1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải đốt lửa,chui vào nhà ấm là OKey rồi, nhất là bên cạnh lại có những người bạn yêu mến, quan tâm và chia sẻ.
    Cám ơn 2 vợ chồng bác đã lo lắng cho em, em thấy xúc động lắm lắm..hic hic.. em nói thật đấy...
    ============================================
    Anh!
    Anh đã không sống thật...
    ướt mi một tối tâm sự...
    Giả dối nhớ mong...

  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật mệt mỏi, cứ chạy không thôi cũng thấy mệt lắm rồi. Sáng đi, chiều đi, chả có khái niệm nghỉ ngơi. Tối lại đi, về nhà thì lại bù đầu với bài tập, thật chán. Chat một lúc với thằng dở hơi thì ăn nói nghe bực cả mình, vẫn biết tính nó là vậy, ác khẩu nhưng tốt bụng và rất quan tâm đến mình nhưng nghe nó nói chỉ muốn tát vào mặt. Ở ngoài thì khác hẳn lúc chat, chả biết đằng nào mà lần, bạn với bè, phát điên. Đúng là một con người kín bưng và khó hiểu, thân lắm như mình cũng chỉ biết lờ mờ...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một bên thái dương giật giật từ khoảng 9h tối. Bây giờ thì mắt mỏi mỏi rồi. Vậy mà vẫn người đây, cho dù 6h sẽ dậy để quyết định về quê cách nào. Không ngủ nổi. Lúc tối tụ tập ăn uống hát hò cũng vui. Kiểu gì thì kiểu, thanh niên là phải vui chơi bạn bè. Dạo này stress thì phải, hơi điên điên. Dù sao cũng may là còn biết tự điều chỉnh một tí thì mới thế này. Nhiều lúc điên cả đầu mặc dù chẳng có việc gì rắc rối to.
    Mười ngày nay tịt mũi quá, lên cty suốt ngày kêu rên "Em ung thư mũi, sắp chết, các bác bỏ lợn nhanh nhanh lấy tiền phúng viếng!" Thế là bị chửi te tua. Tết nhất phải phấn khởi vui vẻ, chứ ai lại ăn nói gở mồm thế cơ chứ. Rõ là rồ rồ. Ghét Tết! Stress! Ghét Tết! Chắc là ghét từ đấy... Ba cái Tết bị ghét rồi... Mà từ bao giờ chẳng thấy vui khi nhận tiền mừng tuổi thế nhỉ? Bây giờ đi làm rồi, cũng thích vì mình chuyển thành vai người đi mừng tuổi người khác. Nhưng vẫn ghét Tết vì... ờ.... chắc là...
    Nhà cửa nhìn mà chán. Năm ngoái có thế này đâu, mà sao năm nay tinh thần kém thế nhỉ? Chắc một phần sức khoẻ. Cứ thức đêm thế này, tàn tạ hết cả nơ ron với cả nơ ròn. Đầu óc thấy ngu si đi, phong độ tư duy xuống cấp trầm trọng. Ờ... năm ngoái còn đi học, rảnh rang hơn là phải. Năm nay đi làm rồi, thành ra một ngày 2 buổi trói buộc, tối đến về nhà thì mệt xác, chả muốn nghĩ ngợi hay đụng chân tay nhiều, thế là giáp Tết mà nhà chỉ có mỗi cành đào trên ban thờ, còn thì đâu vẫn cứ thế. Ghét thật! Nhẽ ra phải dành nhiều thời gian cho cái nhà hơn là ngồi gõ lách cách thế này hay là lông nhông ngoài đường... nhưng... Ờ... Nhưng cái nhà để làm gì? Một mớ lộn xộn chắp vá, hàng tỉ kỷ niệm tang thương... và chật chội đến mức phải suy nghĩ mỗi lúc muốn tụ tập hội hè. Đến giờ phút này thì chưa có đủ cảm hứng để treo hoa lá cành như bà chị đề xuất, cũng chẳng thể đủ phấn khởi để sắp xếp lại bất cứ thứ gì. Ghét thật!
    Năm tới thì nghĩ cách kiếm chác đi thôi. Nhà đành bỏ đấy vậy. Cứ có tiền đã cưng ạ, rồi muốn trang hoàng vẽ vời gì thì thoải mái nhá. Ghét thật! Mà.. đúng là ở khổ rồi mới biết đường phấn đấu lên sướng được.
    Khởi động được chưa? Nhắm mắt lại và nghĩ xem cái nhà của chục năm sau sẽ thế nào đi nào! Thế này, thế này... rồi... Sẽ có một phòng như thế... hì hì... sẽ mất nhiều thời gian đây. Nên chọn lấy một chu kỳ thích hợp!
    Thôi ngủ đã. Mai ra đồng khấn vái cẩn thận rồi về dọn dẹp gọn gàng, chợ búa cho xong đi. Đằng nào nhà mới hay nhà cũ thì cũng vẫn có Tết hàng năm đấy chứ. Cái ổ này... rồi cũng vẫn phải Tết.
    Ghét đến nỗi không ngủ được mất rồi. Ghét Tết! Thật ra Tết chẳng có tội gì, mà là mình cứ tự làm khổ mình. Nhưng mình có một nguyên tắc là không bao giờ ghét bản thân mình cơ mà... Thế thì chẳng ghét được cái gì cả. Nhẹ người. Đi ngủ đê. Xem nào... đi mộ, qua chị V lấy tiền tiêu Tết, tranh thủ đi mua quà cho bọn trẻ con, về dọn nhà, sang thắp hương ông K. bạn ông ngoại, chợ búa tí, dọn nhà tiếp, cơm nhà bác, dọn nhà tiếp, sang nhà con Châu ngủ ở đấy, sáng sớm mai đi chợ hoa... Tất Niên đến nơi rồi. Nhiều việc phết. Lười nó quen thân... May hôm nay nhờ mấy bác gái hàng xóm mua cho ít đồ rồi, nhờ cả mụ Witch nhờ mama mụ ấy mua cho con gà cúng giao thừa, nhờ... hờ hờ... toàn là nhờ vả. Mình tởm quá. Thôi, thà cứ nhờ người có kinh nghiệm mua một phát ăn ngay, đỡ phải ân hận nếu tự đi mua bán vội vàng dở hơi.
    Thôi đi ngủ vậy. Chả nên thức mãi thế này cho điên. Thái dương bên trái vẫn hơi giật giật.... À... lúc đêm ngồi lê la với hội Miếu Cô, ông Quang bà Chị rẽ qua gửi đồ cúng mẹ và cho quà Tết. Phải thử quả áo len quà Tết mới được... Buồn cười thế... anh chị mua cho em áo len "diện Tết" cơ đấy. Lớn bằng từng... chả thích thế lắm, cứ cho tiền còn hơn... Mình tởm thật. Hã hã...
    Ôi Tết... Cứ lan man thế này mà vẫn không thể nào viết nổi cho ra đúng cái nông nỗi của mình. Sao mà khó viết ra thế... làm sao mà nhẹ nhõm được... Ôi Tết... Thôi kệ mịa tất cả đê. Nghĩ vẩn vơ in ít thôi. Thái dương giật giật...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đang chờ đợi cái ngày cuối cùng của năm, chờ đợi 1 điều gì đó không thật, biết thế nhưng vẫn chờ để rồi sau này em không phải hối tiếc vì em đã không hết lòng với điều đó. Em đã từng nói em ghét sự im lặng, và bây giờ ... thôi cứ để sự im lặng đó ra đi, em không níu kéo nữa, chút tình gửi theo gió, thoáng xao lòng sẽ được gió cuốn đi...
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được mail của nó, vậy là nó đang học tiếng Việt, vui thế nhỉ, thế là sắp k fải quá lo lắng khi tiếng Anh mình quá lởm, không nói được tiếng Anh ta sẽ xài tiếng Việt he.........he..... ........ tin vui khi năm sắp hết rồi
    Khi nào nó đọc và viết tốt sẽ rủ rê nó vào box mình buôn dưa lê ..............he..........he...... ý tưởng hay đấy
    Công nhận tin này của nó làm mình rất vui ......
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26...
    [​IMG]
    -----------
    Và ngày 26....
    Chưa bao h mà mình đc nhận nhiều quà tết đến thế, mà vui đến thế Này nhé, bao nhiêu là hộp quà, rồi bao nhiêu là bánh kẹo Rồi cả cái thứ...để cầm cố sống từng ngày trọn vẹn
    Mỗi món quà là một niềm vui, í quên, cả niềm sung sướng riêng...yêu nhất là nghĩ tới món quà của một em bé cấp 2, làm những bông hoa tặng riêng tôi - một người chị. Một người chị dễ gần với chúng. Hihi...
    Thế có nghĩa là mỗi ngày lại qua đi, một năm mới sắp đến, một cái mốc để ngoảnh lại nhìn. Tôi đã thế này đấy, thế này này
    Những ngày 26...
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã 27, nghĩa là 28 tết rồi nhỉ? Cuối năm, nói được mỗi từ : Mệt. Mệt tẹo những cũng... vui vui....
    Mai sẽ dc ngủ nướng rồi
    Sướng nhé.
    Dọn dẹp ah? Thôi mà, ngủ đã, ngủ đầy thì mới có sức mà dọn dẹp nhà cửa chứ
    Tết tết tết tết, tết sắp đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người...
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà cái bữa tất niên trưa nay nó lại điên thế cơ chứ, tinh CHÓ, mà mình đâu có ăn được cái thứ biết sủa ấy cơ chứ, mình chỉ thích ôm nó thôi, tất cả chỉ vì một lần nhìn thấy người ta thịt nó, tai hại, mười mấy năm rồi mà ko thể quên đưọc hình ảnh ấy.
    ***********************************************
    Chợ hoa chả có cái gì mua được, ừ mà mình cũng đâu có ý định mua gì đâu nhỉ, đi chợ hoa chỉ là thói quen cố hữu mỗi năm một lần thôi.
    ################################
    Lại buôn dưa lê, bán dưa chuột với con bạn, nó yêu đời và phớt tỉnh trước mọi chuyện, sao mình ko như nó nhỉ, mình mà tỉnh đuợc như nó thì cũng hay đấy, nhưng mình lại cả nghĩ quá, nghĩ cho mình thì ít, nghĩ cho người khác thì nhiều ~> Chả sướng.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Một kẻ keo kiệt, 8 con gà mà không cho mình lấy một con , lại còn trêu tức nữa chứ, đến phát cáu với cái thứ bạn bè ...
    .............................................................
    Đời có lắm kẻ tự cao, nó chắc chả biết nó đang nói chuyện với ai đâu, nếu nó trở thành chị mình, hic, chả muốn nghĩ đến cái tương lai ảm đạm ấy chút nào
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hì.......hì...... lâu lắm rồi mới online đêm thế này, hứa là sẽ không online khuya lơ khuya lắc như ngày xưa nữa ... dạo này già yếu rồi ....... ờ, nốt tết này chịu xài dial up, qua tết sẽ xài ADSL, chắc chắn thế
    Hứa với mem là về sớm để còn đi nhậu nhưng mừ về không kịp, quên mất không nói số cho mem gọi vào, lần 2 lỡ hẹn rồi đúng không mem ...... mod sory nhá ... hì.......hì.... thông cảm mod mà dính vào đến shopping là nó hơi khó dứt ra ...... con gái mà
    Tối rồi đến nhà mụ Cún, giời ah, mụ ấy đang tất bật lo dọn nhà Tết, phù.....phù. .. không bít giờ này đã dọn xong chưa mụ nhỉ? Chắc mụ chẳng online trước mùng 2 đâu ... bận thế cơ mừ.
    Mai đi chợ hoa, trưa về chuẩn bị cơm tất niên, tối sẽ làm xong việc sớm để còn được đi chơi sớm, chứ bờn nhơn ở nhà giống năm ngoái là thể nào cũng bị mẹ cấm cung tiếp lần nữa là rông cả năm, 1 năm rông là đủ lắm rùi . Hơi xấu hổ 1 tẹo là không biết sắp mâm ngủ quả, đoảng đến thế là cùng chứ gì?
    Chắc chắn là tối nay sẽ đi ngủ sớm, để sớm mai còn đi chợ hoa nữa ... một ngày bận rộn ... sau một ngày bận rộn sẽ là những ngày vui ....... Chúc anh em ngủ ngon, chúc các cô cô của ta ngủ ngon. Cuối cùng là thanks bác White vì đã quá bộ đến sửa máy hộ để em có thể online ngon nghẻ mấy ngày Tết.
    30 đang đến rồi kìa
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 từ duy nhất dành cho ngày hôm nay
    Nhớ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này