chỉ có đào thắm mới đẹp đâu.
    - Lạnh thì mua áo... Đốt lửa..còn nếu muốn chết Cóng thì.. Hê hê
    Bắc cực đang thiếu người..
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tết rồi, nên Admin khuyến mại các Mod mỗi người 3 than phiền chờ qua Tết giải quyết ......... hí.......hí........ vui ... Cả sáng qua ngồi buôn dưa lê trên quán mụ Cún, vẫn kiếm cốc sữa chua nếp cẩm, lai rai cả buổi ..... chiều lượn tiếp cả buổi chiều ... tối thì ngồi quấn nem mất cả buổi ... ngoài đường thì đông kinh lên được, tắc và ùn .... đến 30 thế nào đường cũng vắng tanh vắng ngắt, đường trước cửa nhà mình thì sẽ không 1 bóng người .......hehe........ kiểu như đường của nhà mình ấy ....... Tết năm nay được mọi người đặt trước kế hoạch, mình đỡ phải mất công lên mới cả đi hỏi han xem kế hoạch thế nào, cứ thế mà làm, đỡ phải suy nghĩ, để xem năm nay ngồi ăn sẵn có vui hơn tự mình lên kế hoạch không
    Thôi đi dọn nhà tiếp, 3 ngày rồi vẫn chưa dọn xong .........tiến độ kiểu này dễ 30 cũng vẫn chưa dọn xong nhà mất .... công nhận mình làm gì cũng chậm thật ........khà.............khà...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này